Shiniki no Campiones
Takedzuki Jou BUNBUN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01 - Vùng đất thần thoại Hy Lạp (Olympus)

Chương 5 : Olympus (3)

4 Bình luận - Độ dài: 5,853 từ - Cập nhật:

Sau khi Rokuhara Ren tiến bước vào Olympus.

Riona đã ra lệnh cho một shikigami trong hình dạng “chuột bạch” thâm nhập vào cung điện.

Cô chia sẻ tầm nhìn và thính giác của mình với nó và quan sát toàn bộ diễn biến xảy ra trong sảnh lớn nơi mà mười hai vị thần Olympus tập trung, trong khi hướng về đó để cứu thoát goshujin-sama của Riona.

Do đó, thần điểu Nhật Bản đang vội vã băng qua bầu trời của vùng đất thần bí.

Cùng cơ thể to lớn và sải cánh lên tới hai mươi mét, cô tóm lấy Rokuhara Ren bằng một trong ba chân của mình. Riona bay vút lên trời cao.

Mặt khác, nhiều shikigami mà cô để lại gần đỉnh núi Olympus-

Gửi báo cáo về cho cô thông qua thần giao cách cảm. Riona = Yatagarasu suy nghĩ.

“Quả nhiên là bọn họ đã gửi người đuổi theo”

Ở phía bên kia có rất nhiều [phi nhân], trong đó có cả nữ thần chiến thắng Nike nữa.

Cô đã ở thế bất lợi trong trò chơi này bởi vì chạm chán phải số lượng kẻ địch nhiều hơn mình.

Đó là lý do vì sao Riona quyết định địa điểm trốn thoát ngay từ đầu. Khi cô ra lệnh cho shikigami của mình đi do thám thành Troy, cô cũng đã kiểm tra những vị trí đó.

“Nó kia rồi!”

Điểm biến dạng không gian nằm gần ngọn núi Olympus nhất.

Nó ở ngay giữa một đồng bằng, có một vòng ánh sáng lẻ loi một mình ở đó. Sự hội tụ của vô số những hạt sáng tự như tinh vân M78.

Riona = Yatagarasu lao thẳng vào đó mà chẳng hề do dự.

Tạm thời sẽ trở về trái đất. Đó chính là kế hoạch tốt nhất cho họ lúc này.

.

.

Tượng tự với lúc họ đi qua lần trước đó, họ đang đi qua một không gian vô định như kính vạn hoa vậy.

Vùng đất thần bí Troy vẫn còn là buổi chiều. Vẫn còn một chút thời gian nữa trước khi mặt trời bắt đầu lặn.

Thế nhưng, thần điểu người chỉ dẫn cho Thiên hoàng Jinmu giờ đang bay dưới nền trời đêm.

Nhưng mà, ánh sáng của thành phố đang lan tỏa trên khắp các con đường. Khác với Troy nơi mà họ chẳng thể mong đợi những cảnh về đêm, thì ánh sáng và điện lại tồn tại ở thế giới bên này.

Bóng tối và yên tĩnh của màn đêm bị xóa tan bởi ánh sáng nhân tạo. Nó nhuộm sáng màn đêm như thể lẽ thường tình.

Và khi đó, một vùng biển tối ở phía bên dưới.

Một thành phố ven biển ở phía trước vài km. Riona đang nhìn ánh sáng từ nơi đó.

“Không nghi ngờ gì, đây không phải là Nhật Bản…”

Ánh sáng của thành phố chỉ dọc theo nơi bờ biển. Trông nó không giống với một đô thị chút nào.

Có rất nhiều tòa nhà được làm từ gạch. Ngoài ra còn có một nhà hát Hy lạp cổ- giờ đã là đống đổ nát dưới sự phá hủy của thời gian. Cô cũng bắt gặp những tòa nhà Trung cổ Châu Âu như nhà thờ hoặc là nhà thờ lớn.

(Này Riona)

“Món hành lí” mà cô mang theo trên người dường như muốn nói chuyện.

Chắc chắn rằng cơn đau tim và phổi của cậu giờ đây đã dịu bớt.

(Nơi này có thể là đảo Sicily. Anh nghĩ nó gần eo biển Messina chăng? Julio đã từng cho anh xem một bức ảnh trước khi anh trở về Nhật Bản. Cậu ấy cũng nói từng có một sự biến dạng không gian được kết nối với vùng đất Troy ở đây)

Giọng nói vô tư của Rokuhara Ren vang lên bên tai cô.

Thế nhưng, vì lí do nào đó mà cô chẳng buồn trả lời cậu.

.

.

“Thật mừng vì cậu đã trở lại, Ren”

Có một nhóm người đã gọi cho nhóm Ren thần giao cách cảm từ một bãi biển đầy cát.

Khi Riona = Yatagarasu đáp xuống vị trí của bọn họ, một trong số họ đã nói chuyện với tư cách là người đại diện của họ. Anh ta là một chàng trai trẻ ở độ tuổi hai mươi với vẻ ngoài tao nhã.

“Và cô cũng vậy, Onmyouji-dono của Nhật Bản, Toba Riona. Tôi đã được nghe về cô trước đây. Rằng có một pháp sư bảo hộ thiêng liêng ưu tú ở vùng đất mặt trời mọc nơi cực đông, và còn là hóa thân của một con chim thiêng liêng có thể so sánh với phượng hoàng bất tử. Có vẻ như là tin đồn không sai lầm chút nào”

“Tôi cũng biết về anh, Julio”

Riona gọi tên của người đối diện khi anh ta giới thiệu bản thân mình.

Khi cô trở về từ hình dạng của kim thần điểu thành thiếu nữ cao trung, tất cả những người đứng trên bờ biển đều chứng kiến sự biến đổi của cô.

Mọi người đều liên quan tới pháp thuật, nên cô nghĩ rằng điều này không phiền chút nào.

“Chỉ huy trẻ tối cao của hiệp hội Campiones, một tổ chức uy tín ngay cả trong giới ma thuật châu Âu. Hậu duệ của Caesar Blandelli [note14635] người được mệnh danh là quỷ vương."

Anh ta là một thần đồng trẻ tuổi và cũng là một quý tộc trẻ trong thế giới phép thuật. Cô cũng biết khuôn mặt của cậu thông qua bức ảnh dữ liệu về tiểu sử của anh.

Tóc đen và mắt đen. Khuôn mặt điển trai thanh nhã mang vẻ ngoại lai. Hình ảnh một con người tri thức cũng như lịch lãm. Có vẻ anh đang cư ngụ ở Valencia ở Tây Ban Nha nơi đặt trụ sở chính của hiệp hội, nhưng dòng máu gốc của anh ta là Italia nếu cô nhớ không nhầm.

Nhưng dường như anh ta khác xa với hình ảnh của một người Latin vui tính.

Julio thậm chí còn không cười đến tận lúc này. Anh nhìn Riona với ánh mắt mạnh mẽ và nói.

“Thật là cảm kích khi cô biết về bối cảnh của tôi. Sau đó, cho phép tôi được gọi là bạn của Riona. Tôi muốn chúng ta hợp tác từ nay về sau”

“Tôi đồng ý, Julio”

“Đợi, đợi chút đã, mặc dù cho đến bây giờ em mới gọi anh mà không cần đến kính ngữ, nhưng tại sao em lại gọi Julio mà không cần bất kì loại kính ngữ nào luôn vậy?”

“Khi ở Rome thì làm theo cách người La Mã. Đó là trường hợp khác với Rokuhara-san, người Nhật Bản ạ”

Goshujin-sama của cô ấy đã nói chuyện với cô một cách khôi hài-- cô đã do dự một chút để trả lời cậu trước khi cô quyết định nói chuyện thờ ơ vào lúc này.

“Xin hãy im lặng chút đi, đây là cuộc trò chuyện giữa những chuyên gia”

“Đã rõ. Không thể giúp gì được”

“Vậy thì Julio. Sẽ không có vấn đề gì khi tôi cho rằng những người đi cùng anh là thành viên của hiệp hội Campiones?”

Nghe câu hỏi của Rioan, chàng quý tộc trẻ xác nhận “Đúng vậy”

Có khoảng mười người đàn ông và phụ nữ đang đứng đằng sau Julio Blandelli.

Khoảng nửa trong số họ là người da trắng, trong khi phần còn lại có quốc tịch rải rác. Tuy nhiên, mọi người đều có một đặc điểm: bầu không khí này, hay phong cách của một người đã thành thục một loại lĩnh vực nào đó đạt tới giới hạn.

Họ chắn chắn phải là “ chuyên gia chuyên môn” mà hiệp hội Campiones thuê về làm việc.

Cũng có vài gương mặt mà Riona nhớ lại đã thấy có trong ảnh và những thứ tương tự vậy.

Có người sử dụng kỹ năng ràng buộc, có người sử dụng kỹ năng ảo ảnh tinh thần, người dùng thuật biến đổi, người sử dụng kĩ năng bắn súng và cả người sử dụng kĩ năng rào chắn được công nhận là đẳng cấp hàng đầu Châu Âu.

(Nếu trí nhớ mình không sai, mình nghĩ anh ta là “Ảo giác sư” Aimar, “Baby Face” David, “Sử trùng sư” Lopez, “Kẻ gác cổng của Rat” , “Clock User” , “Cánh cổng đá của Basque” hoặc gì đó…….)

Riona bí mật tìm kiếm trong kí ức tên và bí danh của họ.

Ngoài ra không có bất kì dấu hiệu nào cho thấy có ai ngoài họ là ở trên bãi biển này.

Mặc dù Yatagarasu vừa đáp xuống từ bầu trời đêm như trong phim kaiju.

Không nghi ngờ gì, hiệp hội Campiones đã sắp xếp một cách kì diệu và xã hội hóa để những người tò mò không thể tiếp cận vào được.

Người đứng đầu lãnh đạo tổ chức Julio nói.

“Người sử dụng ảo ảnh tinh thần của chúng tôi có được dự báo cho biết [Tối nay, một điều bất thường sẽ xảy ra tại một biến dạng không gian ở Sicily], vi thế nên tôi đã triệu tập các thành viên gần đó trong trường hợp khẩn cấp. Tôi không biết đó sẽ là một chiến thắng khải hoàn hay là trở về trong thất bại. Thế nhưng tôi vẫn nuôi hy vọng rằng vị vua của hiệp hội của chúng tôi có thể trở về”

“Vâng?”

Riona nghiêng đầu, cô tự hỏi có phải mình nghe nhầm ở đâu không?

“Vừa ban nãy, anh đã nói gì về [sự trở về của nhà vua]?”

“Tôi nói rồi. Chà, sau khi đi du hành cùng nhau với người đó quá lâu, sẽ không thể khác được rằng điều đó đó thật khó tin. Nhưng chàng trai này, Rokuhara Ren là người duy nhất và chỉ có một-- vị vua , người mà hiệp hội Campiones chúng tôi tôn kính. Người không ai khác chính là quỷ vương trị vì tất cả các pháp sư trên trái đất, đó là những gì chúng tôi tin tưởng”

Julio quỳ trên bãi biển ngay khi anh ta nói điều đó.

Những người đứng đầu đằng sau anh ta cũng đồng thời quỳ xuống.

Người mà bọn họ cúi đầu không phải là Toba Riona, mà là người Nhật cũng là sát thần giả mỉm cười vô tư và nông nổi bên cạnh cô.

Julio nói hướng về phía Ren.

“Vị vua của tôi. Từ tận đáy lòng này, thần rất vui mừng vì sự trở về của người. Thần tin chắc rằng sự uy nghi của người đã phải mệt mỏi từ chuyến du hành và cuộc chiến chết chóc nơi thế giới thần thoại. Đêm nay, tất cả chúng thần, những người luôn dõi theo sự uy nghiêm của người sẽ được phục vụ người bằng mọi thứ chúng thần có để hồi phục vết thương và sức mạnh của người” [note14636]

“Cách điều trị đó làm cho lưng ta cảm thấy ngứa ngáy thật sự đấy, nên làm ơn dừng lại đi”

Rokuhara Ren nói trong khi khó chịu vì những lời nói được dành cho một vị vua.

“Tôi cảm thấy thoải mái hơn nếu mấy người nói chuyện với tôi như bình thường hơn.”

“Đã hiểu. Vậy thì, tớ sẽ trở lại với thái độ bình thường của tớ trước đây. Ren, tớ sẽ lắng nghe cẩn thận báo cáo của cậu sau, bây giờ tớ muốn hỏi điều này. Cô gái đó không phải là Toba Riona hay Stella………cô ấy là ai vậy?”

Julio Blandelli nhìn về phía sau nơi cô gái xinh đẹp đã im lặng suốt từ nãy tới giờ.

Nàng công chúa xinh đẹp tóc bạc, nhà tiên trị bị nguyền rủa của thành Troy.

Công chúa Cassandra, người được Riona mang đến cùng với anh chàng sát thần giả người Nhật Bản-

Nàng đã bị ngạc nhiên bởi trái đất mà lần đầu tiên mình tới thăm và bởi cả cuộc trò chuyện của những con người trái đất. Suốt thời gian này nàng liên tục mở to mắt trong khi nhìn khắp xung quanh không ngơi nghỉ.

.

.

Nơi mà Riona và những người khác đến là một thành phố nhỏ ven biển tên là Taormina.

Nó cũng được gọi là vùng đất quay phim phía Tây với những chủ đề dưới nước. Nhưng mà, giờ đang là mùa thu. Ngay cả biển đẹp lúc này cũng không còn.

Không có cảm giác ngột ngạt thông thường của một thành phố lớn tại thành phố ven biển này, nơi gió thu vẫn còn đang thổi.

Hơn nữa, “nhà nghỉ” được hiệp hội Campiones cung cấp là một biệt thự xa hoa trong một khu nghỉ dưỡng cao cấp. Nó vô cùng rộng rãi.

Và khi đó, tại phòng khách rộng lớn của căn biệt thự.

Một hoạt động kì lạ với Rokuhara Ren là tâm điểm đang được diễn ra

Mặc dù đã tối khuya, nhưng một bữa tiệc đã được tổ chức với thức ăn cho bữa tiệc được đặt hàng từ một nơi cung cấp thực phẩm nào đó và một lượng lớn rượu được đặt trên bàn.

Và rồi các pháp sư lần lượt tới trước mặt Ren.

“Thật tuyệt vời khi ngài có thể sống sót trở về, vua của chúng tôi”

“Trước tiên là một ly, xin hãy uống cái này đi ạ”

“Oops. Trước đó xin hãy uống thứ rượu này từ tôi đi ạ”

“Không thể tưởng tượng nổi. Đối với vị vua của chúng ta, tôi nghĩ rằng chiếc ly mà tôi dâng tặng phải được để trống rỗng trước”

“Well, dù sao đi nữa. Chúc mừng cho quỷ vương-sama lần này không phải chết!”

Trước mặt Ren lúc này rất nhiều ly chứa đồ uống từ rượu cho tới nước ngọt được đặt ra. Những người đứng đầu của hiệp hội Campiones mang chúng đến với nụ cười toe toét trên khuôn mặt. Và cuối cùng họ hô vang [chúc mừng] và bắt đầu cuộc trò chuyện vui vẻ.

Rokuhara Ren, người ít nhiều cũng là nhân vật chính ở đây cười “ahaha” vô cùng vô tư.

“Tôi cũng rất vui khi có thể gặp lại mọi người. Tôi cũng sẽ nâng ly chúc mừng cho tất cả những người lạ gọi tôi như một vị vua!”

Có nên nói rằng cậu đang trong cuộc sống thường nhật hay nên nói rằng cậu biến thành một ai đó có trái tim rộng mở đến bất ngờ?

Ngay cả khi cậu được đặt ở trung tâm nơi này với tư cách là một vị vua và bị bủa vây bởi những người đứng đầu như một nhóm côn đồ mặc dù chỉ là họ đang đùa với nhau, Ren vẫn không hề rụt rè và hành xử tự nhiên.

Rokuhara Ren lấy một ly chứa đồ uống có ga màu vàng và nâng nó lên cao.

Những pháp sư cũng nâng ly của họ lên và hoan hô cho [bài diễn văn của nhà vua].

Mặt khác, Cassandra bất ngờ xin lỗi khi đứng bên cạnh Ren.

“Lời xin lỗi chân thành nhất của em, Ren-sama! Em đã làm những điều thực sự vô lễ!”

“Eh, không đời nào. Sao em lại nghĩ như thế?”

Nàng công chúa của thế giới thần thoại đã nói xa hơn nữa đối với “sát thần giả” đang mở to mắt vì ngạc nhiên.

“Em chưa bao giờ nhận ra rằng Ren-sama là một người được tôn kính như một vị vua của một đất nước. Và bản thân em lại dám nghĩ tới việc rằng [anh giống như Onii-sama] về Ren-sama….”

“Hahahaha. Đối với anh thay vì đột nhiên được gọi là vua như thế này”

Rokuhara Ren vui vẻ nói. [note14637]

“Được gọi là [Onii-sama] bởi Cassandra khiến anh hạnh phúc hơn gấp trăm lần”

“Không, không đời nào đó là sự thật--”

“Anh nói thật mà. Bên cạnh đó, gần đây anh thường được gọi là vua hay là quỷ vương, nhưng, anh thậm chí không nhớ rằng mình là người như thế. Ngay cả khi một ông già hay ông chú hơn anh cả nửa thế kỉ hành xử hạ thấp mình như thế với anh, thay vào đó nó làm anh cảm thấy không thoải mái….”

Rokuhara Ren nói vậy và nhìn chằm chằm vào những người “hầu cận” , những người dễ dàng bị cuốn theo .

“Nếu anh được đối xử như một vị vua, vậy thì bầu không khí như thế này là phải thôi”

Các pháp sư của hiệp hội Campiones đều cười.

Những con người bận rộn thế giới này cho dù họ là người phương tây hay phương đông hầu hết đều khó có thể hòa đồng được nhưng-

Ở một góc phòng khách của biệt thự quá đỗi rộng rãi, Toba Riona chăm chú nhìn vào diễn biến từ đầu tới cuối. Cô nói thầm với chính bản thân mình.

“Rokuhara-san thực sự thích hợp với…”

“Dù tốt hay xấu , sau cùng thì thì cậu ấy là người không hề bị kích động bởi người khác”

Người đáp lại cô là Julio Blandelli bên cạnh Riona.

Anh ta cũng trở thành người không tham gia vào cuộc vui và quan sát “quỷ vương và những người hầu”

“Ngoài ra, khi nói đến chàng trai đã giết một vị thần và đánh cắp quyền năng của họ. ngay cả những người trong hiệp hội của chúng tôi cũng không thể nhận ra cậu ấy”

“Vì vậy, thực sự không nghi ngờ gì rằng sức mạnh của anh ta có nguồn gốc từ thần?’

“Đó là một tuyên bố không thể tưởng tượng nổi lần thứ hai của Abe no Seimei và hóa thân của hỏa điểu. Nếu tin đồn về cô là chính xác, thì Toba Riona có thể hiểu bản chất thật sự của anh chàng đó hơn bất cứ ai”

“…….Anh sẽ bị ghét nếu anh vô tư thể hiện ra những nhận thức sắc xảo của mình đấy anh biết chứ, Julio?”

“Tha thứ cho tôi”

“Đây là thời điểm tốt để thay đổi chủ đề. Quyền năng của sự trừng phạt từ Rokuhara Ren. Bản chất thực của quyền năng đó là [làm chệch hướng đòn tấn công về phía anh ta vào thời điểm mà anh ta muốn] phải không? Khả năng chạy nhanh của anh ta chắc là quyền năng phụ được bổ sung thêm.”

“Chính xác. Dường như “thấu thị” đòn tấn công của đối phương là vô cùng quan trọng. Chỉ cần cậu ấy có thể làm điều đó, cậu ấy có thể vượt qua tình thế khó khăn mà không bị tổn thương và dành dụm sức mạnh của sự trừng phạt như một ảo ảnh”

“Và khi đó nó cũng có thể bảo vệ cho một người chỉ định mà không phải chính bản thân mình”

“Đúng vậy, đó là sự bảo vệ thần thánh chỉ có thể được sử dụng một lần trước khi hết. Việc sử dụng nó sẽ không mang lại kết quả tốt, vì thế nên tôi đã cảnh báo cậu ấy không sử dụng nó nếu đó không phải là tình huống mang lại cho cậu ấy lơi ích thực sự lớn, nhưng…”

Julio nhún vai, trước mắt anh là công chúa Cassandra.

Lí do vì sao mà cô ấy vẫn có thể sống sót sau nhát chém của Ajax tiểu nhân. Đó là [bảo hộ thánh thần cùa sự đền đáp] từ Rokuhara Ren. Riona lầm bẩm.

“Có lẽ Rokuhara-san đã quên đi lời cảnh báo đó”

Bên cạnh Rokuhara Ren, Cassandra đang thử uống một ly rượu sâm panh.

Có vẻ như đó là thức uống chứa đầy carbonate là thứ không quen thuộc với cô. Họ có thể thấy nàng với tới chiếc ly đặt trước Rokuhara Ren ngay sau sự tò mò của nàng.

Nàng ấy đã làm theo các pháp sư đang uống trọn những chiếc ly của họ lặp đi lặp lại và làm trống ly của mình chỉ với một lần.

Khuôn mặt nàng công chúa xinh đẹp Cassandra lập tức đỏ lựng vì say. Còn Rokuhara Ren thì bối rối cố gắng chăm sóc cho nàng công chúa đáng yêu giờ đây nhận thức đã lơ lửng nơi xa xôi nào đó rồi.

.

Và rồi vài giờ trôi qua.

Chỉ còn lại Riona, công chúa Cassandra, Rokuhara Ren và Julio Blandelli ở trong biệt thự. Những pháp sư khác đều đã rời đi.

Mỗi người trong số họ được chi định phòng ngủ của riêng họ. Họ sẽ nghỉ ngơi cho tới sáng-nhưng.

Riona mở mắt sau khi ngủ ba tiếng.

Trời đã bắt đầu bình minh. Bầu trời chỉ mới bắt đầu bằng những tia sáng ngoài cửa sổ. Nhưng có lẽ cô đã trải qua việc “lệch múi giờ” sau khi trở về từ vùng đất thần thoại, cô không cảm thấy như mình có thể ngủ lâu hơn được nữa.

Cô thay bộ blazer thường dùng và rời khỏi biệt thự.

Điểm đến là bờ biển. Bãi cát nhuộm màu hoa hồng dưới ánh mặt trời. Trong khi cô đang bước đi trên đó-

“Em đang đi đâu vậy, Riona?”

Khi cô quay lại, goshujin-sama tạm thời của cổ đã ở đó. Riona lạnh lùng trừng mắt với cậu.

“Hành động lén theo tôi từ lúc bình mình, anh hoàn toàn là một tên đồi bại đấy Rokuhara-san”

“Anh nhìn thấy em đi ra ngoài qua cửa sổ. Điều đó khiến anh muốn nói chuyện với em”

Ngay cả cách đối xử lạnh lùng của một nữ sinh cao trung và là một Âm dương sư vĩ đại cũng khồng hề làm Rokuhara Ren lo sợ dù chỉ một chút.

“Và về điều đó. Có thể cho anh biết lí do không?”

“Lí do gì?”

“Lí do vì sao em lạnh lùng với anh từ hôm qua”

“Đó là điều rõ ràng bởi vì sự vô cảm của anh giống như cách anh cố tình tới để hỏi tôi điều đó lúc này!”

“Aah. Nói cách khác, em không thích cách anh che giấu sức mạnh của thần”

“Anh hiểu ra rồi cơ à!” [note14638]

“Anh không hề vô cảm, chỉ là anh không bận tâm tới bầu không khí của nơi này. Bởi vì anh nghĩ cũng có thời điểm tốt hơn để nói chuyện công khai mà không hạn chế ngay cả khi những điều đó khó đòi hỏi hay khó nói!”

Ren vô tư giờ ngón cái lên, Riona trừng mắt nhìn cậu cùng cái nhìn nghiêm nghị.

“Tính cách đó của anh thật khó chịu, nhưng câu nói của anh còn đầy vô nghĩa thậm chí còn hơn thế. Ý anh là gì khi [Anh thực sự không có bất kì có gì bù đắp] kể từ lúc bắt đầu!?”

“Anh không hề nói dối. Rốt cuộc thì anh cũng chỉ là một con người không có chút chuyên môn hay kiến thức cụ thể nào cả”

(Mình ngạc nhiên rằng người đã lấy cắp quyền năng của thần và cũng có thể chiến đấu với cả thần một cách nghiêm túc lại có thể nói điều đó với gương mặt nghiêm túc như vậy….)

Riona, người đã mệt mỏi bởi tức giận với Ren lúc này đang nói nhỏ.

Khi đó chàng trai trẻ Rokuhara Ren suy ngẫm với [Hmmm]

“Nó không giống với sức mạnh của các vị thần, là điều mà anh học được thông qua việc nỗ lực. Anh đã có được chúng theo cách giống như chơi bẩn vậy, vì thế có thể nói rằng đó không phải là khả năng đặc biệt của anh. Ừm, đúng vậy, khi mà “Nó đã trở thành như vậy” thì nó thực sự khủng khiếp, nhưng cuối cùng thì nó vốn là thứ thuộc về người khác”

“Đ,đó quả thực là một điều tốt trong cách mà anh đang nói về nó….”

“Bà anh là một người thực sự nghiêm khắc và cổ hủ. Bà thường bảo anh [Cháu có nghe không Ren, đừng có uống nước bị cướp đi ngay cả khi cháu khát, đại loại như thế”

Lúc này, biểu cảm của Rokuhara Ren trở nên nghiêm nghị khác thường. Cậu nghiêm túc nói nhỏ.

“Không có gì sẽ được giải quyết chỉ với bạo lực. Cho dù là lí do gì đi nữa, kẻ giơ nắm đấm ra đầu tiên sẽ là kẻ thua cuộc. Cho dù đối mặt với loại người nào, hãy bắt đầu với họ bằng sự thiện chí. Mọi thứ đều được bà dạy lại cho anh”

“Mặc dù Rokuhara-san …”

Riona không bị đánh lừa bởi sự nghiêm túc của cậu và bình tĩnh vặn lại.

“Anh tính toán thiệt hơn khi lấy chiếc khiên của Achilles, bắn mũi tên của Apollo như thể không có ngày mai, và làm bất cứ điều gì mình muốn trong thế giới thần thoại”

“Về điều đó thì em biết đấy, em không thể rán trứng nếu như không làm vỡ quả trứng ra trước phải không”

Sát thần giả người Nhật cười mà chẳng có chút cảm giác tội lỗi.

“Anh sẽ tôn trọng lời dạy dỗ của bà càng nhiều càng tốt, thế nhưng, anh cũng phải đối mặt với cả thực tế một cách đúng đắn”

Khi Rokuhara Ren mở miệng, chỉ những lời nói ngu ngốc được nói ra.

Tuy nhiên, khi đến lúc phải di chuyển cơ thể của cậu - đó là biểu hiện mà cô không muốn xem nhẹ nhưng, độ rõ nét nên được gọi là món quà trời cho có thể cảm nhận được từ cậu. Bản thân cậu chỉ tuyên bố rằng [ cậu tương đối giỏi trong tập luyện thể chất], nhưng mà khả năng thể chất của cậu không chỉ ở cấp độ như thế.

Sự sắc bén trong chuyển động, sư nhịp nhàng các giác quan, phản xạ, sự nhanh nhẹn của cậu thật đáng ngưỡng mộ……….

Chà, cậu là một người không kích động sự cảnh giác của người khác và cũng sẽ không để người khác nhận thấy được khía cạnh đó của cậu.

Thế nhưng, khi vẻ ngoài đó bị xé tan, bản chất thật sự của một con [quái vật] phi lý bị phơi bày. Riona linh cảm thấy như vậy.

Khi bị xô đẩy, chàng trai này sẽ gạt sang một bên ngay cả tiêu chuẩn đạo đức, giáo lý và chiến đấu với cả thần.

Cậu sẽ đối xử thân thiện với người ngay cả ở thế giới khác mà không bị quấy rầy bởi khoảng cách ngôn ngữ và văn hóa. Cảm tưởng như sự vô tư trong sự nhịp nhàng của cậu sẽ đánh lừa cô, tương phản với nhận xét tốt hơn của cô nhưng……..lúc này Riona há hốc vì kinh ngạc.

“Ah”

“Có chuyện gì vậy Riona?”

“Tôi, tôi vừa mới nhận ra điều này. Ngay từ đầu Rokuhara-san, anh đã nói chuyện bình thường với những người ở thế giới bên kia bình thường kể từ lúc bắt đầu phải không-!?”

“Điều đó đúng nhưng mà, điều đó không thực sự là mà phải chứ?”

Anh chàng sát thần giả trẻ tuổi vẫn vô tư đáp lại Âm Dương Sư vĩ đại, người đang vội vàng hỏi.

“Riona cũng vậy, cả Cassandra cũng thế. Em ấy hiểu được nội dung cuộc nói chuyện khi tất cả những người xung quanh đang nói chuyện ở Tây Ban Nha mà”

“Trong trường hợp của tôi, đó là vì tôi có thể sử dụng phép thuật đa ngôn ngữ, trong khi công chúa là một con người siêu phàm màng trong mình dòng máu của thần!”

Riona lập tức tuyên bố.

“Một người nào đó đã đến giao đoạn cao có thể học ngôn ngữ thâm chí chưa hề biết tới trong thời gian cực ngắn bằng cách mài dũa linh hồn của họ. Họ có thể dễ dàng đạt được sự giao tiếp của văn hóa nước ngoài. Đó cũng là trường hợp của Rokuhara-san, một sát thần giả phải không!?”

“Bây giờ khi em đề cập tới nó, Julio cũng nói với anh điều tương tự vậy”

Ren gật đầu dễ dàng .

“Ngay sau khi anh dành chiến thắng trước Nemesis-san, anh đột nhiên có thể hiểu được ngôn ngữ Tây Ban Nha. Anh nghĩ điều này rất lạ và đã đi hỏi thử về nó”

“N,Nếu tôi nhận ra điều đó, thì tôi sẽ không bị đánh lừa bởi những tuyên bố cá nhân của anh đâu-”

“Hahahaha. Riona, đôi khi em thực sự khá não chim nhỉ? “

“Kuh!.... Đó là tác phẩm tuyệt vời trong việc nhìn ra bí mật hàng đầu mà hầu hết mọi người đều không thể nhìn thấu, mặc dù người đó chỉ là Rokuhara-san!”

Mặt của Riona ửng đỏ và phàn nàn.

“Thật là một goshujin-sama khó chịu!” [note14639]

“Vâng, vâng, về điều đó Riona”

Gương mặt cậu lại trở nên nghiêm túc, quay ngoắt 180 độ từ tính tình vô tư ban nãy đến bây giờ.

“Lời hứa sẽ dẫn dắt anh như một người dẫn dắt độc quyền, nó còn hiệu lực chứ?”

Riona ngạc nhiên [!?] trước câu hỏi bất ngờ đó. Rokuhara Ren tiếp tục nói.

“Anh cần em. Anh muốn mang Cassandra trở về nhà, anh cũng phải thay đổi cốt truyện về sự sụp đổ của thành Troy. Anh sẽ phải đối đầu với Zeus và Athena cũng như những người khác mà không được phép thất bại ở thế giới bên kia..……Anh nghĩ anh sẽ không thể một tay gánh vác nổi nếu như làm điều đó một mình”

“Nhưng Rokuhara-san, anh còn có thuộc hạ của mình trong hiệp hội Campiones”

Riona đã lấy lại bình tĩnh. Nhưng Ren lại trả lời nghiêm túc.

“Anh cũng tự hỏi về điều đó. Những người đó thực sự rất đáng tin cậy. Họ có thể sử dụng nhiều phép thuật tuyệt vời. Nhưng, có lẽ, họ không phải là người phù hợp với công việc lần này, đó là cảm giác trong lòng anh…..”

“…..Nhưng tôi thì khác gì chứ?”

“Đúng vậy. Đây hoàn toàn là bản năng của anh, nhưng, nếu sức mạnh chiến đấu của anh là 100, thì anh nghĩ rằng Riona khi đầy đủ sức mạnh là 40. Nhưng mọi người trong hiệp hội đều cảm thấy như họ chỉ mức độ 3 hoặc 4, và thực tế cũng có rất nhiều các thành viên có sức mạnh chỉ ít hơn 1⸺”

“….tôi chỉ bình luận thôi, nhưng dự đoán đó khá là chính xác”

Cấp độ của Toba Riona là đặc biệt, không chỉ ở Nhật, mà còn ở quy mô toàn thế giới.

Thực tế rằng bất kì sự tồn tại nào có thể được xếp hạng với cô “gói trong” phạm vi nhân loại. Cô đã nghĩ điều đó suốt thời gian này. Tuy nhiên, ngay lúc này, một con quái vật đang nhìn xuống từ [phía trên] đột ngột xuất hiện.

Vì lí do nào đó mà cô cảm thấy tình huống này thật hấp dẫn. Cô lẩm bẩm.

“Thành tựu mà Rokuhara-san đạt được quả thực không tệ”

Điều đó tương tự với khả năng đánh giá điểm tiềm năng của cậu và năng khiếu của sự hiểu biết của cậu chính xác đến kinh ngạc.

“Hãy nghĩ về điều đó, các vị thần gọi sát thần giả là quái vật. Có lẽ bản năng nhạy cảm thú tính của anh ta với nó-thực sự sắc bén”

Một nụ cười nên được so sánh với một con chim săn mồi và với một nữ hoàng hình thành trên đôi môi của Riona.

“Mối quan tâm của tôi đối với anh đã trở nên tốt hơn. Ở một mức độ nào đó nếu anh bảo tôi đi cùng anh thêm chút nữa, vậy thì tôi ổn với việc chấp nhận nó bây giờ”

“Nếu Riona có thể hỗ trợ anh, thì anh sẽ lại quỳ xuống lần nữa nhé” [note14640]

“Anh không hiểu sao. Chỉ như vậy thôi thì chưa đủ đâu”

“Vậy thì, em muốn sự vâng lời tuyệt đối từ anh? Tốt thôi, anh sẽ khắc nó lên trái tim mình”

“Vẫn như mọi khi, cái miệng lưỡi của anh vẫn trơn tru nhỉ”

Riona hoàn toàn không tin vào lời tuyên bố sẽ ngoan ngoãn vâng lời từ một thanh niên đã giết cả thần.

Đúng vậy, rất có thể, bản chất của anh ta không hề [yếu đuối], rằng tính cách của anh sẽ bị bóp méo khi được tôn sùng như một vị vua hay là quỷ vương hoặc gì đó tương tự thế.

Anh luốn che giấu sức mạnh cẩn thận, vui vẻ và cũng ngoan cường.

Bởi vậy cho nên người này…..sức mạnh này đủ tư cách để trở thành một vị vua. Mặc dù Riona sẽ không nói to ra suy nghĩ như vậy dù thế nào đi nữa, cô thậm chí sẽ không trưng ra điều đó bằng biểu hiện của mình. Thay vào đó cô lạnh lùng tuyên bố.

“Rất tốt. Nhưng, goshujin-sama. Rào cản đã tăng lên rất nhiều khi anh đã tiết lộ danh tính thực sự của mình. Những hướng dẫn tử tế, cẩn thận và kĩ lưỡng cho người mới bắt đầu đã hoàn thành. Từ đây trở đi, tôi sẽ cho anh sử dụng Toba Riona này chỉ với sức mạnh và tầm cỡ của chính anh”

“Không có bất kì hướng dẫn hay điều gì như vậy đến tận bây giờ mà”

“Đó chỉ là sự thiếu nhận thức của anh mà thôi. Ngay cả như vậy, tôi cũng là một người tốt”

Hai người đang nói chuyện trên bãi biển mùa thu vào sáng sớm.

Họ được chiếu sáng bởi ánh mặt trời buổi sáng rực rỡ. Khởi động lại mối quan hệ chủ nhân và đầy tớ hoàn toàn là một giai đoạn kịch tính. Nhưng.

“……Eh?”

“…….Thời tiết đột nhiên trở nên xấu đi”

Bầu trời đột ngột trở nên nhiều mây. Không chỉ vậy, sấm sét ầm ầm, sấm chớp chớp lóa. Những hạt mưa lớn cũng đã bắt đầu rơi xuống.

“Điều tương tự cũng xảy ra ở Kobe trước đây”

“Cảm xúc kích động của thần bầu trời Zeus đã vượt qua biến dạng không gian và trái đất ở đây bị ảnh hưởng. Tôi tin rằng nguyên nhân lần này cũng như vậy.”

Điều gì đó đã bắt đầu tại vùng đất thần bí Troy?

Họ phải nhanh chóng trở về, Ren và Riona gật đầu với nhau.

End chapter 5

p/s : chương này khó dịch vãi nồi =.=

Ghi chú

[Lên trên]
thằng này là con của Goudo nhé :v
thằng này là con của Goudo nhé :v
[Lên trên]
Chủ tịch lộ rõ bản chất ngầu lòi vl =))
Chủ tịch lộ rõ bản chất ngầu lòi vl =))
[Lên trên]
thật ra eng là "spoke similingly" nhưng chả hiểu nghĩa là gì
thật ra eng là "spoke similingly" nhưng chả hiểu nghĩa là gì
[Lên trên]
nàng dỗi vì bị lừa =))))
nàng dỗi vì bị lừa =))))
[Lên trên]
Tsundere nhé :3
Tsundere nhé :3
[Lên trên]
Quay lại mode nhây vc =))
Quay lại mode nhây vc =))
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Vậy là cách thời godou cũng phải mấy trăm hay mấy nghìn năm cơ à
Xem thêm
Có lẽ thế thật :v
Xem thêm
godou có mấy đứa con vậy ?
Xem thêm