Shiniki no Campiones
Takedzuki Jou BUNBUN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01 - Vùng đất thần thoại Hy Lạp (Olympus)

Chương 2: Trận chiến thành Troy(1)

14 Bình luận - Độ dài: 2,178 từ - Cập nhật:

Trước tiên tớ có đôi lời nhỏ nhỏ: Vì eng mới xong vol 2 và bắt đầu vol 3, cộng thêm việc là 1 chap khá dài, lâu không up lên t nghĩ sẽ mốc mất, kết hợp với việc tối mới rảnh để dịch do sáng học chiều đi làm nên t sẽ chia nhỏ ra nhé. Trong novelupdate nó có chia 1-5 nên t cũng chia như vậy, xong cái nào tớ sẽ up luôn cái đó, chắc 2-3 ngày là được một cái be bé. Vì thế nên vẫn mong các bác ủng hộ và giúp đỡ tớ với lão ed nhá, mấy bác mod thì bình tĩnh đừng vác máy chém tới nhà em, thanks ạ, giờ tiếp tục đọc nhé <3

.

.

.

.

“Nữ thần cai quản tình yêu và sắc đẹp Aphrodite. Đã lâu không gặp.”

Thần mặt trời Apollo mở lời chào với nụ cười chói sáng.

“Có vẻ như cô đã rời khỏi vùng đất này một thời gian trước đây nhưng…..cô đã hoàn thành công việc ngoài kia rồi sao?”

“Không phải là cường điệu khi gọi nó là công việc. Ta chỉ đơn giản là mệt mỏi với chiến tranh chỉ toàn mồ hôi và máu. Vì thế nên ta ra ngoài để hít thở bầu không khí”

Cô gái tí hon Stella a.k.a nữ thần Aphrodite người đang trả lời trên vai Ren.

Cô rõ ràng đang vẻ mặt kiêu ngạo. Cách nói chuyện cao tay của cô vẫn như vậy ngay cả khi nói chuyện bình đẳng với một vị thần. Apollo bắt đầu nhìn chằm chằm vào người cũng là một vị thần, giờ đang nở nụ cười gượng gạo.

“Hmmm. Vì vậy cơ thể cô nhỏ lại cũng là trong khi cô đang thư giãn hử?”

“Đ…đó là vì hoàn cảnh. Ngươi chỉ cần biết vậy thôi và đừng có hỏi thêm nữa!!”

“Và trên hết, cô còn có cả tình nhân mới nữa này”

“Đư-đừng có hiểu lầm!! Ren ở đây chỉ là một con người bình thường và là một tên ngốc, tên đàn ông này không là gì chỉ là một người bình thường và dòng dõi thấp kém! Hắn thậm chí còn không đủ tư cách để trở thành người yêu của nữ thần này!”

Stella trở nên bối rối, trái ngược với Apollo đang cười toe toét.

Môi và đôi đồng tử của anh ta chứa đựng một phẩm chất đen tối ẩn sâu bên trong chúng. Anh ta tỏa ra một bầu không khí tựa như một tên du côn mà không thể xử lý bằng cách thông thường.

“Fufufufufu. Bây giờ hãy để chuyện đó đằng sau. Dù sao thì với điều này ta đã hoàn thành bổn phận của mình với lời tuyên thệ với Aphrodite. Ta sẽ mang theo.....”

“À. Ngài có thể đợi một chút được không? Ngay bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu một chuyến hành hình nguy hiểm”

Ren lập tức xen ngang vào.

“Nếu có thể, sẽ rất tuyệt nếu như ngài có thể vui lòng cho chúng tôi mượn thứ gì đó hữu ích cho chuyến đi để bảo vệ Stella.”

“…..Hou”

Đây là lần đầu tiên kể từ lúc tới đây, Apollo mới nhìn chằm chằm vào Ren.

Cho tới lúc này, trong đôi mắt của Apollo không hề để tâm đến những thứ khác ngoài “vị trí nữ thần Aphrodite đang ngồi”. Nhưng anh không hề để tâm chút nào tới con người được gọi là Ren cả.

Thế nhưng ngay lúc này, thần mặt trời Apollo cuối cùng cũng để ý Ren như là “một con người” ⸺ [note13286]

'Con người. Ngươi đang làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa các vị thần khi vị trí của ngươi chỉ đơn thuần là một con người bình thường , và ngươi lại còn gọi nữ thần bằng cái tên thân mật. Trên hết, ngươi còn làm phiền một con người tỏa sáng, Apollo cho ngươi một món quà chia tay….”

“Bởi vì, đó không phải là vấn đề lớn đối với ngài phải không?

Đó là một mẹo để mượn hay làm phiền một ai đó để được điều gì đó.

Bằng cách thay đổi yêu cầu tùy thuộc vào tính cách, của cải, và địa vị của bên kia. Điều đó được giải quyết trong một vòng tròn đơn giản sử dụng ứng khẩu. Từ nhiều sự lựa chọn như là [chân thành thỉnh cầu], [cúi đầu] [quỳ xuống quỵ lạy] v.v… Ren lựa chọn [cầu xin với một chút liêm sỉ] [note13287]

Cậu có linh cảm rằng lựa chọn này ổn thôi sau khi quan sát cuộc trò chuyện giữa Apollo và Stella.

Chắc chắn….. Apollo đang mỉm cười rộng lượng trông giống như là “ông trùm dầu mỏ giàu có của Trung Đông”.

“Chà, dĩ nhiên đó là sự thật. Bên cạnh đó... sức mạnh ban đầu của nữ thần xinh đẹp đang ở trạng thái kín. Ta đoán không gì tốt hơn nếu như cô ấy có cách để tự bảo vệ mình”

“Đi..điều đó, không đời nào đó là sự thật-!”

Stella lại tiếp tục bối rối. Cô vẫn là một nữ thần cao quý với vẻ ngoài thời trang.

Thế nhưng với tính cánh của mình, cô lại không thể giữ bí mật. Apollo mỉm cười yếu ớt.

“Rất tốt, ta sẽ giúp vì sự an toàn của ngươi và nữ thần. Nghĩ lại thì, công chúa Aphrodite là người luôn nhận được sự kính trọng bởi tất cả đàn ông trên thiêng đường nhỉ”

“Có vẻ như vậy. Stella cùng từng khoe khoang với tôi điều đó trước đây”

“REN!!”

“Hahahaha. Lần này ta sẽ đồng ý giúp đỡ ngươi bằng thứ này.... Tam Thái Dương Tiễn”

Apollo đưa ra ba mũi tên. Đầu của mũi tên được làm bằng vàng.

Khoảng khắc Ren nhận được chúng, tất cả các mũi tên liền hấp thụ vào trong tay cậu. Đúng như mong đợi từ mũi tên của thế giới thần, chúng thật kì diệu.

“Vậy thì, lần này sẽ là chia tay thực sự. Chúng ta sẽ gặp lại sau, nữ thần được sinh ra từ bọt biển”

Thần mặt trời Apollo biến mất với âm thanh *shuh*.

Toàn bộ cảnh tượng vừa rồi đều đã được Toba Riona nhìn thấy, người đã trở lại thành cơ thể con người với ánh mắt hoài nghi.

.

.

“Rokuhara-san không hẳn hoàn toàn là một tên bất tài nhỉ?”

Riona lẩm bẩm với vẻ mặt khó chịu với tâm trạng khá xấu.

“Anh có con át chủ bài là nữ thần Aphrodite và thần cụ của cô ấy phải không?”

“Nói đúng hơn là, cô ấy giờ có cùng một cơ thể với anh, anh nghĩ vậy? Khi anh đi du lịch Tây Ban Nha, anh đã gặp Stella, người tình cờ tới thế giới của chúng ta. Lúc đó cô ấy gần như là bị bắt cóc.”

“Rốt cuộc thì kẻ bắt cóc Stella cũng là một vị thần.”

Ren thoải mái kể về sự việc xảy ra vài tháng trước.

Ngay sau khi lũ minotaur bị tiêu diệt, hai người họ ngồi xuống và có cuộc trò chuyện tại bến tàu nơi đã xới tung lên bởi trận chiến.

“Mục đích mà vị thần kia nhắm tới là [cái đai lưng]. Phải không Stella?”

“Đúng vậy. Khi nói về chiếc đai lưng của ta, nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite, đó là một công cụ thần thánh có thể kiểm soát tình yêu và tình bạn theo ý muốn. Ngay cả các vị thần cũng không thể chống lại tác dụng thần kì đó…..Ngươi có biết điều này không, điểu nữ?”

Stella xuất hiện ngay bên cạnh Ren.

Trong khi chiều cao của cô chỉ có 30cm, cô kiêu ngạo nói chuyện với Riona.

“Trước đây vợ của các vị thần Zeus, nữ thần Hera đã từng mượn đai lưng của ta để quyến rũ chồng. Một công cụ thần thánh mạnh mẽ và cơ thể của ta... trong thân xác Ren, người tình cờ có mặt tại thời điểm đó, và cả sau khi nguy hiểm đã qua đi……”

“Cô ấy không thể tách mình ra khỏi cơ thể của anh. Hahahaha”

“Cho nên mối quan hệ của hai người là không thể nào tách rời…..”

Riona thở dài *haaa* .

Ngược lại thì Stella đang trừng mắt giận dữ với Ren.

“Đây không phải là vấn đề mà ngươi có thể cười đâu Ren. Ta thậm chí còn không thể trở lại thế giới của thần với cái cơ thể đáng xấu hổ này!”

“Vì thế nên hết cách. Em có thể ở bên cạnh anh mãi mãi cho đến khi anh lên thiên đường ”

“Cái..!!?? Chỉ là một tên thường dân mà dám mong muốn nữ cai trị thần tình yêu và sắc đẹp ta đây làm vợ-- như là vợ chồng á? Thật là vô liêm sỉ mà.... tất nhiên , với tình trạng như bây giờ của ta, không thể nào tách rời khỏi ngươi kể cả sau này. Ngày mà ta đang cân nhắc về điều đó có lẽ sẽ sẽ đến nhưng mà, chưa phải lúc này.....” [note13288]

“À không. Nó không có nghĩa gì sâu xa cả đâu. Ngay từ đầu em đã là một phụ nữ có chồng rồi”

“Ta tự hỏi ngươi đang nói cái gì vậy? Fuu, hôm nay ta hơi mệt. Tạm biệt Ren, điểu nữ ”

Stella đột nhiên chơi trò giả ngu và biến mất.

Ren hoàn toàn là một kẻ gà mờ những thứ liên quan tới phép thuật và thần thoại. Mặc dù vậy, cậu nhớ là đã nghe về việc nữ thần Aphrodite đã có chồng. [note13290]

Khi chủ đề này xuất hiện, Stella sẽ lập tức trốn tránh. Ren nhún vai.

“Bình thường thì anh sẽ sống một cuộc của một sinh viên trao đổi nghèo tại Tây Ban Nha. Nhưng nhờ Stella, anh có thể được tuyển vào làm công việc bán thời gian tại công ty phép thuật- à ý anh là hiệp hội Campiones”

“Về chuyện đó, Rokuhara-san”

Riona nhìn cậu bằng đối mắt sắc bén.

“Tôi hiểu là anh có một con át chủ bài là Aphrodite. Thế nhưng tại sao một kẻ nghiệp dư như anh lại được gửi đi đánh solo vậy? Chắc chắn sẽ tốt hơn nếu như có thêm một vài pháp sư mà anh quen biết đi cùng chứ?”

“Đó là lí do tại sao Julio lại liên lạc với em vì việc đó”

“…..Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu Campiones gửi những thành viên của mình thế nhưng…”

“Về việc đó. Boss của bọn anh Julio có chọn ra vài người ưu tú, vì thế bọn anh luôn thiếu nhân lực. Có vẻ như bọn họ không có thời gian để gửi đi ai đó đến thế giới bên kia để làm cố vấn cho anh cả”

“…….Cho nên nó giống như là tôi đang nghĩ đến.”

“Nhân tiện, Riona. Anh cảm giác như em vừa trải qua cảm giác tồi tệ gì đó mới nãy phải không?

“Ngay lúc này tôi đang cảm thấy chính xác như những gì Rokuhara-san nói. Tôi đang mơ hồ cảm thấy việc [mình buộc phải đi trông nom một đặc vụ hoàn toàn mơ hồ về học thức và đánh giá mặc dù có hẳn con át chủ bài]... Tôi cảm thấy khó chịu bởi vì sự thiếu cẩn trọng của mình khiến tôi phải mắc kẹt vào cái tình huống đáng ghét này”

Riona lẩm bẩm bức xúc với cảm xúc tận đáy lòng.

“Mặc dù bình thường tôi là người đùa giỡn những kẻ khác... trong vị trí của một nữ hoàng !”

“Hahaha. Em cũng có một tính cách hay cau có phải vậy không? Mặt đó của em khá giống với Julio. Và điều đó làm anh có cảm tình với em đấy. Vì vậy xin hãy chăm sóc anh từ giờ trở đi.”

Ren thản nhiên cười.

“Hãy cùng nhau ngăn chặn sự hủy diệt của thế giới Troy này nhé”

“Eh?”

Riona người luôn tràn đầy sự hăng hái, giờ đây lại trông ngớ ngấn đến lạ. Ren nói.

“Anh biết. Hôm qua con cú đã nói rồi mà phải không? Thế giới này được định sẵn để bị hủy diệt vào một ngày nào đó, và sự hủy diệt đó ảnh hưởng tới cả Trái đất, trở thành chìa khóa mở ra tai họa chưa từng có.... cô ta đã nói vậy đấy”

“Nghĩ về điều đó, quả thực cô ta có nói vậy…..”

Ren tiến lên trước một bước và chăm chú nhìn sát vào khuôn mặt xinh đẹp của Riona.

“Trong trường hợp đó, nếu chúng ta có thể ngăn chặn được sự hủy diệt của thế giới này--vùng đất thần bí Troy này, tai họa sẽ không giáng xuống thế giới của chúng ta nữa. Điều đó đúng không?”

Ghi chú

[Lên trên]
coi main như cỏ rác :v
coi main như cỏ rác :v
[Lên trên]
quỳyyy :v
quỳyyy :v
[Lên trên]
Tsundere chính hiệu luôn :3
Tsundere chính hiệu luôn :3
[Lên trên]
Thanh niên dẻo miệng nhưng éo bao giờ hiểu tâm tư phụ nữ :3
Thanh niên dẻo miệng nhưng éo bao giờ hiểu tâm tư phụ nữ :3
[Lên trên]
Thanh niên dẻo miệng nhưng éo bao giờ hiểu tâm tư phụ nữ :3
Thanh niên dẻo miệng nhưng éo bao giờ hiểu tâm tư phụ nữ :3
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Nghe như đặc dị điểm hơn là lostbelt nhể
Lostbeltcos bay màu thì cũng ko hại gi mà
Xem thêm
Lostbelt à :)
Xem thêm
Đa số mấy đứa tóc vàng là tsundere :))
Xem thêm
Lại thêm 1 thanh niên nhặt thần;v
Xem thêm
Không phải nhặt đâu. Thịt thần đấy =))
Xem thêm
@Minh Hải Chu: thế giới thật phát triển????
Xem thêm
Nhiều đọan hơi khó hỉu
Thanks trans
Xem thêm
đoạn nào bác cảm thấy khó hiểu vậy? :3
Xem thêm
NDK
Thanks
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thank team
Xem thêm