Shiniki no Campiones
Takedzuki Jou BUNBUN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01 - Vùng đất thần thoại Hy Lạp (Olympus)

Chương 4 : Vị thần bị giam cầm, quái vật tỉnh giấc (2)

8 Bình luận - Độ dài: 4,670 từ - Cập nhật:

“Nnnnnnnh. Nnnnnnnnnnnh. Nngunnnngunguu!!”

“Hmmm. Công chúa Aphrodite, với một nữ thần thì điều đó không đẹp và bất lịch sự lắm đó”

“Nguguguguuuuuuuuh!”

“Không thể giúp gì được. Vậy thì để cô có thể nói chuyện bình thường vậy”

“Ah, cô không thấy phương pháp này của cô quá bạo lực hả Athena-!?”

Stella phàn nàn sau khi cái thứ bịt miệng của cô được gỡ bỏ.

Cộng sự của Rokuhara Ren a.k.a nữ thần cai quản tình yêu và sắc đẹp đang ở hình dạng tạm thời để ẩn náu khỏi thế giới này. Cô đang bị lôi đi trên bầu trời cùng với nữ thần Athena đang khoác trên mình áo choàng xanh lá.

Họ đang dùng cỗ xe ngựa để chạy trên bầu trời.

Hai con ngựa kéo là ngựa có cánh trong truyền thuyết-Peagasus.

Đứng bên cạnh Athena trong cỗ xe như một người bảo vệ đó là “Nữ thần chiến thắng” Nike.

Vẻ ngoài xinh đẹp và duyên dáng. Đằng sau bộ quần áo trắng là đôi cánh trắng tinh khôi như cánh thiên nga.

Stella nhìn chằm chằm vào Nike, người đang duyên dáng vỗ cánh.

“Vậy ra cô vẫn làm tay sai cho cô ta à?”

“Đương nhiên rồi. Tôi là một phần của cô ấy, là nữ thần chiến tranh nhưng cũng là một “tôi” khác. Liên kết của chúng tôi không thể tách rời trừ khi Thanatos(thần chết trong thần thoại Hy Lạp) chia lìa chúng tôi”

Athena cầm dây cương kiểm soát Peagasus với khuôn mặt hờ hững.

Cô ấy thật đáng yêu. Cô có khuôn mặt của một thiếu nữ như Stella. Có lẽ, nếu Athena phát triển thêm năm năm nữa-

Chắc chắn cô sẽ đẹp như nữ thần có cánh ở đằng kia…

Đúng như cô ấy nói, Nike- cô là một bản thể khác của nữ thần trí tuệ và chiến tranh Athena.

“……Tuy nhiên Aphrodite. Nghĩ lại thì, cũng không cần để Nike đi cùng tôi chỉ để chăm sóc cho một mình cô. Tôi sẽ gửi cô ấy trở lại làm người bảo vệ cho quân đội Hy Lạp”

“Hmmhp”

Stella hờn dỗi khi nghe những lời đó.

Mặc dù thứ bịt miệng cô được gỡ xuống, nhưng toàn thân vẫn đang bị trói bằng một sợi dây và nằm xuống chỗ ngồi như một món hành lý. Cô cũng chẳng đủ sức mạnh để có thể chống lại Athena.

Nữ thần chiến thắng Nike rời khỏi cỗ xe bay.

Cô đang bay hướng ngược lại chủ nhân của mình và đi về hướng quân đội Hy Lạp.

“Này Athena. Tôi có thể hỏi cô một chút được không?”

Stella hỏi, vẫn với khuôn mặt hờn dỗi đó.

“Tôi đã mệt mỏi với chiến tranh và khi đến Trái đất, tôi đã trải qua một tai họa đáng sợ. Nhưng còn cô thì sao, tại sao cô lại đi lang thang trên trái đất? Cô biết đấy, đấy là lần đầu tiên cô gặp Ren và cô gái chim đó”

“Tại sao tôi lại phải trả lời câu hỏi của cô?”

“Chỉ là giết thời gian trên đường đi thôi mà. Là người bắt giữ nữ thần tình yêu, cô có nhiệm vụ không làm tôi cảm thấy buồn tẻ”

“Có vẻ cô cũng hành động hư hỏng như vậy với tên con trai người trần đó nhỉ?”

“Im đi. Điều này chẳng liên quan gì tới Ren cả. Thôi nào, trả lời câu hỏi của tôi đi!”

Thật ra Stella không quan tâm bên trong Athena đang nghĩ tới điều gì.

Cô chỉ đơn thuần là mệt mỏi, với việc cô giờ chẳng khác gì một món hành lý trên xe ngựa và tìm kiếm thứ để nói chuyện. Thế nhưng Stella lại dữ dội đến lạ thường , đặt một câu hỏi khác khi Athena nói đến Ren.

Và rồi, Athena lầm bẩm với giọng nói nhỏ.

“Đó là bởi vì tôi cảm thấy sự hiện diện của tạp chất”

“Eh?”

“Công chúa của đảo Cyprus. Cô đã từng nghĩ về nó chưa? Rằng ngay lúc này, thế giới của những con người trái đất kia thật ồn ào, xấu xí, bẩn thỉu và đáng kinh tởm ?”

“Tất nhiên là tôi có nghĩ về nó”

Stella dễ dàng gật đầu.

“Giống như những nữ thần khác, tôi cũng là người có mối quan hệ sâu sắc với đất và biển . Và khi tôi đến thế giới đó, chứng kiến nền văn minh đó, tôi tự hỏi liệu chúng đã làm tổn thương và ô nhiễm những vùng đất và biển cả biết bao nhiêu lần thì mới chịu thỏa mãn? Trên hết khi tôi tới thành phố nơi xấu xí và lạnh lẽo đó…………nó hẳn là nơi tồi tệ nhất”

“Fumu. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ý kiến của tôi lại trùng với một nữ thần đầu rỗng tuếch như cô đấy Aphrodite”

Nữ thần trí tuệ và chiến tranh Athena hoàn toàn đồng ý với điều đó.

“Quả là như vậy, vậy nên để gột rửa toàn bộ những tạp chất đó, nhiệm vụ của các vị thần là hủy diệt vùng đất nơi con người đang liên tục hung hăng cho tới khi không còn gì nữa”

“….heh?”

Stella sốc trước lời tuyên bố đột ngột của Athena

“Vừa mới nãy cô đã tình cờ nói điều gì đó thực sự tuyệt vời mà, không phải sao?”

“Thế nhưng tôi không nghĩ như vậy. Đối với bất kì ai mang trong mình dòng máu của thần thì việc nâng cao cuộc sống, khí hậu và thiên nhiên, đây sẽ là giải pháp tự nhiên duy nhất mà ai cũng hướng tới”

“Không đời nào điều đó là sự thật cả, đồ nữ thần bạo lực!!”

“Quan trọng hơn. Nữ thần Aphrodite, chúng ta sắp đến nơi rồi”

Được kéo bởi những con ngựa Peagasus, cỗ xe ngựa đang tiến đến “ khu vực trung tâm”

Đó là một ngọn núi cực kì dốc, đỉnh núi xuyên qua những tầng mây. Đây là nơi gần với bầu trời nhất trong thế giới thần thoại Hy lạp này.

Ở trên đó có một cung điện trắng mang bầu không khí tráng lệ và linh thiêng.

Stella=Aphrodite hiển nhiên cũng biết rõ nơi này. Thần cai trị bầu trời Zeus, vợ ông Hera, Apollo, Athena, Ares,v.v.. rất nhiều vị thần tập hợp tới chốn linh thiêng này.

“Chẳng phải đó là đỉnh núi Olympus sao?”

Stella vô thức nói thầm, Athena gật đầu.

“Đúng vậy”

“Đư, đừng có nói là cô định biến tôi thành trò cười trước các vị thần đấy nhá!?”

“Thật ngu ngốc. Một phiên tòa sẽ được tổ chức tại đó”

Nữ thần Athena cười khinh bỉ.

“Một phiên tòa phán xét công chúa Aphrodite. Có những nghi vấn liên quan đến cô. Có nghi vấn rằng cô đã mang một thảm họa chưa từng có đến với thế giới này, thế giới nơi mà cha tôi- vị thần tối cao Zeus trị vì”

“Tôi, tôi là nghi phạm!!?”

“Đúng thế. [Nữ thần của định mệnh-Moirai[note14219] ] người có thể chi phối vận mệnh, nhìn thấu quá khứ, hiện tại và cả tương lai đã báo cáo như vậy”

Stella vô cùng bất ngờ trước những lời buộc tội vô căn cứ và cô đang ra sức để phản đối.

Nhưng cuối cùng cô đành phải im lặng. Mồ hôi đang lăn dài trên má cô. Nó có thể là, điều đó có nghĩa là gì? Điều này thật tệ.

“Có vẻ như cô đã biết điều đó nghĩa là gì”

Nữ thần của trí tuệ và chiến thắng nhìn chằm chằm vào Stella đang lo lắng và nói thầm.

.

.

Và rồi, trong một sảnh lớn trong cung điện, mười hai vị thần của Olympus đã tề tựu đông đủ.

Những vị thần nổi tiếng đã hoàn toàn xuất hiện. Thần mặt trời Apollo, thần chiến tranh Ares, sự hiện diện của họ ở đây lúc này cho thấy rằng họ khá thân thiết với Stella. Nữ thần Hera, người là nữ hoàng và cũng là người có ảnh hưởng lớn thứ hai trong số các vị thần. mặc dù tích cách khá khó chịu nhưng mối quan hệ giữa Stella và bà ta không đến nỗi tệ.

Thế nhưng, có những người có mối quan hệ có thể nói là không tốt với Stella.

Em gái của Apollo, nữ thần mặt trăng Artemis. Chồng cũ của cô ta và cũng là thần của nghề rèn Hephaestus. Và không ngoại trừ cả Athena, người có đôi mắt sắc bén,nữ thần của trí tuệ và chiến tranh.

Ngoài ra thì còn có cả những vị thần không nằm trong mười hai vị thần của Olympus.

Trên ngai vàng được đặt ở nơi cao nhất, người đàn ông uy nghi ở đỉnh cao của cuộc đời đang an tọa trên đó.

Thần của bầu trời và cũng là vua của các vị thần, Zeus. Người đàn ông này là cha nuôi của Stella thực sự trông rất khó chịu. Ông đang hướng ánh mắt nghiêm nghị về phía người con gái nuôi của mình, nữ thần cai quản tình yêu và sắc đẹp.

(Đi,điều này tệ quá đi à-!!!!)

Lúc này cơ thể cô như một con búp bê bị đóng băng, Stella giật mình khi “thứ gì đó lạnh và cứng” đâm vào vùng bụng của cô.

*Nhói, nhói* Bụng cô đau, nó nhói. Có thể là cảm giác này đang truyền tới cô .

Vết thương nhận được bởi cậu trai chia sẻ thân xác với Stella. Một phần cực kì nhỏ của vết thương đó vượt qua không gian và hướng về cô.

“REN!?”

Stella hét lên. Có chuyện gì đó cực kì tệ đã xảy ra với cậu ấy và cậu đã bị thương rất nặng. Không còn nghi ngờ gì nữa. Cô phải tới chỗ Rokuhara Ren ngay lập tức.

Thế nhưng.

“Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phiên xét xử”

Zeus nặng nề tuyên bố. Phiên phán xử của Aphrodite đã được bắt đầu.

.

.

Chim thần Yatagarasu.

Cô đã lấy được dáng vẻ uy nghi như trước kia của mình. Riona bay trên bầu trời xanh. Xung quanh cô cũng là đại dương xanh. Và sau đó là hạm đội quân Hy Lạp kẹp ở giữa.

Cô phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Cô dang đôi cánh của mình và đón lấy gió trời.

Ngay sau đó cô cưỡi trên gió biển và bắt đầu tăng tốc.

“Con chim quái vật chết tiệt, nhận lấy!”

Một mũi tên được bắn ra từ boong của một chiến thuyền.

Riona vỗ mạnh đôi cánh của Yatagarasu tạo ra gió thần kết hợp với telekinesis[note14220]

Vì thế cho nên cô đã tránh được những mũi tên bay tới với tốc độ nhanh khủng khiếp

Đôi mắt của cô đang tìm ra nơi nguồn gốc mũi tên phóng tới.

Odysseus. Người anh hùng với kĩ năng dùng cung bậc thầy đang cầm trên tay cây cung màu đen. Anh ta cưỡi trên con tàu lớn mà Riona đã phá hủy và đốt nó thành tro với ngọn lửa của cô, nhưng có vẻ như anh ta đã kịp trốn thoát.

Từ khả năng và thông minh, anh ta là một kẻ thù vô cùng đáng gờm đúng như mong đợi, có khi còn mạnh hơn cả Achilles.

“Quả như mong đợi từ nhà chiến lược khôn ngoan của Hy Lạp!”

Thực ra, sức mạnh tạo nên chiến thắng của quân Hy Lạp không phải là Achilles mà là Odysseaus.

Khi Riona nhớ lại phần truyện về Odysseus trong thần thoại Hy Lạp với sự ngưỡng mộ.

*hyun hyun hyun hyun hyun!!*

Odysseus bắn sáu mũi tên với hỏa lực và tốc độ cực cao theo đúng nghĩa đen của nó.

“Tôi không có ý định đi theo anh với câu cung và những mũi tên mà anh tự hào đâu!”

Rioan dang rộng cả hai cánh của mình.

Cô tạo ra một luồng gió bằng thần lực một lần nữa, rồi đón lấy gió bằng đôi cánh của mình và nhanh chóng tăng tốc độ. Cộng với việc cô đổ toàn bộ thần lực của mình để bay…..khoảng cách 1000 ri trở thành “zero” ngay tức khắc.

*Gyun!* Riona = Yatagarasu biến thành vệt sáng vàng.

Giống như ngôi sao chổi xẹt qua giữa bầu trời đêm, như vệt sáng đầu tiên của buổi bình minh. Cô ngay lập tức thoát ra khỏi tầm bắn của Odysseus và quân đội Hy Lạp.

“Chết tiệt, vậy ra cô biết về danh tiếng của cây cung của ta!”

Riona rõ ràng đã nghe thấy giọng nói bực bội của Odysseus.

…….Thành thực mà nói, Riona đã ẩn thân vì sự xuất hiện của Odysseus. Anh ta là một người dùng cung nổi tiếng ngay cả trong những vị thần Hy Lạp. Với tài năng của mình thì ngay cả chim thần linh thiêng nhất Nhật Bản- Yatagarasu như cô cũng có nguy cơ bị bắn hạ. Cô không thể lộ diện một cách bất cẩn được.

Vậy nên, chim thần Yatagarasu lao thẳng về phía bầu trời trong xanh kia.

Bằng cách nào đó cô đã an toàn nhưng mà….

“Rokuhara-san! Công chúa Cassandra!”

Cô sử dụng thần giao cách cảm để gọi hai người họ giờ đang nằm bên trong cơ thể Yatagarasu.

Tuy nhiên, không có lời nào được đáp lại. Không lẽ hai người họ đã chết?

Cô phải nhanh chóng xử lí vết thương của họ. Cô đang lo lắng. Yatagarasu bay vút lên bầu trời như một tia sáng ngay bên cạnh cô, một nữ thần đang bay với tốc độ ngang bằng cô đột nhiên xuất hiệt.

Nữ thần với đôi cánh trắng tinh khôi trên lưng nói bằng chất giọng mơ hồ như tiếng dội của kim loại vậy.

“-Hỡi chim thần tới từ Trái đất. Cô đang đi đâu vậy?”

“Athena!?”

Vẻ ngoài của nữ thần đó thực sự rất giống với nữ thần của trí tuệ và chiến tranh Athena. Nhưng cô gái trước mặt lại khoảng 18 tuổi.

Cô nghĩ rằng con gái của Zeus lại biến thành một nhân dạng mới, nhưng trái với suy luận của cô.

“-Hãy để tôi đính chính lại chút về thứ cô đang hiểu lầm. Tên tôi là Nike. Một người hầu cận công chúa nữ thần Athena”

“Vậy ra cô là nữ thần của chiến thắng và là cấp dưới của Athena”

Giọng nói của Riona phát ra từ cái mỏ của Yatagarasu.

“Vậy cô định tới để bắt tôi lại?”

“-Thực ra. Tôi sẽ mang tất cả mấy người giao cho chủ nhân của tôi hoặc đưa mấy người trở lại quân đội Hy Lạp. Sẵn sàng đi”

“Không ai ở đây sẽ làm theo lời cô nói đâu!”

“-Vậy thì, dưới cái tên của ta, ta sẽ ngăn cản bước tiến ngươi bằng chiến thắng của ta”

Nữ thần Nike dễ dàng bắt kịp với tốc độ của Yatagarasu.

Chủ nhân của đôi cánh trắng, người trông rất giống với Athena lặng lẽ nhâng cánh tay phải của cô lên. Ngay lúc đó,*GOUUUUUUUUUUUUUUN⸺!* Âm thanh của sấm sét vang lên-

Tia sét đánh xuống từ bầu trời xanh. Chúng lao thẳng tới Yatagarasu!

“Kuh………!?”

“-Nữ thần Athena được cha của người-Zeus ban cho những tia sét. Với phước lành đó, ta cũng có thể kiểm soát sấm sét khá tốt. Cô có thể đầu hàng trước khi thứ đó thiêu đốt--cái!!?”

“Cánh tay phải của Hephaestus và ……..vinh quang của người anh hùng bất khuất Achilles, hãy bảo vệ ta!!”

Tám tia sét đánh xuống cùng lúc với tám tiếng sấm rền.

Sau khi chúng đánh xuống, Riona = Yatagarasu hoàn toàn không hề hấn gì. Bởi vì cô đã lôi ra chiếc khiên mà cô giữ để làm bùa hộ mệnh cho mình.

Khiên của Achilles hiện ran gay phía trên Yatagarasu đang bay!

Lớp chắn kết giới bảo vệ màu bạc trải ra và đẩy lùi cả tám đòn tấn công chớp nhoáng. Sức mạnh về phòng thủ của nó quả thực vô cùng tuyệt vời.

(Mình đã nghĩ đến việc trả lại nó cho Rokuhara-san, nhưng mà…)

Nếu cô làm thế, khả năng là chúng sẽ bị quân đội Hy lạp tịch thu là rất lớn.

Tuy nhiên, có lẽ cô nên để cậu là người sử dụng nó những khi khẩn cấp. Trong khi cảm thấy nản lòng, Rioan giải phóng sức mạnh hỏa thần của mình.

“Hỡi bí ngôn thuộc hỏa cùng thái dương, thanh lọc, trừ tà”

“-Oo!?”

Lợi dụng lợi thế từ cú sốc của cô ấy, cơ thể của nữ thần Nike bị nuốt chửng bên trong ngọn lửa thiêu đốt.

Như mong đợi ngay cả với nữ thần có cánh, sẽ dễ dàng làm chệch hướng của ngọn lửa bùng nổ được gọi ra bởi thái dương thần và tiếp tục bình tĩnh- đó là điều mà cô ấy không thể làm.

Nike bị nuốt chửng bởi ngọn lủa hỗn mang dữ dội, tốc độ và độ cao của cô bị giảm sút

Lợi dụng thời điểm đó, Riona = thần điểu Yatagarasu bỏ rơi Nike ngay tức khắc.

.

.

Mười phút đã trôi qua.

Toba Riona đáp xuống một hòn đảo nhỏ và trở lại hình dạng con người.

Nhiều khả năng đây là một hòn đảo hoang. Dựa theo những gì cô quan sát thấy từ bầu trời, không có chỗ nào thứ gọi là “nhà” ở đây. Cô chọn một rừng cây giữa đảo và đáp xuống đó.

Hai người một nam một nữ đang nằm bên dưới cô.

Goshujin-sama của cô-Rokuhara Ren và công chúa của thành Troy, Cassandra.

Riona dựng lên hàng kết giới tứ thần khắp tứ phía

“Đông hà thần, Tây đường thần , Nam hải thần , Bắc sơn thần. Ta cầu xin mỗi người trong số các vị sẽ bảo vệ chúng ta khỏi hàng trăm oni và thanh tẩy tai họa-KyuuKyuu Nyo Ritsu Ryou!!”

Bốn lá búa trong tay Riona.

Mỗi chiếc có màu lam, đỏ, trắng đen với những từ được viết trên đó. Thanh Long phù (Seiryu) , Chu Tước phù (Suzaku), Bạch Hổ phù (Byakko), Huyền Vũ phù (Genbu)- “tứ hùng” chấn giữ bốn phương.

Riona lần lượt ném bốn lá bùa như ném shuriken.

Là bùa cắt xuyên qua không khí với âm thanh *shyuu!*

Thần phù của Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ và Huyền Vũ được đặt lần lượt theo hướng đông, nam, tây, bắc của hòn đảo nhỏ này để bảo vệ tứ phương bằng một nghi lễ bí mật. Với Riona hiện tại có toàn bộ sức mạnh được giải phóng, thì đủ để đánh lừa ánh mắt của những kẻ đạt tới cấp độ của một vị thần cấp dưới[note14221]

Một lúc sau, nữ thần chiến thắng Nike bay qua hòn đảo này nhưng-

Đúng như kế hoạch, không có bất kì dấu hiệu nào cho thấy cô nhìn thấy những con người bên trong hòn đảo này. Riona thở phào nhẹ nhõm.

“Cuối cùng cũng có thể thở phào một chút rồi…”

Như được kì vọng, cô là một Âm Dương Sư vĩ đại có sự khéo léo đủ để đánh lừa cả một vị thần.

Riona xác nhận lại rằng cô là người thứ hai chỉ sau Abe no Seimei. Tuy nhiên.

[Thuật hoàn hồn] mà cậu đã hoàn thành-một nghi thức bí mật để hồi sinh người chết là thứ duy nhất cô không thể áp dụng. Cô có thể làm điều đó nếu cố gắng, nhưng đó là một cấm chú trong số các cấm thuật

Ngay cả khi cô-một tái sinh của thần. Đó là một thứ nơi mà một con người không thể đạt tới….

“Rokuhara-san, thật đáng thương”

Câu trai đang bất tỉnh Rokuhara Ren bị một nhát đâm sâu vào bụng.

Máu vẫn tiếp tục chảy ra từ đó. Có lẽ nó sẽ tiếp tục như thế cho tới khi toàn bộ máu trong cơ thể cậu bị rút cạn.

Một biểu cảm sốc vẫn còn ở trên khuôn mặt hoàng tử của cậu. Đồng tử thì mở to.

“Nếu anh không cố gắng chen ngang vào chuyện này dù cho là một tên nghiệp dư, anh sẽ không phải kết thúc như này. Anh quả thực là một tên ngốc vô vọng mà”

Giọng của Riona bất lực cho dù cô có phàn nàn.

Cũng có đôi lúc cô bị cậu trêu tức. Nhưng, có lẽ, rất có thể, [goshujin-sama chưa đủ tiêu chuẩn] được gọi là Rokuhara Ren ấy, cô không thực sự ghét cay ghét đắng anh như cô nghĩ-

Riona rũ bỏ cảm xúc và sự khó chịu thoáng qua trước khi cúi xuống.

Để kiểm tra tình trạng của “người còn lại”

“Công chúa Cassandra bị thương ở đâu nhỉ?”

Cô không thể tìm thấy dù chỉ một vết xước trên làn da trắng và mềm mại của nàng công chúa xinh đẹp này.

Cô ấy có một ngoại hình không chỉ đẹp với mỗi bộ trang phục che đậy cơ thể, Riona có thể xác nhận điều đó chỉ trong nháy mắt.

Cho dù là bộ ngực đẹp mang đến vẻ gợi cảm của cô, hay tấm lưng rạng rỡ của cô với màu trắng như sữa chảy trên chúng, hoặc là đôi chân căng mềm.....không có vết thương nào trên chúng.

“Cô ấy không thở được….”

Riona chạm vào đôi môi màu anh đào của Cassandra và động mạch cảnh của cô để xác nhận.

Công chúa Cassandra không thở, mạch cũng ngừng đập. Thế nhưng cơ thể và vẻ đẹp của công chúa khi bất tỉnh lại hoạt bát đáng kinh ngạc. Ngay cả Riona, người đồng giới cũng cảm thấy như cô sẽ bị mê hoặc bởi khung cảnh trước mắt….

‘Có lẽ nào?’ Tay của Riona đặt lên lồng ngực của Cassandra.

“Hah!”

Cô đưa tay chạm vào không phải là vì ham muốn đối với cơ thể của nữ giới. Mà cô sử dụng [ma thuật sự sống], đẩy sinh lực và sức sống vào trái tim của công chúa. Ngay sau đó-

“Kehoh. Kohoh. Ri ,Riona-sama?”

Công chúa Cassandra ho sặc sụa và tỉnh lại. Cô rõ ràng đã ở trạng thái “chết”. Nhưng thật ra cô chỉ trông như đã chết.

“Công chúa. Không lẽ cô biến mình thành một người giống như đã chết? Cô có sử dụng phép thuật nào đánh lừa thị giác người khác như thế không?”

“Ri, Riona-sama đang nói về điều gì vậy? Đúng rồi!”

Công chúa Cassandra nâng phần thân trên hoàn toàn trần truồng và hét lên.

“Vậy còn Ren-sama!!? Em chắc chắn đã nhìn thấy điều đó-tương lai mà Ren-sama bị anh hùng đó chém chết-aaaaahhhhh!!!”

Cassandra bám trúng vào Ren, người đang nằm, toàn thân đẫm máu.

Nước mắt chảy ra từ đôi mắt nàng trong khi nặn ra những lời nói tuyệt vọng.

“N, nó giống như em đã chứng kiến. Có quá nhiều máu đã chảy ra như thế này”

“Vừa nãy, cô vừa nói gì cơ?”

Riona đẩy công chúa còn đang lúng túng sang một bên

Riona đối mặt với xác chết của Rokuhara Ren một lần nữa. Giờ cô mới nhận ra lí do cô cảm thấy điều gì đó “không đúng” từ những lời công chúa Cassandra vừa nói.

“Sau khi chết, máu chảy sẽ ngưng lại do tim ngừng đập. Còn nữa, Rokuhara-san vẫn đang tiếp tục chảy máu. Mặc dù đã khá lâu kể từ lúc anh ta bị đâm trên tàu-”

Không có gì là lạ khi nguyên nhân cái chết của anh là chảy máu quá nhiều. Lẽ ra là như thế.

Riona quỳ trên đất và quan sát Rokuhara Ren nằm ở gần đó.

Đôi đồng tử mở to cùng vẻ mặt bị sốc. Cô cầm lấy cổ tay của goshujin-sama và đặt ngón tay cái lên động mạch của cô để kiểm tra nhịp đập. Cô tập trung toàn bộ ý thức của mình vào đầu ngón tay.

*Thr………..ob. Thr………..ob*

Cô cảm nhận được nó. Một xung nhịp đập cực kì nhỏ mà cảm giác như nó sẽ tắt bất cứ lúc nào.

“Anh ấy còn sống?? Làm thế quái nào!!?”

Riona nói lên sự nghi ngờ của mình trước khi cô cảm thấy vui sướng.

Đám rối dương của cậu[note14222] , đó là vùng quan trọng trên bụng bị đâm xuyên qua. Lượng máu đã mất cũng quá nhiều. Cậu thậm chí còn không kịp sơ cứu hay làm bất cứ điều gì.

Tất cả là sự thật-nhấn mạnh rằng việc còn sống là không thể.

Chưa hết. Bằng cách nào đó Rokuhara Ren vẫn còn sống , nhưng đó chỉ mới là bước một chân ra khỏi cánh cửa của tử thần…..?

Riona vội vã đặt tay lên ngực cậu, vị trí là ngay trên trái tim.

“Hah!”

Cô sử dụng phép thuật một lần nữa. Thế nhưng, cơ thể Rokuhara Ren thậm chí còn không co giật.

Thông thường thì nếu như truyền nhiều sinh lực mạnh mẽ như thế này, cơ thể sẽ nảy lên giống như việc sốc tim bằng máy sốc điện tim vậy.

Tại sao phép của cô lại không có tác dụng. Riona rũ bỏ đi nghi ngờ của mình và thử phương pháp tiếp theo.

“Vậy thì, thế này thì sao”

Trên tay Riona, một lá bùa mà cô để trong bùa lưu trữ đột ngột xuất hiện.

Trên lá bùa cô đã viết hai chữ [勅令 ] tức “thánh chỉ” trên đó. Sau đó vẽ thêm ba chấm và hình vẽ trông như hình gợn sóng. Đó là một tạo hình mô tả ba ngôi sao bảo hộ tức “Tử vi viên” - (紫微垣) là một trong tam viên[note14223] , nhóm sao trong thiên văn cổ Trung Quốc, phân bố xung quanh cực bắc và nhóm sao Bắc đẩu. [note14224]

Cô ấy đã chép lại nó bằng mực và cọ trong khi-

Riona niệm mọi loại thần chú hạnh phúc và phồn vinh.

Phát tài phát lộc, tai qua nạn khỏi, bách niên giai lão, con cháu bình an, mùa màng bội thu, thuận vợ thuận chồng, trừ ma diệt quỷ,v.v…..

Cô đặt lá bùa này lên ngực Rokuhara Ren và đọc một câu chú

“Trên trời là thần cao thượng Hokushin, duới đất là linh hồn cao quý của vị thần tạo ra những lá bùa hộ mệnh Chintaku. Hãy ban cho tôi phép màu thần bí đến lá bùa này và xóa bỏ đi mọi tai họa!”

Cô đã sử dụng câu thần chú [ cầu bình phục ] với tư cách là Âm Dương Sư lỗi lạc nhất Nhật Bản.

Thế nhưng, lúc này Riona có thể cảm nhận rõ ràng về nó. Nghệ thuật bí truyền của một Âm Dương Sư vĩ đại, người có thể sánh ngang với Abe no Seimei xác nhận rằng cơ thể của cậu đã chết đến 98%!!

“Câu thần chú của tôi không thể giữ được? Điều này có nghĩa là gì cơ chứ!!?” [note14225]

“Ri,Riona-sama”

Và rồi Cassandra lơ đãng lẩm bẩm.

Đôi mắt của cô công chúa tiên tri bị nguyền rủa ấy- đang tỏa ánh sáng vàng. Đó là ánh sáng của sức mạnh ma thuật. Riona cảm thấy nó giống như một người đang dùng một kĩ năng thần bí. Cô gái đó vừa có thấy được tương lai khác.

“Em, em hiểu rồi! Ren-sama không thể cứu bằng cách này được. Làm ơn- để nó cho em!”

.

.

P/s : Từ hán việt nhiều thật đấy, nhức não quá à :"> Sắp đến cao trào mình anh cân cả đỉnh Olympus nhé :3

Chủ tịch giả vờ yếu đuối và cái kết =))

Ghi chú

[Lên trên]
Trong thần thoại Hy Lạp, Moirai hoặc Moerae thường được biết bằng tiếng Anh là Fates (tiếng Latinh: Fatae), là những hóa thân trắng của vận mệnh; Tương đương La Mã của họ là Parcae (euphemistically những "sparing những người thân"). Số của họ đã được cố định ở ba: Clotho (spinner), Lachesis (allotter) và Atropos (unturnable). Vị nữ thần nắm giữ số mệnh, quyền lực hơn cả Zeus. Các nàng có trong tay cuộn chỉ số mệnh. Trong các nàng, có một người quay cuộn chỉ, một người quyết định độ dài sợi chỉ và một người cắt chỉ. Là chị của Nemesis( Nemesis là ai thì chap sau sẽ rõ- spoil : là người mang lại cho Rokuhara Ren cái danh Quỷ vương :3 )
Trong thần thoại Hy Lạp, Moirai hoặc Moerae thường được biết bằng tiếng Anh là Fates (tiếng Latinh: Fatae), là những hóa thân trắng của vận mệnh; Tương đương La Mã của họ là Parcae (euphemistically những "sparing những người thân"). Số của họ đã được cố định ở ba: Clotho (spinner), Lachesis (allotter) và Atropos (unturnable). Vị nữ thần nắm giữ số mệnh, quyền lực hơn cả Zeus. Các nàng có trong tay cuộn chỉ số mệnh. Trong các nàng, có một người quay cuộn chỉ, một người quyết định độ dài sợi chỉ và một người cắt chỉ. Là chị của Nemesis( Nemesis là ai thì chap sau sẽ rõ- spoil : là người mang lại cho Rokuhara Ren cái danh Quỷ vương :3 )
[Lên trên]
siêu năng lực dịch chuyển đồ vật, giống yuuna của quá trọ yuragi ý =))
siêu năng lực dịch chuyển đồ vật, giống yuuna của quá trọ yuragi ý =))
[Lên trên]
là thần nhưng là thuộc hạ của thần, bán thần,v.v…
là thần nhưng là thuộc hạ của thần, bán thần,v.v…
[Lên trên]
từ ngữ y học khó hiểu vl mà :3
từ ngữ y học khó hiểu vl mà :3
[Lên trên]
bao gồm Tử vi viên, Thái vi viên và Thiện thị viên
bao gồm Tử vi viên, Thái vi viên và Thiện thị viên
[Lên trên]
Tử Vi Viên được xem như là nơi ở của Thần mặt trời. Do đó các Vua khi xây cất cung điện đã gọi nơi ở của mình và gia quyến là Tử cấm thành. Chữ "Tử" ở đây chỉ màu tía và "cấm thành" là nơi cấm thường dân không được vào cho nên tiếng anh của nó là [the Purple Forbidden Enclosure]- Purple = màu tía , Forbidden = nơi cấm , Enclosure = đất có rào vây quanh, hai chữ trên bùa cũng là chữ "thánh chỉ"
Tử Vi Viên được xem như là nơi ở của Thần mặt trời. Do đó các Vua khi xây cất cung điện đã gọi nơi ở của mình và gia quyến là Tử cấm thành. Chữ "Tử" ở đây chỉ màu tía và "cấm thành" là nơi cấm thường dân không được vào cho nên tiếng anh của nó là [the Purple Forbidden Enclosure]- Purple = màu tía , Forbidden = nơi cấm , Enclosure = đất có rào vây quanh, hai chữ trên bùa cũng là chữ "thánh chỉ"
[Lên trên]
ý là giữ mạng, nhịp tim đập cực nhỏ gần như bước 2 chân vào cửa tử rồi
ý là giữ mạng, nhịp tim đập cực nhỏ gần như bước 2 chân vào cửa tử rồi
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Hóng chương sau quá, mấy hôm ko vào mạng là có ngay chap mới, thank thớt
Xem thêm
Nanikore? =))
Xem thêm
Chữa trị bằng cách chịch à :v có 3some lun ko :v
Xem thêm
đừng :v chưa xa đến mức đấy đâu =))
Xem thêm