Shiniki no Campiones
Takedzuki Jou BUNBUN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01 - Vùng đất thần thoại Hy Lạp (Olympus)

Chương 4 : Vị thần bị giam cầm, quái vật tỉnh giấc (3)

14 Bình luận - Độ dài: 3,943 từ - Cập nhật:

Một phiên xét xử liên quan tới một lời cáo buộc đang được tiến hành bên trong sảnh lớn của cung điện Olympus.

Đó là phiên xét xử [tội lỗi] của Stella, tức nữ thần Aphrodite. Ngay lúc này, phía trước vị thần tối cao trị vì các vị thần, Zeus, ba vị thần đang ở giữa bài phát biểu.

Atropos, Clotho, Lachesis [note14260]

Ba người họ là người nắm giữ quá khứ, hiện tại và tương lai-tức dòng chảy thời gian.

“Điềm báo cũng đã từng xuất hiện nhiều lần trong quá khứ”

“Điềm báo về [con quái vật] nhe nanh sắc về phía các vị thần. Chúng ta-ba chị em quay, dệt, cắt sợi dây của số mệnh từng ngày, tạo nên một tấm vải số mệnh khổng lồ. Và trên tấm vải đó ngày hôm nay, một phần rõ ràng đã thay đổi. Nếu cứ để nó như thế này, sớm hay muộn thế giới của các vị thần sẽ chắc chắn nhận một thảm họa bởi [quái vật] đó”

“Và khi đó, chúng ta đã biết quá khứ. Khi con quái vật được thả ra khỏi chuồng của nó, cuối cùng…..”

Sau khi người cai quản quá khứ Atropos lẩm bẩm, người cai quản hiện tai Clotho lên tiếng, còn người cai quản tương lai Lachesis nói nhỏ.

“Một con người xuất hiện từ con quái vật đó”

“Những con người ngu ngốc thì phải chết. Thế nhưng, rất hiếm khi một con người nhận được phép màu, may mắn, và bằng việc nuốt chửng xác thịt và linh hồn của một vị thần, con người đó sẽ trở thành quái vật” (đoán xem đang nói ai :3 )

“Bằng việc nuốt chửng thể xác và linh hồn của thần, con quái vật đã vượt qua ranh giới của con người và trở thành một thứ gì đó gần với ranh giới của một vị thần……”

Ba nữ thần, là chị em nắm giữ sợi chỉ định mệnh, những người phụ nữ đó đang nói chuyện với nhau.

Stella, người đã lắng nghe những lời đó đang thầm lo lắng suốt bấy giờ.

Và rồi, vị thần ngồi trên ngai vàng-vị thần đứng đầu Zeus nhìn về phía cô con gái của mình với ánh mắt khó chịu. Ông nói với Stella với giọng nói ầm ầm tựa như sấm sét.

“Một kẻ ăn thịt và linh hồn của chúng ta đang trở thành một vị thần phải không?.......nói đi, Aphrodite?”

“V, Vâng”

*Gohon* Giọng của cô hoàn toàn inh tai vì lo lắng.

Stella vội vàng nở một nụ cười quyến rũ và nhanh chóng nói.

“Vâ, vâng-có chuyện gì sao ạ? Chúa tể Zeus của tôi”

“Không phải chiều cao của con bị thu nhỏ rất nhiều so với trước đó sao? Điều này thực sự đáng tiếc. Khi nói về nữ thần cai quản tình yêu và sắc đẹp Aphrodite, con là người đẹp nhất trong số những nữ thần Olympus…..”

*Glare* Zeus nhìn chằm chằm vào Stella với ánh mắt mãnh liệt.

“Đó là lý do tại sao. Con có thể cho ta thấy hình dáng ban đầu của con không?” [note14262]

“E,eeeeeh!?”

Không phải cơ thể nhỏ con của cô, mà là cơ thể trưởng thành như một trinh nữ xinh đẹp [note14261]

Cô có thể biến đổi thành hình dạng đó còn dễ dàng hơn cả cô gái chim hóa thân thành thần điểu Yatagarasu-điều đó nên là như vậy. Thế nhưng Stella đang ấp úng. Vị thần cai quản bầu trời, Zeus tiếp tục ép cô hơn nữa.

“Con không thể?”

“Hôm nay là một ngày tồi tệ mà ngài thấy đấy chúa tể của tôi. Bên cạnh đó, đây là một dịp đặc biệt. Tôi sẽ cần phải tắm rửa cơ thể này thật kĩ, thanh tẩy toàn bộ, tôi cũng cần thêm chút nước hoa và ăn mặc thật đặc sắc nữa-”

“Uh huh. Nói cách khác, con đang nói rằng việc trở lại cơ thể cũ của mình là không thể?”

“T, tôi chỉ đơn giản nói rằng điều này là không tốt để làm điều này ngay lập tức. Đúng rồi, nếu chúa tể Zeus của tôi không phiền, vậy thì tôi có thể triệu tập tên người hầu mà tôi mang đến từ trái đất không? Tôi cần người đó giúp mình chuẩn bị”

“Tại sao con cần tên loài người sống ở đất liền đó?”

“Eeerrr……”

Stella không thể đưa ra được một lí do chính đáng. Zeus nhíu mày.

“Thật là một câu chuyện kì lạ. Mặc dù con chỉ cần trở về hình dạng ban đầu của mình như một vị thần, giờ đây con lại phải mượn một tay giúp đỡ từ một con người phàm trần. Như thể thứ gì đó quan trọng đối với một vị thần-ví dụ như điều gì đó như quyền năng của một vị thần đã bị lấy đi. Có phải như vậy không?”

“Ch, chúa tể của tôi. Th, thực ra tên con trai của thế giới đó đã lấy đi thần cụ của tôi- cái đai lưng của tình yêu và tình bạn-”

“Ta hiểu rồi. Và sau đó, ta cũng biết làm thế nào mà con không thể sử dụng quyền năng của chiếc đai lưng đó trừ khi có sự cho phép của kẻ đó”

Stella há hốc vì kinh ngạc khi nghe thấy Zeus nói với vẻ mặt chua chát.

Nghĩ rằng không còn cách nào khác, cô lập tức nhìn quanh, tìm kiếm những gương mặt của những người quen cũ. Cuối cùng, thần mặt trời Apollo đáp lại cô với một nụ cười trong khi Ares đáp lại bằng ánh mắt ngờ vực về phía cô.

Trước tiên, thần mặt trời Apollo nói chuyện với vẻ thích thú.

“Tôi xin lỗi. Đúng như những gì khi tôi được chúa tể Zeus hỏi. Tôi không thể làm gì ngoài việc thành thực trả lời. Ngay cả khi tôi cố gắng che giấu điều đó, người cũng là một vị thần khôn ngoan. Sự sai lầm trong lời nói của tôi chắc chắn sẽ bị nhìn thấu.”

“Tôi đã được hỏi vì thế tôi nói những gì tôi đã thấy mà không hề giấu diếm. Tôi đã làm gì sai à?”[note14263]

Đấy chính là câu trả lời của Ares. Anh ta là một người hoàn toàn ngu ngốc trái ngược với cái vẻ ngoài của mình .

Stella bỏ cuộc. Đúng như Apollo đã nói. Vị thần đứng đầu Zeus, người đứng trên đỉnh thế giới của các vị thần Hy Lạp, nắm giữ quyền năng và sức mạnh kinh người.

Sức mạnh của nữ thần của sự khôn ngoan và trí tuệ Metis [note14264] cũng là một trong số đó. Lời gian dối tầm thường không thể nào qua được ông ta….

“Vậy giờ thì. Nếu như tên người phàm ấy-”

Zeus nghiêm trang nói.

“Nuốt lấy máu và thịt cũng như linh hồn của nữ thần cai quản tình yêu và sắc đẹp Aphrodite, đánh cắp quyền năng của chiếc đai lưng tình yêu và tình bạn, giả sử là như vậy. Ta tự hỏi sự tồn tại của tên người trần xấc xược đó sẽ trở thành thứ gì?”

Cái nhìn của Zeus hướng về phía những [Muse]-những nữ thần của thơ ca và văn học.

Có tất cả chín người. Họ ca hát và làm thơ để lại phía sau những bài ca về những vị thần và những anh hùng trên thế giới.

Chín Muse-những nữ thần thơ ca, họ hát thay cho lời nói của họ.

“Giết chết một vị thần, nuốt chửng lấy máu và thịt linh thiêng của người đó. Biến chúng thành của riêng. Người phạm phải tội danh nghiêm trọng này………….cũng sẽ có được sức mạnh của thần để trở thành thần, đó là quyền năng”

“Chắc chắn kẻ đó đã có được quyền thách đấu với các vị thần”

“Cho dù kẻ đó có bị xúc phạm, bị tổn thương. Hắn vẫn sẽ tồn tại như một ác thần bất diệt, trở thành một chiến binh tuyệt vời hơn nữa, trở thành kẻ thù còn đáng sợ hơn nữa”

“Hỡi những vị thần của Olympus. Hãy lắng nghe lời cảnh báo từ những nữ thần Muse chúng ta”

“Những vị thần và sát thần giả đó không thể cùng đứng dưới một bầu trời. Hãy khắc sâu trong tim các vị rằng cuộc gặp gỡ này sẽ là khúc ca đầu của một trận chiến, nơi mà cả hai bên phải dâng hiến tất cả cho cái chết, hãy khắc sâu trong tim điều đó…….”

Ngay sau khi những nữ thần thơ ca nói xong. Zeus thở dài.

“Vậy giờ thì Aphrodite. Hãy để ta hỏi lại con một lần nữa. Cơ thể và linh hồn ban đầu của con, chắc chắn chưa bị tên người phàm đấy nuốt chửng rồi phải không?”

.

.

.

Riona nhận được lời cầu xin từ công chúa của thành Troy, Cassandra.

Cassandra nói với cô rằng hãy để mọi việc lại Rokuhara Ren đang hấp hối lại cho nàng.

Tuy nhiên, Âm Dương Sư vĩ đại của Nhật Bản cũng là hóa thân của một vị thần, Toba Riona sẽ không nói điều gì đó đại loại như “Được rồi, vậy tôi sẽ để mọi thứ lại cho cô”

Đầu cô hiểu điều đó, rằng ngay từ đầu thì nó đã vô vọng rồi.

Cũng chẳng phải là điều gì xấu khi để lại việc này cho Cassandra, một người có khả năng tiên đoán tối cao.

Thế nhưng, sự ngờ vực trong lòng cô không cho phép điều đó. Lời nguyền của Apollo không cho phép bất kì ai tin vào lời nói của Cassandra. Sự không tin tưởng bắt nguồn từ đó.

Cô muốn xua tan đi nỗi ngờ vực bằng cách nào đó, bằng toàn bộ ý chí của mình.

Nhưng điều đó là không thể. Xui xẻo thay, giới hạn thời gian giải phóng toàn bộ sức mạnh của cô đã tới . Với điều đó, ngay cả với Toba Riona, cô cũng không thể rũ bỏ lời nguyền bởi thần mặt trời Apollo.

Khả năng chống lại một thứ như vậy đối với một con người bình thường là điều quá xa vời.

Và rồi, có lẽ vì nhìn thấu được trái tim của Riona.

Công chúa Cassandra lập tức xé bỏ lá bùa trên ngực Rokuhara Ren.

“Công chúa!? Tôi đặt lá bùa ở đó là để chữa trị-”

“Em biết. Nhưng mà, với một người như Ren-sama, người có thể sẽ đối đầu và chiến đấu với các vị thần cũng như các anh hùng. Làm thế này sẽ là vô nghĩa.”

“Ro, Rokuhara-san có thể sẽ chiến đấu với các vị thần? Cô đang nói điều gì vậy?”

Lần này Riona đã phủ nhận điều đó, không phải từ lời nguyền hay thứ gì đó tương tự.

Thế nhưng, nhà tiên tri của Troy không cần trả lời bất kì câu hỏi nào của cô nữa. Cô đang nhìn vào lá bùa chữa trị. Rồi trước gương mặt xinh đẹp của Cassandra.

Lá bùa bị bao bọc bởi ngọn lửa và cháy thành tro chỉ trong chớp mắt.

Nàng chắc chắn đã sử dụng sức mạnh ma thuật nào đó. Riona nhớ lại. Từ đầu thì công chúa Cassandra xuất thân từ dòng dõi của thần và cũng là một nữ tu được công nhận bởi thần mặt trời Apollo.

Ngọn lửa từ lá bùa vẫn còn đang cháy dù nó đang trên tay Cassandra.

Nàng công chúa hành động bí ẩn chỉ mặc trên người mỗi chiếc đai lưng. Nó giống như là đang trần truồng vậy. Ánh mắt của Riona vô thức nhìn vào cơ thể trần trụi quyến rũ và xinh đẹp đó. Ngay lập tức.

Cassandra nuốt lấy ngọn lửa ở trên lòng bàn tay.

Ngọn lửa đó là thần thuật chữa trị, nó làm cho ngay cả Âm Dương Sư vĩ đại cũng bị say mê.

“!?”

“Ren-sama. Xin hãy nhận lấy cảm xúc của Riona-sama và cả của em nữa!”

Cơ thể của công chúa Cassandra nằm trên người Rokuhara Ren, người đang nằm trên đất với thân trên trần trụi. Rồi đôi tay trắng trẻo ấy bám lấy cậu và cô trao cho cậu một nụ hôn.

Đôi môi của nàng thiếu nữ tựa như hoa anh đào và đôi môi của chàng trai đang nằm hấp hối…..

u16049-10e16167-e992-4a37-b158-1ec778b9d401.png

.

.

.

“Hmmm. Ngay cả khi ta ngạc nhiên rằng đó là chuyện gì, thì ra đó là về bọn [sát thần giả] huh”

Người thốt ra những lời nói khó nghe đó là thần biển Posedion.

“Chúng lang thang khắp nơi trên thế giới kể từ khi chúng được biết tới-những con quái vật đội lốt người. Những chiến binh sinh ra bằng việc sử dụng máu và thịt của thần như là hạt giống để phát triển…”

Khi Stella nhìn thấy ông ta ở trên biển trước đó, cơ thể ông to lớn đến nỗi xuyên thủng cả bầu trời.

Posedion ngay lúc này có một cơ thể to lớn, kích cỡ giống với một tên con người to con vậy, chỉ là làn da xanh đen đấy thì vẫn không khác gì.

Cùng với người em trai Zeus, ông ta cũng là một vị thần lâu đời nhất trên đỉnh Olympus này.

Ông nói chuyện ngạo mạn như một người già dặn kinh nghiệm so với những vị thần trẻ.

“Chắc chắn chúng ta sẽ nguy hiểm nếu như đánh giá thấp bọn sát thần giả. Thế nhưng, điều đó sẽ mang lại tai tiếng cho cái tên của chúng ta-những vị thần chỉ vì sợ hãi chúng chỉ đơn giản vì chúng là những thiên địch của những vị thần”

Cựu chiến binh – Posedion nói với sự hung dữ vốn có của mình

“Chà, những kẻ đó khá là ngoan cường, thật khó để quyền năng của chúng ta có thể làm ảnh hưởng tới chúng. Cơ thể và trái tim của chúng rất cứng rắn, mà chúng có thể ngạo mạn đẩy lùi đòn tấn công của thần. Nhưng chúng có biết, rằng chúng không phải là hoàn hảo? Bí quyết để hạ gục những con quái vật đáng sợ đó?”

“Hou? Athena này muốn nghe nó bằng mọi giá, thưa bác kính yêu”

Khi được con gái của Zeus hỏi, Posedion hả hê trả lời.

“Kukukuku. Giống với việc săn bắn. Nếu cháu bắt được tên đó, cháu có thể lột da chúng hoặc rạch bụng chúng ra và phát động phép của cháu từ bên trong cơ thể chúng. Nhưng ngay cả không đi xa đến thế thì nó cũng hiệu quả chỉ bằng việc bỏ bùa phép của cháu vào miệng của chúng”

“Tôi hiểu rồi. Thật tốt khi nghe điều đó. Nhưng……….”

Apollo cười tươi. Nhưng vị thần mặt trời điển trai đã thêm vài từ để tăng phần kịch tính.

“Điều đó sẽ thật tuyệt nếu như cậu ta dễ dàng bị bắt như vậy. Nhưng, cậu trai người phàm đó, bây giờ nghĩ lại, khi cậu ta chiến đấu với Achilles người được ca tụng là người nhanh nhất trong thế giới của thần…….người có thể đối đầu với cả người anh hùng vĩ đại Heracles[note14265] , cậu ta có thể nhìn thấu cả chuyển động của Achilles”

Apollo chuyển ánh nhìn của mình sang Stella.

Anh không chỉ đưa cho cậu những Thái Dương Tiễn, vị thần rạng rỡ trẻ tuổi ấy còn quan sát kĩ lưỡng cách mà cậu sử dụng. Vấn đề của Rokuhara Ren giờ đã không thể che đậy được nữa rồi.

Stella = Aphordite quyết tâm với bản thân và cầu nguyện trong thâm tâm.

(………….Ren-với tốc độ này, câu chuyện sẽ trở thành một điều gì đó không thể tưởng tượng nổi mất !)

Và sau đó, cô cũng tình cờ trả gửi trả lại ánh mắt với Apollo.

Người đàn ông hào hoa trong thế giới những vị thần, và còn là tên du côn khác thường Apollo. Trong khi anh là vị thần mặt trời, một cách khá bí ẩn, anh dính líu đến nhiều tình tiết đen tối và mờ ám-rốt cuộc thì trong đầu anh ta đang nghĩ gì?

Stella không phải là người thực sự lo âu. Nhưng giờ bộ não của cô đang bắt đầu suy nghĩ kĩ lưỡng.

Có lẽ, sức mạnh này sẽ trở thành chìa khóa mà cô đang nghĩ……..

.

.

.

Cảm giác thật mơ hồ, nhưng ý thức của cậu đang dần hồi phục .

Cậu nhớ lại cuộc trò chuyện mà cậu đã trao đổi vài tháng trước. Cậu đang nói chuyện với người đứng đầu của hiệp hội Campiones. Nói cách khác thì là ông chủ của Rokuhara Ren, Julio Blandelli.

(Tớ hiểu rồi. Vậy đây là thể chất độc nhất vô nhị-điều đó được nói trong “ kẻ nuốt chửng vị thần”)

(Ý cậu là sao Julio?)

(Ngay lúc này, toàn bộ tinh thần và cơ thể cậu đang căng tràn sức mạnh ma thuật vượt qua mọi pháp sư trên Trái đất này. Nó hoàn toàn cự tuyệt mọi loại bùa chú của con người áp dụng vào cậu)

(Vậy thì, mặc dù tớ cuối cùng cũng có thể gặp ma pháp sư, tớ không thể ứng dụng ma thuật lên người tớ sao!?)

(Đừng lo lắng. Nó sẽ hoạt động bằng cách nào đó nếu như nó không phải là [câu chú tạo ra hiệu ứng] trực tiếp hoặc lên tâm trí hay là cơ thể cậu. Ví dụ như phép [dịch chuyển cậu bằng không khí xung quanh bằng cách sử dụng siêu năng lực dịch chuyển] . ………. Nhưng, nếu cậu cảm thấy muốn chống lại nó. Ngay cả phép đó cũng sẽ bị vô hiệu hóa)

Julio nói với cậu bằng gương mặt nghiêm túc.

(Quan trọng hơn, phép thuật ví dụ như phép trị liệu sẽ không có tác dụng lên cậu cho dù người thi triển có cố gắng thế nào đi nữa. Nói cách khác, cậu sẽ không thể cứu được bằng phương pháp thần kì như phép hay bùa chú nếu như cậu bị thương)

(Điều này thật rắc rối)

(Chà, có vẻ như cậu cũng đã có thể chất [khả năng sinh tồn ở mức độ không thể tin nổi] rồi. Cậu sẽ không bị giết một cách dễ dàng đâu. Hãy làm điều gì đó với nó trong giời gian tới được chứ) (TN: ý là tìm cách để phép có thể có tác dụng trên người Ren ý)

(Đã rõ. Nhưng tớ sẽ rất vui nếu như có "lỗ hổng" hoặc gì đó tương tự thế cho việc này)

(Dường như có điều gì đó không rõ ràng trong văn kiện cổ. Tớ muốn khám phá xem điều đó là gì càng sớm càng tốt)

Thứ “lỗ hổng” mà văn kiện cổ không rõ ràng trong suốt thời gian qua. Đây có phải là câu trả lời-

Rokuhara Ren cuối cùng cũng hiểu được trong khi nhận nụ hôn của công chúa Cassandra. Nếu phép được thổi vào cơ thể thông qua miệng, hiệu ứng của nó sẽ có tác dụng với cậu [note14270] . Lời nguyện cầu chữa lành cực kì mãnh liệt đang chảy vào cơ thể Ren qua đôi môi ẩm ướt của Cassandra. Tiếng hít thở ngọt nào và dòng “nước đường” của nàng.

Nàng công chúa đã chăm chỉ hôn cậu đã được năm phút rồi.

Nàng mút lấy môi Ren với sự siêng năng tột độ nhưng cũng dịu dàng.

Tất nhiên, nàng không thể nín thở mãi được. Khi đôi môi nàng tách ra khỏi cậu cô sẽ hít thở. Nhưng cô sẽ lại hôn cậu tiếp lần nữa và tiếp tục phép chữa trị.

Có những khi cô “mút” nhẹ *chuu,chuu* trên môi Ren, nhưng cũng có lúc lưỡi của cô hăng hái liếm lấy môi của cậu, và có cả lúc lưỡi của cô luồn trong miệng của Ren.[note14266]

“Cassandra. Em không cần vì anh mà phải đi xa đến vậy đâu”

“Không, Ren-sama. Nếu Ren-sama không lấy quyền năng của anh cho em mượn, em đã không thể tồn tại cho tới bây giờ. Em muốn được trả món nợ cuộc đời này bằng điều gì đó xứng đáng.”

Lúc này, đôi môi của nàng tách ra và thì thầm với cậu.

Quyền năng. Cô ấy đã nhìn thấu cả điều đó. Quả như mong đợi từ cô nàng tiên tri phi thường. Ren vô cùng ấn tượng với sức mạnh vĩ đại này của Cassandra.[note14267]

Và rồi cậu nhận thấy khoảng cách giữa hai người gần tới mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của nàng.

Công chúa của thế giới thần thoại nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt thiết tha. Ren cảm thấy hơi nhột bởi điều đó [note14268]

“Đó không phải là vấn đề lớn lao gì đâu. Đừng bận tâm”

“Đây là một vấn đề lớn ạ, ngoài ra, em cũng thích Ren-sama. Em không muốn để anh phải chết ở nơi như thế này đâu”

Cậu được nói thích bởi một cô gái giờ đang gần như trần trụi giờ đang bám sát vào cậu.

Đây là một tình huống mà cậu phải dùng toàn bộ may mắn của một thằng con trai. Đương nhiên Cassandra vốn là một cô gái ngây thơ và thuần khiết. Rõ ràng là nghĩa “thích” của nàng không ám chỉ ý nghĩa lãng mạn giữa hai người khác giới.

Đó là lí do vì sao Ren trả lời với nụ cười gượng.

“Cảm ơn em. Nhưng, điều này làm anh cảm thấy tội lỗi với chính anh trai của em”

Ngay lúc này cậu đang bị một cô công chúa gần như “nude” toàn thân đẩy xuống.

Thế nhưng, Cassandra dường như không hiểu về ý nghĩa của những gì Ren nói. Nàng trông có vẻ khá bối rối. Ren cảm thấy sự thuần khiết của nàng thật đáng yêu khi cậu cảm nhận điều đó.

Bên trong cơ thể của cậu, sức mạnh đã tăng lên-

Cơ thể bị thương của Rokuhara Ren sẽ sớm hồi phục hoàn toàn.

Cậu gật đầu với nàng công chúa tốt bụng. Cassandra cũng mỉm cười vui vẻ đáp lại.

Và rồi, Ren cuối cùng cũng ngồi thẳng dậy. Mặt cậu hướng tới Toba Riona, người đang theo dõi những gì đã diễn qua suốt khoảng thời gian vừa rồi với cái nhìn sốc cực nặng [note14269]

Riona ngạc nhiên không nói lên lời. Cô hẳn là đang thực sự lúng túng.

“Này Riona. Anh có thể nhờ em được không?”

Ren nói như thể một con [Quái vật] đã đồ sát vị thần.

Sâu thẳm bên trong cơ thể cậu, sự sống và quyền năng của nữ thần Aphordite và một nữ thần khác vẫn tiếp tục tồn tại trong hình thù khác nhau.

Ngay lúc này không có gì khác ngoài thời gian để dùng đến “chúng” . Ren cười toe toét với Riona.

.

.

End chapter 4

Next chap : Trận chiến trên đỉnh Olympus......Mừng người trở về, vị vua của chúng tôi, quỷ vương Ren-sama.

P/s : T sẽ cố gắng hoàn thành vol 1 sớm nhất có thể, và rồi sẽ delay khoảng 1-2 tháng, rảnh rỗi lắm mới trans được vì ôn thi và làm các đồ án. Cảm ơn vì đã đọc :3

Ghi chú

[Lên trên]
như đã nói ở trước, ba vị thần nắm giữ sợi chỉ số mệnh
như đã nói ở trước, ba vị thần nắm giữ sợi chỉ số mệnh
[Lên trên]
đã bảo là chưa ý ò ý e với thằng nào rồi mà :v
đã bảo là chưa ý ò ý e với thằng nào rồi mà :v
[Lên trên]
lẽ nào giống Tokuda ham chăn rau :v
lẽ nào giống Tokuda ham chăn rau :v
[Lên trên]
não cơ bắp vl mà :3
não cơ bắp vl mà :3
[Lên trên]
Metis là vợ đầu của Zeus và là mẹ ruột của Athena
Metis là vợ đầu của Zeus và là mẹ ruột của Athena
[Lên trên]
Héc-quyn :v
Héc-quyn :v
[Lên trên]
Má, có cơ hội đá lưỡi lâu vl mà =))
Má, có cơ hội đá lưỡi lâu vl mà =))
[Lên trên]
Để dễ hiểu thì Ren đã dùng quyền năng của mình để phục hồi cơ thể cho Cassandra, nên nàng mới không có vết thương
Để dễ hiểu thì Ren đã dùng quyền năng của mình để phục hồi cơ thể cho Cassandra, nên nàng mới không có vết thương
[Lên trên]
(???)
(???)
[Lên trên]
À ừ, vì bị NTR và ghen đến cứng người mà :3
À ừ, vì bị NTR và ghen đến cứng người mà :3
[Lên trên]
khá giống Goudo hôn gái được truyền ngôn từ của thần nhỉ?
khá giống Goudo hôn gái được truyền ngôn từ của thần nhỉ?
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Và bitch arphodite vào đây thành trinh nữ cmnl, ảo vl
Xem thêm
Thể chất của thí thần giả,đơn giản là kháng ma cao vcl,nhưng nếu phép vào trong người dc thì vẫn có tác dụng
Cơ mqf sao ng với thần ở đây có vẻ xa lạ với thí thần giả thế nhể
Xem thêm
Lên Olympus quẩy luôn :)
Xem thêm
Mạng bác bị cá mập cắn à mà giờ mới tem thế :v
Xem thêm
@Minh Hải Chu: dây cáp làm bằng bún đã bị đứt
Xem thêm
Godou + Erica = Julio ???. NANI
Xem thêm
Khả năng cao lắm :v
Xem thêm
Julio là cháu của 2 người kia nhá :)
Xem thêm
Chúng ta có màn đá lưỡi lâu vcl luôn á :))
Xem thêm
Hơn 5p chả lâu =)))))
Xem thêm