Shiniki no Campiones
Takedzuki Jou BUNBUN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01 - Vùng đất thần thoại Hy Lạp (Olympus)

Chương 3 : Kẻ thù của chúng ta là Athena(3)

5 Bình luận - Độ dài: 4,728 từ - Cập nhật:

“Nó đã trở thành một điều gì đó thật tuyệt vời”

“Có vẻ như thuyền và quân lính được tập hợp không chỉ có ở thành phố này, mà từ cả thành phố và những thị trấn lân cận nằm dưới sự cai trị của thành Troy cùng với quân đồng minh các nước láng giềng. Giờ thì nó bất ngờ trở thành một đại hạm đội gồm vài trăm thuyền chiến ”

Ren và Riona nhìn xuống biển từ ban công của cung điện thành Troy.

Một hạm đội gồm vài trăm thuyền đang tập trung tại vùng biển rộng gần Troy và neo đậu tại đó. Ngoài ra còn có số lượng lớn quân lính và tướng sĩ được tập hợp ở bên ngoài.

Đường phố và cung điện Troy trở nên nhộn nhịp hơn với lượng quân tiếp viện này.

“Nghĩ rằng nó sẽ trở thành như này chỉ sau hai ba ngày mà Stella khiêu khích [con trai bạn thân] em ấy….”

“Có lẽ tinh thần chiến đấu của phía Troy đã tăng cao hơn mong đợi của chúng ta . Nghĩ lại thì, [cốt truyện thần thoại] đã có chút thay đổi từ sau cái chết của Achilles”

Riona cũng ấn tượng nói bên cạnh Ren.

“Trong câu chuyện gốc, Achilles đã chết trong trận chiến trên đất liền và thi thể anh ta được mang về Hy Lạp. Sau đó vì đau lòng sau cái chết của người anh hùng, một lễ an tang hoành tráng được tổ chức và một giải đấu được mở ra”

“Có phải điều đó để làm vựng dậy tinh thần của quân Hy Lạp đúng không?”

“Phải. Hơn nữa, phần thưởng cho người chiến thắng là áo giáp của Achilles. Các trang bị được chia ra giữa các tướng lĩnh của Troy trước đó, nhưng ban đầu là những anh hùng của Hy Lạp sử dụng lại những trang bị đó”

“Và lợi thế đó đã hoàn toàn thuộc về phía chúng ta…..”

Thật bất ngờ khi chiều hướng chiến tranh lại nghiêng về phía Troy với tốc độ này? Ren đang ấp ủ sự kỳ vọng như vậy. Một người hầu tiến tới chỗ cậu trong khi cậu đang suy nghĩ.

“Eh? Nhà vua muốn gặp mặt chúng ta?”

.

.

Vua của thành Troy tên là Priam và vợ là Hecuba.

Thế nhưng, Ren chỉ đơn giản là nhớ tên vua và nữ hoàng. Cậu sẽ không có cơ hội gọi những con người chức cao vọng trọng như vậy bằng tên, vì thế chỉ cần nhớ thôi là đủ.

Vua thành Troy đang ngồi trên ngai vàng bên trong sảnh yết kiến, và rồi ông nói một cách trang trọng.

“Người anh hùng ngoại quốc Ren-dono. Và quý cô phù thủy Riona. Chúng ta vẫn chưa hoàn toàn cảm ơn hai người vì đã cứu con của chúng ta vào ngày hôm đó”

Ông đã rất đau lòng khi mất đi hoàng tử Hector, cũng là người kế vị ngai vàng.

Rõ ràng chỉ cần liếc mắt qua cũng thấy vua Troy trông rất phờ phạc. Thế nhưng, ánh mắt của ông lại vô cùng sắc sảo. Nó chứa đầy nhân phẩm của một vị vua.

“Ta mong rằng cả hai người sẽ tiếp tục ở lại cung điện chúng ta kể từ lúc này. Mũi tên vàng quý giá của thần Apollo thuộc sở hữu của Ren-dono. Từ tận sâu thẳm trong tim mình, ta mong rằng một ngày nào đó nó sẽ được sử dụng trước mắt ông già yếu ớt này”

Vua Troy ca ngợi rất nhiều trước khi vào vấn đề chính

“Nhân tiện, ta có một vấn đề muốn trao đổi với hai người”

“Vua Troy. Tôi có thể đề nghị ngài cho phép chúng tôi cùng tham gia chiến dịch tiếp theo không?”

Ren cắt ngang để nói thẳng vào ý chính. Cậu cũng đã thao khảo ý kiến với Riona và đưa ra quyết định.

Một nụ cười thích thú hiện lên trên gương mặt mệt mỏi của nhà vua.

“Ta rất biết ơn rằng Ren-dono đã hỏi điều đó. Tất nhiên, chúng ta hoàn toàn có dự tính chuẩn bị đối đãi thích hợp và khen thưởng xứng đáng cho ý chí cao cả mà cả hai người đã thể hiện …..”

“Thưa bệ hạ. Tôi có thông tin này mà tôi muốn ngài nghe.”

Lần này đến lượt Riona lên tiếng.

“Hiện tại, quân đội Hy Lạp đang ở một hòn đảo lởn tại vùng biển lân cận. Shikigami- gia đình của tôi đã xác định vị trí và quay trở về . Cho phép tôi báo cáo về vị trí và khoảng cách chi tiết được không?”

“Ooo!!”

Đó là thông tin quan trọng mà các sĩ quan quân đội của Troy đã tìm kiếm rất nhiều.

Vua Troy ngả về phía trước từ ngai vàng của mình để nghe về thông tin mà chúng tôi sẽ cho họ.

.

.

Ngày hôm sau, một hạm đội gồm vài trăm tàu ra khơi từ Troy cùng lúc mặt trời mọc.

Một trong những chiếc thuyền lớn dễ thấy nhất trong số chúng- là "thuyền" của Riona và Ren.

“Anh thậm chí không bao giờ mơ tới việc mình sẽ trở thành một thuyền trưởng trong thế giới thần thoại. À, đợi chút. Anh cũng được giao phó toàn bộ những người lính ở đây dưới sự chỉ huy của anh, vậy anh lúc này có phải là một [tướng quân] không?”

“Đây là một thuyền chiến, vì thế gọi là [đô đốc] sẽ hợp hơn đấy”

Một chiếc thuyền kích thước dài 20m. Đó là một chiếc thuyền rất lớn so với thời cổ đại.

Những thủy thủ đoàn phục vụ như thủy thủ và lính hải quân, nhưng không chỉ thế. Họ sẽ trở thành bộ binh khi tới đất liền và chiến đấu như những bộ hạ của Ren và Riona. [note14023]

Hơn nữa, dưới sự chỉ huy của cậu còn có các sĩ quan chỉ huy và tướng lĩnh cùng với tám thuyền chiến.

Hiện giờ cậu đang là người thống lĩnh 2300 quân thành Troy.

Rokuhara Ren đã thay đổi chỉ trong chớp mắt (tất nhiên bao gồm cả Riona nữa)

Một vài giờ sau khi khởi hành. Mọi thứ vẫn thuận buồm xuôi gió theo nghĩa đen của nó. Đúng lúc vào thời điểm đó.

“Ren-sama. Thần có chuyện cần báo cáo”

“Có người lậu vé trốn vào thuyền sao? Ngay tại con thuyền này luôn á?”

Một cấp dưới tới để báo cáo . Ren nghiêng đầu.

Thật khó để nghĩ rằng việc một người thủy thủ kiêm lính hải quân lại là một con người khá là hiền lành. Trên thực tế thì họ thường là những người có vẻ ngoài và tính tình thô bạo. Nếu như ai đó như họ tìm thấy một người trốn lên tàu, chẳng có gì lạ nếu như anh ta ném người đó ra biển mà chẳng cần đáp lại một câu hỏi nào.

Thế nhưng, một người như người báo cáo trước mắt Ren trông có vẻ cực kì mâu thuẫn với điều đó.

.

.

“Aa, Ren-sama và Riona-sama”

Người được mang tới cabin lại là người mà cả hai đã quá dỗi quen thuộc.

Công chúa Cassandra. Hơn nữa, cô ấy đang vận chiếc áo choàng có mũ trùm đầu được sử dụng cho việc đi du hành. Cô ấy rõ ràng là đã chuẩn bị cho một cuộc hành trình. Và cô cũng chính là người lẻn vào tàu đã nói ở trên.

“Không lẽ, em trốn ra khỏi nhà à?”

“Bằng việc trốn trong một chiếc thuyền chiến? Tôi nghĩ rằng cô ấy đang lên kế hoạch gì đó liều lĩnh hơn cơ”

Chỉ còn ba người họ ở trong cabin. Ren và Riona thì thầm với nhau.

Mặt khác, công chúa Cassandra dường như đã cam chịu. Vai nàng trùng xuống và nói.

“Thực ra, em có thấy một tương lai sắp xảy ra khác. Rất nhiều binh lính sẽ rơi xuống biển…”

Có gì đó hắc ám đến và đi vào trong ngực của Ren một lần nữa.

Đó là cảm giác khiến cậu muốn quyết định không tin lời tiên đoán của Cassandra như một lời nói đáng ngờ. Riona bên cạnh cũng cau mày. Tuy nhiên.

Trước khi người bạn đồng hành của cậu nói gì đó, Ren vội vàng nhắm mắt lại.

Đó là để giải tỏa con tim và tâm trí của mình. Ngay lúc này cậu bỏ qua thứ cảm xúc đang xâm chiếm lấy cậu. Khi mở mắt ra, Ren chuyển nụ cười thường ngày của mình tới nhà tiên tri thảm thương này.

“Điều đó dẫn tới việc Cassandra trốn khỏi cung điện sao?”

“Vâ, vâng. Nếu không ai tin lời em nói, thì em sẽ ngừng việc ép buộc bản thân nói dự đoán của mình cho người khác. Đổi lại, em đang nghĩ sẽ làm hết mình- để làm điều gì đó ngăn chặn tương lai em nhìn thấy sẽ xảy ra dù thế nào đi nữa”

Nàng công chúa xinh đẹp nhìn xuống trong khi nói những lời đầy quyết tâm.

“Em đã không thể bảo vệ tính mạng của Hector-oniisama, nhưng lần này……!”

“Vậy ra nó là như thế..”

Riona đột nhiên lẩm bẩm cùng cái nhìn thấu hiểu.

“Tôi đã cảm thấy bối rối suốt thời gian qua. Vào thời điểm đó, tại sao công chúa Cassandra lại lẻn ra khỏi thành lũy? ………..Cô đã lên kế hoạch để bảo vệ anh trai mình có phải không?”

“Vâng. Nhưng chuyện đã không suôn sẻ , nên em nghĩ tốt trả thù là tốt nhất-”

Hành động của Cassandra tại thời điểm đó đã được ủng hộ với quyết tâm như vậy.

Ren cũng hiểu điều đó và cảm thấy xúc động. Cậu biết rằng cô là một người con gái dũng cảm, nhưng nghĩ rằng nàng sở hữu một trái tim mạnh mẽ như vậy…….cậu đã không nhận ra điều đó.

Nếu không có ai tin vào lời nói của nàng, thì nàng sẽ ngăn chặn điều đó xảy ra bằng chính khả năng của mình.

Mặc dù nàng trông có vẻ mỏng manh và yếu đuối, nàng vẫn là một người con gái bên trong bền bỉ đáng kinh ngạc.

“Nhưng hai người biết đấy, em là một người yếu kém về cả trí tuệ lẫn sức mạnh. Lần này có lẽ cũng sẽ không được khả quan cho lắm”

“Sẽ ổn thôi. Anh và Riona sẽ giúp đỡ em nhiều nhất có thể. Em có thể trốn ở trong tàu của bọn anh.”

Ren ngay lập tức trấn an Cassandra giờ đang trông khá là chán nản.

“Sau cùng thì nếu gia đình hoặc anh chàng [có bộ tóc giả to lớn] tìm thấy em ở đây. Em sẽ bị đưa trở về đất liền đấy” [note14024]

“Điều, điều đó được phép sao Ren-sama!?”

“Để đó cho anh. Khả năng tiên đoán của em chắc chắn sẽ trở nên hữu ích thôi. Bên cạnh đó, bỏ qua anh một bên, Riona cũng rất thông minh và phép của cô ấy cũng rất hoàn hảo. Cô ấy sẽ làm điều gì đó nếu chúng ta gặp rắc rối”

“Vì vậy, anh đẩy tất cả sang cho tôi………”

“Ổn thôi mà. Dù sao thì anh cũng là [goshujin-sama] của em mà”

“Tất nhiên, tôi đã bước lên con thuyền này và cũng không thể quay trở lại, nghiền nát mục tiêu của chúng ta. vì thế nên tôi chẳng bận tâm chút nào cả……….Rokuhara-san thật sự dễ dàng bị lôi cuốn mà”

“Cả, cả hai người. Cảm ơn rất nhiều!!!!!”

Nàng công chúa Cassandra cảm động rơi nước mắt.

Ren khẽ mỉm cười và bao bọc bàn tay phải của cô nàng tiên tri bị nguyền rủa bằng cả hai tay của mình.

“Hãy để anh có cơ hội nói thêm cho có thêm chút [lôi cuốn]. Em thấy đấy, Cassandra. Sẽ thật tuyệt nếu việc làm tốt của em được sẽ có được phần thưởng xứng dáng . Từ tận đáy lòng mình, anh sẽ cầu nguyện cho điều đó.”

Đây là khẩu nghiệp.

Là khái niệm không chỉ có mang nghĩa [ác], mà còn có phần [thiện] của nó.

Kể từ khi họ tới vùng đất thần bí Troy, họ chỉ thấy [ác] cho tới tận bây giờ. Đó là lí do tại sao cái [thiện] mà người con gái thể hiện trước mặt họ bây giờ thực sự rất đẹp.

Có thể những lời nói được nói lên sau này sẽ thành sự thực. Ren đã nói với ý chí tiến lên như vậy.

“Một người hành động để cứu lấy nhiều mạng sống sẽ không luôn luôn có được kết quả tốt nhất phù hợp với họ. Nhưng ít nhất anh sẽ đảm bảo rằng tình cảm của em sẽ được đền đáp.”

“Cảm ơn rất nhiều, Ren-sama!”

“Anh có vấn đề về giới tính hả Rokuhara-san? Anh đột nhiên sử dụng những từ không phù hợp với bản thân mình đấy”

Riona nhìn chằm chằm vào cậu, khuôn mặt ngạc nhiên khác thường.

Chắc chắn rồi, nó thực sự gây bất ngờ với cô ấy. Ren cười nhẹ.

“Đôi khi anh hành xử như vậy không ổn sao? Ngay cả anh thì cũng có những lúc nói chuyện nghiêm túc mà. Tất nhiên, anh cũng nghĩ về Riona tương tự như vậy”

“Tôi quá mệt mỏi thay vì phải đột ngột nhận những lời như vậy từ anh rồi”

Ren mỉm cười cay đắng khi nghe người cộng sự của mình nói chuyện với tàn nhẫn như thế với cậu.

.

.

Tuy vậy, cả Ren và Riona đã coi thường lời nguyền của Apollo.

Khi họ chuẩn bị tinh thần để phớt lờ cảm giác nghi hoặc về tiên đoán của Cassandra, tâm trí của họ tự nhiên không tập trung vào khoảng cách của nới xảy ra [tiên đoán].

Đó là lí do tại sao, họ đã bất cẩn bỏ quên nó cho đến khi dấu hiệu bất thường bắt đầu xảy ra.

“Rất nhiều binh sĩ sẽ ngã xuống- và chìm xuống đáy biển mà chẳng kịp hối hận”

Lời cảnh báo của nàng công chúa có khả năng tiên đoán bị nguyền rủa Cassandra.

Nó đã bắt đầu-- bão và sóng lớn.

Biển động bất ngờ và bắt đầu rung chuyển hạm đội của Troy-

.

.

.

“UWAAAAAAAAH!!?”

“Co, con tàu sẽ nhanh chóng bị đắm mấtttttttt !!”

Không chỉ những thủy thủ trên tàu của Ren đang náo loạn.

Nó xảy ra trên tất cả những chiến hạm của hạm đội thành Troy

Mặc dù chuyến đi đã thuận buồm xuôi gió từ trước tới giờ, nhưng thời tiết bỗng trở nên tồi tệ mà chẳng có bất kì dấu hiệu nào báo trước. Gió thổi mạnh *byuuu byuuu*, trong khi mặt biển lên xuống liên tục.

Hàng trăm tàu chiến bị sóng đánh rung lắc đồng thời trên vùng biển bão tố này.

Thân tàu và tất cả những người đang ở trên tàu bị sóng đánh trái phải liên tục như con lắc [note14025]

Số lượng tàu bị lật cũng chẳng ít. Đương nhiên, những thủy thủ đoàn cũng bị ném xuống biển.

“Khu vực này rất xa giữa đại dương mà phải không!?” [note14026]

“Thật tuyệt nếu có một hòn đảo gần đây! Nếu không có hòn đảo nào như vậy, thì chúng ta hoàn toàn không thể bơi vào bờ được!”

Con tàu của Ren bằng cách nào đó vẫn chưa bị đánh chìm.

Phía trên boong tàu. Ren bám lấy cột buồm cùng với Riona.

Nước biển đánh tới tấp làm ướt hết các thủy thủ trên boong và cả trong con tàu. Cảm giác như bên trong một cái máy giặt vậy. Mọi người hoàn toàn ướt sũng từ rất lâu rồi.

Tất cả thủy thủ đoàn giờ đây đã hoàn toàn hoảng loạn hoặc là cầu nguyện tới thần.

Well, đó là lẽ đương nhiên thôi. Bất kể họ cố gắng làm gì trong tình huống này, không một điều gì mà một con người yếu đuối lúc này có thể làm được.

Ngoài ra thì công chúa Casandra cũng bám vào một cây cột giống như của Ren nhưng....

“Aaah!!?”

Công chúa đột nhiên chỉ tay lên bầu trời xám xịt.

Chỉ có những đám mây đen bao phủ bầu trời.

“Ren-sama, Riona-sama. Ở đằng đó có nguồn gốc của năng lượng thần thánh đang bán hành cho toàn bộ chúng ta--!?”

Cô nàng có khả năng tiên đoán vô song cũng có khả năng cảm nhận tâm linh tuyệt vời.

Đó là phát hiện từ công chúa Cassandra. Có lẽ bởi vì đây không phải là một lời tiên đoán, nên cảm giác nghi hoặc không còn nữa. Đó là lí dó vì sao, cả Ren và Riona ngay lập tức phản ứng với lời nói của cô.

“Ác quỷ và ô uế sẽ bị xua tan và thanh tẩy bằng nước, Kyuukyuu Nyo Ritsu Ryou!”

Tay của Âm dương sư trẻ đột nhiên cầm một lá bùa.

Câu chú được viết trên nó là [千 邪 万 歳 逐] [note14027] Riona cầm lá bùa và ném lên trời.

“Bay đi!”

Lá bùa trừ tà bay lên vài trăm mét một cách đáng kinh ngạc. Nó bay đến tận nơi mà Cassandra chỉ vào nó phát sáng- và phát nổ.

Chìm trong ánh sáng của lá bùa. Một bóng người xuất hiện giữa không trung.

Đó là hình dáng của một con người. Thế nhưng, đó là một người có chiều cao tới 200m.

Ông ta đứng sừng sững giữa biển bão. Chỉ có phần thân trên từ thắt lưng ở phía trên mặt biển. Nếu bỏ qua thực tế to lớn đến mức không tưởng của ông ta, thì ông ta sẽ trông giống như một nhân vật oai phong ở giai đoạn đỉnh cao của cuộc đời.

Tay cầm chiếc đinh ba, mặc chiếc áo giống như áo toga [note14028]

Thế nhưng, cơ thể ông ta hoàn toàn trần trụi, vì thế cơ thể cơ bắp của ông ta có thể nhìn thấy rõ ràng. Và làn da của ông ta- một màu đen hơi xanh khắp cơ thể [note14029] Riona hét lên.

“Vị thần của biển cả Posedion!! Có vẻ như ông ta là người tạo ra cơn bão biển này! Ông ta là một vị thần đứng về phía quân Hy Lạp giống như Athena!!”

“Vậy thì, không còn lựa chọn nào khác!”

Ren lập tức trỏ tay lên trời.

“Mũi tên cuối cùng, tôi sẽ sử dụng nó ngay bây giờ Apollo-san!!”

Nếu cậu còn tiếp tục trì hoãn, thiệt hại cho những con tàu sẽ chỉ tăng thêm. Chẳng do dự gì nữa, Ren bắn mũi tên lên trời ngay lập tức .

Một ánh sáng vàng chiếu xuống từ bầu trời xé tan đám mây đen đang che phủ.

Nó trở thành một lưỡi kiếm laser và chém xuống cơ thể không lồ của thần biển cả Posedion.

“Gu--NUOOOOOOOOH!”

Posedion rên rỉ khi mũi tên của Apollo cắm xuyên qua ngực ông.

Cơ thể đau đớn vì nóng và đau. Thần biển không lồ Posedion nhăn mặt lắc đầu. Sau đó, cơ thể khổng lồ màu đen xanh ấy-- tan biến như một làn khói.

Ren nghiêng đầu về phía đó.

“Eh? Ông ta bất ngờ rút lui dễ dàng thế sao?”

“Ông ta đoán rằng thần Apollo đã can thiệp nên đã chọn rút lui ngay lập tức”

Riona lập tức trả lời

“Các vị thần của Olympus có mối bất hòa nội bộ trong trận chiến thành Troy, nhưng họ đều tránh đối đầu trực tiếp giữa các vị thần .”

Cùng với sự rút lui của thần Posedion, cơn bão cũng nhanh chóng dịu xuống.

Rung chuyển của chiếc thuyền cuối cùng kết thúc. Các thủy thủ trên tàu Ren vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Chà, cho đến bây giờ đã có khá nhiều người bị rơi xuống biển rồi.

Người phát hiện ra thần biển, Cassandra cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

“Aaa, chúa ơi, con thật sự rất biết ơn người!”

Tất cả tàu thuộc hạm đội thành Troy còn an toàn đều cảm thấy tương tự như vậy.

Thế nhưng bởi vì họ đã vượt qua tình cảnh khó khăn đó- họ đã bị lộ vị trí. Người đầu tiên rơi vào tuyệt vọng là các thủy thủ trên chiến thuyền vòng ngoài cùng hạm đội.

“Đó là quân Hy Lạp! Đánh chặn chúng, quân Hy Lạp đang tới!!”

Toàn bộ hạm đội gần như bị cuốn trôi do cơn bão.

Khu vực họ đang đứng là nơi mà hạm đội quân Hy Lạp đã neo đậu khắp nơi. Lực lượng thành Troy bị dồn vào chân tường đến tận nơi này bởi quyền năng của thần Posedion- đây là một cuộc tập kích.

Trận sóng dữ dội của vị thần biển không khác gì hơn chỉ là một khúc dạo đầu-

.

.

“Đó là hỏa tiễn. Con tàu đang bốc cháy, dập lửa nhanh lên!”

“Nước-- lấy nước ở đâ…..không ổn, chúng ta sẽ không làm được!”

“Nhảy xuống biển! Con tàu không xong rồi!”

Các tàu quân đội đồng minh xung quanh Ren và toàn hạm đội lần lượt bị đánh chìm.

Nguyên nhân là do số lượng lớn hỏa tiễn được bắn ra từ tàu chiến quân Hy Lạp đang phục kích chúng ta.

“Oop!”

Ren nhanh chóng nhảy sang một bên trên boong tàu của mình.

Một mũi tên lửa đâm vào nơi cậu vừa đứng. Ngọn lửa lan nhanh trên tấm sàn gỗ. Ren nhanh chóng chạy nước rút khỏi mũi tên thứ hai và thứ ba liên tiếp bay về phía cậu.

Riona lẩm bẩm trong khi nhìn thấy hành động của cậu

“Vẫn như mọi khi, anh ấy vẫn là một goshujin-sama với năng khiếu bộc lộ tốt trong những khoảnh khắc như thế này”

“Anh đã nói rằng đó là sự bù đắp của anh mà không phải sao? Quan trọng hơn, chuyện này tệ thật đấy”

Tàu của cả hai bên đã va chạm với nhau và quân Hy Lạp bắt đầu tràn lên tàu thành Troy.

Khi đó, mọi người bắt đầu cầm kiếm và bước vào trận chiến trên boong tàu. Quân đội Troy giờ đây đã hoàn toàn kiệt sức sau khi trải qua cơn bão vừa rồi.

Thế nhưng

Chiến hạm của Ren và đồng minh gặp khó khăn khi bị đánh chìm vì môt lí do khác.

Một vị tướng đang cưỡi một con tàu Hy Lạp nào đó bắn một mũi tên.

“Đứa con đầu lòng của Laertes và vua Ithaca, Odyssseus đang đến! Hãy nhận lấy đòn tấn công từ cây cung quang vinh của ta và biến thành phế liệu đi, những kẻ ăn ngựa thành Troy![note14031] ”

Đó là một người anh hùng mặc áo giáp và mũ trụ đồng, thân hình tráng lệ.

Ngoài ra, lời nói của người đàn ông tên Odysseus đó chứa đầy sự ngạo mạn. Mặc dù vậy cây cung vàng và đen trên tay anh ta là một cây cung thực sự mạnh mẽ.

Mũi tên bắn ra như tia chớp- nó đâm xuyên qua tàu của Ren và những người khác một cách lộng lẫy.

Chỉ một mũi tên mà đã mở ra một lỗ lớn bên sườn tàu.

“A, sức mạnh thật đáng kinh ngạc!”

“Sức mạnh trước đó thậm chí không thua kém gì Achilles!”

“Em đã từng nghe từ chị dâu Helene. Odysseus-dono là một người thông thái trong lực lượng quân Hy Lạp, và cũng là một cung thủ bậc thầy nữa!”

Riona ngạc nhiên trước sức mạnh của mũi tên trong khi Cassandra hét lên.

Với một lỗ lớn được tạo ra bên sườn tàu, nó vỡ thành từng mảnh và con tàu chìm nhanh chóng. Vật liệu cấu tạo con tàu trở thành những mảnh gỗ kích thước khác nhau và nằm rải rác trên mặt biển-

Tất nhiên, Ren và hai cô nàng cũng rơi xuống mặt biển.

Nó giống như trận chiến trước đó với Achilles. Cả ba bám vào một mảnh tàu đắm trôi dạt tương tự như lúc đó để sống sót đến bây giờ.

“Riona, chúng ta hãy trốn thoát bằng ma thuật *pyu-* gì đó để bay lên trời đi!” [note14030]

“Chúng ta sẽ không thể phòng bị khi bay bằng thứ đó. Nếu Odysseus sử dụng chiếc cung đó nhắm vào chúng ta, chúng ta sẽ kết thúc. Quan trọng hơn là”

Hiện thân của chim thần Yatagarasu nói trong sợ hãi.

“Nếu tôi có thể rời khỏi công chúa trong sự bảo vệ của Rokuhara-san, thì tôi nghĩ sẽ đóng vai trò tiên phong trong cuộc phản công. Tôi có thể nhận được sự cho phép để giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình không?”

“Đương nhiên rồi. Anh không phiền nếu em chiến đấu với tất cả những gì mình có. Ngoài ra...”

Ren tập trung tâm trí của mình và hô vang tên của người cộng sự.

“Stella, anh có thể nhờ em điều gì đó không?”

“Hửm, có vẻ như ngươi thích rơi xuống biển lắm phải không Ren?”

“Iyaa!”

Đôi mắt của Cassandra mở to khi thấy một cô gái nhỏ xinh xắn xuất iện trên vai phải của Ren.

Nhưng không còn thời gian để mà giải thích. Ren trao đổi bằng mắt với Stella.

“Ta---nữ thần Aphrodite là nữ thần sinh ra từ bọt biển. Đó là nói đến việc ta là đứa trẻ may mắn của biển cả. Ngươi gặp may đấy Ren. Nếu nó ở đây thì chắc là sẽ có triển vọng thôi”

Stella gọi về phía biển với gương mặt điềm tĩnh.

“Hãy tới đây, con thú ngoan ngoãn của ta. Ta ra lệnh cho ngươi hãy bảo vệ những người này giúp ta”

Một con cá heo ngay lập tức bơi ra từ nơi nào không rõ. Nó có vẻ ngoài thông minh và dường như không cảm thấy khó chịu khi Ren và Cassandra bám vào cơ thể nó.

“Nếu được như này thì tôi có thể chiến đấu mà không lo lắng gì nữa”

Cả hai mắt Riona đã nhuộm màu xanh huyền diệu.

Đó là bằng chứng cho việc giải phóng toàn bộ sức mạnh của cô. Dấu hiệu hóa thân thành con chim vàng linh thiêng.

Ngay cả ở xung quanh. Các tàu Troy đã lấy lại được chỗ đứng sau cú sốc sau đòn tấn công bất ngờ của quân Hy Lạp và bắt đầu một cuộc phản công.

Thế nhưng, đôi mắt Riona đột nhiên lại trở về ban đầu.

“Tôi rút lại lời nói của mình. Có vẻ như sẽ tốt hơn khi mà ở cạnh Rokuhara-san và những người khác”

Một trong những tàu chiến của quân Hy Lạp đang tới gần.

Trên mũi tàu, một cô gái khoác áo choàng xanh lá đang đứng đó.

Mái tóc bạc như ánh trăng, đôi mắt đen tỏa sáng. Tay cầm cây trượng phần đầu họa tiết con rắn. Không ai khác, chính là nữ thần trí tuệ và chiến tranh Athena.

Riona thở dài.

“Quả đúng như dự kiến, cuộc tập kích lần này của quân đội Hy Lạp nằm dưới sự chỉ huy của Athena”

“Hiển nhiên rồi. Từ xưa ả ta đã như vậy. Cô ta sẽ làm cái bộ mặt [ Ta đây luôn bình tĩnh ☆ ] như là một nhân vật quan trọng trong khi có ý định nham hiểm ở đằng sau sân khấu . “

Đó là bằng chứng giá trị từ kình địch của Athena trong quá khứ, Stella.

Nữ thần Athena với đôi mắt tỏa sáng hoàn toàn chăm chú tới Rokuhara Ren người đang trôi dạt trên biển và Stella= nữ thần Aphrodite đang ngồi trên vai cậu.

Có vẻ như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc Rokuhara Ren và bạn bè cậu phải trở thành tù binh cho quân đội Hy Lạp.....

-----End chapter 3------

Ghi chú

[Lên trên]
túm cái quần lại là thủy quân lục chiến-lính thủy đánh bộ
túm cái quần lại là thủy quân lục chiến-lính thủy đánh bộ
[Lên trên]
nhìn mũ trụ của binh lính thời Hy Lạp cổ đại sẽ hiểu, ai xem 300 rồi chắc cũng biết :3
nhìn mũ trụ của binh lính thời Hy Lạp cổ đại sẽ hiểu, ai xem 300 rồi chắc cũng biết :3
[Lên trên]
phê đá :v
phê đá :v
[Lên trên]
ý là càng ở giữa đại dương càng dễ gặp gió to sóng lớn
ý là càng ở giữa đại dương càng dễ gặp gió to sóng lớn
[Lên trên]
Vạn quỷ bất diệt. Dòng nước thanh tẩy đến tận cùng
Vạn quỷ bất diệt. Dòng nước thanh tẩy đến tận cùng
[Lên trên]
áo La Mã cổ
áo La Mã cổ
[Lên trên]
màu của mây bão ý :3
màu của mây bão ý :3
[Lên trên]
Sắp ăn hành mà nhây vc :v
Sắp ăn hành mà nhây vc :v
[Lên trên]
lão trans eng dịch như hạch ý , bác nào phán hộ câu này cái " horse feeders of Troia!"
lão trans eng dịch như hạch ý , bác nào phán hộ câu này cái " horse feeders of Troia!"
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Căng đét
Xem thêm