Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Thông tin rất quan trọng, thật đấy!

Chương 20: Hội mạo hiểm giả và nhiệm vụ đầu tiên

22 Bình luận - Độ dài: 1,827 từ - Cập nhật:

Ở hội mạo hiểm giả, chúng ta cần trả tiền → nhận thẻ hội → được giải thích, thứ tự bị ngược thì phải? Đó là điều tôi rút ra từ những gì được nghe.

Như thế nếu không có tiền thì họ sẽ không giải thích à? Thật ác nghiệt.

“... Chúng tôi chỉ đưa cho cậu thẻ hội vì đi cùng Gác Cổng-san, hiểu chứ? Nếu xem xét thấy cậu có gì đó không ổn, thẻ hội của cậu sẽ bị tịch thu và có thể bị trục xuất khỏi đây bởi nhân viên của hội.”

“Là vậy sao? Đáng sợ thật.”

“À, mà nói luôn, chúng tôi sẽ không trả lại tiền đâu.”

“Như thế còn đáng sợ hơn. Đồ keo kiệt!”

“Quá trình kiểm tra đã bắt đầu rồi đó, cậu biết không?”

“Hahah, đùa chút thôi. Cách đối xử với người lạ của chị hợp lí một cách khó tin. Ừm, rất tuyệt.”

“Chỉ cần cậu hiểu là được.”

Cố lên, chỉ hơi rắc rối chút thôi.

Nhân tiện, hiện giờ hai chúng tôi đang ở khác phòng. Có vẻ họ vừa giải thích kết hợp với thẩm vấn luôn.

Gần như chắc chắn rằng họ đang sử dụng ma cụ phát hiện nói dối.

Phải cố trả lời thật cẩn thận.

“Sau đây là vài câu hỏi... hai người ở đâu?”

“À, vâng, tôi không trả lời được. Tôi thực sự không biết.”

“... Em cũng thế.”

Họ sẽ nghĩ gì nếu tôi nói Nhật Bản hay thế giới khác…?

“... Vậy hai người giỏi về lĩnh vực gì? Không ảnh hưởng đến nghề nghiệp cả hai muốn làm. Hãy nói xem bản thân có kinh nghiệm chiến đấu hay chưa.”

“Tôi chưa từng tham gia trận chiến nào. Tôi muốn ở tuyến sau, kiểu như pháp sư ấy. Mà làm thế nào để trở thành pháp sư vậy?”

“Em có thể dùng thân thể để làm việc. Ngay cả khi đã kiệt sức đi chăng nữa.”

Thịt-san? Sao em lại vui mừng khi nói vậy? Tôi được nghe là nếu muốn trở thành pháp sư thì cần mua cuộn phép từ cửa hàng ma thuật. Tuy nhiên cuộn phép rất đắt, chỉ quý tộc mới đủ tiền mua.

“Lý do hai người trở thành mạo hiểm giả?”

“Để cải thiện cuộc sống.”

“Là do Chủ Nhân bảo em.”

Tôi chỉ muốn ngủ an toàn thôi, không cần giàu sang.

“... Mục đích tốt đấy. Ừm, còn về tiền án, có gì hai người không thể nói ra được không? Còn nữa, đây có phải tên thật của cậu? Nếu là tên giả, hãy nói cho tôi tên thật.”

“Đây là tên thật. Có vài điều tôi không thể nói được... hừmm...à, chị có muốn nghe về sở thích của tôi?”

“Tôi không muốn biết.”

Đôi mắt cô ấy như đang nói ‘không sao đâu’ như thể đang nhìn thứ gì đó dơ bẩn vậy.

Dù tôi đã tránh nhìn ‘nó’ nhưng mắt tôi vẫn trôi dạt xuống dưới bàn, tìm kiếm đôi chân của cô ấy (giày da)...

C-có lẽ nào ma cụ hiểu điều tôi đang nghĩ!? Không có cách nào để đối phó sao!?

“...Cậu nghĩ gì về một bé gái? Xin hãy nói thật lòng.”

“Ể…? Chúng khá dễ thương, nhỉ?”

“Em sẽ không chịu thua đâu.”

Hử? Tôi không hiểu mục đích của câu hỏi này. Giờ không phải lúc tán nhảm, Tiếp Tân-san ngực bự. Không biết phản ứng của tôi có ổn không?

Và Thịt nữa, sao em lại nói sẽ không chịu thua? À, hay là em ấy đang nói tới Rokuko? Đã có chuyện gì xảy ra?

“... Được rồi, cảm ơn hai người rất nhiều… Có vẻ như... không có vấn đề gì cả, chúc mừng. Cả hai thực sự trong sạch và sẽ trở thành mạo hiểm giả.”

“Cảm ơn.”

“Còn nữa, để tôi giải thích thêm về hội.”

Chết tiệt, còn vụ này nữa sao.

Theo như giải thích, hệ thống xếp hạng của hội cao nhất là hạng S, kế đến là từ A cho đến G. Những người chưa có kinh nghiệm sẽ được xếp hạng G. Hạng sẽ tăng lên dựa trên những thành tích đã đạt được.

Mà nói thêm là nhiệm vụ được dán ở bảng thông báo, chỉ cần mang nhiệm vụ phù hợp với hạng hiện tại đến quầy tiếp tân là được.

(Nếu không biết đọc chỉ cần nhờ người giúp. Không có vấn đề gì cả.)

Và hội sẽ không giúp đỡ khi người đó phạm tội. Thẻ hội sẽ bị vô hiệu và thu hồi, cả phần thưởng cũng bị lấy đi.

“Hiểu rồi. Ồ, tôi có cần đề phòng thứ gì khi đi trong thị trấn không?”

“... Tốt hơn hết là giữ khoảng cách với khu ổ chuột ở bên ngoài cổng nam. Họ là những nô lệ bị đối xử rất tàn bạo.”

Quào. Vậy là họ bị đối xử như những nô lệ?

Mà hình như tôi đã đối xử tệ bạc với Thịt... dù em ấy chỉ là một đứa trẻ.

“Cảm ơn đã nhắc nhở…”

Tôi sẽ không làm theo nhưng cũng không có ý định nói ra.

Với ánh nhìn của cô ấy, dù tôi không nói, chắc cô ấy cũng thừa biết rồi.

Không có mấy thứ như ‘sự kiện chào mừng người mới’ cả. Đám mạo hiểm giả say mèn? Uống say và ngủ như chết rồi. Thật tốt khi đám ấy không gây rắc rối cho tôi.

Giờ thì nên lượn ra tìm nhiệm vụ luôn nhỉ.

Để xem có thông tin về [Hầm Ngục] và [Hang Bình Thường] không.

...Ồ, đây rồi,

Nhiệm vụ: Thăm dò hầm ngục [Hang Bình Thường]

Phần thưởng: 1 bạc

Hạng: F trở lên

Số người: tối thiểu hai người

... Ể, hạng F hoặc cao hơn. Làm gì giờ? Không thể nhận với hạng G được.

Phải lên hạng thôi. Sẽ mất chút thời gian… à, không. Sao tự dưng lại trở nên phiền phức như vậy. Tôi muốn ngủ cơ... Uu

“Thịt, có nhiệm vụ nào hạng G nhận được không? Cứ kiếm cái nào dễ dễ nếu có thể nhé.”

“Hmm... Kiếm một cái ạ?”

Yêu cầu Thịt tìm được là:

Nhiệm vụ: Làm sạch bồn cầu

Phần thưởng: 8 đồng

Hạng: không

Số người: tối thiểu một người

Lazy_Dungeon_Master_V1_%25252810%252529.jpg

Tuyệt. Chính là nó. Tôi sẽ không biết làm sao nếu là nhiện vụ kiểu thu thập thảo dược.

Hử? Nhưng mà dùng [Tẩy sạch] được không nhể? Xem nào, cứ đến quầy tiếp tân hỏi cái đã.

“... À, vâng. Nhiệm vụ này yêu cầu người có thể dùng [Tẩy sạch]. Cậu sẽ nhận chứ?”

“Xin hãy cho tôi suy nghĩ thêm chút.”

Chỉ hơi bẩn thôi... là điều tôi đang nghĩ, Thịt ghé sát tai tôi và nói,

“Sẽ ổn thôi nếu Chủ Nhân dùng [Tẩy Sạch]. Nếu không, em có thể làm sạch như bình thường.”

“Ể, em nghĩ vậy sao?”

“Bọt nước của Chủ Nhân thật tuyệt. Nếu không hiệu quả, hãy để em làm sạch.”

Vậy à? Tưởng tượng rất quan trọng đối với ma thuật, nhưng dù sao cũng có nhiều điểm khác nhau mà?

... Thôi kệ đi, tôi sẽ nhận vì dù sao em Thịt cũng sẽ làm nếu không được.

“Xin lỗi vì đã chờ, chúng tôi sẽ nhận.”

“... Được rồi, cậu đã chấp nhận nhiệm vụ. Phía tây là khu vực của các thợ rèn, đừng có đi lạc. À đừng quên nhận thẻ hoàn thành nhiệm vụ từ khách hàng sau khi đã xong.”

Chết tiệt, tôi nên làm gì với Tiếp Tân-san đây?

Cô ấy đang nhìn tôi với ánh mắt như thể đang nhìn một mớ rác thải.

Đến cả từ ngữ của cô ấy cũng sắc bén nữa.

Tại sao vậy? Nói cho cùng thì tôi đối xử với Thịt như nô lệ thôi mà?

Dù sao thì, tôi đã nhận nhiệm vụ rồi.

Mặc dù cô ấy chỉ cho tôi nhìn qua bản đồ, nhưng cũng chả sao vì tôi có thể xem bản đồ từ menu để đến đó.

Vì Thịt không thể thấy được, nên tôi nghĩ người khác cũng vậy. Tốt hơn là không nên xem bản đồ ở nơi công cộng.

Những người xung quanh sẽ thấy khó hiểu nếu trước mặt tôi không có gì.

Golem trang phục đột nhiên dừng lại khi đến nơi cần đến. May là không bị lạc.

Tôi quyết định nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ và lấy thẻ từ khách hàng. Khách hàng là một người ông chú già dặn và ít nói.

“... Nô lệ à. Vậy nghĩa là cậu sẽ cho nô lệ làm việc? Dù khá nhỏ…”

“Tôi sẽ xem thế nào đã. Nói cho cùng chúng tôi đã cùng nhau nhận nhiệm vụ này.”

“... Vậy à? Vào đây nào.”

Tôi nghé đầu vào nhà vệ sinh, bên trong tràn ngập mùi chất thải con người. Hừ, buồn nôn quá.

“Cứ nôn nếu cậu muốn nhưng phải dọn sạch. Dù sao tôi cũng thuê cậu vì việc này.”

“... À, vâng.”

“Báo cho tôi khi cậu đã làm xong.”

Nói xong ông ta liền bỏ đi. Được lắm!

“... Em không sao chứ, Thịt?”

“Em sẽ làm việc ở đây.”

Ở đây á? Sau khi xem xét, tôi thử dùng [Tẩy Sạch]. Tôi đặc biệt tưởng tượng hình ảnh chất tẩy rửa có chứa clo.

“[Tẩy Sạch]”

Toàn bộ nhà vệ sinh được bao phủ trong bọt nước. Sau đó bong bóng bao bọc tường, sàn nhà, và cả bồn cầu biến mất. Hoàn tất tẩy rửa, còn có cả mùi clo nhàn nhạt và hoa oải hương trong không khí. Giống như cả nhà vệ sinh thực sự đã được làm sạch vậy.

...Ồ, đồ sứ đen sì giờ đã trở về màu trắng ban đầu. Phần còn lại của nhà vệ sinh cũng vậy.

“Chủ Nhân thật tuyệt vời.”

“Ồ, nice.”

Nhưng mà, chỉ trong nháy mắt như vậy...Hừm, tôi không muốn trở thành một mạo hiểm giả nổi tiếng, như vậy sẽ gây sự chú ý không cần thiết. Có lẽ nên ngủ để giết thời gian chút?

“Được rồi. Giờ thì, Thịt. Hãy giả vờ như đang làm sạch phòng vệ sinh. Anh sẽ đi thu thập thêm thông tin. Nếu ai đó đi tới, hãy nói là anh đang dọn dẹp… sẽ ổn thôi, khoảng một giờ gì đó. Golem đồng hồ còn mana chứ?... À, đừng để ai đó thấy khi em xem giờ.”

“V-vâng… một giờ ạ.”

“Anh đi đây. Nếu không ai tới sau một giờ trôi qua, hãy nhận thẻ hoàn thành nhiệm vụ và đợi anh.”

“Em hiểu rồi.”

Tôi bỏ lại Thịt ở nhà vệ sinh và bí mật ra bên ngoài.

… Dù là đang quét dọn, sẽ thật kì lạ nếu ngủ ở trong nhà vệ sinh.

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

gvm
thấy nó giống skill hơn là chơi phép
Xem thêm
Ủa rồi tới khúc làm nv chưa 🤣🤣
Xem thêm
hảo nhiệm vụ,hảo sử dụng phép thuật ??? :v
Xem thêm
hảo nhiệm vụ
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm

Không mau đổi tên cho con bé đi để chị tiếp tân nhìn mình như rác rưởi =]]
Xem thêm
giá quá chát
Xem thêm
Nhiệm vụ đầu phèn vl
thx trans
Xem thêm