Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Thông tin rất quan trọng, thật đấy!

Chương 25: Thông tin về hầm ngục

11 Bình luận - Độ dài: 1,662 từ - Cập nhật:

Từ khi nào mà nó được nhận? Sáng nay? Hay là tối qua?

Chúng tôi có lẽ sẽ đuổi kịp mạo hiểm giả nếu đi ngay bây giờ, dù có khả năng một cuộc chiến sẽ nổ ra nếu chạm mặt họ… Nếu chuyện đó xảy ra, liệu chúng tôi có thể thắng?

“... Chủ Nhân?”

Tôi nhìn qua Thịt. Ngẫm lại thì, Thịt có biết thật ra tôi là chủ hầm ngục không? Tôi cảm thấy như mình chưa nói cho em ấy sự thật.

...Được rồi, bình tĩnh nào.

Rokuko sẽ ổn thôi. Nhóc ấy nên làm theo những gì được bảo. Nếu theo đúng thông tin, sẽ không có vấn đề gì… Vấn đề ở chỗ nếu dự đoán của tôi và thông tin của mạo hiểm giả đó khác nhau. Nếu là vậy, tôi cần tìm hiểu những gì họ biết ngay lập tức.

...Giờ không phải lúc để ngủ. Haaah…

Tôi đến chỗ quầy tiếp tân. Như mọi khi, tiếp tân ở đó là Silia-san. Xin lỗi vì đã quay lại quá sớm.

“Tôi muốn nghe về một hầm ngục, được chứ?”

“Mất rất nhiều thời gian để các mạo hiểm giả trở lại, nên đến sau đó...ừm, có vấn đề về một hầm ngục? Nếu là một hầm ngục đạt tiêu chuẩn, chẳng phải cậu không cần biết tới cho đến khi ít nhất ở hạng D?”

Ra vậy, nói theo cách khác [Hang Bình Thường] không được coi là một hầm ngục hử.

“Vâng, đúng là vậy, tôi đang thắc mắc về nhiệm vụ liên quan đến hầm ngục [Hang Bình Thường]. Bây giờ, tôi không thấy nó đâu, nhưng tôi cảm thấy khó hiểu khi hạng F được ghi trên đó.”

“Hừm… ừm, đó là nhiệm vụ cơ bản đối với tân binh, kiểu như một cuộc khảo sát ấy. Một hầm ngục mới xuất hiện là sự kiện hiếm có trên thế giới. Cứ nửa tháng, nó sẽ được đưa ra một lần.”

Mới xuất hiện... là nhỏ ấy à? Có lẽ tôi nên hỏi thử Rokuko khi về nhà.

“Nhân tiện, họ được yêu cầu làm gì trong lần này vậy?”

“Tôi e là không thể trả lời vì vi phạm nội quy của hội.”

Nói hay lắmmmm.

“À mà nô lệ và cũng là đồng đội của cậu nhận được hai nhiệm vụ chỉ định… mặc dù là yêu cầu làm sạch bồn cầu. Cậu sẽ làm phải không? Nó ở hạng G, nhưng cậu sẽ nhận chứ?”

“... Cho tôi chút thời gian suy nghĩ.”

Làm sạch bồn cầu...Tôi có nên vui vẻ vì được người ta biết đến không nhỉ? Có điều, tôi không thể làm bây giờ được.

“Tôi muốn nghe về những hầm ngục đặc biệt, cô có thể cho tôi biết vị trí tương đối của chúng không?”

“... Hầm ngục là nơi có những thứ như quái vật, bẫy và kho báu. Ngắn gọn thì, hãy thám hiểm hầm ngục nếu cậu muốn giàu lên nhanh chóng. Ừm, một người không hiểu thường thức như cậu chắc cũng không biết điều đó đâu nhỉ?”

“D-dù cho tôi biết nhiều điều về hầm ngục hơn cô nghĩ?”

Tôi không biết đấy. Có lẽ là tôi ghét, nhưng tôi thấy biết ơn bài học về cái ‘thường thức’ này.

“Thế à, vậy cậu có biết về boss hầm ngục và lõi hầm ngục không?”

“….Umm, lõi là trái tim của hầm ngục, đúng chứ?”

“Ừ, chuẩn đấy. Hầm ngục sẽ sụp đổ cùng lúc lõi của nó bị phá hủy. Boss hầm ngục, một tồn tại để bảo vệ lõi nằm ở tầng thấp nhất của hầm ngục. Ngoài ra cũng có một giả thuyết cho rằng lõi và boss hầm ngục là một…. Một giả thuyết được biết đến rộng rãi hơn là lâu đài của quỷ vương là một hầm ngục, và quỷ vương vừa là boss vừa là lõi bởi vì lõi hầm ngục đã không được tìm thấy. Chà, tôi chỉ xem quỷ vương là người vô cớ bị cuốn vào một cuộc chiến vô nghĩa mà thôi.”

Lõi hầm ngục, quỷ vương….. Tôi tự hỏi liệu Rokuko có tỏa ra uy áp của một quỷ vương không?

Khi tôi cố gắng tưởng tượng cảnh đó trong chốc lát, tôi chỉ thấy bộ dạng Rokuko dẫm phải cái áo choàng và ngã sấp mặt.

Chẹp, thôi nào, Rokuko đâu có hợp làm Quỷ Vương chứ.

Nếu hầm ngục sụp đổ bởi mất đi lõi, tôi tự hỏi liệu có phải lõi là nhân tố duy trì tường và những thứ khác. 

Tuy nhiên, giữa boss hầm ngục và chủ hầm ngục, thuật ngữ nào mới là thông dụng?

“Tiện đây nói luôn, nếu cậu muốn tìm hiểu sâu hơn về hầm ngục, có một nghiên cứu về hầm ngục trong bộ giáo dục, cậu nên mua sách của họ… Cuốn sách khá đắt nhưng tôi nghĩ nội dung trong đó tương xứng với giá bán.”

Đó chính là thông tin mà tôi đang tìm kiếm. Một nghiên cứu về hầm ngục, có thứ như này hả trời? Một thông tin có giá trị. Tôi tất nhiên là muốn mua rồi.

“Ờm, có điều cuốn [Sơ lược nghiên cứu về hầm ngục] tiêu tốn một vàng.”

… Tôi không có đủ tiền trong tay, nếu một đồng là 100 yên, không phải sẽ tốn tới một triệu yên sao?

Tôi sẽ cần mang vài thứ có giá trị đến đây bán sau khi trở lại hầm ngục. Chẹp. nhưng còn có một lý do khác mà tôi cần quay trở lại hầm ngục.

“Đó là tất cả, còn gì nữa không? Nhiều người đang chờ phía sau.”

“Xin lỗi, cảm ơn đã dành thời gian cho tôi.”

“Không có gì, đây là công việc của tôi, đưa ra lời khuyên cho các mạo hiểm giả… giờ thì cậu có thể nhường chỗ cho người khác chứ?”

Tôi hoàn toàn tin vào sự tận tâm đối với công việc của Tiếp Tân-san. Tôi không ghét chị ấy.

Tôi dẫn Thịt đi ra khỏi quầy.

Trong thời gian này, ngay cả khi tôi không quay trở về [Hang Bình Thường], thì lõi cũng sẽ không bị phá hủy.

Số lượng phòng đã tăng chút ít, nhưng dường như hầm ngục sẽ được xem xét như một mẫu nghiên cứu có giá trị.

Chà, nếu tôi chỉ nghĩ về DP, sẽ tiết kiệm hơn nếu không dùng DP cho những sinh hoạt hàng ngày. Tôi có lẽ nên ở lại đây và sống ở Sia như là căn cứ từ bây giờ.

Nhưng tôi nhớ cái [Futon]. So với việc nằm trên băng ghế trong công viên hay chiếc giường mà giống với cái hộp gỗ được phủ vải trong [Nhà nghỉ Lầu Chim Sơn Ca] cho đến nay, nó vẫn thoải mái hơn cả.

Nghĩ rằng sau khi nhận được lượng thông tin tối thiểu, tôi nên tạm thời quay trở về [Hang Bình Thường]. Có lẽ sẽ tốt hơn khi mang thứ gì đó có giá trị khi quay lại đây. Tôi muốn mua một cuốn sách về hầm ngục...nhưng không dễ dàng tìm ra thứ gì đáng giá một vàng.

...Ể? Gượm đã. Liệu tôi có thể mua cuốn sách đó bằng DP?

Tôi nhìn qua danh mục DP, à thấy rồi. Có lẽ nó sẽ có thêm những thông tin tôi muốn biết… xem nào, [Sơ lược nghiên cứu về hầm ngục (100DP)]... gì cơ, 100 DP!?

Một đồng vàng có giá tương đương 1 triệu yên, là 100 DP. Oi… Tôi nghĩ nên dùng [Tiền đồng (5 DP)] là tỉ lệ quy đổi.

Bằng mọi giá, tôi nên trở lại hầm ngục để có được cuốn sách.

Thịt, chúng ta sẽ quay lại hầm ngục ngay bây giờ.

Trời sắp tối rồi, nếu chúng tôi không đi nhanh thì sẽ không kịp ra khỏi cổng mất.

Lính gác ở cổng Tây là người đã dẫn chúng tôi đi trong thị trấn.

“Ồ, có chuyện gì thế? Cổng thành sắp đóng rồi đấy?”

“Tôi có một vài công việc trên núi. Mặc dù có lẽ mất 2 ngày mới tới nơi.”

“Cậu chỉ mặc quần áo bình thường như thế này à? Mà cậu không mang nhiều hành lí lắm nhỉ.”

Quên mất, nhắc mới nhớ. Từ lúc nghĩ chuyện trở về nhà, tôi không thấy cần phải mang theo nhiều hành lí. Thường thì những mạo hiểm giả sẽ chẳng có nơi ở nào trên núi cả.

Tức là, cần phải chuẩn bị mỗi lần tôi muốn quay trở lại hầm ngục…

“Chúng tôi chỉ mang một ít vì tôi có thể mua những cần thiết trên đường đi. Không phải mang ít đồ có thể đi nhanh hơn à?”

“Tôi hiểu, nếu thế thì không có vấn đề gì.”

Tôi nghĩ đấy là một lí do khá điên rồ, nhưng có vẻ ông ta đã bị thuyết phục.

Hmm, tôi có nên sử dụng cổng Nam từ bây giờ? Có lẽ sẽ tốt hơn nếu không quen biết với người này, nhưng dễ qua cổng cũng không có hại gì. Nói đi nói lại thì ở trong khu ổ chuột tiết kiệm được tiền… nhưng tôi cảm thấy hơi căng thẳng thế nào ấy. Tôi không thể nói dối chỉ vì muốn được ngủ bên ngoài.

“Vậy công việc đó là thu thập thảo mộc à? Cậu có giấy ủy thác chứ?”

“Không, đây không phải nhiệm vụ, tôi sẽ trả phí.”

“Thế à… Ngọn núi rất nguy hiểm về đêm, nhớ cẩn thận đấy.”

“Ừ, cảm ơn nhiều.”

Tôi trình thẻ hội và trả 2 đồng tiền thuế cho lính gác cổng, bao gồm cả của Thịt và rời đi.

Chạy về nhanh nào.

Khi thoát khỏi tầm mắt của người gác cổng, tôi chạy với tốc độ tối đa nhờ golem trang phục… chân tôi đau đến phát khóc.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Om nom nom nom
Xem thêm
Hmm
thx trans
Xem thêm
Chạy ngay đi. Chạy nhanh lên. Chạy đi Melos. Á. Nhầm.=.=✡️
Xem thêm