Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mẩu chuyện về Tiếp Tân-san của hội

Chương 4: Trụ sở chi nhánh tạm thời, phần 2 (Ch ~ 56)

18 Bình luận - Độ dài: 843 từ - Cập nhật:

Ch ~ 56

_______________

Tôi nghe câu chuyện của Uzoh-san và Muzoh-san trong chi nhánh tạm thời của hội (lều).

“Ừm, Kehma-san nói, [Này ăn đi. Chắc anh đang đói.] Rồi cô gái đó đưa bánh mì cho chúng tôi. Anh bạn, bánh mì đó thật ngon… đúng không Uzoh?”

“Giống như lần đầu được gặp thiên thần, Muzoh ạ.”

“Thật chứ…? Ummm, vậy còn bẫy?”

“À phải. Kehma-san nhìn thấu ngay, rằng cần đặt lại ma kiếm lên bệ để mở cửa… Hơn nữa, cậu ấy giúp bọn tôi bằng cách dùng ma kiếm của mình!”

“Chà Uzoh, tớ nghĩ cậu ấy biết về cơ chế đó từ trước. Kehma-san chắc đã chinh phục hầm ngục này rồi nên không gì khiến cậu ấy ngạc nhiên.”

“C-chuyện là vậy?”

Chết tiệt, không hiểu sao Uzoh-san và Muzoh-san bắt đầu tin tưởng cục rác đó. Hắn tẩy não họ bằng cách nào?

“Ngoài ra, 2 đồng vàng cho phí giải cứu khá rẻ. Chúng tôi sẽ gửi tiền sau khi về Sia, xin hãy đưa cho Kehma-san.”

“Ah, nếu anh muốn hội có thể làm thủ tục gửi tiền cho cậu ta.”

“Thật sự!? Vậy làm phiền!”

Hai đồng vàng mỗi người? Ừ đúng là rẻ, nhưng cũng không phải con số nhỏ. Ba đồng vàng là đủ sống một năm rồi.

Nhưng tính ra vẫn rẻ hơn mạng sống. Đây gọi là công bằng trong ngoại lệ.

“Đúng rồi. Thông tin về bẫy ma kiếm, cô có thể thêm vào phần thưởng cho Kehma-san không? Cậu đồng ý chứ Uzoh?”

“Tớ không quan tâm. Khỏi cần hỏi, Muzoh.”

“Tôi không đặc biệt quan tâm… nhưng các anh không cần tiền sao?”

“Chúng tôi đã chuẩn bị cho cái chết. Được cứu với giá hai đồng vàng, cậu cũng muốn trả lại sớm nhất có thể đúng không Uzoh?”

“Nhờ Kehma-san bọn tôi có thể nói chuyện giống những kẻ ngốc như bây giờ!”

“Thực tình… Ừm, nếu vậy thì được.”

Sau đó, tôi nghe câu chuyện từ cục rác đó, nhận thông từ về cơ chế bẫy và hệ quái bên trong hầm ngục.

… Không gì ngoài goblin, golem đất và golem đá bên trong. Thật là một hầm ngục đơn điệu. Ngay cả tân binh cũng có thể lao vào nếu cẩn thận bẫy.

Tôi không biết sẽ đi xa tới đâu, nhưng giờ tôi biết nơi này sẽ được dùng cho kỳ thi thăng hạng của mạo hiểm giả mới vào nghề.

Thậm chí có khả năng tạo ra ma kiếm trong tương lai. Được rồi, đủ để viết thành bản báo cáo.

Hãy để anh em Uzoh Muzoh chuyển báo cáo đi. Sẽ đến nơi nhanh hơn bằng cách đó.

… [Hang Bình Thường] dường như không còn phù hợp với hầm ngục này.

Nó sẽ có tên mới như nào?

Vài ngày sau, tình huống bất ngờ xảy ra.

Mạo hiểm giả hạng A [Bạch Nữ Thần], người sáng lập Đế Quốc Raverio, và tổng chủ hội của hội mạo hiểm, một tồn tại trên tận trời xanh, Haku Raverio xuất hiện tại ngục tối xa xôi này.

… Tôi toát cả mồ hôi.

“U-umm, h-hôm nay cũng là ngày lành…” [note22852]

“Lời chào lịch sự của cô được đánh giá cao. Tôi muốn nhanh quay lại nghỉ ngơi tại nhà trọ, nhưng cô nói mình là người duy nhất ở đây… Hầm ngục này sẽ chịu sự quản lý liên tục của hội mạo hiểm. Tên hầm ngục được cập nhật thành [Hang Tham Vọng]. Độ khó là hạng D trở lên. Hiểu chứ? Chloe, đưa tài liệu.”

“Vâng.”

Người quản gia mặc đồ đen đứng cạnh cô ấy, Chloe-sama, đưa cho tôi tài liệu theo lệnh từ Haku Raverio-sama … Dù nói quản gia, cô ấy là phụ nữ. Tôi bị sốc bởi vẻ đẹp của cô ấy.

Và ngay khi đưa tài liệu, họ nhanh chóng rời đi… Ah, tôi căng thẳng phát điên mất. Cách nói chuyện lịch sự của tôi không ở mức đối phó được với cô ấy. [note22853]

Nếu phải ví thì giống như đối đầu với một con rồng. Tôi sẽ mất mạng nếu làm việc không tốt. Có một Đội Hiệp Sĩ đến hầm ngục này để tiêu diệt bọn cướp, nhưng nghe nói họ bị xử tử sau khi rơi vào tay phe của Haku Raverio-sama vì tội phản quốc.

Nhưng ngay cả vậy, để đến nhà trọ mà được gọi là giá rẻ này, chủ quán không đụng phải vảy ngược của hai người đó chứ?

… Sẽ ổn thôi nếu tên Sâu Bọ Rác Rưởi-san chịu toàn bộ trách nhiệm và bị treo cổ, nhưng xin đừng liên lụy Thiên Thần-chan và bọn họ. Cầu cho họ trải qua kiếp nạn này.

Nhưng ừm, xét tất cả khả năng, hai người họ là mạo hiểm giả hạng A quay lại quán trọ hử~. Trong trường hợp đó sẽ không vấn đề… có lẽ!

… Chà, giờ tôi sẽ thư giãn trong suối nước nóng.

Ghi chú

[Lên trên]
Silia gửi lời chào lịch sự với nghĩa liên quan đến ngày kết hôn
Silia gửi lời chào lịch sự với nghĩa liên quan đến ngày kết hôn
[Lên trên]
Keigo là cách nói chuyện lịch sự, nghệ thuật trong giới kinh doanh ở Nhật.
Keigo là cách nói chuyện lịch sự, nghệ thuật trong giới kinh doanh ở Nhật.
Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Om nom nom nom
Xem thêm
ư ư ư ư ư
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
A thì ra người thứ 3 là cô
Xem thêm
Z...z...z, :))
Xem thêm