Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 11: Ngôi làng, và Những kẻ xâm nhập

Chương 111: Tâm trạng của Rokuko và Golem Loa

26 Bình luận - Độ dài: 1,387 từ - Cập nhật:

Ah, giờ mới nhớ, tôi chưa nói cho Rokuko việc trở thành trưởng làng.

Tôi đến phòng Rokuko, gõ cửa rồi vào luôn.

“Ufufufufu.”

Rokuko đang nghịch và nhìn chăm chú chiếc nhẫn đỏ trên tay trái với vẻ mặt hớn hở. Đó là cảnh tượng quen thuộc gần đây… Tôi nghe thấy ảo giác tiếng bước chân của Haku-san, nên gần như quay lại và quỳ xuống theo bản năng. Buổi luyện tập tinh thần hôm nay cũng diễn ra hoàn hảo… làm ơn tha mạng cho đứa đệ này.

Tôi gọi tên bởi nhỏ mất vài giây vẫn chưa nhận ra.

“Ooi, Rokuko?”

"Huh!? Đ-đợi đã—, ngươi phải gõ cửa trước khi vào chứ! Sau đó đợi hồi đáp! Đây là phòng con gái biết không hả!?"

Rokuko hoảng sợ giấu tay trái ra sau.  Nhớ lại đi… nhóc không phản hồi lúc anh gõ cửa.

"À, lỗi của anh, lỗi của anh. Anh có chuyện muốn nói."

"Ể, về chuyện gì…? Chờ chút, để ta chuẩn bị tinh thần."

"Được, nhưng chỉ là việc thông thường thôi mà? Anh không biết nhóc đang nghĩ gì. Hoàn toàn không. Ờm, giờ anh là trưởng làng."

Tôi định nói luôn cho xong với Rokuko đang dần đỏ mặt rồi rút quân thật nhanh về phòng.

Tình huống gì thế?

Tôi không nhớ cụ thể đã dựng flag nào với Rokuko.

Cùng lắm tôi chỉ đánh đuổi bọn cướp khỏi hầm ngục, mở rộng hầm ngục, và xây nhà trọ.

Liệu có liên quan tới mấy cái bánh mì dưa?

… Hay chỉ bởi lõi hầm ngục mang xu hướng u mê chủ hầm ngục hay gì đó…

"Đợi đã, Kehma. Trưởng làng gì?"

Ah. Nhỏ ngăn tôi lại.

"Ừ, dạo gần đây nhiều người ở lại hơn đúng không? Đó là lý do mọi người cần một trưởng làng phù hợp, và anh trở thành trưởng làng."

"Nn, nói cách khác, nghĩa là Kehma xuất chúng nhất trong số con người à? Ừm, tất yếu, do hầm ngục của ta ở đây mà."

"... Về phía anh, anh chỉ muốn đẩy mấy thứ rắc rối cho người khác nếu được… nói chuẩn xác, trưởng làng là người ở vị trí đẩy rắc rối cho người khác."

Người đẩy việc rắc rối cho anh hùng là trưởng làng.

Tất nhiên họ vốn ở vị trí rắc rối tự bay đến, cũng như tôi không thể rời khỏi đây khi là chủ hầm ngục, công thức bất biến là vấn đề của làng = vấn đề của tôi. Đành lặng lẽ từ bỏ thôi.

"Nn? Nhưng nếu là trưởng làng, nhà trọ sẽ ra sao?"

"Không có gì thay đổi so với trước… là điều anh muốn nói, tuy nhiên, nơi anh ở là một vấn đề… Trưởng làng thuê phòng trong nhà trọ bởi không có nhà nghe rất lạ theo nhiều nghĩa."

"Aah, vậy ta sẽ đi cùng khi Kehma xây nhà."

 “… Ể? Rokuko, nhà trọ cũng là nhà đấy?”

“Ể?”

Thực ra, ngay cả nếu xây nhà bình thường, bởi ngôi làng nằm trong khu vực của hầm ngục, thay vì gọi là nhà nó giống một phòng hơn. Chức năng của hầm ngục rất thiết thực.

 “Ồ, đúng nhỉ.”

 “Chắc anh sẽ thêm phòng vào nhà trọ bởi chuyển đồ rất mất công…? Phải đi bộ tới nhà trọ mỗi ngày nghe cũng rất mệt.”

 “Nghe được đấy. Kiểu như kí túc xá à?”

 “Ừ.”

Bề ngoài, tôi sẽ giả vờ được chủ sở hữu cho phép xây khu nhà phụ vào nhà trọ.  Nơi đây sẽ vừa là khu nhà trưởng làng vừa là nhà trọ. Nhanh chân đến nhờ Narikin giúp đỡ thôi nhỉ?

Chắc nhóm lãnh đạo sẽ không phàn nàn gì, nhưng nếu phàn nàn chỉ cần mang thẩm quyền của trưởng làng ra trấn áp. Dù là bù nhìn, tôi vẫn có mác trưởng làng.

 “À, làm cả phòng cho ta trong khu nhà trưởng làng nhé! Chuyện nhỏ với Kehma đúng không?

 “… Được, nhóc chắc chứ?”

Khu nhà trưởng làng hử, nên làm to to tí không? Vẫn còn dư khá nhiều đất.

Tôi nghĩ về vài thứ liên quan đến thực hành ma thuật. Liệu rằng golem cũng có thể dùng được không.

Tôi cho là sẽ dùng được như cách máy ghi âm hoạt động.[note26024]

Ý tôi là, mặc dù mua được loại máy như máy ghi âm giọng nói bằng DP sẽ rất tuyệt, chả hiểu sao tôi không thể mua bất cứ loại máy nào mang tiện ích của máy tính bằng DP. Chắc do linh kiện bán dẫn? Vậy là cứ có linh kiện bán dẫn sẽ không được.

… Có một máy ghi âm không nằm trong danh mục máy tính. Nhưng tốn tới 1,000,000 DP. Đó là lý do tôi tự tạo một cái.

Cấu trúc của máy ghi âm không quá phức tạp. Các rãnh âm thanh được khắc nhờ dao động, loa chỉ việc đi theo các rãnh khắc để rung động tạo ra âm thanh.

Vậy thì tôi phải làm như nào với golem?

Rất dễ, chỉ cần làm cái loa mà bản thân nó là golem, golem chỉ cần ghi nhớ các rung động.

Vậy thì tôi phải làm thành loa như nào?

Càng dễ hơn. Dùng giấy hoặc da làm màng rung và khiến nó dao động ở tần số chính xác, âm thanh sẽ được tái tạo. Ngay cả điện thoại dạng cốc giấy cũng là một loại loa tuyệt vời. Nói cách khác, chỉ tốn 5 DP cho 12 chiếc cốc giấy và biến chúng thành golem để làm loa, thế là chúng ghi âm được.

 “Được rồi, thử nghiệm tí nhỉ?”

Tôi dùng [Tạo Golem] lên cốc giấy. Nó dễ dàng biến thành golem, tôi cầm cốc giấy như thể đang cầm điện thoại.

 “Ghi nhớ dựa theo các rung động… Nn, ahem. Thử mic thử mic. Trời hôm nay thật đẹp… Dừng ghi âm. Giờ hãy tái tạo các rung động đã ghi âm.”

 [Nn, ahem. Thử mic, thử mic. Trời hôm nay thật đẹp.]

Giọng nói trầm thấp của tôi phát ra từ cốc giấy. Thành công! Ghi âm toàn bộ.

Khi mô phỏng lại rung động lớn hơn, nó chuyển sang âm lượng gần như tương tự với giọng gốc của tôi. Cũng là một thành công.

… Tiếp theo để xem giới hạn chính xác có thể ghi nhớ.

 “Hiện giờ là bộ rung động thứ nhất. Đến cái thứ hai—”

Về kết quả, golem loa loại cốc giấy có thể ghi âm tổng cộng 20 giây. Khi tôi cố ghi âm thêm, nó quên đi phần trước đó… Mệnh lệnh này khó hơn rất nhiều so với bình thường.

Ờm, nếu là 20 giây, đủ để ghi âm câu chú ma thuật.

Bởi ghi âm lời nói mỗi lần rất mất công, tôi vẽ thêm nút ghi âm và phát lại. Nó sẽ ghi âm khi nhấn nút ghi âm hoặc phát lại những gì đã ghi âm nếu nhấn nút phát lại. Để làm thế, giới hạn ghi âm còn 18 giây.

… Thật sự có giới hạn ghi nhớ mệnh lệnh hử… Cho đến giờ tôi chỉ dùng lệnh đơn giản như [Đào chỗ này] nên không biết. Đây cũng là kết quả tốt nhờ thí nghiệm.

Ờm, tiếp theo thử ghi âm câu chú. Đầu tiên là nước.

 “Hỡi nước, biến thành quả cầu nhỏ. [Nước].”

Bởi một quả cầu nước xuất hiện trong không khí phía trên golem, tôi dừng ghi âm… và đựng bằng cốc giấy golem trong tay để nước không rơi xuống sàn.

Tôi uống luôn.

 [Hỡi nước, biến thành quả cầu nhỏ. [Nước].]

… Ah, nó vẫn hoạt động dù bị ướt.

Cốc giấy golem dùng làm loa hay giấy đều được. Đa dụng đấy.

 “Dù sao hình như vẫn không dùng ma thuật được…”

Giờ cứ đưa golem ghi nhớ câu chú [Nước] cho Ichika. Nerune chắc đã biết rồi.

Nếu xem lại, cô ấy có thể lặp lại câu chú ma thuật trong lúc nghe… À, tôi vừa nghĩ ra. Hãy chia thành bộ thu và loa như điện thoại. Sẽ dễ dùng hơn.

… Ma thuật gì mà Nerune không nhớ được ấy nhỉ?

Ghi chú

[Lên trên]
Ở bản raw là máy hát sử dụng đĩa quay
Ở bản raw là máy hát sử dụng đĩa quay
Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

chỉ cần nhấn là phép thuật đc sử dụng, vậy là ma cụ luôn rồi chứ ko phải máy ghi âm
Xem thêm
Om nom nom nom lạ lạ
Xem thêm
Hmm đáng suy ngẫm
thx trans
Xem thêm
Sao cứ thấy sai sai kiểu gì ấy nhỉ?????????????
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ở đây thay vì dùng rãnh khắc truyền thống, golem chỉ cần nhớ đúng tần số âm thanh rung động. Và dùng màng giấy để mô phỏng lại.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
tác giả nêu nguyên lý cho vui thôi :))
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời