Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 11: Ngôi làng, và Những kẻ xâm nhập

Chương 114: Thảo luận cùng hàng xóm

25 Bình luận - Độ dài: 1,487 từ - Cập nhật:

Con sói đen ra khỏi phòng boss, đi vào tầng sâu nhất, phòng lõi.

Quả nhiên Thịt mệt lả và ngủ trên đùi tôi. Như một con cún.

"... Không thể tránh được nhỉ."

“Ugugu…”

Sau khi lấy ra mọi thứ chúng tôi có, giờ chỉ còn cách ngồi xem diễn biến.

Hiện tại trong phòng lõi là lõi giả. Giống như cái thật, nó là viên ngọc cỡ quả bóng rổ tỏa ánh sáng dịu. Khi chạm vào, nó truyền cảm giác ấm như bình nước nóng.

Bởi đây là lõi giả, bị phá hủy cũng không sao.

… Con sói đen chỉ nhìn vào lõi giả đặt trên bệ ở giữa phòng.

… Và tiến hành bỏ qua, rồi nằm bộp xuống.

“… Nn?”

"Có khi nào… nó sẽ không làm gì cả?"

Chúng tôi cứ ngồi xem một lúc, nhưng dường như con sói đen chỉ ngủ say.

… Giờ là lúc nên làm gì đó nhỉ? Không hẳn chúng tôi mất hết khả năng chiến đấu. Nhưng chúng tôi chưa thấy giới hạn sức mạnh của kẻ địch, nên tốt hơn không làm gì.

 “Vào lúc này, chúng ta không còn lựa chọn khác ngoài mặc kệ nó.”

 “Phải...”

Rokuko trông như rất rối bời, nhưng tôi không nhớ nhỏ trông như vậy khi triệu hồi tôi.

Nhắc mới nhớ, tôi chưa kiểm tra sức mạnh kẻ địch... đúng hơn là chưa kiểm tra bao nhiêu DP nhận được từ nó.

Mặc dù không mang ý nghĩa đọc được chỉ số giá trị sức mạnh của kẻ địch, đó là căn cứ tốt để quy đổi. Tôi quên béng mất bởi không biết liệu có áp dụng cho sinh vật không phải con người... để xem.

… 950 DP… mỗi ngày… huh?

Oi, con hàng này phải ngang mức anh hùng? Đó là lý do chúng tôi không thể thắng.

... Không, chúng tôi không thể thắng không phải bởi nó quá mạnh. Là lỗi của tôi khi dựa vào golem quá nhiều.

Nếu xuất hiện kẻ địch kháng vật lý, chúng tôi không thể làm gì với chỉ golem. Thậm chí tôi đã biết từ trước, nhưng không hề đưa ra biện pháp đối phó.

Ngay từ đầu, có giới hạn nếu chỉ dùng golem. Mặc dù dùng loại quái khác rất rắc rối, đó là điều cần thiết để tăng cường cách thức chiến đấu với những thứ chúng tôi đối đầu.

Không có giá trị gì để triệu hồi những con quái yếu ớt ở đây. Nhưng với thứ mang tính xuyên giáp, và mạnh về mọi mặt...

 “... Quan trọng nhất, chúng ta cần hình dung ra vài cách đối phó với quái vật này là đối thủ.”

 “Phải.”

Không hẳn là không có gợi ý nào.

Con hàng này không đi vào khu dung nham. Chắc nó yếu với lửa.

... Có lẽ tôi nên nhận trợ giúp từ [Hang Lửa]? Ontentoo hẳn sẽ biết con sói đen này là thứ gì.

Khi tôi liên lạc cho Ontetoo, nói đây là tình huống khẩn cấp và đợi tại bàn trong phòng hội nghị, anh ta vội vàng chạy tới. Thật biết ơn mấy bạn salamander rất nhanh.

 “Thôi nào, chuyện gì đây Kehma? Đang nửa đêm đấy.”

 “Tôi cũng muốn ngủ, nhưng xin lỗi nhé. Chỉ có một điều tôi muốn hỏi…”

 “Haha! Đành vậy, nói đi chuyện gì?”

Trong tâm trạng tốt, Ontentoo bật cười với cái mặt thằn lằn ngồi đối diện tôi... Với hình dạng bò sát, nhưng anh ta thực sự đang ngồi... Ah, chuyện đó giờ không phải vấn đề.

 “Một kẻ xâm nhập lạ mặt đến cách đây không lâu… nó đã đánh qua phòng boss của bọn tôi.”

 “Huh!? Cậu—, nói—, gì—!? Có sao không!? Nó đang trong phòng lõi à!?”

 “Nó ở yên đó và không làm gì, nhưng tình huống rất xấu. Thứ tốt nhất của bọn tôi không thể đánh lại nó…”

 “Nghe toang thật đấy. Con đó trông như nào?”

Khi cho anh ta xem con sói thực sự đang ngáy khò khò trong phòng lõi, tôi nói cho anh ta những đặc điểm quan sát được trong lúc chiến đấu.

 “… Nên là, bọn tôi cố dẫn nó tới [Hang Lửa], nhưng nó không đi vào khu dung nham.”

 “Hiểu rồi… đợi đã, cậu muốn đùn đẩy thứ nguy hiểm này cho bọn tôi à?”

 “Tôi nhận ra nếu là Ontentoo, anh kiểu gì cũng xử lí được.”

 “Hah, tất nhiên! Số hiệu 100 không phải chỉ để trưng.”

Khuôn mặt thằn lằn của anh ta méo mó như để biểu cảm niềm vui sướng khi được dựa dẫm.

Oi, quá đà rồi? Đừng nói gì đáng lo như vậy vào lúc này! Từ từ, lõi hầm ngục được sản xuất hàng loạt à?

 “Umm, vậy, anh biết con sói này là thứ gì không?”

 “Nnn? À phải, con này là… xét theo ngoại hình, nó là dạng sói, dạng bóng tối, hoặc dạng ghost…”

 “Fumu, giống như biến hình của vampire nhỉ?”

 “Biến hình eh. Cũng phải… ah, có lẽ… không, tại sao lại là loại đó ở đây…”

Ontentoo nhìn như đang vắt não nghĩ ngợi gì đó, lẩm bẩm một lúc.

Sau đó, anh ta nói với tôi kết luận.

 “Khoảng 70% nó là biến thể của slime. Một loại hỗn tạp giữa bóng tối và ghost.”

 “… Con slime? Tức nó đang giả dạng sói?”

 “Ừ. Con người có thể di chuyển khá nhanh bằng cách dùng slime, nên họ huấn luyện chúng dùng hình dạng sinh vật khác. Tuy nhiên cách này quá mạnh. Họ thường chỉ dùng một chi của động vật khác, với sức công mạnh như thế… nó có thể là động vật khác hẳn, nên là 70%.”

Slime được huấn luyện hử. Có luyện thú sư sao?

 “Điểm yếu của nó là…”

 “Oi Kehma? Phải có phí tư vấn chứ?”

 “… Tôi có loại rượu mạnh tên là vodka. Dùng một trong số chúng làm phí nghe được không?”

Tôi đặt chai vodka lên bàn sau khi mua bằng DP. Một chai là 100 DP. Chắc sẽ không đủ bởi nó chỉ cỡ cho một người.

Nhưng dùng rượu làm quà tặng rất thông dụng trong thế giới này, Ontentoo vui vẻ chấp nhận.

 “Ooh! Rượu, được đấy! Kehma uống không?”

 “Không, tôi không uống nhiều.”

 “Thế à, vậy tôi sẽ uống cùng Redra. Mặc dù hơi nhỏ.”

 “… … Anh muốn thêm hai chai không?”

“Ooh! Tôi gục ngã trước men say của rượu!”

Ontentoo mở nắp vodka với tiếng pột, cười vui vẻ.

 “Xem hành động của anh. Chỉ ngần đó là đủ rồi.”

 “Đừng như thế. Chúng ta sống trong hai hang liền nhau như những anh em mà đúng không? À, anh là anh trai nhỉ?”

 “Vâng, vâng. Em vui vì có đại ca đáng tin cậy như vậy. Nên anh trai chỉ cho đứa em điểm yếu của nó đi?”

 “Đ-đ-đại ca? Nhóc làm anh ngại đấy?… Gọi lần nữa nào.”

Tốt thôi, nên làm ơn nói em điểm yếu của nó, đại ca. 

 “Nn, điểm yếu à. Ánh sáng mạnh trong trường hợp loại bóng tối, thứ thanh tẩy trong trường hợp loại ghost. Nếu là vampire… có rất nhiều thứ. Ừm, ma thuật nói chung với slime… nah, nó kháng bóng tối mạnh nếu nó là hỗn tạp loại bóng tối. Và tấn công vật lý chắc sẽ mang lại vài hiệu quả? Thứ mang thuộc tính ánh sáng tấn công rất tốt, nhưng không nhiều trong số chúng gây sát thương. Dùng hơi thở của Redra là dễ thắng nhất đấy? Mặc dù sẽ phụ thuộc vào phần thưởng…”

 “… Tiện hỏi, sẽ tốn bao nhiêu?”

 “Anh muốn thêm 1000 chai loại rượu này.”

100,000 DP huh… hơi khó khăn.

 “May là lúc này nó rất bình tĩnh, nên em sẽ dùng hết sức đối phó. Em sẽ dựa vào anh nếu có chuyện xảy ra.”

 “Kukakaka, dựa vào đại ca mọi lúc là điều em nên làm em biết không? Mặc dù bọn anh sẽ cho phòng lõi của em về dạng lỏng bằng hơi thở.”

… Em sẽ gặp rắc rối nếu anh làm đến mức đó.

Dù sao cũng tốt để biết rằng tôi có thể dựa vào anh ấy nếu hoàn cảnh xô đẩy.

Nói đủ nhiều với Ontentoo, tôi nhân cơ hội đưa 5 chai vodka.

 “Này Kehma? Anh vui vì nó, nhưng em chắc chứ? Nhiêu đây nhiều hơn phí tư vấn rồi?”

 “Eh? Em làm gián đoạn giấc ngủ của anh nên đáp lại là điều đương nhiên.”

 “… Ừ, được rồi. Nếu cần gì khác, cứ tự nhiên gọi anh.”

“Vâng, em sẽ làm vậy.”

Giờ phải nghĩ cách nào đó đối phó con sói đen.

Tôi không thể ngủ thoải mái nếu không… Haah, tôi không muốn làm việc.

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

1 hit holy beam là thanh tẩy cmnl
Xem thêm
Sao dạo này toàn gặp slime vip ko nhỉ
Xem thêm
Slime xịn nhể
Xem thêm
Tiếc ko phải thỏ nâu nếu không uống vodka mà đấm tay đôi với nó
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm