Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 14: Phần phụ chương

Phụ chương: Ichika và Máy xèng của quán Bar

24 Bình luận - Độ dài: 1,103 từ - Cập nhật:

30 DP một ngày hay 30 đồng. Đó là lương nhân viên [Lầu Búp Bê Nhảy Múa]. Ngoài ra tiền ăn và chỗ ở đều miễn phí. Nói cách khác, lương tự do sử dụng. 

Xem xét 50 đồng một đêm trọ không bao gồm bữa ăn và đãi ngộ ngang bằng hoặc cao hơn tiêu chuẩn của [Lầu Búp Bê Nhảy Múa], đây là công việc khá tốt. 

“Ổnnn thôi, mình chắc chắn sẽ thắng hôm nay và ăn cả núi bánh mì cà ri!”

Ichika bơm đầy bầu nhiệt huyết tới quán bar hôm nay. Cô giữ tiền lương ngày, 30 đồng, trong tay. Với người tiêu hết không đợi ngày mai như Ichika, đó là mọi thứ cô có.

Mục tiêu là máy xèng của quán bar.

“Nè, Máy Xèng-chan thân yêu của chị đã sẵn sàng chưa~!?”

“Ồ, Ichika-san. Chào mừng trở lại, ghế như mọi khi đã sẵn sàng.”

“Cảm' ơn! Giờ thì, hôm nay sẽ chiến thắng…!”

Chào đón bởi Wozuma, chủ quán bar, cô đi tới máy xèng thứ hai từ phía xa nhất trong tổng sáu máy. Ba máy xa nhất là kiểu cược một đến ba đồng mỗi lượt—tùy thuộc vào số người nhét xu—sẽ tăng số hàng chơi, bắt đầu với [Chỉ hàng trung tâm], sau đó [thêm hai hàng trên và dưới], tiếp theo [thêm hai cột ở các bên]. [note29978]

Ghế thứ hai từ phía trong hoàn toàn dành cho Ichika sử dụng, nên Wozuma sẽ âm thầm mở sẵn sàng mỗi khi gần hết ca của Ichika.

Ka-chink. Ka-chink. Ka-chink.

Nhét vào ba đồng, cô kéo cần gạt. Cuộn trống với âm thanh máy móc kêu lên và….

“Mình có thể thắng…! Haaaaaaah!”

Bàng! 

Pow!

Bùm! 

Nhấn nút hết sức, những hình ảnh dừng di chuyển và báo hiệu… một ván thua. 

“Kuh! 9 lượt thử nữa… haaaaah!”

Cô nhét tiền vào, kéo cần gạt lần nữa.

… Thua. 

Ngay cả vậy Ichika không từ bỏ. Tiền lương còn đủ 8 lần nữa. 

“Phew… nhưng mấy người sẽ không thấy tui chạy trốn đâu! Tới đi!

“Ồ Ichika? Cô vẫn vậy nhỉ.”

“Mu? Gì thế Gozoh? Nói ch'uyện nhằm phá vỡ sự tập trung của tôi à?”

“Gahaha! Tất nhiên sao lại không? Vậy thế nào rồi, đã thắng lần nào hôm nay chưa?”

“Nn? Nah… sẽ thắng, tôi chỉ biết vậy!”

Trong khi nói, Ichika thua tiếp. 

“Không tốt à?”

“Ngu ngốc, nhìn rõ coi! Thấy chỗ này không!? Bị trượt ngay đây một chút? Đó là dấu hiệu ván sau sẽ thắng!”

“Thật ư? Mà đúng hơn, có chuyện đó hả?”

“Chà, quay đi… lúc này!”

Và Ichika nhận thêm thất bại.

Gozoh nhìn châm chọc cô. Nhưng, Ichika cười lớn. 

“… Fufu, đừng quá vội, Gozoh. Đây là tiết tấu của giải đặc biệt."

"Giải đặc biệt?"

“Khi có một ván thua sau lần trượt đó, kiểu chung là sau năm ván… chín trên mười, sẽ có giải đặc biệt!”

"Hể nhanh quay đi."

"Hmm, ờ xem cho kĩ!"

Ka-chink, bling, bling, bling.

Ka-chink, bling, bling, bling.

Ka-chink, bling, bling, bling.

Cô nhận thêm ba ván thua. 

"Hai ván nữa hử?"

“Đ-đừng mất kiên nhẫn chứ?”

Ka-chink, bling, bling, bling… thua tiếp.

“G-gunununu…!”

"Được, nếu lần sau thắng, ta sẽ mua cho ít karaage.” 

"Ông nói gì vậy!? Cứ xem đi! Thắng nào!”

Ka-chink… bling, bling…

“O-oooh! Nhìn xem, nhìn xem! Hai hàng [7] ở trung tâm!”

“Ồ, hiệu quả à? Giờ thêm hàng nữa?”

“Tất cả là của tôi…! Tất cả là của tôi…! Ngay bây giờ!”

Bling.

Một số [7] xuất hiện, tiến vào vị trí, sau đó… thua. 

“Guaaaah!? Khônggg!”

“Ga ha ha ha! Biết mà.”

“Gunununu, má nó…”

Ka-chink, bling, bling, bling…. Ichika nhấn nút như mất hết tinh thần. 

… Một dãy quả cherry thẳng hàng, kaching! Máy xèng vang lên, báo hiệu chiến thắng. 

“Oooh, Gozoh, thắng rồi! Karaage!”

“Thắng 9 hử? Tuyệt. Chỉ một lần thử thành công, ta sẽ chỉ cho một cái.”

“Ồ, cảm ơn~”

Cô thắng 9 do thắng x3 hệ số với máy xèng. Thắng vớt vát vẫn hơn không gì cả. Nó thường xuất hiện hai trong mười lần thử. 

Gozoh mang tới một que karaage duy nhất và nhét vào miệng Ichika vẫn dán mắt vào máy xèng. 

Nom nom. Omnom.

Trong khi thưởng thức toàn bộ karaage, Ichika lại quay máy xèng. 

… Cuối cùng cô lại tiêu toàn bộ vào máy xèng.

“Kuuh, hôm nay đen! Hãy quay về~… haaah…”

“Aye, cô đã cố hết sức!”

Suy sụp, Ichika rời quán bar.

… Ngay sau đó, tại máy xèng thứ hai từ phía trong—cái Ichika vừa ngồi, xảy ra một cuộc cãi vã. 

“Này, nhấc mông sang bên kia. Cậu cản trở tôi!”

“Không bao giờ, cậu đã thắng hôm qua, nay đến lượt tôi!”

“Oi oi, chờ đợi đủ rồi! Hôm nay là ngày anh chiến thắng!"

Sau khi Ichika sử dụng, sẽ có 50 phần trăm tỉ lệ thắng. 

Tin đồn thất thiệt này lan truyền giữa các khách quen. 

“Aah, mọi người đều đang cố gắng nhỉ?”

“Nn? Roppu, cô sẽ thử một nháy chứ?”

Gozoh đi tới bàn cộng sự của ông Roppu đang ngồi, uống một ngụm rượu. 

“Đừng nói chuyện ngớ ngẩn thế, Gozoh. Tôi không tin vào tin đồn đó.”

"Hể? Sao không?"

“Bởi nguồn gốc tin đồn… từ Kehma-san phải không? Người đầu tiên chơi sau Ichika sẽ là người đầu tiên thắng—vậy còn sau đó?”

“Người chơi sau Ichika sẽ nhận phần thắng của cô ấy, chắc thế? Ờm, ít nhất mang lại cảm giác đó.”

Sau đó, tin đồn nhanh chóng về [Chiến thắng dễ dàng] [Giải siêu đặc biệt] [Có người thực sự thắng] [Tôi thắng!] gần đây ổn định thành [50% tỉ lệ thắng].

Thực ra, ghế Ichika ngồi là ghế nổi tiếng đến mức cứ quay cho đến khi thắng. 

Nếu cứ tiếp tục quay, nó phải thắng vào lúc nào đó. Càng quay nhiều, càng thường xuyên thắng, nên đúng là ghế thắng nhiều thật. 

… Cũng kèm theo nhiều ván thua, nhưng chủng tộc con người gọi là con bạc không chú ý đến điều bất tiện như thế. 

Bởi vậy cùng với tin đồn, cái máy xèng đặc biệt nổi tiếng. 

"... Chà, dù sao mấy gã đó đều thích cờ bạc."

"Phải chăng do họ là mạo hiểm giả?"

Gozoh nhún vui như thể nói họ khá giống nhau. 

“Boooyah! Thắng rồi!”

"Nhanh chuyển chỗ đi cu!"

“Kukuku, giờ anh không chuyển được!”

Và hôm đó lại thêm một đêm náo nhiệt trong quán bar.

Ghi chú

[Lên trên]
3x1 ô -> 3x3 ô -> 5x3 ô
3x1 ô -> 3x3 ô -> 5x3 ô
Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Cái máy nó đẻ ra nó muốn quay trúng thì trúng muốn trượt thì trượt nên bon m bị lùa gà cả thôi :v
Xem thêm
cuộc sống thường ngày của 1 con nghiện =]]
Xem thêm
hãy thanh tẩy cho mấy con nghiện này đi :||
Xem thêm
,,,,,,,,,,,,,,
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Cờ bạc người ko chơi là người ko bao giờ thắng:))
thx trans
Xem thêm
của thiên trả địa :)) Rốt cuộc thì tiền lương anh trả cũng lại về tay anh thôi. Em có chơi bạc sạt nghiệp cũng được, chỉ cần chơi ở đây là ok.
Xem thêm
Chỉ có a kehma mới nuôi nổi gái này LOL
Xem thêm