Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 21: Thảm họa bất thường

Chương 229: Đồ ngủ thần thứ hai

36 Bình luận - Độ dài: 1,233 từ - Cập nhật:

Tôi dẫn Succubus—bao gồm Leona—vào hầm ngục qua một lối đi hẻo lánh.

Họ vào qua cửa sau tôi vừa tạo ra.

“Chỉ để phòng hờ, em sẽ kiểm tra mọi thứ trước.”

[Tất nhiên, cứ tới đi.]

Suira tự mình kiểm tra nơi ở trước khi quay lại cửa sau và nói không thấy gì khác thường.

Rốt cuộc không đủ chăn giường sẽ rất phiền phức.

… À họ lo viễn cảnh ‘Tất cả đã bị lừa, [Chết đi]’? Chuyện đó hả~. Dễ hiểu là phải tính đến độ tin cậy.

Lúc này, tôi đã dẫn Succubus và Leona vào hầm ngục.

Michiru vắng mặt khi trước, cũng đã đến. Em ấy nắm chặt góc áo của Leona.

Quần áo của Succubus gần như toàn dây, nên cô ta là người duy nhất có áo cho em ấy nắm.

Dẫu các Succubus đều cảnh giác với bẫy, Leona dẫn đầu không mảnh may lo lắng.

…Giống như cô ta sẽ dẫm nát bẫy ngay khi đặt chân lên.

Tiện nói, ở đây có bẫy, nhưng chúng chỉ hoạt động nếu có người trái phép đi vào.

“Có vài phòng trên đường đi, nhưng chẳng có bẫy nào ở đây nhỉ?”

“Cheh, chán thế.”

Sao cô ta thất vọng… Khoan đã, cô ta tự tin chấp cả bẫy luôn à? Đây không phải tình huống tôi muốn đánh là đánh được. 

Cứ thế, bọn tôi có mặt ở Khu Đồng Cỏ. Mười hai nhà container xếp thành hàng. Mọi người ngoại trừ Suira đã thấy, đều ngạc nhiên. 

Leona nhìn tôi mỉm cười. 

“Golem-san, cảm ơn đã chuẩn bị cho bọn ta nơi ở tốt.”

[À ừ. Xin hãy nói cho tôi nếu mọi người cần gì khác. Tuy rằng tôi đáp ứng được mọi người không, là điều không thể nói trước.]

DP hằng ngày của Leona vẫn thay đổi lớn. Hiện giờ là 2480, nhưng vừa nãy là 0. Lượng dao động quá nhiều cho tôi tìm hiểu ra nguyên do. 

Hay đây cũng là điều xảy ra với những người kết nối với hầm ngục… cô ta tạm xem là người quen của Haku-san… mặc dù bà chị bảo không nói chuyện về hầm ngục…

“Được tặng một nơi tuyệt vời như này, aaah, đẹp quá. Ta mang ai tới đây cũng được!”

[Do là bên trong hầm ngục, khả năng vẫn sẽ có người tới đây… mọi người cứ làm gì tùy thích. Chỉ cần đừng giết, thả họ sống.]

“Bọn ta lột sạch đồ được không?”

[… Cố gắng đừng làm quá nhé? Ít nhất hãy để họ còn đồ lót.]

“Ề, nhưng đó là chỗ ngon nhất!”

[Tôi không chắc định nghĩa từ ‘ngon’ mà cô sử dụng, nhưng nếu vậy ít nhất để lại cho họ áo khoác ngoài. Nếu lăn họ bất tỉnh ra đây, tôi sẽ cho Golem mang họ về trước lối vào hầm ngục.]

“Được~”

Leona khẽ đáp. Những Succubus khác có vẻ chấp nhận. 

[Tôi cũng sẽ mang thức ăn bình thường tới bởi không nhiều người đến đây.]

“Cảm ơn… Nhưng còn có đủ nhà vệ sinh và phòng tắm nhỉ? Mi không lên kế hoạch làm gì đấy chứ?”

[Hiện tại thì không. Về kế hoạch dự định, tôi đang nghĩ cách tận dụng Succubus từ giờ.]

“Ồ? Là kiểu ‘không kế hoạch’? Thảo nào mắt ta cũng không nhìn thấu.”

Giờ là về đôi mắt đỏ của cô à?

… Chẹp, đầu tiên tôi sẽ nghĩ cách liên lạc Setsuna từ phía hầm ngục và tiết lộ tung tích cô ta. 

“Phải rồi Suira. Chúng ta nên tặng ‘cái đó’ như lời cảm ơn không?”

“‘Cái đó’, ý của ngài… Leona-sama, đừng nói là…?”

“Ừ, tặng báu vật của Succubus, [Đồ Ngủ Thần].”

… Cô ta vừa nói… [Đồ Ngủ Thần]…?

Tôi nhớ lại [Chăn Thần] nằm trong series [Đồ Ngủ Thần] dành riêng cho Rokuko, nhận từ [Cha] trong lần Đấu Hầm Ngục trước. 

Tôi cũng dùng một lần bằng cách biến thành Rokuko, nhưng cảm giác rất tuyệt.

“Ồ, Golem-san. Nghe nói [Đồ Ngủ Thần] là những đồ ngủ mang đến trải nghiệm giấc ngủ đạt đỉnh cao sự êm ái có thể đạt được—đến mức thần thánh—nếu thu thập đủ bộ.”

Giấc ngủ tối thượng ở mức thần thánh… quả thực hấp dẫn.

Nhân cơ hội này thu thập những món còn lại là một ý hay. Tôi nhất định muốn bằng được từ cô ta. 

Nhưng đáng tiếc, Succubus ngăn Leona.

“Xin đợi đã, Leona-sama! [Đồ Ngủ Thần] là báu vật của Succubus. Nó là vật phẩm quyền năng và phải kiểm soát nghiêm ngặt!”

“Đúng vậy, Leona-sama! Bọn em đưa vật phẩm này bởi vì ngài Leona-sama! Em không thể chấp nhận đưa cho Golem-san người chỉ vừa gặp hôm qua!”

“Mà… ngủ không cần thiết với Golem, nên ta nghĩ cho Golem-san quản lý an toàn hơn. Vả lại, nó sẽ là [Hàng Thật] nếu được đặt ở nơi sâu nhất của hầm ngục phải chứ?”

Hàng thật, hử… một báu vật nằm sâu trong hầm ngục sẽ là hàng thật. 

… Tôi muốn Đồ Ngủ Thần đó.

Phải thoải mái đến mức nào để gọi là báu vật của Succubus?

—à, tôi không được động lòng tham. Tôi phải giả vờ không quan tâm kết cục tốt xấu và nhận Đồ Ngủ Thần thông qua diễn biến tự nhiên. 

[Chà, tôi thấy sao cũng được, nhưng nếu phải nói, nó là thứ mọi người đề nghị nên tôi khá muốn. Tôi hơi tò mò, liệu tôi xem được không? Hay càng tuyệt hơn là dùng thử? Tôi cũng muốn nghe nếu có hạn chế vật phẩm chỉ dành cho Succubus hoặc những hạn chế khác.]

“Wow, Golem-san siêuuu thèm luôn.”

“Thấy chưa, Leona-sama? Rõ ràng nó muốn! Dù là một con Golem!”

T-tôi làm gì sai? Lẽ ra họ không thể đọc biểu cảm của một Golem…

[Không hiểu mọi người nói gì. Mọi người đang hiểu lầm. Chuyện là tôi chỉ hơi hứng thú hiệu quả và sự thoải mái của Đồ Ngủ Thần. Tôi chưa bao giờ có ý định lạm dụng! Tôi đơn thuần muốn thử dùng như đồ ngủ bình thường!]

“… Đủ để thay lời cảm ơn nhỉ?”

“Đây vẫn là báu vật của Succubus, không phải thứ bọn em có thể cho đi dễ dàng, Leona-sama? Em cũng sợ nó bị lạm dụng…”

Tại sao biểu cảm của tất cả Succubus như đang thấy chuyện xấu? Dùng nó là không tốt à? Kuh, thế quái nào!? Đồ ngủ mang nghĩa để dùng mà!

“Ta nghĩ cho Golem-san dùng theo ý muốn không sao đâu. Nói đúng hơn, ta rất hứng thú cách Golem-san sẽ dùng.”

[… Ooh…! Cô nói rất hợp tình hợp lý, Leona.]

“Nhưng Suira và những người khác nói đúng. Bọn ta biết mi chưa lâu, Golem-san, nên khoan nhắc đến Đồ Ngủ Thần~”

[… Kuh, ồ. Vẫn còn nhiều điều chúng ta chưa biết về nhau, khó tránh khỏi mọi người không tin tưởng. Vậy thì, umm, khi nào cô nghĩ là ổn?]

“Đoán xem. Hmm, ta nghĩ sẽ đưa sau nếu cảm thấy chúng ta hợp nhau. Là chuyện sớm hay muộn?”

Leona nói với nụ cười ngọt lịm trên mặt. 

“Phải, bọn ta sẽ cho mi báu vật của Succubus, [Chăn Thần] trong Đồ Ngủ Thần!”

Hàng trùng~

Bình luận (36)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

Np 2, pot 2, c2,...
Xem thêm
TRANS
chăn thần np2 :))
Xem thêm
NP lv2 của chăn thần :))
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Nâng sao
Xem thêm
tách lấy tiền gacha nào =]]
Xem thêm
[Chăn thần] -> [Chăn thần] +1
Xem thêm
TRANS
Chăn thần cung mệnh 1
Xem thêm
ơ bạn ơi, lộn server rồi
Xem thêm
Phải là chăn thần tinh luyện 2 chứ
Xem thêm
Tưởng hàng lí-mịt-tịt thế nào :))))
Xem thêm