Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 21: Thảm họa bất thường

Chương 236: [Chiến Dịch Trục Xuất Leona], bắt đầu

28 Bình luận - Độ dài: 1,092 từ - Cập nhật:

Setsuna và Nayuta, hai người trong trạng thái không mấy đẹp mắt, được đưa vào nhà trọ, họ thức dậy vào buổi chiều cùng ngày và lấy lại nhận thức.

Những mạo hiểm giả đầu tiên tìm thấy là Gozoh và Roppu, tôi đoán chuyện tốt là họ hở hang ở mức tối thiểu? Mặc dù tôi là một trong các nguyên nhân.

Khi họ thức dậy sau khi bị chơi đùa (rất, rất nhiều)—

“Uwaah! Ah-haah… chết tiệt! Chúng ta lại thua…”

—có vẻ họ đã quen.

Việc họ bị chơi đùa như nào bởi Succubus, không phải điều họ bận tâm. Tôi không biết họ đã quen với loại chuyện này hay đã quen với Leona.

Để chắc chắn, tôi cho họ nghỉ một ngày và tạo cơ hội Nerune tới thăm. Với mục đích trò chuyện về hầm ngục, tất nhiên

“Setsuna, tôi thật ra là gián điệp từ hầm ngục~”

“Ồ, rốt cuộc là thế.”

Và ai nghĩ rằng cô ấy đã nghi ngờ từ trước. 

Người đưa cô ấy gặp [Euma] lúc đầu là Nerune. Có vẻ Setsuna bắt đầu nghi vấn khả năng này khi Nerune đi trong hầm ngục vô cùng thoải mái.

Nerune đang cầm viên đá (Golem Đá) sẵn sàng chào họ bằng giọng Euma nếu cần chứng minh, nhưng em ấy thậm chí không cần dùng.

“Và bởi tất cả những điều trên, bọn tôi muốn Leona rời khỏi đây~… Bọn tôi sẽ để hai người gặp lại cô ta nếu hợp tác~”

“… Chúng tôi đã gặp bà hai, à không ba lần và muốn chắc chắn đánh trúng bà lần này, nhưng không thành công…”

“Cô sẽ hợp tác chứ~?”

“Umm…”

“Hợp tác, chúng tôi đồng ý~”

“… Nếu có thể, tôi muốn được đấm Bà Ngoại nếu hợp tác là để gặp mặt trực tiếp. Chỉ cần đánh vào đầu hoặc người bà, yêu cầu của tôi sẽ thành hiện thực… hứa với tôi.”

“Tôi sẽ thảo luận với cấp trên~”

Có vẻ họ không định làm vậy một lần ngẫu nhiên, mà đã thách thức cô ta nhiều lần.

Tạm thời chúng ta tiếp thu ý kiến đó và chuẩn bị một cái bẫy. 

“Tiện hỏi, về phía Nayuta-san~?”

“Nayuta muốn Bà Ngoại dạy em ấy cách chữa trị Papa vẫn đang hôn mê… nên ước nguyện của em ấy sẽ sớm thành sự thật. Tuy nghe khá khó khăn.”

Hiểu rồi. Cô ta đã nói cách chữa trị… chỉ có điều cần Hòn Đá Triết Gia. 

“Vậy, Leona có điểm yếu nào hay thứ gì không giỏi chống lại không~?”

“Aah, un. Chúng là—”

Vài ngày trôi qua. 

Leona không thực hiện hành động nào. Thay vào đó, chỉ tán tỉnh với bất kỳ Succubus trong sự buông thả. Rokuko không cho tôi tham gia giám sát vì chuyện đó, nên tôi giao cho Nerune và Kinue-san bởi cả hai đều không mảnh may rung động.

u1707-19d7a867-2557-42e2-8eea-8e0c1949884c.jpg

À, Rei chỉ nhìn qua kẽ hở ngón tay với bàn tay che mặt, nên tôi cho em ấy bỏ qua nhiệm vụ đó. 

Và do không có mạo hiểm giả tới Làng Succubus, đây cơ bản chỉ là ngôi làng bình thường mà tôi phải hỗ trợ thức ăn. 

Tôi thử nhờ họ tạc [Điêu Khắc Gỗ] làm vật phẩm rớt cho hầm ngục làm công việc phụ, nhưng chẳng hiểu sao họ tạc mấy thứ trông giống cây nấm tùng nhung. Về cơ bản chỉ là vật phẩm ‘thất lạc’… họ nói chúng là công cụ mát xa tuyệt vời. 

Trong tình huống như vậy, khi tôi sắp xếp xong bẫy sau khi tham khảo thông tin từ Setsuna, bọn tôi bắt đầu [Chiến Dịch Trục Xuất Leona Của Hang Tham Vọng].

Điểm chính của chiến lược rất đơn giản

—Khiến Leona tự nguyện rời hầm ngục.

Tất cả bắt nguồn từ bọn tôi không thể làm gì với sức mạnh của mình. Bọn tôi đã tìm ra điểm yếu của cô ta, cũng như sử dụng Setsuna.

Một kế hoạch khá mơ hồ, nhưng cảm ơn thông tin của Setsuna, đã khỏa lấp chỗ trống. 

“Và đó là lý do anh nhờ Nerune hỏi Setsuna, thứ chuyên trị Leona, thứ mà cô ta không ưa … nhưng là cà tím? Cô ta ghét cà tím? … anh cũng không thích đâu… nhưng thật á? Cà tím?”

“Kén ăn là không tốt, Kehma. Ảnh hưởng xấu tới sức khỏe!”

Cũng có nhiều thứ khác, nhưng cô ta ghét nhất là cà tím.

Thực ra, khi bỏ cà tím xen lẫn đồ dùng mà tôi gửi cho họ, Leona nhảy lùi lại khỏi cái hộp ngay khi thấy cà tím bên trong. Cô ta còn không muốn đến gần sau đó và cho Succubus xử lý tiêu trừ (đúng cách, làm thức ăn).

Và succubus đã ăn không được phép đến gần Leona vào hôm đó. 

Theo lời Leona,

[Ta không ghét cà tím, thực ra là rất thích. Nhưng ta [Kiêng Cà Tím] và cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Nên nếu ta ăn cà tím, thế giới sẽ gặp tai ương, okay? À xin lỗi, nhưng ta thật lòng không thể hôn lên cái miệng đã ăn cà tím, nên làm ơn tránh xa ta.]

Là vậy. Thế giới được cứu với quả cà tím. 

Nhân tiện, Succubus ăn cà tím rất vui mừng. Có vẻ Succubus yêu mấy món như nấm, cà tím, và dưa leo. Nhẫn Succubus Neru nói vậy nên có lẽ không sai. 

“Cô ta ghét cay đắng nhỉ. Nhưng không vứt đi, khá ý thức đấy?”

“Không lãng phí thức ăn có lẽ là một điểm chấp của cô ta… đúng là mang tính của người Nhật.”

Nhưng cô ta đã trải qua 500 năm trong thế giới này… à, có lẽ lý do cô ta không lãng phí bởi tình trạng thức ăn ở đây? Dù sao ở Nhật có đầy đủ thức ăn~

“Nhưng Leona cũng là Chủ Hầm Ngục, cô ta chỉ cần bổ sung kho thực phẩm bất cứ lúc nào… huh? Nhắc mới nhớ, liệu Leona dùng được DP không?”

“Em chưa từng thấy cô ta dùng… tại sao?”

“Anh không hiểu. Cô ta đã nói lần đầu được ăn cơm sau thời gian dài.”

Cô ta dùng các kỹ năng Anh Hùng [Siêu XX] như cơm bữa, nhưng chưa bao giờ dùng chức năng hầm ngục… có gì đó lạ lùng? Hay đó cũng là điểm chấp?

Hmm, cô nàng này quá nhiều bí ẩn.

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Hình trên là Leona hả 😘
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Xem thêm
Điểm chấp là cái củ chuối gì thế
Xem thêm
bt chết liền
Xem thêm
@TheLazyStalker: google bảo là điểm bất lợi, nhưng ông trans thì lấy thuật ngữ đánh golf - điểm chấp (handicap) :))
Xem thêm
"Mát xa" ≖ ͜ʖ≖
Xem thêm

Dụng cụ mát xa của succubus chắc chả cần giải thích là gì đâu =]]
Xem thêm
tks. cà tím đang cứu thế giới ????????
Xem thêm
Mấy cái "dụng cụ mát xa" trông giống cây nấm tùng nhung kia hẳn là sex toy
Xem thêm
AUTHOR
Vậy là mấy trái bom của Rin chưa có đất dụng võ rồi =(((
Xem thêm
Rin là đệ của bả thì đấu kiểu gì
Gấu
Xem thêm