Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 22: Phỏng vấn kết hôn

Chương 250: Kết thúc chuyến đi

28 Bình luận - Độ dài: 1,355 từ - Cập nhật:

Trước đó: Chúng tôi mua chuối từ người bán hàng tạp hóa.

Thực ra, có vài người theo dõi bọn tôi suốt một thời gian.

Họ là người quen của Mai O’Doll sao…? Có hai ba người đàn ông trưởng thành trông hơi mờ ám, cảm giác như sắp cướp của.

Hmm.

Có lẽ họ là hộ vệ lãnh chúa gửi tới bảo vệ cô ấy trong bóng tối.

Bằng chứng là họ không có động thái nào với chúng tôi. Một tên trộm chính cống đã có rất nhiều cơ hội gây náo động và thình lình va vào cô ấy.

Nhưng càng tốt cho tôi. 

Mai O’Doll trông vẫn muốn đi đâu đó, tuy nhiên đã đến lúc quay lại biệt thự.

“Mai-sama, về thôi.”

“Eeeh em muốn buổi hẹn hò lâu hơn chút… không thể sao?”

“Không. Em đang được hộ tống… Hãy bí mật nhìn hướng đó. Thấy mấy người đàn ông giống trộm không?”

“Eh!? …. h-hướng đó? Chẳng phải là người gia tộc Pavuera sao?”

Ồ thế à? Quý tộc do thám lẫn nhau?

… Von O’Doll cho tôi bảo vệ cô ấy có lẽ là để cho chúng thấy và nhận thêm thông tin. Hãy nhanh quay về và cống hiến hết mình cho việc hộ tống cô ấy. Nếu tôi chỉ làm trong phạm vi công việc, hẳn họ sẽ không hiểu lầm.

“Đó là lý do chúng ta nên kết thúc cuộc đi dạo. Ổn chứ?”

“Aww… nhưng Kehma-sama, nếu ngài xử lý chúng…”

“Công việc của tôi ở đây là hộ vệ, không phải đặt ngài vào nguy hiểm… Ngài có muốn bế kiểu công chúa để trở về nhanh hơn không?”

“Eh!? … K-kiểu công chúa? U-umm, ý là… ‘kiểu công chúa’ đó?”

Tôi không biết ‘đó‘ là ý gì, nhưng cô ấy hiểu sẽ được bế.

Mai O’Doll suy nghĩ trong chốc lát, mân mê những cuộn tóc màu xanh dương. Sau đó quay sang tôi và nói với giọng quyết tâm.

“Vậy, u-umm… làm ơn!”

“Được, lên đường thôi… Mun, bế Ojou-sama.”

“Vâng.”

“Ể—”

u1707-3b75a44a-e499-4717-96f9-a84826c869ba.jpg

Tôi chưa nói mình bế bao giờ.

Khuôn mặt của Mai O’Doll hoang mang bối rối, Thịt bỗng nâng cô ấy lên và bắt đầu bế.

Giờ là thời khắc chức năng hỗ trợ của golem trang phục tỏa sáng. 

Khi đến biệt thự, Thịt thả Mai O’Doll xuống

Chúng tôi cho mấy tên giống trộm đó hít bụi. Chiến thắng thuộc về golem trang phục… Đau hông quá.

“C-chị nhanh quá. Em không bị rung lắc tí nào. Chị khỏe hơn vẻ bề ngoài.”

“E he.”

Thịt ít biểu cảm như mọi khi, nhưng vẫn ưỡn ngực tự hào. Có lẽ em ấy chỉ biểu đạt bằng cơ thể thay vì khuôn mặt?

“… Nhưng em đã muốn ngài là người bế em, Kehma-sama. Bế công chúa.”

“Tiếc ghê, tôi yếu lắm. Tôi giao việc tay chân cho Mun.”

“Kehma-sama, xin hãy bế em vào lần tới.”

“Nếu có dịp khác, tôi sẽ làm.”

“Em sẽ lớn nhanh kể từ giờ. Sẽ dễ hơn nếu ngài làm ngay!”

“Tôi bảo yếu, nhưng ít nhất vẫn bế được một cô gái. Nên ổn thôi nếu tôi không làm bây giờ.”

“Uhuhuhu.”

“Hahaha.”

Mai O’Doll lấy tay che miệng cười. Tuy còn rất nhỏ, bé loli này là một quý tộc.

“Chúng ta báo cáo với Von O’Doll-sama chứ?”

“Ngài có thể bế em tới phòng Otou-sama…”

“Ngoài tình huống khẩn cấp, tôi tránh chạm vào người khác giới lúc bình thường.”

“Muu, em không bận tâm đâu…”

Cố bận tâm đi! Thành thực mà nói, tôi chỉ muốn về nhà. 

Tôi tới văn phòng của Von O’Doll, Thịt và Mai O’Doll đi cùng nhau.

Gõ cửa, tôi bước vào sau khi được cho phép. Von O’Doll đang xử lý sự vụ trên bàn. Gác bút máy lên giá, ông ta mỉm cười với chúng tôi. 

“Chào mừng trở lại. Khá nhanh đấy, ta nghĩ con sẽ đi chơi lâu hơn?”

“Vâng, chúng tôi kết thúc sớm do có vài tên đáng ngờ. Ngoài ra, tôi kết thúc nhiệm vụ hộ tống như vậy được không?”

“Tất nhiên. Mấy tên đó là kiểu người thế nào?”

Tôi giải thích ngắn gọn đặc điểm của mấy tên đó. Von O’Doll gật đầu, biểu cảm hầu như không thay đổi. Tôi đoán là route Von O’Doll phái chúng đi hộ vệ? Đúng là cái cớ tuyệt vời. 

“… Vậy cậu thấy sao? Cậu quyết định trở thành hôn phu của Mai chứ?”

Ông ta nói kiểu như tôi trở thành hôn phu của cô ấy là thỏa thuận đã thành giao. 

Nhưng tôi từ chối. 

“Về chuyện đó, tôi sẽ từ chối.”

Đứng cạnh tôi, Mai O’Doll ỉu xìu khi tôi nói vậy. 

“Hmm… liệu ta có thể hỏi lý do? Hai đứa mới chỉ gặp nhau hôm qua, nhưng ta cho rằng cậu đã biết ít nhất một chút về con bé trong khoảng thời gian này?”

“Đầu tiên, không có thay đổi trong nửa ngày qua. Thứ hai, nói thật lòng tôi thích phụ nữ lớn tuổi hơn.”

“Hmm… vậy sao?”

A, ông ta chưa từ bỏ. Trông có vẻ ông ta đang nghĩ chiến lược tiếp theo ngay lúc này. 

Nhưng ông đã kích hoạt lá bài bẫy của tôi! Tôi sẽ ngăn chặn chuyến tàu suy nghĩ trên chính đường ray của nó!

“Liệu tôi có thể nói không, Von O’Doll-sama? Vấn đề ngài băn khoăn, tôi có một ý tưởng.”

“Hmm? Gì cơ?”

“Trước đó—”

Tôi liếc nhìn Mai O’Doll. Von O’Doll hiểu ý. 

“Mai, hãy trở về phòng con.”

“… Awww. Kehma-sama, em, em sẽ không từ bỏ!”

Nghe lời, Mai O’Doll rời khỏi phòng sau một thoáng do dự. 

“Mai có vẻ hơi thích cậu. Có chuyện gì xảy ra à?”

“Tôi không chủ ý làm bất cứ điều gì là nguyên nhân.”

“Ừm, ta sẽ nghe Mai nói sau. Còn về đề xuất của cậu?”

Tôi cười tới tận mang tai. 

Cố mà ăn—sự trả thù của tôi!

“Chỉ là đề nghị thôi… nhưng nói thẳng ra, cô ấy không hẳn cần đính hôn với đàn ông.”

“…!? Ý cậu là gì?”

“Nói rõ hơn. Tôi đề cử dùng Mun làm đối tượng cho hôn ước giả của Mai-sama.”

Rất thẳng thắn, tôi tặng Thịt cho ông ta. 

“Tôi có nhiều lý do… nhưng chủ yếu, em ấy là thành viên nhóm tôi, nên em ấy có thành tựu ngang với tôi về phương diện mạo hiểm giả. Hơn thế, tôi đảm bảo rằng em ấy có thành tích được kiểm chứng trong quản lý phát triển Làng Golen. Tất cả thành tựu của tôi là nhờ Mun.”

Và tôi đảm bảo tất cả thành tựu thực ra đều nhờ Thịt! Tôi sẽ tiếp tục nhấn mạnh, phản đối là vô hiệu!

Thịt nhìn về phía tôi. Em ấy ngạc nhiên. Von O’Doll cũng ngạc nhiên.

“Còn phẩm chất nào em ấy cần thêm không?”

“… Tạm không bàn giới tính nữ. Cô ấy bằng tuổi Mai… Nhưng chẳng phải cô ấy là nô lệ? Cô ấy đeo vòng cổ.”

“Mun thích đeo thôi. Tôi thường bị xem là chủ nhân của Mun, nhưng Mun chỉ đeo do festish chủ nhân và không thể bình tĩnh nếu tháo ra. Von O’Doll-sama, ngài có con trai, chính xác chứ? Nói cách khác, kể cả tôi cưới Mai-sama, không hẳn tôi sẽ trở thành lãnh chúa… dẫu đó cũng không phải vấn đề. Dù sao đi nữa, đây chỉ là hôn ước giả, sẽ không có lễ cưới nào thực sự diễn ra.”

Tôi liên tục đưa ra lập luận xác đáng, khiến Von O’Doll có phần nao núng.

“Ư-ừm…? Cho ta thời gian cân nhắc thêm.”

“Để giúp ngài cân nhắc kỹ hơn, tôi sẽ thêm thứ này.”

Đến lúc ra đòn quyết định. Tôi lấy Thẻ Hội của Thịt mà Haku-san đưa… Mạo hiểm tước nhỉ? Tôi tin chắc có hạng quý tộc như thế. Nói cách khác, thẻ hội hạng B cũng chứng minh thân phận quý tộc của em ấy. 

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Om nom nom nom
Loli bế nhau, cảnh tượng đẹp quá
Xem thêm
haizzz chán chú quá
Xem thêm
Cuối cùng thì thằng main chuồn mất không thịt à
Xem thêm
Haha, cả con lẫn cha đều dính bài bẫy của Yugi, Kehma
Xem thêm
Dính bẫy đi lãnh chúa
Xem thêm
Kích hoạt bài bẫy :)))
Xem thêm
tks. tẩu nhanh thật ????????
Xem thêm