Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 22: Phỏng vấn kết hôn

Phụ chương: Bong bóng xà phòng

22 Bình luận - Độ dài: 497 từ - Cập nhật:

Bong bóng xà phòng, Rokuko và Thịt.

Vào hôm đó, Rokuko mua được một thứ thú vị từ người bán rong, hiện đang tìm kiếm người thí nghiệm.

Và cô tìm thấy Thịt đang luyện tập ở sân sau.

“Nè, Thịt, đến đây lát thử cái này.”

“Là gì, Rokuko-sama?”

Đột nhiên, Rokuko lấy ra một cái lọ dài và mảnh.

Cô nghĩ là một món đồ uống, nhưng có vẻ không phải.

“Món đồ lạ ta mua được từ người bán rong, ông ta bảo mua nó từ Cửa Hàng Spanner hay gì đấy. Món đồ chơi với bong bóng xà phòng!”[note38963]

“Bong bóng xà phòng…?”

“Ờ, chơi thôi!”

Rokuko dí đầu vòng tròn vào chất lỏng trong lọ nhỏ, lấy ra, thổi vào nước dính trên đó.

Khi làm vậy, một bong bóng lớn hình thành ở đầu kia, lắc lư không ổn trong lúc lớn dần—

—đến khi bay đi.

“Wow! Bong bóng siêu to luôn!?”

“Vâng, màu sắc rất đẹp.”

“Nhưng khá khó. Có mẹo để thổi to như này. Thịt, đây, thử đi em.”

Nói xong, Rokuko đưa lọ nhỏ cho Thịt.

Thịt bắt chước cách Rokuko nhúng phần vòng tròn vào lọ, lấy ra và thổi.

Cứ thế, bong bóng xà phòng tí hon tạo thành và bay đi.

“Ahahaha, em thổi quá mạnh! Em cần thổi nhẹ nhàng để tạo một cái to!”

“Mmuu, khó thật. Nhưng mấy cái nhỏ cũng đẹp mà?”

“Ừ, to hay nhỏ đều đẹp.”

Bong bóng xà phòng bay trong không khí. Thịt thử chọc chúng.

… Nhưng chúng né tránh.

“Muuu.”

Cô thử chọc hai ba lần nữa, nhưng chẳng hiểu sao không chạm vào chúng.

Như thể chúng có ý chí riêng.

Cô bắt đầu nổi hứng rút kiếm ra theo phản xạ.

Cắt một bong bóng sau khi đánh dấu là mục tiêu, cô cắt làm đôi, hai nửa chia lìa với tiếng nổ phột.

Thịt thở một hơi, mãn nguyện.

“… Xong.”

“Hohoh.”

Thấy thế, Rokuko cầm ống nhỏ lên và thổi một lũ bong bóng con sang cho Thịt.

“!”

Ping, ping. Thịt đuổi theo bong bóng xà phòng, chém giết từng cái.

Đuổi theo là bản năng, cô cắt đôi chúng.

“Ooh, cố lên, Thịt! Nhìn xem, cả đằng sau em nữa!”

“Teeeyah!”

Thịt tiếp tục đuổi, âm thanh chúng nổ vỡ cả bên trái lẫn bên phải.

Đến khi gần hết nổ, Thịt lại hài lòng thở ra.

… Nhưng Rokuko chớp thời cơ thổi thêm bong bóng.

“…!”

“Tiếp chiêu! Em có thể chiến thắng Đội Quân Bong Bóng không nào!?”

Thịt vẫy đuôi qua lại.

Chuyện trở thành một thứ khác không chỉ đơn thuần chơi đùa. Chơi bong bóng xà phòng không còn là chơi.

Rokuko tiếp tục thổi bong bóng đến khi cạn bình, đối địch với Thịt tiếp tục chém nổ mọi bong bóng.

… Về kết quả, miệng Rokuko ướt đẫm nước xà phòng, nhưng đó là câu chuyện của lần khác.

Ghi chú

[Lên trên]
Spanner là bút danh của tác giả, Onikage Spanner
Spanner là bút danh của tác giả, Onikage Spanner
Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Om nom nom nom nom
Xem thêm
Ướt đẫm XD
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Miệng Rokuko ướt đẫm nước xà phòng :)) xin chúa hay tha thứ cho con :v
Xem thêm