Anh hùng Vô chức
Kuzu Shichio Ueda Umehito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 WN

Chương 08: Chúng thật thảm hại mà

10 Bình luận - Độ dài: 1,019 từ - Cập nhật:

Orc là những con quái vật nổi trội về tấn công và phòng thủ nhờ lớp da dày và cơ bắp chắc khỏe của chúng.

Nhưng mặt khác, chúng có trí tuệ thấp và chuyển động hơi chậm chạp. Vì vậy, có thể xử lí chúng một cách khá dễ dàng miễn bạn cẩn thận là được.

Nhưng đó là trường hợp mà số lượng của chúng ít thôi.

"Này, chẳng phải là nhiều hơn hai mươi con sao?"

"Và cái con đằng sau chúng … chẳng lẽ đó là Vua Orc …!?"

Không như những con orc thông thường có mà da nâu đỏ, vẻ ngoài của con này là màu chì.

Vua Orc là một cá thể cao cấp hơn orc. Cơ thể chúng lớn hơn orc bình thường, và sức mạnh thuộc hạng nhất. Khi lũ orc có thủ lĩnh và tạo bầy rồi tấn công thị trấn, một đội chinh phạt quy mô lớn sẽ được thành lập ngay sau khi chúng xuất hiện.

"Ooooooooooooo!!"

Vua Orc gầm lên, và lũ orc cùng lao về phía trước. Mặt đất rung chuyển.

"Hiiiiii! K-Kiếm sĩ-sama … làm ơn hãy bảo vệ tôi!"

Một hành khách cầu xin gã [Đấu sĩ]. Hắn vung tay.

"Đ-Đừng có đùa với tôi! Chẳng có cách nào đối đầu với vua orc thống lĩnh nhiều orc thế đâu!"

Nhảy khỏi xe, hắn ta bỏ lại những hành khách và chạy đi.

"Tôi cũng vậy, xin lỗi! Tôi không muốn mất mạng vì chúng đâu!"

Thêm nữa, con ả [Song kiếm sĩ] cũng bỏ chạy luôn.

"Fumu, chúng thật thảm hại mà."

Tôi nhảy khỏi xe. Sau đó tiến về phía bầy orc.

"Đợi-, cậu khách! Cậu khách [Vô chức] à, đó không phải là đối thủ mà cậu có thể đấu lại đâu!"

Tôi đạp xuống mặt đất trong khi nghe thấy tiếng nói của ông chú đằng sau. Khoảng cách giữa tôi và lũ orc được thu hẹp ngay tức thì.

"Buhi!?"

Kiếm của tôi cắm xuyên đầu con orc và cơ thể to lớn đó sụp đổ.

"Cá- !? Cái gì thế, cái tốc độ vừa rồi ...!?"

"Không thể nào … Skill <Shukuchi> sao!?"[note17475]

Ho. Ông ta có thể nhận ra mà chỉ nhìn một lần thôi cơ à. Bên cạnh đó thì, đây không phải là skill <Shukuchi>, nhưng là skill <Shukuchi> được sao chép lại.

Một đồng loại đột nhiên bị giết, lũ orc bắt đầu lo sợ. Nhưng mất chẳng bao lâu, chúng chuyển thành giận dữ, la hét và tấn công.

Ngay lập tức. Lũ orc tấn công bằng mấy cái rìu đá và gậy chúng đang cầm.

Nhưng không bao giờ chạm vào tôi được đâu.

"Một vũ điệu ư …?"

"Thật à? Thằng nhóc đó, vừa nhảy múa vừa tấn công kẻ thù sao?"

"Không, đó chưa phải là tất cả! Nhìn kĩ đi! Lũ orc đang lần lượt ngã xuống kìa …!"

Như một vũ điệu của hồ điệp, tránh tất cả các đòn đánh trong một khoảnh khắc. Đồng thời, vung kiếm và giết chết lũ orc.

"<Kiếm vũ> ... đó đúng là <Kiếm vũ>! Một skill mà chỉ có [Chức nghiệp bậc nhất] là [Công chúa kiếm] mới dùng được ...! Nhưng, tại sao một chàng trai như cậu ta lại có thể dùng nó chứ ...?"

Ông chú đó, biết nhiều thật. Tất nhiên đây không phải là một skill, đây là "Kiếm vũ" mà tôi tự học.

Có như lũ orc đã bị tiêu diệt hoàn toàn rồi. Không, vết thương hơi nông, nên có lẽ vẫn có con nào đó sống và đang cố gắng tấn công phía sau tôi.

"Buho ~ …"

Chẳng cần ngoảnh lại, tôi vung kiếm rồi đâm nó.

"Skill <Cảm nhận hiện diện> sao ...?"[note17476]

Giờ thì, chỉ còn lại mày thôi.

"Ooooooooo!"

Đừng quá tức giận chỉ vì đám lâu la của mày bị tiêu diệt chứ.

Một cái chùy lớn vung đến gần. Và khi khoảng cách bị thu hẹp, tôi đối mặt với cái chùy và làm chệch hướng nó.

"Nguy hiểm!?"

Với một âm thanh ầm ầm, mặt đất bị rung chuyển và thổi bay.

"Oaaaaaaaaa!"

Tự tin với chiến thắng của mình, Vua Orc hét lên.

"Không tồi, nhưng thế thì không đánh được tao đâu."

"A A!?"

Vòng ra sau vua orc, rồi tôi nhảy lên. Sau đó, kéo thanh kiếm lại gần đầu nó.

"Sẽ kết thúc chỉ với một phát thôi"

Tôi đâm kiếm vào đầu vua orc. Hộp sọ bị vỡ và thanh kiếm xuyên qua.

Cơ thể to lớn đó sụp đổ. Vua Orc đã chết.

Những hành khách mải theo dõi trận đấy của tôi đến quên cả việc bỏ chạy, đang hét lên vui sướng.

"Thật đáng kinh ngạc! Cậu chỉ cần một mình để đánh bại vua orc và của lũ orc đó sao!"

"Đúng là thanh niên mà!"

"Haha ~, [Vô chức] sao, tất cả là nói dối thôi phải không!"

Tôi không hề nói dối. Chà, khỏi bận tâm đi.

Chiếc xe ngựa lần nữa hướng về đích đến.

Thật may là không có ai chết hay bị thương. Nhưng không thấy hai người đáng ra là phải đến Thành phố Kiếm. Họ đã bỏ chạy trước khi tôi tiêu diệt lũ orc rồi.

"Không, một kiếm sĩ mà bỏ trốn thì, không hợp với thành phố đó đâu."

Nó nói lên tất cả.

"Tuy nhiên, họ sẽ chỉ thỏa mãn với cái trình độ [Chức nghiệp cao cấp]. [Chức nghiệp cao cấp] chỉ là điểm khởi đầu ở thành phố đó thôi. Quan trọng hơn là phải nâng cao trình độ đó. Cậu sẽ trở nên mạnh hơn dù cho có phải chết đi chăng nữa. Nếu không cảm thấy vậy thì cậu không thể tiến xa hơn đâu."

Khó nhỉ. Nhưng mà lập luận đó đúng thật đấy.

Sau đó thì không bị quái vật tấn công nữa, và cuối cùng một bức tường lớn hiện ra sau khi đi qua một số thành phố và làng mạc.

"Đó là Thành phố Kiếm sao?"

Ghi chú

[Lên trên]
縮地 : các kĩ thuật chuyển động nhanh, giảm khoảng cách không gian giữa các đối thủ. Eng: Rapid Movement
縮地 : các kĩ thuật chuyển động nhanh, giảm khoảng cách không gian giữa các đối thủ. Eng: Rapid Movement
[Lên trên]
気配察知: Kehai satsuchi-Khí phối sát tri. Eng: Perception
気配察知: Kehai satsuchi-Khí phối sát tri. Eng: Perception
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Duc
Hà biết mà
Xem thêm
Ki!
Vô số chức chứ vô chức éo gì :))
Xem thêm
Tk này hay
Xem thêm
2 năm chắc nó copy gần hết bộ skill của mẹ nó rồi @@
Xem thêm
thh
CHỦ THỚT
TRANS
5 năm mà
Xem thêm
@Uricius: à, nhìn lộn :v
Xem thêm
​tem​​​
Xem thêm