Anh hùng Vô chức
Kuzu Shichio Ueda Umehito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 WN

Chương 13: Tôi đã nghĩ cậu hoàn toàn là một đứa con trai chứ

28 Bình luận - Độ dài: 1,260 từ - Cập nhật:

"Cậu, rõ ràng là một cô gái nhỉ."

Tôi đã bị sốc bởi cái sự thật mà tôi chẳng hề hay biết suốt năm năm qua.

"Xin lỗi. Tôi đã nghĩ cậu hoàn toàn là một đứa con trai chứ."

"Th, Thật sự thì lúc đó tôi để tóc ngắn, và tôi thường bị nói là giống con trai nhưng…!"

Bên cạnh đó, trước mắt tôi bây giờ là một cô gái khá trưởng thành.

Chẳng có lí do gì để mà phủ nhận cả.

"Chờ, chờ một chút, Raina…!"

Người chen ngang là Lilia.

"Em, một [Kiếm sĩ] bị đánh bại sao? Bởi anh chàng [Vô chức] này…? Đùa thôi, đúng không?"

Raina lắc đầu.

"Ngạc nhiên nhỉ. Nhưng thực tế là thế đấy."

"Nhưng đó là trước khi em được ban cho [Chức nghiệp] đúng không? Thế thì hiểu rồi."

"Không phải thế, em đã là một [Kiếm sĩ] trước cậu ta một năm rồi. Ngoài ra, em còn đạt được cả skill <Kiếm thuật • Trung cấp> nữa. Dù vậy, em vẫn bị đánh bại bởi cái người chỉ là một tên [Vô chức] này."

"Chuyện đó là kh...không thể nào, đúng chứ?"

Nếu mà bình thường thì Raina sẽ phản bác lại ngay.

"Nhưng mà, giờ tôi không còn như lúc đó nữa đâu. Tôi đã trở nên mạnh hơn trong năm năm qua."

Tôi cũng thế mà.

"Đây là một cơ hội tốt. Có lẽ thật ngu ngốc khi đấu với một tên [Vô chức] như cậu, nhưng tôi phải trả mối nhục lần đó. Nếu cậu vẫn đang bắt chước một kiếm sĩ, thì ngay bây giờ, hãy đấu với tôi đi."

----------------

Và rồi chúng tôi đi đến khu huấn luyện dưới tầng hầm.

Tôi đối mặt với Raina.

Raina xác nhận lại.

"Luật giống lần đó được chứ?"

"Được thôi, không vấn đề gì."

Trận đấu kết thúc khi <Gia hộ> mất đi một nửa.

Mặc dù đây là một khu huấn luyện lớn với nhiều chỗ ngồi, nhưng chỉ có duy nhất một khán giả.

Lilia đang quan sát ở chỗ đó với gương mặt "Em thực sự muốn đấu với [Vô chức] sao…?".

"Rồi, tôi lên đây."

"Umu, lúc nào cũng được."

"Huh, không phải là cậu thoải mái quá sao?"

Raina đạp xuống mặt đất.

"Bây giờ xem cậu có thể đỡ được cái này không nào? <Song nhận trảm>!"

<Song nhận trảm> hả.

Dù lúc đó nó bị chặn một cách hoàn hảo, cô ấy vẫn đủ can đảm tung nó ra sao.

…..cái đó là để khiến tôi mất cảnh giác, hay cô ấy còn có ý định nào khác chăng.

Tôi cũng đáp lại bằng "Song nhận trảm".

"Mm?"

Lưỡi kiếm của Raina lao đến từ trái và phải, tôi sẽ đỡ được nó một cách hoàn hảo thôi.

Nhưng thanh kiếm thì có vẻ không như vậy. Cảm giác như thể nó là một cục thép ấy.

Tôi cố nhảy lại, nhưng không tránh được nó và vai tôi bị chém trúng. Gần như là một phần ba <Gia hộ> của tôi đi luôn trong một lần rồi.

"Lúc trước tôi chưa nói sao? Tôi đã trở nên mạnh hơn trong năm năm qua."

Raina nói như thể chắc thắng.

"Bây giờ tôi không còn là một [Kiếm sĩ] nữa. Tôi hiện tại là một [Trọng kiếm sĩ], một trong những [Chức nghiệp cao cấp]."

[Trọng kiếm sĩ].

Chẳng phải đó là một chức nghiệp có sức mạnh áp đảo và sở hữu skill <Sức mạnh phi thường> sao. (TN: 怪力- Quái lực. Eng: Superhuman Strength)

Cái đó như nào thì, Raina buông thanh kiếm của mình ra. Rồi, thanh kiếm chạm sàn và một tiếng *Gan* vang lên.

Ra thế.

Thanh kiếm đó, trọng lượng không hề bình thường.

"Thanh kiếm này được làm từ kim loại đặc biệt và nặng hơn khoảng năm lần so với kiếm thường. Trừ khi cậu có skill <Sức mạnh phi thường>, chứ không thì cậu sẽ chẳng thể xoay nổi nó với tốc độ như này."

Điều gì sẽ xảy ra khi đối đầu với một thanh kiếm nặng gấp năm lần. Câu trả lời là vừa nãy đó.

Thua chắc luôn.

"Thế nghĩa là cậu không thể sử dụng tay mình như lần trước nữa.”

“Đúng vậy”

“Nhưng thế cũng ổn sao? Dễ dàng tiết lộ vậy."

"Không vấn đề gì. Trái lại, cần phải vậy. Chỉ để chắc chắn thôi, như cậu vừa thấy đấy, thế này không có nghĩa là tốc độ của thanh kiếm sẽ giảm đi. Thực tế thì, nó còn nhanh hơn nhiều so với một [Chức nghiệp cơ bản] là [Kiếm sĩ]."

Raina lại chém lần nữa.

Nhát chém không dừng lại. Tôi có thể đánh bại cô ấy như trước đây, nhưng không cẩn thận thì thanh kiếm của tôi sẽ gãy mất.

"Fumu. Nhưng nếu chỉ nhanh thế này thôi, thì mình chẳng cần phải đỡ làm gì."

"Nhận lấy này! Bắt được cậu rồi!"

Kiếm của Raina chém trúng tôi. Nhưng, tôi đâu còn ở đó nữa.

"Cái gì?"

"Phía sau cậu"

Kiếm của tôi đánh vào lưng Raina.

"Kuh… Làm thế nào mà cậu có thể ở sau lưng tôi..? Kiếm của tôi chắc chắn đã chém trúng cậu mà…!"

"Đó chỉ là 'Dư ảnh' thôi" (TN: 残像-Tàn tượng. Eng: Afterimage)

Tôi đã dùng nó khi đối đầu với Vua Orc, skill <Dư ảnh> mà tôi sao chép được từ [Công chúa Kiếm]. Đó là một skill không thể sử dụng mà không dùng <Tốc hành>, có thể nói skill này bắt nguồn từ <Tốc hành>.(TN: 縮地-Shukuchi)

Một trong những điểm mạnh của [Công chúa Kiếm] là tốc độ. Nó không hề thua kém so với [Liễu Kiếm sĩ] được cho là chức nghiệp [Kiếm sĩ] nhanh nhất. (TN: 細剣士. Eng ghi Fencer: đấu sĩ ????)

"Kh, Không thể nào..! Sao cậu có thể bắt chước được nó chứ…?"

"Đơn giản thôi, chỉ cần di chuyển rất nhanh là được."

"....Ha? Chuyện như thế, làm sao mà…"

Tôi để lại 'Dư ảnh' lần nữa, rồi đâm Raina từ điểm mù.

"Một chiêu không dùng được hai lần đâu!"

Nhưng lúc này cô ấy không hề bối rối khi đáp lại tôi và phản công.

"Đó cũng là 'Dư ảnh' đấy"

"Cái ~"

Thật ra tôi đã chém trúng vai cô ấy rồi.

"Fumu? <Gia hộ> của cậu hầu như không giảm?"

"...[Trọng Kiếm sĩ] có skill <Bền bỉ> đó! Vậy nên nhát chém của cậu chẳng gây ra nhiều sát thương đâu!" (TN: 頑丈- Ngoan trượng. Eng: Hardening)

<Gia hộ> giảm theo mức độ của vết thương phải nhận. Do đó, Raina được bảo vệ bởi skill <Bền bỉ> không dễ gì bị giảm <Gia hộ>. Nếu cứ tấn công như bình thường, thì nên chém hơn 10 nhát ấy.

"Nó cách khác, nếu tôi đánh trúng một đòn, thì tôi thắng!"

Raina chém không ngừng.

Tôi đỡ lấy thanh kiếm đó--

"Hành động ngu ngốc! Rồi kiếm của tôi sẽ đập vỡ của cậ--!?"

Skill phản đòn 'Obtain Counter'. (TN: オブテインカウンタ)

Thay vì đỡ đòn đánh của cô ấy, tốt hơn là hấp thụ luôn sức mạnh của đòn đánh đó. Hơn nữa, tôi xoay người và cộng thêm lực li tâm, tạo thành một đòn phản công nhanh và mạnh nhất.

"Ga ~!?"

Đúng như mong đợi từ [Trọng kiếm sĩ], nhưng với cái này thì cô ấy đã nhận quá nhiều sát thương, và do đó <Gia hộ> chỉ còn lại một nửa.

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Anh tỉnh thật main à "Đơn giản thôi, chỉ cần di chuyển nhanh là được" làm như ai cũng quái vật như anh vậy:))
Xem thêm
-cách để khiến 1 ng vô gia cư hết vô gia cư?
-mua 1 căn nhà
Xem thêm
Thái cực kiếm pháp, thức thứ nhất :D
Xem thêm
thanks~
Xem thêm
thh
CHỦ THỚT
TRANS
Đờ mờ bạn​ :))​​​
Xem thêm
TRANS
Và anh main nhà ta vẫn nguy hiểm như xưa :))
Thanks~
Xem thêm
Main này thích phũ gái vl =))
Xem thêm