Anh hùng Vô chức
Kuzu Shichio Ueda Umehito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 WN

Chương 10: Thật thô lỗ đó, cậu biết không?

14 Bình luận - Độ dài: 1,052 từ - Cập nhật:

"Nhưng tôi từ chối."

Tôi khước từ ngay và luôn.

"T, Tại sao?"

"Chẳng phải rất tự nhiên là nếu muốn gia nhập thì nên chọn guild nào lớn sao?"

Chắc chắn không có ai muốn chọn một guild yếu đâu.

".....Chúng tôi không hề yếu.... Chúng tôi là một guild nổi tiếng mà ai cũng biết đến...."

"Sao cô không nhìn xung quanh xem?"

"*Gikuri*"

Có lẽ đó là một guild yếu mà ai cũng biết.

"Kuh... Người đẹp này đang phải chịu nhục và dogeza, cậu là ác quỷ máu lạnh không có chút nhân từ nào à? Đừng nói là câu đang đòi hỏi cơ thể tôi nhé.... !?"

Người phụ nữ che cơ thể mình bằng cả hay tay trong khi má thì co giật.

"Thật không may, tôi thích ngực bự."

"Sao ngực mình lại quá nhỏ chứ! Khốn kiếp"

Người phụ nữ la hét trong nước mắt,

"Nếu vậy thì, giày! Tôi sẽ liếm giày của cậu!"

.... Dù sao đi nữa, tôi đã dây vào một người phụ nữ kì lạ. Cô muốn những người mới đến thế sao?

Có lẽ một hoàn cảnh bất thường nào đó đã khiến cô ấy tuyệt vọng như vậy.

"I, Ít nhất thì hãy nghe chi tiết câu chuyện của tôi đã!"

"Fumu"

"Cậu có muốn nghe về nó không? Vậy thì nán lại ở đây làm gì nữa, tôi sẽ dẫn cậu đến guild!"

"Nhưng tôi từ chối."

"Tại sao chứ?"

"Tôi không quan tâm."

"*Hidebu!*"

Tôi chẳng quan tâm chuyện gì xảy ra với cái guild của người phụ nữ đó hết, nó đâu liên quan gì tới tôi.

Tôi đến thành phố này là để làm chủ kiếm thuật của mình. Thành thật mà nói, tôi chẳng quan tâm đến những thứ khác.

"Uuu ... Mình nghĩ dogeza sẽ ổn lần này vậy mà..."

Người phụ nữ kia lại nói gì đó, nhưng tôi chả thèm quan tâm.

"Nhân tiện thì, guild nào mạnh nhất ở thành phố này?"

"..... rồi cậu lại hỏi tôi về nó.... thật là một sự phân biệt lớn mà..."

Tôi chẳng quan tâm, người phụ nữ đó nói với một vẻ mặt như thế.

"Đó chắc hẳn là 'Black Blade', ở đó có 8 kiếm sĩ A-rank..."

Fumu.

Black Blade sao?

Tôi đã quên tên guild mà mẹ nói luôn rồi, nhưng tôi cảm thấy nó thật ấn tượng.

"Trụ sở của họ ở trong quảng trường, nhưng gần đây yêu cầu tham gia rất nghiêm ngặt. Vì vậy dường như khó có thể gia nhập..."

"Ra thế. Tôi đã được cứu rồi đấy."

"Không có chi..."

Khác hẳn với quyết tâm ban đầu, giọng điệu của ngời phụ nữ kia trở nên yếu đuối.

"Maa, cố lên. Còn nhiều người mới đến khác ngoài tôi. Có thể vài người kì lạ sẽ lắng nghe câu chuyện của cô đó."

"Thật sự thô lỗ lắm đó cậu biết không!?"

"...?"

Cô nổi giận vì cái gì vậy? Mặc dù tôi đã cố động viên cô mà.

Tôi nghiêng đầu và hướng về trụ sở của guild Black Blade.

"Fumu. Là kia à?"

Một tòa nhà có vẻ là trụ sở chính của guild Black Blade ngay lập tức xuất hiện.

"Cậu cần gì à?"

Khi tôi tiếp cận cánh cổng, người gác cổng tiến về phía tôi.

"Đây là trụ sở của Black Blade sao?"

"Đúng vậy"

"Tôi muốn gia nhập."

"Cậu muốn trở thành một hội viên sao? Nhưng trước tiên cậu phải vượt qua kì thi đầu vào. Kì thi sẽ bắt đầu vào ngày 10 hàng tháng. Ba ngày nữa."

Ba ngày nữa.

Tôi phải chờ ba ngày cho đến khi đó sao?

Thay vào đó thì, may mắn là tôi chỉ mất có 3 ngày thôi nhỉ.

"Cậu phải đăng kí để tham gia kì thi."

"Tôi hiểu rồi."

Tôi rời khỏi chỗ người gác cổng và bước vào quầy lễ tân.

Cũng giống như tôi, có rất nhiều kiếm sĩ trẻ đang xếp hàng chờ đăng kí cho kì thi.

Tôi chờ một lúc rồi cũng đến lượt mình.

"Đây là phiếu đăng kí dự thi. Để tham gia kì thi vào guild, cậu phải là [Chức nghiệp cao cấp] hoặc hơn. Cậu có thể nói tôi biết về chức nghiệp của mình không?"

Cái gì thế.

Bắt buộc phải là [Chức nghiệp cao cấp] sao?

Có điều kiện nào như thế à?

"Không, tôi là [Vô chức], vì vậy tôi không phải là [Chức nghiệp cao cấp]."

Nghe tôi nói vậy, người đàn ông tại quầy lễ tân tròn mắt một lúc.

"Bufffff"

Phun luôn.

"T, Tôi xin lỗi.... [Vô chức] sao? Như tôi đã nói lúc trước, điều kiện tối thiểu để tham gia guild này là [Chức nghiệp cao cấp]"

Người đàn ông nói với vẻ mặt cười nhạo đầy thích thú.

"Oi, oi, mày nói [Vô chức] sao!"

"Đừng nói là, mày nghĩ một đứa [Vô chức] như mày xứng đáng ở trong guild dẫn đầu này à?"

"Bên cạnh đó, ai mà thèm trả tiền cho guild với thằng [Vô chức] chứ!"

Nghe thấy tôi nói, nhiều âm thanh cười cợt vang lên từ phía sau.

Fumu.

Khá là có vấn đề rồi.

Có bị trêu chọc là [Vô chức] thì chả sao, nhưng thậm chí còn không thể dự kì thi gia nhập guild ấy chứ.

"Không thể làm được gì khác sao? Tôi tự tin là tôi sẽ được chấp nhận thôi."

"Buhho... Tôi xin lỗi, nhưng luật là luật."

Thế cũng không thể à.

Tiếng cười lại vang lên lần nữa từ phía sau.

"Nếu tham gia thi, mày chắc chắn sẽ được nhận cơ á?"

"Điều này thật tệ! Nghiêm túc đấy, cậu ta thật sự ngu ngốc mà!"

"Nhân viên tiếp tân thực sự đang gặp rắc rối kìa!"

Anh chàng tiếp tân nhìn tôi một lúc rồi thở dài.

"Xin lỗi, nhưng tôi không thể chấp nhận chuyện đó."

"Tại sao?"

Sau đó, nụ cười mến khách của anh ta sụp đổ, và mặt anh ta đầy vẻ khinh thường.

"Chẳng phải thế là rõ rồi sao. Chủ guild rất bận. Không có thời gian mà tiếp một tên [Vô chức] đâu.... Cậu có thể dùng cửa sau, và về nhà đi nhé?"

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

TRANS
Rồi từ đây MC lĩnh ngộ được kiếm ý dần dần chạm vào được kiếm mang. Anh đang trên con đường trờ thành kiếm đế :V
Xem thêm
Hóng tụt ...quần
Xem thêm
đợi gặp lại em tóc đỏ hồi nhỏ nào :D
Xem thêm
Cái guid black gì gì đó là out rồi
Xem thêm
Cái Guild của gái tên gì nhỉ? Tác giả nhá hàng mà không cho xem sản phẩm kiểu này ác thật.
Etou... T đoán Guild đó có chữ Sword trong tên :))
Thank trans. Và hóng hết quả :)
Xem thêm
thh
CHỦ THỚT
TRANS
Méo nhé, là Long Nha- Dragon's Fang
Xem thêm
@Uricius: T_T Thế giới này thật tàng nhẫn
Xem thêm
Thấy cái mùi là vô guild gái đầu chap rồi. Đi kiếm chổ khác chi mất công.
Xem thêm
TRANS
Thôi xong cái Guild vào danh sách đen của main rồi =))
Thanks~
Xem thêm