Anh hùng Vô chức
Kuzu Shichio Ueda Umehito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 WN

Chương 16: Mày nghĩ mày có thể thắng sao

21 Bình luận - Độ dài: 1,125 từ - Cập nhật:

『Sau đây chúng ta sẽ bắt đầu vòng thứ nhất! Đến từ 'Hắc Kiếm', [Liễu Kiếm sĩ][note18595] Gio! Và ở bên còn lại, 'Long Nha'... eh? … V- [Vô chức] Arel!』

Khi mà phát thanh viên nói [Vô chức], có một sự im lặng trong giây lát.

Rồi nơi đó thay đổi hoàn toàn.

"... Mm, [Vô chức] sao?"

"Mới nãy phát thanh viên nói [Vô chức] à? Tôi đâu có nghe nhầm đúng không?"

"Không, tôi cũng nghe thấy thế."

Tiếng xì xầm từ từ lan rộng, và cuối cùng thì,

"Thằng nhóc đó, tôi biết nó! Cậu ta đã đến guild chúng ta một lần để xin gia nhập đấy!"

"Tôi cũng biết cậu ta! Cậu ta đã bị đuổi ra ngay trước quầy lễ tân!"

"Dù vậy, thực sự là một tên [Vô chức] sao?"

"Fuahahahahaha! Nghiêm túc à! Long Nha đưa đến một đứa [Vô chức] sao!"

"Vì chúng thiếu thành viên, nên cho tên [Vô chức] vào guild luôn à!"

Tiếng cười vang lên trong hội trường. Mà không chỉ có mỗi cười thôi đâu.

"Mày nghĩ mày có thể thắng sao, ngu ngốc!"

"Nếu vậy, mấy người đã chẳng có một cơ hội nào ngay từ đầu rồi! Có nhiều guild muốn đấu với Hắc Kiếm lắm đấy!"

"Nơi đây là thánh địa dành cho kiếm sĩ! Cái đứa [Vô chức] như mày bỏ cuộc đi!"

Những giọng nói giận dữ cũng vang lên nữa.

『Xin đừng ném đồ! Nguy hiểm lắm ạ!』

Tôi nhảy lên trên sàn đấu.

"R, rốt cuộc thì vẫn thành ra vậy…"

"Fumu. Phản ứng khá tuyệt vời đấy."

"Chẳng phải cậu quá bình tĩnh sao!?"

"Gì chứ, không phải tất cả những gì cô cần làm là giữ im lặng thôi à."

Tôi bước lên trên sàn đấu.

Đối thủ cũng tiến lên trên đó.

Đó là một người đàn ông mảnh khảnh trông có vẻ nhanh nhẹn.

Anh ta khoảng 20 tuổi à?

Vũ khí là thanh rapier.[note18596] Tôi chắc rằng anh ta là người được giới thiệu là [Liễu Kiếm sĩ] Gio.

"... Không lý nào, đối thủ của mình là một tên [Vô chức] sao. Mình thực sự bị coi thường mà."

"Dù vậy, tôi không có ý định coi thường anh."

Tôi có thể nghe thấy giọng nói đầy vẻ khinh thường của Lilia từ phía sau.

"Arel-san! Tên đó là một kiếm sĩ hạng B đó desu! Hãy đánh bại hắn mà vẫn vô sự nhé!"

Nếu phá hủy hoàn toàn <Gia hộ> của đối thủ thì sẽ thắng, và chiến thắng của guild được xác định bằng việc hạ hết những đại diện của guild đối thủ.

Ba người chúng tôi phải đánh bại được mười đứa lận. Nhưng kể cả có thắng, thì trận đấu kế tiếp sẽ bắt đầu sớm thôi, vậy nên chẳng có thời gian mà đợi <Gia hộ> phục hồi đâu. Do đó, cần phải thắng mà không mất nhiều <Gia hộ> càng tốt.

Trước những lời của Lilia, Gio đáp lại.

"Haa~ nghe buồn cười thật. Ta mới là người đánh bại cậu ta mà vẫn vô sự đó."

Và trận đấu đã bắt đầu.

"Ta sẽ kết thúc bằng một đòn thôi."

Khoảnh khắc tiếp theo, Gio biến mất và xuất hiện sau lưng tôi. <Tốc hành> hả?

Ở ngay đó.

Một đòn tấn công nhằm thẳng vào tim tôi một cách hoàn hảo. <Công kích yếu điểm>[note18597] phải không nhỉ.

Ngay lập tức thu hẹp khoảng cách với đối thủ, rồi đâm vào điểm chí mạng và kết thúc. Nếu bị đâm trúng yếu điểm, dù có cố đến mấy thì vẫn sẽ mất ngay <Gia hộ>. Khá là khó để tránh khi nó có cả <Tốc hành> được.

Đó chính là sức mạnh thực sự của [Liễu kiếm sĩ], được cho là kiếm sĩ nhanh nhất, và có combo skill mạnh nhất.

Mũi kiếm của Gio đâm thẳng vào tim----

“Không khó nhỉ”

“Nói thế không phải là sớm quá sao?”

“Cái gì!?”

Tôi đã bị đâm xuyên người, nhưng đó chỉ là “Dư ảnh” mà thôi. Còn bản thể thật thì ở sau lưng Gio.

Đáp lại, tôi nhắm thẳng tim đối thủ từ phía sau rồi đâm. Chiêu này là “Công kích yếu điểm”.

Đúng như mong đợi, Gio xoay người để tránh đòn tấn công. Song, hắn ta vẫn bị đâm trúng vai và <Gia hộ> Của hắn đã giảm kha khá rồi.

“Không thể nào!? Đó chỉ là <Dư ảnh> thôi sao? Skill mà chỉ [Liễu kiếm sĩ] và [Huyễn kiếm sĩ][note18598] mới dùng được, tại sao mà một tên [Vô chức] như ngươi lại có thể chứ!? Hơn nữa, ngươi đã dùng <Công kích yếu điểm> ….!”

Gio có vẻ ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức thay đổi thái độ.

“Nhưng, nếu là <Dư ảnh> thì ta cũng vậy!”

Gio biến thành hai.

Fumu. Cái <Dư ảnh> đó thật đáng kinh ngạc. Tôi chẳng biết đâu mới là hàng thật nữa.

Một tên lao đến đâm tôi. Nhưng người bị đâm xuyên tim đó là một Dư ảnh khác.

Song có vẻ như Gio nhận ra được.

“Ta không bị mắc bẫy hai lần đâu! Bản thể thật chắc chắn sẽ ở đây!”

“Thật không may, nhưng đó cũng chỉ là “Dư ảnh” thôi.”

“Gaa~!”

<Gia hộ> của Gio lại giảm lần nữa. Thêm một hay hai cú nữa đây nhỉ?

“Hai <Dư ảnh> cùng lúc sao? N-nhưng, ta cũng vậy …!”

Giờ thì, Gio biến thành ba luôn.

“Ai nói là chỉ có hai thôi?”

“Cái gì!?”

Tôi tạo ra tổng cộng năm “Dư ảnh” và đối mặt với Gio. Kết quả đã rõ ràng rồi, như là một trận ba chọi sáu vậy. Đòn đâm của Gio chẳng đánh trúng tôi phát nào, nhưng thanh kiếm của tôi lại có thể đâm xuyên người Gio.

Cuối cùng thì, <Gia hộ> của Gio đã hoàn toàn bay màu.

“N-người chiến thắng, là Arel!”

Trận đấu kết thúc.

“Không thể nào, chuyện như này…”

Tôi quỳ gối xuống sàn đấu, rồi nói với Gio vừa chợt lẩm bẩm thế.

“Tôi sẽ đính chính lại một điều, còn có một [Chức nghiệp] kiếm sĩ khác sở hữa skill <Dư ảnh>.

“!?”

“[Công chúa Kiếm]”

Gio trợn mắt lên.

“Ki-kiếm sĩ, là [Chức nghiệp bậc nhất], ngươi nói [Công chúa Kiếm] sao …? N-nhưng chỉ có nữ giới thôi mà …”

Đúng như hắn nói, chỉ có phụ nữ mới có thể trở thành [Công chúa Kiếm] được.

Nhưng, với tôi thì chuyện đó chẳng quan trọng.

“Ờ, rốt cuộc thì, mình cũng chỉ là một tên [Vô chức] thôi."

---------

Tạm một chương đi, tí đi ăn cưới rồi chiều về dịch tiếp :v

Ghi chú

[Lên trên]
Ở chương trước Gio là 剣闘士 - Kentoshi (Gladiator) - Đấu sĩ, nhưng chương này thì lại là 細剣士 - Hosokenshi (Fencer) - Liễu kiếm sĩ. Tui chịu, tác viết dư lào thì tui dịch vậy :V
Ở chương trước Gio là 剣闘士 - Kentoshi (Gladiator) - Đấu sĩ, nhưng chương này thì lại là 細剣士 - Hosokenshi (Fencer) - Liễu kiếm sĩ. Tui chịu, tác viết dư lào thì tui dịch vậy :V
[Lên trên]
Jap: レイピア - Kiếm mảnh cạnh sắc hoặc rapier hay espada ropera, là một thuật ngữ rộng đối với một loại thanh kiếm mảnh, rất nhọn. Với các tính năng thiết kế như vậy, thanh kiếm được tối ưu hóa để trở thành vũ khí tấn công thẳng, trực diện. Nguồn: wiki
Jap: レイピア - Kiếm mảnh cạnh sắc hoặc rapier hay espada ropera, là một thuật ngữ rộng đối với một loại thanh kiếm mảnh, rất nhọn. Với các tính năng thiết kế như vậy, thanh kiếm được tối ưu hóa để trở thành vũ khí tấn công thẳng, trực diện. Nguồn: wiki
[Lên trên]
急所突き - kyūsho tsuki (Vital Stab)
急所突き - kyūsho tsuki (Vital Stab)
[Lên trên]
幻剣士 - maboroshi kenshi (Phantom Sworsman). Huyễn ở đây là hư ảo, không có thật.
幻剣士 - maboroshi kenshi (Phantom Sworsman). Huyễn ở đây là hư ảo, không có thật.
Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Một bên là skill một bên là kỹ năng thao tác :D
Xem thêm
"Vô chức"... Hay là " vô hạng chức ? "
Xem thêm
Sao chép kiếm sĩ à ông :))))
Xem thêm
Truyện hay nhưng hóng lâu vl :)
Xem thêm
Like. Hi vọng có thêm chương. Đang hấp dẫn
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Banzai ra rồi phù bác ko thất hứa như cái ông kia
Mà cảm ơn đã dịch
Gáy sớm ăn gì
Xem thêm
thh
CHỦ THỚT
TRANS
Ông kia là ông nào :v
Xem thêm
@Uricius: ông neko-z ấy hẹn 10 ngày mà hơn tháng chưa thấy đâu
Xem thêm
hẳn là công chúa kiếm :))
Xem thêm
Tội khinh thường đối thủ và cái kết :))
Tiến độ của Uritai có vẻ chậm lại rồi :-?
Xem thêm
thh
CHỦ THỚT
TRANS
"Nhà e bao việc a ạ" =))
Xem thêm
@Uricius: Cái này thì tôi hiểu rồi :))
Nhưng Uritai dự định duy trì tiến độ bao lâu 1 chương vậy ?
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời