Anh hùng Vô chức
Kuzu Shichio Ueda Umehito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 WN

Chương 22: Thật là một đứa con trai máu lạnh

12 Bình luận - Độ dài: 1,108 từ - Cập nhật:

"Cúp Kiếm Thần?"

"Đúng vậy! Đó là giải đấu ở thành phố này, được đặt tên theo [Kiếm Thần], một chức nghiệp huyền thoại gọi là [Chức nghiệp siêu cấp]. Giải đấu này là để xác định kiếm sĩ mạnh nhất về cả danh lẫn thực! Tất nhiên là, em muốn Arel-san tham gia!"

Đó là lý do tại sao Lilia đưa ra một tờ giấy xin tham gia.

"Không có vẻ là một tờ giấy đăng ký kết hôn đâu, phải không nhỉ?"

"T-tất nhiên không rồi!?"

"Vậy sao cô lại hoảng loạn và đảo mắt đi thế?"

"À không, là do em nghĩ "còn có cách này nữa sao?" thôi... Nhưng mà cuối cùng cũng lộ thì đúng là không dùng được thật!"

……… Cô nghĩ vậy thật à?

Kể từ trận đấu đó cũng đã lâu lắm rồi, đến tận bây giờ tôi vẫn là một thành viên của Dragon Fang.

Gần đây tập tôi chủ yếu tập với Raina và rèn luyện cơ bắp. Do đó, không phải vội đến mấy guild lớn khác làm gì.

Như những gì đã học được từ trận đấu hôm đó, tốt nhất là đấu với những đối thủ mạnh để cải thiện khả năng thực chiến.

Do chỉ có kiếm sĩ hạng B ở đây, vậy nên khá là không đạt yêu cầu…

Nếu tôi có thể làm chủ được skill của [Trọng Kiếm sĩ], rồi cái guild này sẽ chẳng hữu ích nữa.

"Không không, tại sao lại có vẻ khó khăn thế? Mặc dù chúng ta đã bảo vệ guild này một lần, có gì đó cậu không thích sao!? Dù cho có một cô gái rất xinh đẹp ở đây nữa!"

"Không"

"Mình bị bơ sao !?"

Lilia gào ầm lên, ôm đầu.

"Lúc đầu, cô nói chiến đấu cùng nhau, nhưng cô lại không làm được gì cả? Đừng thêu dệt quá khứ."

"Uuu~"

Thực tế tôi vừa đưa ra đâm chọt vào Lilia.

"N-nhưng mà! Đây là guild mẹ anh từng ở một lần đó? Em đoán nếu thế thì ổn thôi!"

"Mẹ là mẹ, tôi là tôi."

"Thật là một đứa con trai máu lạnh."

Sau khi gào lên, Lilia thở dài.

"Khi tôi nhận ra rằng mẹ của Arel-san là [Kiếm Công chúa] Farah, em đã nghĩ đó là định mệnh cơ… Nhưng tại sao loại người vô huyết vô lệ như Arel-san lại được sinh ra bởi một người phụ nữ dịu dàng và bao dung chứ…"

"Cô nói gì thế?"

Để tôi nhấn mạnh cái, tôi có máu và nước mắt đấy nhé.

Nhắc đến chuyện đó thì, gần đây ngày nào máu cũng đổ, nhưng tôi chẳng hề nhớ mình có đổ lệ.

"Nhưng ít nhất là có thể làm gì đó cho sự khủng hoảng hiện giờ, thế là đủ rồi."

"Bây giờ, ít nhất xin hãy tham gia vào Cúp Kiếm Thần với tư cách là thành viên của Dragon Fang đi mà!"

"Nhắc tới chuyện đó, Cúp Kiếm Thần sẽ được tổ chức khi nào?"

"Etto-"

Theo như Lilia nói, Cúp Kiếm Thần có vòng loại và vòng chung kết.

Chỉ 32 người có thể tham dự vòng chung kết.

Hai mươi trong số đó được xác định là kiếm sĩ hạng A.

Kiếm sĩ từ hạng B trở xuống sẽ cạnh tranh trong vòng loại cho mười hai vị trí còn lại.

"Arel-san vẫn là một kiếm sĩ hạng D, nên để tham dự vòng chung kết, anh phải giành chiến thắng ở vòng loại thứ nhất và thứ hai."

Vòng sơ loại đầu tiên sẽ chỉ có những kiếm sĩ hạng D và C tham gia.

Người ta nói rằng có khoảng 400 kiếm sĩ đấu với nhau và chỉ có một người có thể tiến vào vòng hai.

Nếu thắng, tiếp theo sẽ là vòng đấu thứ hai với một kiếm sĩ hạng B.

Lại một lần nữa, chỉ mười hai người trong gần một trăm kiếm sĩ có thể tham dự vòng chung kết.

Và hai mươi kiếm sĩ hạng A, cộng với những người chiến thắng ở vòng loại, tổng cộng có ba mươi hai người sẽ thi đấu ở vòng chung kết.

"Khó thật nhỉ."

"Đúng vậy. Vòng loại đầu tiên sẽ bắt đầu sau một tuần nữa. Sau đó, vòng loại thứ hai và vòng chung kết là một tháng kể từ giờ."

Một tháng kể từ bây giờ.

… Từ giờ, chính là khoảng thời gian để tôi có thể học được skill của [Trọng Kiếm sĩ].

"Và giờ, nếu anh muốn lấy kinh nghiệm thực chiến, thì có một nơi phù hợp đấy!"

"Mu-?"

**********

Được dẫn đường bởi Lilia, chúng tôi đến một tòa nhà ở phía tây thành phố.

Tòa nhà trông như thể một nhà tù vậy, như mọi người qua lại ở đó như thường.

"Đó là một dungeon à?"

"Đúng thế! Có một mê cung lớn dưới lòng thành phố kiếm này đó!"

Dungeon.

Người ta nói rằng nơi này được tạo ra bởi ý chí của các vị thần, nó là một trong những mê cung bí ẩn có ở khắp nơi trên thế giới.

Mỗi dungeon có những đặc điểm khác nhau, bên cạnh đó nó cũng có cấu trúc phức tạp của mê cung nữa. Bẫy nằm khắp nơi. Điểm chung của các dungeon, nó là nơi sinh sống của các ma vật.

Thế nhưng, ai mà nghĩ lại có một dungeon ngay dưới thành phố chứ.

"Ban đầu, người ta phát hiện ra dungeon trước, và sau đó một thành phố đã được xây dựng bên trên. Bởi vì dungeon này là nơi thích hợp để luyện kiếm."

Và, Lilia.

"Cụ thể là sao?"

"Fufu, cứ vào đi rồi anh sẽ biết thôi."

Tệ thật, từ lúc tới đây cô ta rất tự mãn. Hết cách rồi, theo sau Lilia, chúng tôi tiến vào tòa nhà.

Mà tiện thể, Raina cũng vào luôn.

Khi tôi nói với cô ấy rằng Lilia và tôi sẽ tới dungeon, cô ấy nói muốn đi.

"T-tôi cũng muốn có kinh nghiệm thực chiến cho cúp Kiếm Thần!"

Tất nhiên là cô ấy cũng tham gia rồi.

Nói cách khác, hơn chín mươi phần trăm kiếm sĩ trong thành phố này sẽ tham gia.

"....... Mặc dù đây là một cơ hội tốt để ở riêng với nhau …. Không may đụng chạm sẽ khiến tình yêu thêm nồng nàn … dungeon doki-doki. Kế hoạch lợi dụng dungeon …"

Tôi nghĩ thật tốt khi mà Raina đi cùng và vì lý do nào đó Lilia đang lẩm bẩm trong thất vọng.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Kết quả phép tính Con thỏ đáng tiếc + con rồng biến thái
Xem thêm
TRANS
Hạ k thik điều này lắm...
Xem thêm
Đến lạy con nhỏ liensiless này :))
Xem thêm
TRANS
Hết cách cứu chữa luôn rồi :))
Thanks~
Xem thêm
Con nhỏ này chức nghiệp "liemsilost" thiệt mà =))
Xem thêm
nhỏ Lilia giống con thỏ nào đó phiên bản loli qué
Xem thêm
Thanks
Shi~
Xem thêm
Laptop sửa chưa bác hay vẫn ngồi nét
Xem thêm