Anh hùng Vô chức
Kuzu Shichio Ueda Umehito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 WN

Chương 15: Nếu chúng ta thắng trận này, thì nợ nần sẽ được xóa hết

21 Bình luận - Độ dài: 1,061 từ - Cập nhật:

Tất cả những trận đấu tổ chức ở Thành phố Kiếm này đều được cá cược.

Trong một giải đấu lớn hoặc những trận đánh bạc, một số tiền khổng lồ được cho là sẽ bốc hơi.

"Ngay lúc này, dường như có một số tiền lớn đã được dùng để cá cược vào trận đấu giữa cựu guild hàng đầu và cái guild mới kia."

Trong phòng chờ trước trận đấu, Lilia nói thế với vẻ đầy lo lắng. Có vẻ số giải thưởng khi chiến thắng dựa vào số tiền đặt cược.

Nhưng vẫn còn lâu mới trả hết nợ.

"Sự nổi tiếng nghiêng về một phía, cơ hội cho 'Long Nha' là hơn 20 lần … Đó là lý do tại sao, nếu chúng ta thắng trận này, thì khoản nợ sẽ được trả hết trong một lần."

Có vẻ các đấu thủ có thể đặt cược cho chính mình. Và Lilia dường như đã dồn tất cả vào Long Nha. Nếu chúng tôi thua, thì guild sẽ bay màu. Có lẽ đây chính là trận đấu lớn cuối cùng

"Oops, thật là cảm động ghê. Một cô gái đang cố gắng trong tuyệt vọng để bảo vệ cái guild của cha mình. Rực rỡ. Thật sự rực rỡ mà."

Một giọng nói đến từ phía lối vào. Khi tôi nhìn ra đó, có một ông chú trông như một con bọ ngựa vậy. Gầy và cao cùng mái tóc rối bù. Hắn ta nhếch mép, ánh mắt lóe lên như một con thú hoang.

"Georg … !"

"Ta đã nghe về chuyện đó rồi, cô đang nhận một tên [Vô chức] làm thành viên. Thế này thì tệ quá, ta phải quản lí những người tham gia thôi."

Hắn ta nhìn tôi một lúc.

"Lilia, ông ta là người quen của cô à?"

"… Không, không phải người quen của tôi. Ông ta là thủ lĩnh guild Hắc Kiếm."

Fumu.

Tôi không nghĩ mình nghe nhầm đâu, vậy thằng cha đó là thủ lĩnh của cái guild mạnh nhất thành phố này hả.

Lilia nhìn chằm chằm vào đối thủ của mình.

"Oyaoya, không cần phải nhìn ta với cái sự thù địch như thế đâu. Tuy vậy, nhờ ta mà cô mới có thể có được cơ hội cuối cùng. Tất nhiên là cô hiểu rõ mà nhỉ. Ta nghĩ hoàn toàn là bất khả thi đối với một cái guild đã sụp đổ đến mức phải cạnh tranh với guild của ta."

Sự khác biệt giữa cựu guild hàng đầu và cái guild mới là rất rõ ràng.

Tôi đã nghĩ rằng đó sẽ là một trận đấu hay, nhưng dường như người này còn một mục đích khác nữa.

"Ta không muốn mất đi cựu guild địch thủ của mình đâu, nên ta thực sự muốn làm gì đó."

Chắc chắn chẳng phải ý định tốt đẹp gì đâu. Nếu nhìn nụ cười trên mặt người này, thậm chí tôi, người lần đầu gặp hắn cũng sẽ hiểu ra ngay. Hắn ta là loại người thích chà đạp kẻ yếu.

"Nhưng dù sao đi nữa, bất kể cô có trả được hết nợ hay không. Maa~ nhưng, đừng lo. Nếu cô không trả hết nợ và rơi vào cảnh nô lệ, ta sẽ mua cô."

"..."

Trước ánh mắt của gã đàn ông kia, Lilia che cơ thể mình bằng cả hai tay.

"Tuyệt đối không, tôi xin lỗi"

"Kukukukuku~"

Sau khi cô ấy từ chối trong sự ghê tởm, gã đàn ông phản bác lại.

"Tuy nhiên, ta không muốn liều lĩnh đâu. Như ai kia, cái tên khổ sở vì mất đi cánh tay của mình ấy."

Hắn ta rời đi sau khi nói thế.

Nghe được những lời đó, Lilia lườm hắn ta.

"Cái quái gì chứ…! Do thực tế là cánh tay của cha đã trở nên như thế, nhờ vậy mà các người mới có thể mạnh nhất ở thành phố này, các người vui nhỉ…!"

『Giờ thì, sự kiện chính hôm nay sẽ bắt đầu, 'Hắc Kiếm' vs 'Long Nha'!』

Bên trong hội trường ầm ĩ lên.

Với rất nhiều khán giả đang theo dõi, chúng tôi bước vào đấu trường. Có một sàn đấu hình vuông, và trận đấu sẽ diễn ra ở đó.

"Này, nhìn kìa! Chỉ có ba người ở Long Nha!"

"Thật thế á! Tôi nghe nói rằng nó đã sập rồi mà, không thể nào, chỉ có họ thôi sao!"

Khán giả xì xào khi thấy chúng tôi chỉ có ba thành viên. Mặt khác, số lượng tối đa 10 người của Hắc Kiếm đã xuất hiện trên đấu trường.

"Oooh! Dường như có bốn kiếm sĩ hạng A trong số họ!"

"Sáu người còn lại đều là kiếm sĩ hạng B!"

"Như dự đoán, không có [Tuyệt Kiếm sĩ][note18306] George, nhưng vẫn khó cho guild kia!"

Bên cạnh tôi, má Lilia co giật.

"Bốn kiếm sĩ hạng A …"

Vì không có kiếm sĩ hạng A nào, nên phe chúng tôi chắc hẳn rất xui xẻo.

"Đây chắc chắn chỉ là một màn săn thỏ thôi, vì hắn ta là kiểu người thích chơi đùa với đối thủ của mình. Maa, tôi rất biết ơn khi có thể đấu với một đối thủ mạnh."

"Nói hay đấy! Giờ thì nhanh đánh bại bọn chúng nào!"

"Fumu, thật thế sao?"

Mặc dù đây là guild nơi mẹ tôi từng ở, nhưng chẳng còn liên quan gì hơn thế nữa. Sẽ rất khó nếu được hỏi có đồng cảm hay không.

"Được rồi, Raina ổn chứ?"

"Đừng có mà gọi tên tôi dễ dàng như thế!"

Khi tôi cố gắng trò chuyện với thiếu nữ đồng hương đã im lặng suốt một lúc lâu rồi, cô ấy lại hét lên như thế.

"Sao cậu giận dữ vậy?"

"Im đi! Tôi không có giận!"

Rõ ràng là cô ấy vẫn còn ghim vụ thua tôi.

Lilia nói và cầu xin.

"Raina-san… làm ơn… chị hiểu rằng em chán nản vì đã thua Arel-san, nhưng giờ thì hãy tập trung vào trận đấu đi…"

"E, em hiểu rồi! Và em không có nản chút nào đâu nhé!?"

『Sau đây, chúng ta sẽ bắt đầu vòng thứ nhất! Đến từ "Hắc Kiếm", [Đấu sĩ][note18307] Gio! Và bên còn lại, "Long Nha"... eh? .. V, [Vô chức] Arel!』

Ghi chú

[Lên trên]
絶剣士 - Zekkenshi (Absolute Swordsman)
絶剣士 - Zekkenshi (Absolute Swordsman)
[Lên trên]
剣闘士 - Kentoshi (Gladiator)
剣闘士 - Kentoshi (Gladiator)
Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Main chuẩn bị quẩy :v
Xem thêm
Ko có đoạn main nhờ Raina cầm đại kiếm đập nó máu me be bét để luyện skill chịu đựng nhỉ :v
Xem thêm
thh
CHỦ THỚT
TRANS
Chưa đến
Xem thêm
thank trans :3
Xem thêm
TRANS
Cái cảnh đáng xem sắp tới rồi :))
Thanks~
Xem thêm
Sau khi nghe tuyến mấy thanh niên liền khinh thường main và cái kết
(Đúng không vậy bác Uricius?)
Xem thêm
thh
CHỦ THỚT
TRANS
Và cái kết đừng bao giờ xem thường mấy cái đứa là main!
Xem thêm
@Uricius: chuẩn hơn Lê Duẩn
Xem thêm
Sạp hành đã mở. Mại dzô mại dzô :))
Thank trans
Xem thêm
UwU thanks trans, mau khỏe ra chương mới nhé
Xem thêm
thh
CHỦ THỚT
TRANS
Xin lỗi mn, tính quăng boom mà hôm 30/8 đi làm về dính mưa nên bị cảm 2 hôm nay, thành ra đc có 2c, mong ae thông cảm.
Xem thêm
Umm...(^-^)
Cám ơn bạn Uritai !
Mà lúc về bạn nhớ mang theo áo mưa (=v=)
Xem thêm
Vậy khi nào có chương kế? Bé đang hóng đây
P/s: khỏi bệnh sớm nha
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời