Anh hùng Vô chức
Kuzu Shichio Ueda Umehito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 WN

Chương 14: Tôi không có khóc mà

12 Bình luận - Độ dài: 1,011 từ - Cập nhật:

"...............U?"

"U?"

"Uwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~!"

Đột nhiên lại khóc như một đứa trẻ thế.

"Mình lại thua nữa rồi aaaaaaaaaaaa~! Dù cho mình đã thực sự cố gắng hết sức, nhưng mình lại thua cậu ta lần nữaaaaaaaaaaaaaaaaaa~ !"

Và rồi cô ấy đứng dậy, chạy hết tốc lực.

".... Fumu. Hình như là chuyện đó đã khiến cô ấy khóc à."

Đây không phải lần đầu mà tôi làm cho một cô gái khóc đâu. Tôi đã nhiều lần khiến nee-san khóc rồi còn gì.

"Kh, không có khóc! Tui hông có khóc mà!"

Có vẻ lời lẩm bẩm của tôi bị nghe thấy rồi. Raina hét lên rồi bỏ đi.

"Không thể nào, cậu ta thậm chí còn thắng được cả Raina, một hạng B sao …!? Hơn thế nữa, cái tốc độ quái quỷ đó …! C, cậu thực sự là [Vô chức] sao ….?"

Lilia đứng dậy và kinh ngạc. Khi đó tôi mới nhận ra là mình đang bị quan sát,

"... Chào mừng đến với Long Nha! Arel-san, chúng tôi chào mừng cậu như một đồng đội mới!"

Đó là một lời chào đón với nụ cười thật tươi, như thể trước đó chẳng có gì xảy ra hết.

"Thay đổi thái độ một cách tuyệt vời đấy"

"Ahahahaha~ tất nhiên là không rồi? Tôi đã tin tưởng Arel-san ngay từ đầu mà."

"Fumu, hài hước quá. Thế ai là cái người đã hét lên 'là lỗi của cậu đó, chết tiệt mà' hả?"

"Chắc đó là dư ảnh của tôi chăng?"

Đúng như tôi dự đoán, nhưng chẳng có cái dư ảnh nào lại có thể nói được đâu.

"Đừng lo. Dù sao tôi cũng kí rồi mà."

"Đúng vậy đúng vậy!"

"Rồi, ý cô là sao khi nói cái guild này sẽ mất trụ sở vậy?"

"... C, chuyện đó thì… "

Nghe tôi hỏi, cô ấy kể cho tôi mọi hoàn cảnh của guild lúc này.

Nói một cách đơn giản thì, cái guild này đang phải gánh nhiều khoản nợ.

Và nếu họ không trả hết trong tháng này, họ sẽ phải nhượng lại trụ sở để thế chấp. Bên cạnh đó, nếu họ mất đi trụ sở, thì họ cũng mất luôn tư cách guild của mình. Tất nhiên là có thể chuyển đến một trụ sở khác … nhưng thật khó khăn khi mà mang theo nợ nần.

Fumu. Có vẻ họ bị chèn ép khá nhiều nhỉ.

"Có khả năng trả được hết không?"

"Một tuần nữa, chúng ta dự định sẽ tham gia Guild Chiến, nếu ta có thể thắng thì … "

Tuy nhiên, cần phải có ít nhất ba người mới tham gia được.

"... Bởi thế, nên tôi mới tuyệt vọng tìm kiếm thành viên"

"Nói cách khác, tình cảnh hiện tại là kể cả tôi thì chỉ có ba người ở cái guild này"

"... Đ, đúng thế. Cha thì khỏi nói nói làm gì… "

Có lý đấy. Mặc dù cái trụ sở này là một tòa nhà lớn, như chẳng thấy ai khác ngoài chúng tôi hết.

"Tr, trước đây đã có nhiều người! Nhưng, vì cha trở nên như thế, mọi người đều dừng lại và từ bỏ."

"Khi đó, cô là người duy nhất ở lại sao?"

"Ra, Raina là một đứa trẻ ngoan. Dường như em ấy đến thành phố này khi mới mười tuổi, và có vẻ là tất cả các guild đã từ chối em ấy. Và vào lúc đó, cha tôi đã giữ em ấy lại và đưa đến guild… Tôi thực sự rất biết ơn. Em ấy nói với tôi rằng mình sẽ sống ở đây cho đến phút chót."

Cô ấy thực sự là một người tốt.

"Maa, sau này thì dễ thôi. Chúng ta chỉ cần giành chiến thắng trong cuộc thi là được mà."

".... Đúng, vậy nhỉ"

"Sao thế? Từ bỏ trước khi đấu à?"

"Không, không! Không phải thế!? Chúng ta phải thắng! Chúng ta nhất định phải thắng!"

Quá dễ để hiểu mà.

"Có phải đối phương là một đối thủ mạnh không?"

"... B, Bây giờ thì"

Lilia dừng lại trước khi tiếp tục nói.

"Đó là Hắc Kiếm … cái guild được cho là mạnh nhất ở thành phố này hiện giờ."

Ra vậy. Là nó sao. Đó là cái guild đầu tiên đuổi tôi ra ấy.

"... Hơn nữa, có lẽ là có mười đối thủ. Và bên này thì chỉ có ba người."

Người ta cho rằng cuộc thi cơ bản là làm thế nào để thắng. Vì vậy ba người này phải đánh bại 10 đối thủ.

"Còn nữa, có tám kiếm sĩ hạng A ở Hắc Kiếm"

"Hạng A hay hạng B đó là gì vậy?"

"Tóm lại thì, đó là cấp độ tượng trưng cho sức mạnh của một kiếm sĩ. Trong những giải đấu cá nhân lớn, kiếm sĩ cao cấp sẽ được miễn thi đấu."

Có bốn rank, gọi là A, B, C và D. Và hạng A là giỏi nhất. Rank càng cao, thì càng có ít người, và thành phố này chỉ có 20 người hạng A. Trong số gần 500 kiếm sĩ ở đây, họ là những người chỉ huy hàng đầu.

Nhân tiện thì, Raina và Lilia là kiếm sĩ hạng B.

"Như dự đoán, chẳng thể nào mà tất cả những kiếm sĩ hạng đó lại được tung ra hết … Có những cấp độ khác ngoài hạng A, thậm chí còn có những kiếm sĩ hạng B mạnh hơn chúng ta nữa. Những tất nhiên là, tôi không hề muốn thua ngay từ đầu rồi."

********

Ngày thi đấu đã đến.

Có rất nhiều đấu trường trong thành phố này, và hầu như ngày nào cũng có những trận đấu được tổ chức.

Ngoài những trận đấu giữa kiếm sĩ, còn có những trận chiến giữa kiếm sĩ với quái vật và giữa những tổ đội quy mô lớn.

Đây đều là những mục tiêu để cá cược, và chúng tôi cũng không ngoại lệ.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Thặc lè thú dzị
Xem thêm
TRANS
Liemsilost girl =))
Thanks~
Xem thêm
Web novel kia đoạn này bay đi đâu mất rồi :))

12.jpg
Xem thêm
thh
CHỦ THỚT
TRANS
Ai biết :))
Xem thêm
Liệm sỉ ơi bay đâu rồi~
Xem thêm