Anh hùng Vô chức
Kuzu Shichio Ueda Umehito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 WN

Chương 18: Hắn cho mình xem gì đó thú vị đấy

28 Bình luận - Độ dài: 1,145 từ - Cập nhật:

Note: Từ chương này mấy cái skill sẽ để nguyên văn và kèm chú thích.

------------------

Mở màn bằng một kiếm sĩ hạng A, một chuỗi những trận đấu với những kiếm sĩ hạng A bắt đầu.

Tên thứ hai là một [Song Kiếm sĩ]. Và tên thứ ba là một [Thánh hiệp sĩ].[note18931]

[Song Kiếm sĩ] là một [Chức nghiệp cấp cao] dựa trên việc kiếm sĩ có thể dùng skill <Nitoryu>.[note18932] Khá là rắc rối, nhưng tôi đã xoay sở đánh bại hắn mà không sao hết.

Hơn nữa, [Thánh hiệp sĩ] còn là [Chức nghiệp cấp cao] không phải thuộc trường phái kiếm sĩ mà là hiệp sĩ. Lợi thế lớn nhất của nó là có <Kago> lớn hơn người thường nhờ skill <Kago Kyouka>.[note18933] Do đó, công bằng mà nói trong trận này hắn ta là một đối thủ phiền đấy. Ờ thì, tôi vẫn có thể đánh bại hắn mà chẳng hề gì.

Nhưng mà, <Kago Kyouka> hử …. Làm sao mà cái skill đó, chẳng lẽ không thể học được à?

"A -Arel-san thật tuyệt desu! Lại thêm một tên nữa! Không thể tin được là chín người đều bị đánh bại …! Làm ơn hạ nốt tên cuối cùng như mấy tên kia đi !"

Tiếng cổ vũ của Lilia có thể nghe thấy được từ góc khán đài.

"O-oioi … nếu cứ để như vậy, Long Nha sẽ thực sự thắng, nghiêm túc luôn …"

"Nếu chuyện đó xảy ra, thì đây là thua đậm thật đấy…"

"Chết tiệt, mình nên đặt cược vào đó mới phải …!"

"Không, chưa chắc đâu. Nhìn kia kìa. Người tiếp theo ở Hắc Kiếm là một hạng A hàng đầu đó."

『Và giờ, đây chính là kiếm sĩ thứ mười của Hắc Kiếm, [Kiếm Hào][note18934] Masamune!』

Đối thủ cuối cùng đã xuất hiện trên đấu trường. Hắn là một người đàn ông trung niên mặc kiểu trang phục mà tôi chưa thấy bao giờ.

"Có vẻ tên cuối cùng cũng là pháo đài cuối cùng cùng nhỉ."

Thanh kiếm trên eo hắn không phải là kiếm thẳng mà mọi người thường dùng, mà là một thanh kiếm khá cong. Lưỡi kiếm có đủ độ rộng, nhưng lại mỏng như một thanh rapier vậy.

"Katana à."

"Đúng vậy degozaru. Chức nghiệp của ta là [Kiếm Hào], đó là một [Chức nghiệp cấp cao] của [Samurai], kiếm sĩ phương đông degozaru yo."

Đúng thật là thành phố kiếm mà. Thậm chí có cả một kiếm sĩ đến từ phương đông luôn.

"Fumu. Một đối thủ rất thú vị."

Tôi nắm chặt thanh kiếm của mình. Tuy nhiên, đối phương không hề rút kiếm khỏi vỏ, mà chỉ hơi hạ thấp eo xuống.

"Anh không rút nó ra à?"

"Đây là cách dùng kiếm của ta degozaru."

…….Ồ, ra vậy. Không hề có chút sơ hở nào. Chỉ cần tôi di chuyển sai thôi, thì thanh kiếm của đối phương sẽ chém tôi ngay. Khả năng "Sakiyomi" mà tôi học được đang cảnh báo thế.

"... Như mong đợi degozaru. Cậu thật sắc sảo đấy. Đằng nào cũng không thể thắng bằng mấy nhát kiếm nửa vời rồi, như một phần thưởng ta sẽ cho cậu thấy skill tất sát của ta."

Skill tất sát sao. Có lẽ đó là kĩ thuật rút kiếm à.

Tôi không nghĩ hắn ta sẽ rút kiếm từ khoảng cách này, nhưng nếu tôi mà hạ thấp cảnh giác và bước lên thêm một bước, thì tôi sẽ đi đời.

Đây là kiểu skill rất khó để mà đối phó được khi mới gặp lần đầu. Nhưng nếu vậy, tôi chẳng thể thấy được cái skil đặc biệt đó luôn. Thật tiếc quá đi.

Tôi tiến gần đến đối thủ.

"Cậu quyết tâm nhảy vào tử địa kể cả sau khi hiểu rõ sao degozaru"

Và khi mà khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn hai mét.

Sát ý bị kìm nén đến tận bây giờ lặng lẽ tỏa ra từ thân người kiếm sĩ phương đông. Đột nhiên, một tia sáng lóe lên lúc đó, và cơ thể tôi bị ché----m.

Nhưng đó chỉ là "Zanzou"[note18935] của tôi thôi. Tôi để lại "Zanzou" trước mặt hắn, rồi vòng ra phía sau tên kiếm sĩ đó và chém hắn.

"Quá ngây thơ degozaru."

"!"

Thế nhưng, tên kiếm sĩ phương đông không bị đánh lừa bởi "Zanzou", hắn ta biết chắc bản thể thật của tôi ở đâu.

Như thể để chứng minh, thanh kiếm còn chưa rút ra khỏi vỏ nữa.(?)

"<Iai Kiri • Kyouku>"[note18936]

Skill tất sát của [Đại Kiếm Hào][note18937] đã được tung ra. Nhát chém mang tốc độ thần thánh chỉ cách mũi tôi vài mili mét. Tất nhiên, đối phương là một bậc thầy kiếm thuật sẽ không xác định sai khoảng cách đâu.

Đó là vì tôi có khả năng dự đoán được thời điểm, nên tôi mới có thể né nhát chém ngay khoảnh khắc cuối cùng.

"V -vô lý…cậu thực sự tránh được kiếm của ta sao….degozaru!?"

"Tất nhiên là cái đó nhanh thật, nhưng tiếc là, tôi đã quen với những đường kiếm còn nhanh hơn thế nhờ mẹ rồi."

Nhưng mà, cái kĩ thuật kĩ thuật đó là sao chứ, thậm chí tôi còn dùng cả "Sakiyomi" để đọc nó rồi mà. Song, chỉ chuyển động thôi thì vẫn có thể được.

Lúc đó, skill chưa được kích hoạt nên tôi chỉ có thể làm vậy thôi. Không ngoài dự tính, hắn ta không bị cầm chân bởi "Zanzou" của tôi, và lúc đó skill tất sát của hắn đã định kết thúc rồi.

"Nhưng anh đã cho tôi xem cái gì đó thú vị đấy. Như một ân huệ, tôi sẽ cho anh thấy "skill" tất sát của mình."

-------"Piercing Tempest"[note18938]

Có lẽ hắn ta thấy nó như thể vô số ánh chớp vậy.

Skill tất sát của [Công chúa Kiếm], <Piercing Tempest>. Những cú đâm xuyên phá với tốc độ chớp nhoáng. Ngay khi tôi vung kiếm ra, là bất khả thi để né rồi.

Những nhát xuyên phá đó đâm vào cơ thể đối phương và lấy đi toàn bộ <Kago> ngay tức thì.

『Người thắng, Arel! Vì tất cả thành viên của 'Hắc Kiếm' đều đã bại, nên 'Long Nha' giành chiến thắng!』

Lúc tuyên bố đó vang lên, khắp nơi trở nên ầm ĩ.

"Thậm chí thắng được cả [Kiếm Hào], một hạng A hàng đầu …"

"Hơn nữa, đánh bại tận mười người …!?"

"Hắc Kiếm chết tiệt! Thua kiểu đó! Thật nhục nhã mà!"

"Chúng mày nghĩ tao đã cược bao nhiêu chứ! Trả tao tiền đâyyyyyyy!"

Người thì bị sốc, người thì đặt cược vào Hắc Kiếm, nên những giọng nói đầy thù hận đang vang lên đâu đó.

"Yatta~! Tuyệt vời, Arel-san!"

Lilia nhảy lên trong vui sướng.

Ghi chú

[Lên trên]
聖騎士 - Hijiri Kishi
聖騎士 - Hijiri Kishi
[Lên trên]
二刀流 - Nhị đao lưu: kỹ thuật dụng kiếm, tấn công và phòng thủ hợp nhất trên cả hai tay trái phải, hay còn gọi là kỹ thuật song kiếm.
二刀流 - Nhị đao lưu: kỹ thuật dụng kiếm, tấn công và phòng thủ hợp nhất trên cả hai tay trái phải, hay còn gọi là kỹ thuật song kiếm.
[Lên trên]
加護強化 - Gia hộ cường hóa
加護強化 - Gia hộ cường hóa
[Lên trên]
剣豪 - Kengou (Kiếm Hào: Người dùng kiếm giỏi, bậc thầy kiếm thuật)
剣豪 - Kengou (Kiếm Hào: Người dùng kiếm giỏi, bậc thầy kiếm thuật)
[Lên trên]
残像 - Tàn tượng/Dư ảnh
残像 - Tàn tượng/Dư ảnh
[Lên trên]
居合斬り・極 - Iai trảm • Cực
居合斬り・極 - Iai trảm • Cực
[Lên trên]
大剣豪 - Dai Kengou
大剣豪 - Dai Kengou
[Lên trên]
Viết bằng Katakana: ピアシングテンペスト - Piashingu Tenpesuto/Piercing Tempest - Bão tố xuyên phá (Chắc vậy:v)
Viết bằng Katakana: ピアシングテンペスト - Piashingu Tenpesuto/Piercing Tempest - Bão tố xuyên phá (Chắc vậy:v)
Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Giờ tôi đã hiểu là "vô chức" của main ko phải là ko có chức nghiệp và ko nhận đc ban phước mà là ko xác định đc chức nghiệp vì đc ban cho khả năng sao chép kĩ năng :vv
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Diablo99999999
Ngu thì chớt .. :)):)) ..
Xem thêm
Độ OP này hơi quá r chăng. Hóng chap sau xem thắng xong t nó tận hưởng tuần trăng... à không, chiến thắng kiểu gì :))
Thank trans
Xem thêm
nó chưa có bá đâu, mới chỉ là khởi đầu thôi
Xem thêm
TRANS
Cái này hình như OP quá rồi thì phải =))
Thanks~
Xem thêm
Hmm...Tiến độ của Uritai dạo này hơi lâu so với thường lệ rồi :-?
Xem thêm
@Light The UGC: Cái này thì phần nào tôi cũng đoán được mà :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Kiếm công chúa là class mạnh nhất của kiếm sĩ phải không nhỉ
Xem thêm
thh
CHỦ THỚT
TRANS
Hông, còn cái Thần Kiếm nữa
Xem thêm
Yes.. người mẹ tuyệt vời
Xem thêm
Vui vc ra :))
Xem thêm