Anh hùng Vô chức
Kuzu Shichio Ueda Umehito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 WN

Chương 19: Dừng mấy hành động điên rồ của mình lại đi

21 Bình luận - Độ dài: 1,155 từ - Cập nhật:

"Iyaaaa~! Vẻ mặt thất bại của chủ Guild Hắc Kiếm thật nực cười mà! Kukukuku~! Chúng ta sẽ thưởng thức một chai rượu vang với thứ đó!"

Lilia cười ầm lên như thể để trả đũa vậy. Sau trận đấu, chúng tôi gặp lại tên thủ lĩnh của guild Hắc Kiếm, tất nhiên là hắn ta trông rất khó chịu. Hắn chỉ liếc qua rồi bỏ đi mà không nói gì.

Chúng tôi sau khi thắng giải Guild Chiến, đã trở về trụ sở của mình.

"Dù nói là chúng ta, song chỉ có mỗi tôi đấu thôi mà."

"Đừng lo về chuyện đó! Đằng nào thì hai người chúng tôi cũng đâu thể đánh bại kiếm sĩ hạng A được! Nee~ Raina!"

Raina đột nhiên được hỏi, lơ đễnh đáp lại "eh! Ah, un ….". Bất chấp phản ứng của cô ấy, Lilia cao hứng tiến đến ôm chầm lấy tôi.

"Fufufufufu, trả hết nợ rồi nên không cần phải bàn giao trụ sở, và hơn nữa nhiều người sẽ đến …! Arel-san, thực sự cảm ơn cậu rất nhiều!"

"Cô có thể bỏ ra không? Nóng quá đấy!"

"Đừng ngại mà ~! Có thể được một onee-san xinh đẹp ôm ấp, chẳng có chàng trai nào lại không vui cả!"

"Thôi tự sướng rằng mình đẹp đi."

"Không ổn à? Chẳng phải onee-san này khơi dậy những ham muốn trẻ trung của cậu sao?"

Lilia đẩy ngực cô ấy vào cánh tay tôi với nụ cười trêu chọc. Vì ngực cô ấy nhỏ, nên rất chi là không thoải mái.

(.... Nếu chúng ta có Arel-san, guild này sẽ an toàn … mình sẽ không để cậu ấy rời đi … kể cả trông có vẻ nghiêm túc, thì cậu ấy vẫn là một người đàn ông … nếu cậu ấy mà đổ một cô gái nào thì … không, thế này sẽ tốt hơn)

Dù cho trong thâm tâm cô ấy nói thế, tôi vẫn có thể nghe thấy hết.

"Arel-san! Xin hãy kết hôn với tôi!"

"Tôi từ chối"

"Trả lời ngay lập tức? Tại sao cậu lại không quan tâm chút nào đến một cô gái xinh đẹp như tôi chứ?"

"Chính xác hơn, sao tôi phải quan tâm làm gì?"

"Nghĩa là sao!? Dù gì thì, đôi khi tôi còn được lên báo là "Quá xinh đẹp để trở thành Kiếm sĩ" nữa."

Đó là điều đáng để tự hào à?

"Tôi có vấn đề gì sao?"

"Cô không phải gu của tôi."

"Gaa ~n"

"Nếu có thể, tôi thích một cô gái như Raina hơn."

Không như Lilia, Raina có bộ ngực to. Tôi nghĩ điểm quyến rũ nhất của một cô gái là ngực cô ấy. Và càng to, càng tốt.

"C-...Cậu đang nói gì vậy, Kisama[note18953] !?"

Raina ấp úng.

"Đừng có đùa nữa! Cậu đang trêu tôi đó à!?"

"Tôi không đùa đâu, cậu biết chứ? Như tôi nói lúc trước, Raina là một cô gái xinh đẹp."

"?!"

Cái tên tóc đỏ mà tôi nghĩ là một thằng nhóc, đã trở thành một cô gái xinh đẹp như này. Tôi vẫn còn chưa hết sốc đâu.

"Đừng có lừa tôi!"

"Tôi lừa cậu làm gì?"

"Vốn dĩ đã thế rồi! T-tôi là một cô gái xinh đẹp sao, làm gì có chuyện đó chứ! Tôi lúc nào cũng chỉ vung kiếm thôi … và lớn lên tôi còn bị nói là giống con trai đó! Hơn nữa, không như Lilia, tôi chưa từng trang điểm bao giờ."

Tôi không nghĩ rằng cậu cần trang điểm đâu.

"Jiii-"

Vì lí do nào đó, Lilia quan sát cuộc trò chuyện giữa tôi và Raina bằng nửa con mắt.

"Gohon goh! Dù sao thì..!"

Lilia ho một tiếng đầy phức tạp và cố tình làm gián đoạn cuộc trao đổi của chúng tôi.

"Hôm nay hãy uống nào! Sau cùng thì chúng ta đã cứu được guild này mà!"

"Tôi đã nói rồi, tôi chưa thể uống được."

"Em cũng không thể uống nhiều.."

"Thế thì hãy đồ ăn ngon nhé! Tất nhiên là guild sẽ bao! Sau cùng thì chúng ta đã kiếm được rất nhiều tiền mà!"

Fumu. Nếu nói là đồ ăn miễn phí, thì tôi rất biết ơn về chuyện đó đấy.

"... Geez, ồn quá."

Lúc này, bóng dáng một ông chú say xỉn với một cánh tay tiến đến. Cha của Lilia, cựu thủ lĩnh guild.

"Cha! Làm ơn nghe này! Chúng ta, Long nha đã thắng rồi!"

"Aa~? Ha, cùng lắm cũng chỉ là kiếm sĩ hạng hai hai hạng ba chứ gì."

"Tất nhiên là không rồi! Dù cho không phải là những thành viên giỏi nhất, nhưng vẫn có bốn kiếm sĩ hạng A đó!"

"..."

Ông chú đó liền hướng ánh mắt về phía con gái mình.

"Không, con chẳng làm gì lớn lao cả…"

Thật vậy, cô ấy có làm được gì đâu.

"N-nhờ Arel-san đó ạ! Bốn kiếm sĩ hạng A đều bị cậu ấy tự mình đánh bại đó! Nếu là Arel-san, thì chỉ là vấn đề thời gian để guild này lấy lại được vinh quang như trước!"

"... Nghĩ đi, Lilia. Những guild khác sẽ hoàn toàn dậm chân tại chỗ chắc. Và từ giờ, đó sẽ là cuộc chiến về lợi nhuận ở đâu sẽ hấp dẫn hơn. Con nghĩ cậu ta vẫn sẽ ở đây à?"

"... K-không cần lo về chuyện đó! Vì Arel-san sẽ kết hôn với con!"

Oi, đừng có tự quyết định thế chứ. Tôi không nhớ là tôi đã hứa vậy đâu.

Nhưng rõ ràng, ông chú đó đang nhìn tôi đầy giận giữ. Tôi chỉ có thể thở dài.

"Ôi trời, đến bao giờ ông mới hết băn khoăn như thế?"

".... Ý cậu là gì?"

"Một hay hai cánh tay, vẫn có thể vung kiếm được kể cả khi ông mất nó đi nữa."

Chẳng mấy khó khăn thậm chí có mất cả hai tay à. Tôi chưa từng thử vung kiếm bằng miệng hay chân, nhưng chắc cũng mất một thời gian cho đến khi có thể chiến đấu như thường được.

Nếu nghĩ vậy, sẽ dễ hơn nhiều khi chỉ mất có một tay thôi mà.

"Mày thì biết gì, thằng khốn …?"

Ông chú đó tiến sát tôi và gào lên. Lilia vội ngăn ông ta lại.

"Xi- xin hãy bình tĩnh, Cha à …!"

"Đừng có ngắt lời ta!"

"Kyaa~?"

Lilia bị đẩy ngã----sấp mặt.

"Dừng mấy hành đông điên rồ của mình lại đi, người cha ngu ngốc này!"

Cú phang mạnh vào mặt ông chú đã làm lộ rõ bản chất thực sự của cô ấy. Ông chú đó mất ý thức rồi ngã gục.

"..................Được rồi! Giờ thì chúng ta tiếp tục ăn mừng chiến thắng thôi!"

Lilia nói như thể chẳng có gì xảy ra hết vậy.

Cô gái này, liêm sỉ khá dày nhỉ.

Ghi chú

[Lên trên]
貴様. Theo như tìm hiểu của mình thì từ này để gọi phái nam, giống anata nhưng có ý khinh thường và sỉ nhục, nên sang nhật muốn ăn đấm thì cứ dùng nhé :V
貴様. Theo như tìm hiểu của mình thì từ này để gọi phái nam, giống anata nhưng có ý khinh thường và sỉ nhục, nên sang nhật muốn ăn đấm thì cứ dùng nhé :V
Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

gu main ok day
Xem thêm
Arel bảo nó có thể dùng kiếm bằng mồm á?
Xem thêm
Ông nhớ zổ ko :))))))
Xem thêm
@Nguyễn hùng tân: đấy là câu hỏi tu từ, còn tại sao thì ông trả lời rồi
Xem thêm
Con gái có hiếu vcl
Xem thêm
Tôi đã thấy chức nghiệp thực sự của cô ấy : [Liemsilost]
Xem thêm
Tầm này thì Liêm Sỉ j nữa 21.gif . Mất từ lúc Gặp đc e lần đầu rồi .. thank trans nhiều nhé . Truyện rất hay
Xem thêm
Liêm sỉ gì tầm này nữa :))
Xem thêm
Giống con thỏ nào đó ~
Xem thêm
Con thỏ đáng tiếc
Xem thêm