• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 10: Thủ đô hoàng gia Alsir

Chương 95: Thay đổi kế hoạch

35 Bình luận - Độ dài: 1,273 từ - Cập nhật:

Trans’s note: Chap này có vẻ là dưới góc nhìn của nữ hiệp sĩ Calotta

---------------------

- Cậu ta… là một nghệ nhân tài năng phết đấy nhỉ. Thật đúng như mong đợi từ một người hầu cận mà Neru đã phải nói dối để đưa anh ta đến tận đây.

Nhìn theo hướng chàng trai đeo mặt nạ vừa rời đi, Calotta nói vậy.

- Ế~… Ch-chị nhận ra à?

- Fufu, chuyện đó hả, tất nhiên là chị nhận ra chứ.

Vốn dĩ Neru là đứa trẻ sẽ cố gắng tự thân làm mọi thứ, có lẽ là do xuất thân từ gia đình nông dân, mà không dựa dẫm vào hầu cận thế này.

Tôi đã ngờ vực chuyện em ấy đột nhiên mang theo một thanh niên làm người hầu cận, nhưng mà… tôi bị thuyết phục rồi.

Nhìn qua chỗ anh bạn mặt nạ kia đứng ngay trước lúc nhảy ra chắn đường tên lính, mặt đất bị lún xuống một vết hình bàn chân khá sâu.

Nếu không phải là do lực chân cực mạnh thì không thể nào.

Tôi biết cậu ta mạnh, nhưng vẫn chưa nhìn rõ khả năng ra sao.

Hôm qua, tôi cũng đã thấy được cậu ấy có thể ngay lập tức nhận ra mình bị cái gì đó nhắm tới lúc vừa bước vào trong, nhưng cũng chỉ biết được chủng tộc của cậu ta cũng như không mang theo địch ý, hay mặt nạ cũng không phải ma cụ. Chỉ có thế, tôi không thể biết được cậu ta mạnh đến mức nào. [note32001]

Ma~a, thực thế thì dù chủng tộc có sai sót, nhưng đó cũng là điều tốt cho cả nhà thờ và Ma vương, rằng cô ấy không biết điều đó.

---Dựa theo những gì thấy được qua trận đột kích vừa nãy, cậu ta chắc hẳn là có khả năng gần với mình và dũng giả Neru. Không, có khi còn hơn thế nữa.

Nói theo cách của các mạo hiểm giả, khả năng là đã vượt cấp Adamantite và có khi là đã đạt đến mức Orichalcum.

Vậy thì chiếc mặt nạ đó… Nếu khả năng thực sự của cậu ta bị phơi bày, cả thế giới chắc chắn sẽ không để yên đâu, và điều đó sẽ trở nên phiền phức, thế nên cậu ấy mới đeo nó để danh tính của mình không bị phát hiện.

Lần này là quốc nạn, nên chẳng còn cách nào khác, cậu ta mới đành che giấu khuôn mặt mình rồi tới đây giúp đỡ Neru.

Về phương diện nhân cách cũng không cần phải nghi ngờ nữa, Neru đã đồng ý đi với cậu ta, rồi nhìn cậu ta chơi đùa với lũ trẻ, ai cũng có thể dễ dàng nói cậu ta không phải nhân vật phản diện.

…...  Nếu có một người với tài năng và nhân cách thế này xuất hiện, nhà thờ chắc chắn sẽ muốn chiêu mộ… nhưng lần này tôi sẽ tôn trọng ý muốn của cậu ta và không đả động gì đến điều đó.

Calotta đã tự mình suy diễn ra toàn bộ việc hiểu nhầm này và bắt đầu tôn trọng Ma vương hơn.

- Nh-Nhưng mà, ano, Calotta-san. Dù đúng là em có nói dối nhưng thật sự em không có ý xấu với nhà thờ đâu---

- Chị hiểu mà. Cậu ấy là một người đàn ông rất cao khiết [note32002]. Có lẽ là do không thể tiếp tục im lặng đứng nhìn thủ đô Hoàng gia trong cơn hỗn loạn nữa, nhưng lại không muốn danh tính của mình bị phát hiện, vậy nên hai người mới nói dối phải không?

- Ể, cao, cao khiết...Ừ-ừm, phải, là vậy đấy.

Mặc dù có chút bối rối việc Calotta đã đánh giá rất cao về Ma vương một cách bí ẩn, Neru cũng chỉ biết đáp lại một cách mơ hồ mà không dám nói rằng sự thật hoàn toàn khác biệt.

- Ờ, chị sẽ không điều tra về danh tính của cậu ta hơn nữa. Với cả, giờ chúng ta có việc phải làm rồi.--Fi! Gui!

Ngay lúc Calotta goi, hai người phụ nữ giấu mặt lập tức xuất hiện bên cạnh cô.

- [[Chúng tôi đều ở đây ạ!]]

Họ là hộ vệ riêng của Calotta.

Xét về chiến lực, Calotta mạnh hơn rất nhiều, và cô ấy cũng phàn nàn rằng mình không cần hộ vệ, nhưng nhà thờ đâu thể để cô ấy, người đứng đầu Thánh Hiệp sĩ đoàn, ra ngoài một mình. Theo lệnh cấp trên, cô ấy chẳng còn cách nào khác là để hai người họ đi theo làm hộ vệ… Nhưng lần này, việc đó lại có ích.

- Cậu trai đó, đáng ngạc nhiên thật đấy. Tôi còn không thể nhìn theo kịp chuyển động lúc đó của cậu ta.

- Hừm, hơn thế nữa, hắn dám nói chuyện hỗn láo với Calotta-sama, không biết bao nhiêu lần tôi đã muốn đâm lủng lưng cái tên rác rưởi dám bám đuôi Neru-sama rồi. [note32003]

Tới hai người đang cuốn theo cảm xúc đó, Calotta ra lệnh.

- Đừng lãng phí thời gian nữa. Nghe này. Chiến dịch sẽ bắt đầu ngay lúc này. Lập tức gửi tín hiệu đến những đơn vị đang chờ lệnh.

- L-Liệu có ổn không ạ?

- Vụ hỗn loạn vừa rồi đã ồn ào quá mức rồi. Nếu mà chờ đến nửa đêm thì muộn mất. Nhanh lên, thời gian đang trôi đấy. Truyền lệnh cho đội có nhiệm vụ làm náo loạn và xâm nhập lâu đài cùng lúc thực hiện chiến dịch ngay đi.

- [[Tuân lệnh]]

- …..Giờ đến lượt mình lên sân khấu nhỉ.

Sau khi thấy họ ngay lập tức rời đi, Calotta lẩm bẩm điều đó---rồi kiên quyết đứng lên trước đám đông vẫn còn đang nhiệt huyết.

- Thưa mọi người [note32004], tôi là Calotta De Maiya, một Hiệp sĩ của Thánh hiệp sĩ đoàn Faldien!!

Giọng nói trang nghiêm của cô ấy đã thu hút mọi người hướng về phía mình một cách tự nhiên.

- Hãy cùng nhìn xem!! Đây chính là hiện trạng của Thủ đô Hoàng gia hiện nay!!

Cùng với lời nói, Calotta chỉ tay về phía những tên lính đang nằm lăn lóc trên đất mà không ai thèm cứu giúp.

- Những gì mà chính quyền hiện đang làm chính là đàn áp người dân của mình!! Nếu chúng mà đạt được quyền lực, mọi người hẳn cũng biết được tương lai gì đang chờ đợi mình chứ. --- Nhưng chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra!! Ngày mai, Thủ đô Hoàng gia sẽ được chúng tôi lấy lại!!

Đáp lại lời nói của cô ấy, những người vẫn hừng hực nhiệt huyết, reo hò mà như hét lên.

Là do nhiệt huyết vẫn đang dâng trào? Hay là do thần thái của cô ấy? Nhưng một điều chắc chắn, không ai nghi ngờ câu nói của cô ấy.

- Nghe rõ đây!! Chúng tôi, nhà thờ, sẽ chiến đấu để đưa Thủ đô Hoàng gia về lại hình thái lý tưởng của nó!! Nếu các bạn có can đảm, hãy nâng vũ khí lên!! Ước muốn của Chúa đang ở cùng với chúng ta!!

- [[[Wooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!!]]]

Tại đó, nhiệt huyết của mọi người đạt tới đỉnh điểm, và tất cả cùng nhau giơ cao nắm đấm lên thiên đường.

---------------------

Tác’s note: Tất cả mấy người đó đều đang la hét hết.

Trans's note: Sang tuần là 1 chương/ngày nhá :3

Ghi chú

[Lên trên]
hắn mạnh hơn cả rồng tối cao Derefi cơ :
hắn mạnh hơn cả rồng tối cao Derefi cơ :
[Lên trên]
không sai đâu, là cao khiết, cao thượng (noble) và liêm khiết(pure soul), đây là từ hán việt cực hiếm dùng thời nay
không sai đâu, là cao khiết, cao thượng (noble) và liêm khiết(pure soul), đây là từ hán việt cực hiếm dùng thời nay
[Lên trên]
FBI còn phải bó tay với tên lolicon này cơ mà, em cứ nóng :
FBI còn phải bó tay với tên lolicon này cơ mà, em cứ nóng :
[Lên trên]
raw là chư vị, mà nghe nó kiếm hiệp quá nên thôi ...
raw là chư vị, mà nghe nó kiếm hiệp quá nên thôi ...
Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

tra gg thì cao khiết là cao thượng và trong sạch =)) trong sạch đó =)) vì nó quan trọng nên nhấn mạnh 2 lần
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Một chương một ngày :v Ý là vậy bác thất nghiệp thật rồi. Mà cũng đúng, tôi sắp thi xét đại học rồi, đang trong mùa ôn mà gặp yêu cầu của nhà nước cho các trường nghỉ vì dịch :(( Bruh thật sự????
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bigus F, cầu Yuki ban phước lành cho bác!
Xem thêm
@Kyo Ayasaki: huh là gì vậy?? ?????
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
kịp manga trên nettruyen rồi đó bác trans
Xem thêm
tks. có j đó sai sai vs 2 con hộ vệ????????
Xem thêm