• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 10: Thủ đô hoàng gia Alsir

Chương 104: Tại yết kiến đường 2

48 Bình luận - Độ dài: 1,399 từ - Cập nhật:

Trans’s note: Nay bận nên đăng sớm nhé, chương cũng lại ngắn rồi :<

---------------------

- Bọn chúng chính là những kẻ phản loạn!! Bắt lấy chúng!!

Có lẽ là do hậu quả của trận chiến, có một giọng nói thoát ra từ chỗ cửa sổ vỡ.

Vì cái lý do nào đó, tên Hoàng tử chết tiệt vẫn tiếp tục vui vẻ đưa ra mệnh lệnh từ trên bục, nhưng bảng trạng thái không bao giờ nói láo, mặc dù có thể dùng để đánh lừa người nhìn đến một mức nào đó. Nó cho thấy thanh HP của hắn trống trơn.

Ngoài ra, tôi còn biết được vì đang sử dụng Ma nhãn của mình kết hợp với nó,cơ mà tên Hoàng tử chết tiệt, cũng như mấy con zombie bữa trước, có một luồng ma thuật đang trói chặt cơ thể hắn.

Càng nhìn thì lại càng thấy không phải người sống, nó hoàn toàn chỉ là một con rối.

Tôi không rõ là kỹ năng hay ma pháp, nhưng cái gã đang điều khiển Hoàng tử có lẽ giỏi hơn hẳn cái tên điều khiển zombie mà chúng tôi gặp ở thành phố khi trước.

Chúng cấy Plaga vào hắn à? Không, người bị cấy mấy con ký sinh trùng đó không phải là người chết.  [note32447]

Ma~a, đùa giỡn bỏ qua một bên, nếu nhìn kỹ hơn vào từng bộ phận trên cơ thể Hoàng tử bằng Ma nhãn, tôi có thể thấy hệ thống thần kinh trung ương, đặc biệt là từ não tới tủy sống, đều đang bị trói buộc bởi một luồng ma lực đang tích cực di chuyển. [note32448]

Những con zombie tôi thấy khi trước không có đặc điểm này. Có lẽ đây là yếu tố khiến cho việc biến một người chết thành giống người sống thế này là khả thi.

Nhưng mà… không cần biết tên này nhìn giống người thật thế nào, thế này cũng có chút, lạ.

---Tại sao không có ai để ý thấy điều đó?

Đó là điểm mà tôi thấy phân vân.

Trong thế giới nơi mà nghệ thuật khiển rối và thao túng tâm trí tồn tại, thì ắt phải có cách để phát hiện và đối phó với chúng chứ. Nói cách khác, chẳng có lý do gì để không có.

Hoàng tộc, gia tộc đứng đầu một Quốc gia, ít nhất cũng nên có những công cụ để đối phó với chúng, không có là điều quá vớ vẩn.

Bên cạnh đó, khi chúng tôi nói chút chuyện trong hầm ngục, Quốc vương cũng có nói rằng con trai ông ta “đang trở nên ngày càng điên rồ hơn”.

Quốc vương đã nhận thấy sự thay đổi bất thường của con trai ông ấy, vậy thì ông ta càng phải đưa ra những biện pháp để phát hiện nguyên do chứ.

Tôi không biết hắn đã bị biến thành zombie bao lâu, nhưng nếu ông ấy đã nhận thấy những dấu hiệu đó, ông ta hẳn đã biết từ lâu rằng có kẻ nào đó đang can thiệp đến sự thay đổi của Hoàng tử và hắn ta có thể bị sử dụng như tốt thí của kẻ thù.

…… Không, không phải thế.

Thứ lọt vào mắt tôi là chiếc nhẫn mang nguồn ma lực mạnh mẽ trên tay Hoàng tử.

---------------------

Nhẫn hư thực (Hư thực chỉ luân - Ring of Truth and Falsehood): Cho phép bạn hiển thị chỉ số lẫn lộn giữa thực và giả khi bị người khác kiểm tra bảng trạng thái. Phẩm chất: S-

---------------------

----Nó là nguyên do đây.

Nhìn vào phẩm chất của nó, món đồ này gần như nằm trên đỉnh luôn rồi. Tôi đoán cái nhẫn đó chính là thứ đánh lừa khả năng phát hiện ra sự bất thường.

Tôi có thể nhìn thấu được nó… có lẽ là nhờ cấp độ cao của kỹ năng Phân tích của mình.

Tôi đã nâng nó lên để có thể nhìn được bảng trạng thái của Refi, nhưng kể từ khi tôi vẫn chẳng thấy được chút gì, tôi đã không để ý đến nó nữa, nhưng cấp độ kỹ năng Phân tích của tôi khá cao đấy.

Vâng, đủ cao để có thể vô hiệu hóa khả năng của chiếc nhẫn có phẩm chất “gần như” cao nhất.

Qua đó… lại càng thấy được cái sức mạnh vô biên của Refi. [note32449]

Sau khi nở một nụ cười cay đắng, tôi gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu rồi tiếp tục quan sát bên trong căn phòng.

---Tên Hoàng tử chết tiệt đó chỉ là một con rối. Có kẻ khác điều khiển sợi dây.

Tuy nhiên, nó lại được làm tỉ mỉ đến mức cái xác mà trông như người thật. Nên cái khả năng kẻ điều khiển ở khoảng cách xa là cực kỳ nhỏ.

Sau cùng, hắn làm con rối nói được cơ mà. Nếu không làm cho con rối nói đúng từ đúng hoàn cảnh, thì sẽ gây ra nghi ngờ, và để tránh trường hợp đó, hắn cần phải ở gần để biết chuyện gì đang diễn ra.

Cũng có khả năng hắn có thể sử dụng thứ gì đó giống với Evil Ear hay Evil Eye mà tôi dùng… nhưng theo Ma nhãn của tôi, thì chẳng có thứ gì như vậy ở đây cả.

Có thể dễ dàng tưởng tượng với một cái kính cảm nhiệt. Ma nhãn có khả năng xác định các phản ứng ma lực như thế, và do đó nó có thể phát hiện bất kỳ kỹ năng ẩn nấp nào dựa vào ma lực để che giấu hiện diện.

Ma~a, tôi không biết nếu Ẩn mật đạt cấp 10 thì sẽ thế nào, nhưng ngay cả Refi cũng nói chỉ một vài trong vô số kỹ năng cô ấy có, đạt được cấp độ ấy.

Nếu vậy, thực tế chút, thì sự thật là nếu Ma nhãn không phản ứng, nghĩa là không có thứ gì như thế cả.

Quyết định như thế, tôi sử dụng kỹ năng Phân tích cùng với Ma nhãn của mình để bắt đầu tìm ra chân tướng kẻ địch.

---Chính hắn.

Ở góc phòng, có một tên đàn ông ăn mặc như một đại thần. Do đang đội mũ trùm đầu nên tôi không thể thấy được khuôn mặt hắn.

Không may, có một cái gì đó như sóng nhiễu phát ra từ viên ngọc đeo trên ngực hắn, và kỹ năng Phân tích không thể nhìn xuyên qua đó được, chứ không chỉ là làm sai lệch trị số trên bảng trạng thái… Nói ngược lại, hắn cần phải che giấu toàn bộ bảng trạng thái của mình ở đây.

Và quan trọng hơn hết thảy---là ma năng của hắn.

Thông qua ma nhãn, tôi biết được bước sóng ma năng của mỗi cá thể khác nhau thì sẽ khác nhau đôi chút, nhưng ma năng đang trói buộc tên Hoàng tử chết tiệt và ma năng hắn có hoàn toàn trùng khớp.

Hắn chính là kẻ giật dây đằng sau.

Hừm… Hắn không tự chiến đấu trong cuộc chiến của mình, hắn thao túng người khác và cười sau lưng họ. Thế là không tốt đâu nha.

Cái giá của việc trở thành kẻ thù của ta cao lắm đấy.

Sau khi đánh dấu kẻ thù, tôi quan sát ngoại thất lâu đài từ bên ngoài và tìm lối vào thích hợp.

Chỗ này… có tốt không nhỉ?

Di chuyển một chút, tôi quyết định nơi mình sẽ xông vào và lấy chút khoảng cách trước tòa lâu đài.

Tới vị trí mà tôi có thể lấy đủ đà, quay mặt lại đối diện lâu đài, tôi dùng hết sức có thể vỗ mạnh đôi cánh của mình.

Gia tốc đột ngột và áp suất gió đập vào cơ thể tôi.

Cứ như vậy, hủy thực thể hóa đôi cánh ngay trước khi lao vào cửa sổ mình nhắm đến--- tôi phá vỡ nó trong một lần và xâm nhập vào trong.

Kính vỡ vương vãi khắp nơi.

Giọng nói kinh ngạc phát ra từ trong phòng trước một người đột nhiên nhảy vào.

Dùng đà của cú lao, tôi đập thanh Zaien xuống tên chủ mưu, kẻ cũng đang kinh ngạc và đã ngừng di chuyển.

Ghi chú

[Lên trên]
Plaga là mấy con ký sinh trùng trong Resident Evil
Plaga là mấy con ký sinh trùng trong Resident Evil
[Lên trên]
Cho những ai muốn biết thì Hệ thống thần kinh trải dài khắp cơ thể, não điều khiển những hành động liên quan đến phản xạ có điều kiện, còn tủy sống là nơi tập trung điều khiển những hành động liên quan đến phản xạ vô điều kiện, không phải tất cả, nhưng phần lớn, ít nhất là theo những gì trans nhớ trong lớp sinh học hồi cấp 2, liên quan đến thí nghiệm trên xác ếch
Cho những ai muốn biết thì Hệ thống thần kinh trải dài khắp cơ thể, não điều khiển những hành động liên quan đến phản xạ có điều kiện, còn tủy sống là nơi tập trung điều khiển những hành động liên quan đến phản xạ vô điều kiện, không phải tất cả, nhưng phần lớn, ít nhất là theo những gì trans nhớ trong lớp sinh học hồi cấp 2, liên quan đến thí nghiệm trên xác ếch
[Lên trên]
được cái này mất cái kia...
được cái này mất cái kia...
Bình luận (48)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

48 Bình luận

Ối dồi ôi , kinh thế cơ mà
Xem thêm
Đọc cái này mà còn được khuyến mãi giới thiệu phim mới ghê. Mới tìm thử cái tên Resident Evil thì ms thấy wiki có ghi nó là phim =)) Hấp dẫn thật, cảm ơn trans nhiều =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Resident Evil khởi đầu là game xong làm thành phim nếu trans ko nhớ nhầm!
Xem thêm
@Kyo Ayasaki: có thể vậy. T thấy có game vs có phim. Mà t cũng chưa coi phim vs play game chỉ thấy giải thích rằng nó nổi tiếng là game kinh dị nhất nhật bản vậy đó
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Đập chết nó đi bạn ơi, à mà nhớ thó cái nhẫn nhé
Xem thêm
Tks trán
Xem thêm