• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 10: Thủ đô hoàng gia Alsir

Chương 96: Tiến tới lâu đài Hoàng gia

21 Bình luận - Độ dài: 1,897 từ - Cập nhật:

Trans’s note: Từ giờ Quỷ tộc sẽ đổi thành Ma tộc nhé…

---------------------

---Không phải đây là cơ hội tốt à?

Với những động tác di chuyển như phim hành động, tôi bắt kịp cái tên đang chạy như bay qua những mái nhà kia và dự định cho hắn trả giá về mấy cái hành động làm phiền tôi ban nãy, nhưng tôi đột ngột dừng lại.

Giờ tôi đang có thể tách khỏi Neru một cách an nhàn. Hiện tại thì việc dính với nhà thờ, tham gia vào một đơn vị xuất kích nào đó, là điều tôi không muốn, vậy nên tôi đã tìm cách rời đi vào lúc thích hợp… Đây chẳng phải thời điểm đó sao?

Và cái tên khốn “pyonpyon” kia dường như cũng đang hướng tới lâu đài Hoàng gia. Nếu tôi theo đuôi hắn, thì biết đâu lại được dẫn tới thẳng sào huyệt của kẻ thù.

Vụ việc đó quá đỗi ồn ào, chắc chắn chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi nhà thờ bị kết án là đã nổi loạn kẻ cả như tôi có bắt được tên này, và hắn dường như cũng chỉ là tốt thí nên tôi cũng chả thu được bao nhiêu thông tin sau khi bắt dc …

Vậy nên sẽ có lợi cho tôi hơn nếu cứ theo đuôi hắn thế này.

Rồi sau khi đưa ra quyết định như vậy, tôi dừng suy nghĩ cách tấn công tên khốn “pyonpyon” kia và tiếp tục đuổi theo hắn ở khoảng cách nhất định trong khi kích hoạt Ẩn mật.

Đá vào mái nhà, nhảy lên không, rồi hạ xuống mái nhà bên cạnh.

Tôi thường bị vấp và suýt ngã, nhưng khi đã hiểu được nó, tôi đã có thể tiếp tục theo dấu bằng những động tác đã nhuốm màu parkour.

Tôi đã nghĩ đến việc sử dụng đôi cánh của mình, nhưng sẽ tệ lắm nếu chẳng may lớp ngụy trang bị phát hiện. Chừng nào chưa bị thấy thì vẫn ổn, nhưng nếu bị phát hiện là Ma tộc, thì việc xâm nhập thủ đo dưới vỏ bọc nhân loại sẽ trở nên vô nghĩa. Tôi không muốn phí phạm điều đó.

…… Nhân tiện thì, chẳng liên quan lắm, nhưng có ổn nếu xếp tôi chung hàng với Ma tộc không? Chủng tộc của tôi đã trở thành “Ma vương” sau khi chuyển sinh, nhưng “Ma vương” có được xếp vào Ma tộc không?

…… Ma~a, dường như với nhân tộc thì, thú nhân là sinh vật giống nhân loại với đặc điểm của thú, á nhân là chủng loài như Người lùn hay Elf, có hình dạng giống người, còn tất cả các giống loài khác thì được xếp vào Ma tộc, vậy theo cái định nghĩa đó thì tôi là Ma tộc nhỉ?

Có vẻ như ranh giới để phân biệt giữa nhân loại và ma tộc khá mơ hồ, nhưng điều này đã được công nhận khá rộng rãi, nếu là sinh vật hình người, chủng tộc sẽ được xếp vào á nhân nếu mang đặc tính thiên về tự nhiên hơn. Còn nếu là thiên hướng chiến đấu hay khát máu thì sẽ bị coi là Ma tộc.

Ma~a, nói cách khác thì, Ma tộc là tên gọi chung cho tất cả những tộc loài khác chưa có tên gọi.

Từ những gì tôi nghe được, hình dung của tôi về Ma tộc là một nhóm vô tổ chức, nhưng có lẽ đây là lý do.

Có quá nhiều chủng tộc bị coi là Ma tộc, và quy tắc ứng xử cũng như nguyên tác của họ không nhất quán.

Với cả, theo như Refi, Ma tộc toàn là mấy tên não cơ bắp, nhưng chủ yếu là vì những chủng tộc tạo nên cốt lõi của Ma tộc như “Ác ma tộc” và “Dực nhân tộc” đều sống theo “Chủ nghĩa sức mạnh tối cao”. Dường như đó là lý do rất tự nhiên mà những chủng tộc khác đều làm theo.

Theo hướng suy nghĩ đó, nếu nhìn vào một chủng tộc nhất định, thì không phải tất cả tộc nhân đều có thiên hướng chiến đấu.

Tôi cũng có một tộc nhân dưới trướng, Leila, nhưng cô ấy dường như hoàn toàn trái ngược với hình ảnh não cơ bắp. Ma~a, cô ấy là một cô gái khá kỳ lạ, tôi không thể phủ nhận khả năng cổ là trường hợp đặc biệt.

Tuy nhiên, theo những gì tôi nghe được từ Leila, dường như người đứng đầu Ma tộc hiện thời đang lo sợ nhân tộc sẽ trở thành kẻ duy nhất chiến thắng, nên họ đã quyết định gạt bỏ sự bất đồng bấy lâu, hợp tác với thú nhân và á nhân, và họ cũng đang điều phối những Ma nhân thông minh hợp tác với các chủng tộc khác, nên nếu có một nhóm Ma tộc ở đâu, thì có lẽ ở đó cũng bao gồm nhiều chủng tộc khác nữa. [note32037]

Thú thực, tôi cũng muốn tham quan đất nước của Ma tộc lắm.

Khi tiếp tục bám đuôi trong khi nghĩ những điều như vậy, cuối cùng tôi cũng tới được trung tâm của thủ đô Hoàng gia--ngay cạnh lâu đài Hoàng gia, nơi mà tôi có thể thấy được từ xa.

Đó là một tòa lâu đài màu trắng với những trang trí rất đẹp và công phu… Hừ, tôi vẫn thắng. [note32038]

Trong khi cảm thấy có chút ưu việt hơn lúc vẫn đang đuổi theo tên kia, hắn đã dừng “pyonpyon” và đi xuống mặt đất, nhưng lại không đi qua cổng chính của lâu đài, mà lại theo một nơi như cửa sau, đi qua bức tường.

Ngay sau khi vào lối cửa sau đó, một tên lính canh đã yêu cầu kiểm tra danh tính, và tên khốn nhìn trộm liền cởi bỏ mũ trùm, sau đó liền lập tức đi tếp vào trong lâu đài thông qua một cánh cửa nữa.

Tôi nhảy qua bức tường, hạ cánh vào bên trong với ít tiếng ồn nhất có thể và tiếp tục đuổi theo tên kia.

Trong khi vẫn còn dẫm chân lên đám cỏ mọc bên trong bức tường, tôi đứng trước cánh cửa mà hắn vừa bước vào... rồi sau khi lấy một nhịp thở, tôi mở cánh cửa theo cách bình thường--à rế?

---Cánh cửa,  bị khóa rồi.

...Chết, chết tiệt. Đúng vậy. Bình thường sau khi đi qua thì sẽ khóa cửa lại. Hắn tất nhiên cũng sẽ khóa cửa sau khi vào rồi.

- ……? Ai đó……?

Nhưng dường như tôi gặp may rồi.

Có lẽ cái tên đó sau khi đi vào lại nhầm tưởng có ai cần hắn việc gì và đuổi theo hắn, nên hắn mới mở cửa và thò đầu ra hỏi.

- Ặc---------

Tôi nhanh chóng quay người và tặng hắn một cú roundhouse kick vô đầu.

Khoảnh khắc ăn cú đá đó, đầu hắn đập vô tường rồi mất ý thức ngay tắp lự mà không kịp kêu lên một tiếng, có lẽ là do vị trí xấu, cái xác hắn ngã dựa vô cánh cửa vẫn đang mở hờ rồi đổ sụp xuống.

Ngay khi vào được bên trong, cảnh giác xung quanh chắc chắn không có người, tôi kéo cái tên đã ngất xỉu vào trong và đóng cửa lại.

- …...Su-suýt thì toang-

Sau khi lấy lại nhịp thở, tôi vô tình thốt lên câu đó.

Bằng cách xâm nhập không sử dụng vũ lực, tôi có ý định cứ tiếp tục thế này, không tạo âm thanh bạo lực và làm cho đối phương cảnh giác… Sau cùng thì đây không phải điều mà kẻ nghiệp dư có thể dễ dàng làm được.

Tôi muốn hoàn thành nhiệm vụ lén lút này như Snake già hơn, nhưng thực tế thì đâu có dễ như vậy.

Có lẽ vì ông ta đặc biệt nên mới có thể hoàn thành nhiệm vụ mà không bị phát hiện, kể cả khi có đang ở ngay gần hay bị nhìn thấy bởi một Genome Soldier. Nếu là một tên nghiệp dư làm điều tương tự thì hắn chắc chắn sẽ bị bắt chỉ trong vài giây. [note32039]

Yup, ông già đó là người đặc biệt. Đừng có quên điều đó.

…… Mà, tôi chắc chắn ông ta có kỹ năng Ẩn mật, đúng không? Làm phát bỏ phiếu cho dự đoán này xem.

- -----Rồi giờ thì làm gì đây?

Tạm thời cứ xâm nhập vào trong lâu đài cũng ổn thôi… Tôi điên mẹ nó rồi, vẫn chưa nghĩ sau khi vào trong sẽ làm gì tiếp cả. Thật là hoảng quá mà.

…… Mà, nói vậy, nhưng tôi cũng có mục tiêu cần hoàn thành trong lâu đài Hoàng gia mà. Hai thứ: xử tử tên Hoàng tử và đưa Quốc vương hiện tại trở lại ngôi báu.

Xem xét cả hai, điều tôi nghĩ đến tại cuộc họp của Thánh Hiệp sĩ đoàn ngày hôm qua nên là giải cứu Quốc vương trước.

Tôi muốn nói chuyện riêng với Quốc vương, và tôi cũng không muốn ông ta chết xong để Hoàng tử lên ngôi.

Nếu tôi là Hoàng tử, tôi sẽ giết Quốc vương, người có thể nói là lãnh đạo của phe địch, ngay khi tạo ra vụ ồn ào. Nếu như ông ta được giải cứu, tên Hoàng tử sẽ không còn tư cách lên ngôi hợp pháp nữa.

Với tôi thì, khá bí ẩn tại sao hắn vẫn chưa làm điều đó… tôi phân vân không biết có phải là hắn muốn hành quyết công khai không nữa.

Ma~a, tôi cũng chẳng có manh mối nào cho mấy cái giả thuyết của mình cả. Điều đầu tiên tôi cần làm là giải cứu Quốc vương đã.

Vị trí hiện tại của Quốc vương chắc chắn là đang ở trong hầm ngục.

- Để tới hầm ngục thì……

Trong khi lầm bẩm, tôi ngó nhìn xung quanh.

Rõ ràng, căn phòng này nằm ngay giữa lối đi, chẳng có gì khác ngoài một cánh cửa ở ngay phía trước.

….. Tôi không có thời gian để thẩm vấn với cái tên đang nằm lăn lộn ở đây. Dù có tha hóa thì hắn vẫn trông như gián điệp vậy, nên sẽ mất một lúc nếu muốn cậy miệng. Hơn nữa, tôi không có kỹ năng thẩm vấn, nên khả năng cao là tôi sẽ lỡ tay giết hắn trong lúc tra tấn.

Hay nói đúng hơn, là tại tôi không chịu được mấy thứ máu me. Có lẽ tôi sẽ là người nhận cả đống thiệt hại tinh thần.

…… Sao cũng được. Tạm thời, cứ vào trong cùng Ẩn mật và tiến hành khám phá địa hình để lấp đầy bản đồ đã.

Sau đó, hãy thả ra vài con Evil Eye đặc biệt mà có thể dùng ngoài dungeon để thăm dò tình hình. Không có nhiều vì giá DP khá cao, nhưng vẫn tốt hơn là không có gì.

Tới được kết luận đó, tôi liền chạm vào tay nắm cửa mà tôi có thể thấy trước mặt.

---------------------

Tác’s note: Các bạn có thể thấy được thoáng qua sự hơi ngu ngốc của Yuki nhỉ...

Ghi chú

[Lên trên]
Nguyên đoạn này không biết dịch đúng không nữa … ただ、そのレイラに聞いた限りの世界情勢だと、今現在の魔族のトップに立つ者が、このままでは人間の一人勝ちになってしまうと危惧し、今までいがみ合っていた亜人族や獣人族との共同歩調を取り始め、随分と理知的に魔族を取り纏めているそうなので、やはり魔族と一括りにしても内部には様々な者がいるのだろう。
Nguyên đoạn này không biết dịch đúng không nữa … ただ、そのレイラに聞いた限りの世界情勢だと、今現在の魔族のトップに立つ者が、このままでは人間の一人勝ちになってしまうと危惧し、今までいがみ合っていた亜人族や獣人族との共同歩調を取り始め、随分と理知的に魔族を取り纏めているそうなので、やはり魔族と一括りにしても内部には様々な者がいるのだろう。
[Lên trên]
ý nói là tòa Ma vương thành của nó ngầu hơn á
ý nói là tòa Ma vương thành của nó ngầu hơn á
[Lên trên]
Snake là nhân vật chính mà người chơi điều khiển trong Metal Gear Solid, Genome Soldier là lính của địch
Snake là nhân vật chính mà người chơi điều khiển trong Metal Gear Solid, Genome Soldier là lính của địch
Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Cuối cùng cũng đuổi kịp
Xem thêm
Càng ngày cành ít bình loạn nhờ
Xem thêm
Thank trans và edit
Xem thêm
TRANS
Chương này cứ tưng tửng kiểu gì ấy nhỉ? =))
Thanks~
Xem thêm