• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 10: Thủ đô hoàng gia Alsir

Chương 91: Sức mạnh của nhà thờ 2

23 Bình luận - Độ dài: 1,949 từ - Cập nhật:

Trans’s note: kỉ niệm 2k tim nhé :3

---------------------

Đích đến xuất hiện ngay lập tức chỉ sau vài phút đi bộ.

Ánh sáng dần có thể thấy được trên lối đi, phát ra từ nơi dường như là lối ra.

Theo bước nữ hiệp sĩ và dũng giả, tôi bước về nơi ánh sáng đó---.

----Đằng sau lối đi ấy là một nhà thờ khổng lồ được xây dựng dưới lòng đất.

Những cây cột hoa mĩ kéo dài lên đến trần nhà cao chót vót, nơi được trang trí bởi một bức tranh dường như mô tả về một câu chuyện thần thoại nào đó trải rộng khắp nơi. Trên ấy là một số đèn chùm lớn cùng những phụ kiện được trang trí công phu của nó.

Trên sàn nhà với những họa tiết hình khối là những băng ghế gỗ dài trông như phòng thờ, và phía trước chúng là những tấm kính màu cùng những câu chuyện được gắn lên tường.

Mặc dù là được xây dưới lòng đất nhưng khi mà tôi có thể thấy chúng đang tỏa sáng mờ ảo, thì có lẽ là nhờ có ma cụ được lắp đặt ở phía sau.

Bên cạnh đó, ở phía dưới những tấm kính màu, có những bức tượng nữ thần được điêu khắc vô cùng tinh xảo, đang hướng ánh nhìn về những hàng ghế xếp hàng thẳng tắp trước mặt, và những bức tượng thiên thần giống như những người hộ vệ của nữ thần. Chỉ cần liếc qua thôi là đủ để khiến tôi không thể rời mắt khỏi đó rồi.

- He~e…..

Tôi vô tình thốt lên sự ngưỡng mộ của mình.

Nơi chúng tôi đang đứng có lẽ là tầng hai, có một cầu thang dẫn xuống phía dưới,  dường như cũng có những lối đi khác với cái chúng tôi vừa sử dụng, và nếu nhìn qua một chút thì có một lối đi trông giống thế ở phía đối diện. Tôi cũng nhìn thấy vài lối đi khác nữa.

Có vài nhóm vũ trang đã ổn định chỗ ngồi trên những dãy ghế phía sau rồi, và dựa vào thiết kế của bộ giáp thì có lẽ họ cũng là những hiệp sĩ giống Neru và Calotta, nhưng cũng chỉ có khoảng nửa số đó thôi.

Chắc là binh lính không thuộc nhà thờ nhưng cũng thuộc thế lực chống đối Hoàng tử.

- Chỗ này tuyệt ghê ấy nhỉ. Lần đầu tới đây em cũng ngạc nhiên lắm luôn.

- A~a……

Nơi đây có một bầu không khí linh thiêng khó tả đến mức một kẻ vô thần như tôi cũng cảm nhận được. Cái cảm giác như thể những kẻ độc ác xấu xa không thể nào lọt vào nổi.

Ma~a, mặc dù là Ma vương nhưng, tôi đang đứng đây nè.

- Đây là nơi chúng tôi luôn dùng cho những cuộc họp bí mật, tại nhà thờ vốn luôn bị giám sát rồi. Lần này cũng vậy, những tòa kiến trúc phía trước thì lúc nào cũng có kẻ để mắt tới kỹ càng, nên nơi thế này là tuyệt đối cần thiết.

- Cho tôi biết một nơi thế này có ổn không vậy?

- Dường như cậu không hề có ý định làm hại chúng tôi, và cậu cũng là đồng đội của Neru nữa. Cô bé mặc dù vẫn còn ngây thơ lắm, nhưng mắt nhìn người thì không tồi chút nào đâu. Vậy nên không sao cả.

- Đ-đợi chút đã Calotta-san.

Cô nhóc dũng giả được khen ngợi đó liền ngước mắt lên nhìn Calotta, trong khi lên tiếng phản đối, thì khóe môi đã thành hình của nụ cười.

Tôi chắc chắn người này giống như chị gái của Neru vậy. Họ thân thiết với nhau thiệt.

- Dù sao thì, đến lúc rồi đó mọi người. Từ giờ, các chỉ huy sẽ tập hợp các nhóm lại và bắt đầu họp bàn chiến thuật. Bọn tôi vẫn chưa nghĩ đến nhiệm vụ của hai người...mà kệ, cứ nghe đi cái đã.

Theo sau cô hiệp sĩ đang hướng xuống dưới cầu thang, bọn tôi cũng nối bước.

Sau khi xuống tới tầng dưới, dũng giả và tôi liền ngồi xuống một dãy ghế trống, còn cô nữ hiệp sĩ kia thì đi xuyên qua lối đi ở giữa rồi tiến thẳng tới phía trước bục.

Bước lên bục, cô ấy quay người lại và cất lên giọng nói hùng hồn.

- Thưa các quý ông! Tôi là Calotta De Maiya, thủ lĩnh Thánh Hiệp sĩ đoàn của Faldien và cũng là Tổng chỉ huy của chiến dịch này!

Lời nói của nữ hiệp sĩ đó đã làm dịu lại bầu không khí có chút nhốn nháo trong căn phòng thờ này.

- …... Ể, cô hiệp sĩ này, cô ta có vẻ là một người tuyệt vời nhỉ nhỉ.

- Un, chị ấy rất là tuyệt luôn. Với kiếm thuật và ma thuật áp đảo của mình, chị ấy đã trở thành người trẻ tuổi nhất được chọn trở thành Thủ lĩnh Thánh Hiệp sĩ đoàn của Faldien, cơ sở chính của Thánh Hiệp sĩ đoàn trực thuộc nhà thờ. Mặc dù chỉ số của em cao hơn chị ấy nhưng em chưa thắng được chị ấy lần nào cả.

Dũng giả có vẻ rất hạnh phúc khi khoe về cô ấy trong tiếng thì thầm của mình. Thật tuyệt khi người yêu quý của cô bé lại là một người tuyệt vời thế này.

…… Chắc chắn, cô hiệp sĩ này có chỉ số khá cao đây.

Đây là chỉ số của cổ khi tôi nhìn bằng Phân tích.

---------------------

Tên: Calotta De Maiya

Chủng tộc: Nhân loại

Class: Thánh Hiệp sĩ

Cấp độ: 62

HP: 1312/1312

MP: 3400/3400

Sức mạnh: 387

Sức chịu đựng: 409

Nhanh nhẹn: 552

Ma lực: 611

Khéo léo: 1192

May mắn: 198

Kỹ năng: Thánh ma pháp Lv 5, Hỏa ma pháp Lv 5, Kiếm thuật Lv 7, Tìm kiếm kẻ thù Lv 2,  Phát hiện nguy hiểm Lv 5, Đoản đao thuật Lv 5 [note31635], Rìu thuật Lv  3, Tế đao thuật Lv 4 [note31636], Tiên thuật Lv 4 [note31637]

Danh hiệu: Sword Princess [note31638], Valkyrie

---------------------

Thứ đầu tiên mà gây ấn tượng mạnh nhất chính là số lượng kỹ năng liên quan đến vũ khí. Hơn nữa, cấp độ kỹ năng cũng cao ngất ngưởng, nhất là kiếm thuật đã đạt tới cấp “7” lận. Danh hiệu của cổ cũng liên quan tới chiến đấu luôn, “Sword Princess” với cả “Valkyrie” luôn kìa. Yeah~.

Cấp độ khá là cao, chỉ số Khéo léo thì vượt cả ngàn luôn rồi, nhưng mà… có khi nào chỉ số Khéo léo có liên quan đến kiếm thuật không nhỉ? Neru cũng có chỉ số Khéo léo khá cao…

Tôi có chỉ số Khéo léo cao vượt trội luôn, nhưng tôi lại chẳng giỏi kiếm thuật cho lắm, nên đã nghĩ chúng chẳng liên quan đến nhau…… Chắc là tôi không có tài rồi... [note31639]

Tôi cũng đã hiểu được tương đối về mức chỉ số trung bình của nhân loại ngoại trừ HP/MP sau khi địa tương đối bảng trạng thái của mọi người, nhưng tóm lại thì mỗi chỉ số có giá trị khoảng thế này.

Loli + Shota: 10-100

Thường dân: 100-150

Nghề nghiệp liên quan đến chiến đấu: 150-400

Chuyên gia: 400-600

Thiên tài: 600+

Với những người có nghề nghiệp liên quan đến chiến đấu thì khá khó khăn, vùng dao động chỉ số Sức mạnh cũng cao hơn nữa, nhưng hầu hết là nằm trong khoảng 200-300. Tôi vẫn chưa thấy được mấy người có chỉ số trên 400.

Nếu nói về chỉ số Sức mạnh trên 600 thì tôi mới chỉ thấy của cái tên sử dụng Rìu sau khi hắn chơi Doping cái cây nguyền ma kiếm, Dũng giả và cô nữ hiệp sĩ kia là người thứ ba. Đây là nói đến Nhân loại thôi nhé.

Nhìn vào chỉ số của những Hiệp sĩ tại đây thì nó nằm trongf khoảng 300-400, có lẽ là đội tinh nhuệ, nhưng mà cái cô nữ hiệp sĩ kia thì còn khỏe hơn bọn họ.

Ma~a, đây là tiêu chuẩn đối với Nhân loại. Chỉ số của Quỷ tộc hay thú nhân thì tôi cũng chỉ mới thấy của hai cô hầu gái nhà tôi, nên nếu biết được chỉ số trung bình của họ thì chắc là ấn tượng cũng sẽ thay đổi chút.

Lời nói của nữ hiệp sĩ vẫn tiếp tục trôi trong khi tôi nghĩ mấy thứ đó.

- ----Hiện giờ chúng ta đang ở trong tình trạng khá tệ. Như mọi người cũng biết, Hoàng tử Ryuto Glorio Alishia đã phát điên và thủ đô Hoàng gia cũng đã đạt đến đỉnh điểm của sự hỗn loạn. Nếu người đó lợi dụng sự hỗn loạn này để soán ngôi thì tất cả chúng ta sẽ gặp rất nhiều trở ngại để chống đối Hoàng tử.

Những hiệp sĩ đều lắng nghe những lời nói trang nghiêm đó trong im lặng.

- Mỗi người chúng ta tập trung tại đây đều có lý do riêng của mình. Nhưng tôi phải nói rõ, hiện tại chúng ta có rất ít đồng minh! Chúng ta phải đồng tâm hiệp lực và cùng nhau giành chiến thắng!! Có ai muốn phản đối điều gì không!!??

Không một ai không đồng ý với điều này, chỉ có sự nhiệt huyết âm thầm thống lĩnh toàn bộ khu vực.

- ----- Tốt!! Giờ chúng ta sẽ tổ chức một cuộc họp bàn chiến lược!

----Sau đó, cô ấy lấy thứ giống một tấm bảng ra và sử dụng nó, Calotta giải thích chiến lược. Rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra và giải thích, nội dung của chiến lược đã được nhất trí.

Trận tiến quân đầu tiên sẽ là phục kích cánh cổng kết nối giữa bên trong và bên ngoài thủ đô Hoàng gia, sử dụng một đơn vị dường như đang chờ sẵn ngoài thành phố và hơn một nửa số đơn vị bên trong.

Sau khi làm trận đại náo ở đó và thu hút được sự chú ý, đội quân thiểu số còn lại sẽ thực hiện xâm nhập vào lâu đài Hoàng gia. Mục đích đầu tiên là giải cứu nhà vua, và nếu có thể thì bắt giữ Hoàng tử luôn.

Về phần nhà vua thì có vẻ họ đã thành công xác định được vị trí của ông ấy. Dường như vị vua số nhọ này vẫn còn sống và hiện đang bị nhốt trong nhà ngục.

…… Hiểu rồi nha, ra là thế…

……. Tôi muốn uy hiếp nhà vua một chút, nên chắc tôi sẽ đi trước một chút và giải cứu ổng luôn nhỉ?

Xong việc rồi thì sẽ giao ổng lại cho đội giải cứu.

- ---Chiến dịch sẽ bắt đầu vào nửa đêm mai khi nhà thờ đổ chuông! Còn ai có câu hỏi nào không!?------ Vậy mọi người, giải tán!! Quyết chiến quyết thắng!! [note31640]

- [[[Quyết chiến quyết thắng!!]]]

Cùng lúc những lời đó vang lên, bên trong nhà thờ vang vọng khí thế của mọi người, và rồi các hiệp sĩ bắt đầu đồng loạt di chuyển.

Nữ hiệp sĩ, người vừa giải thích chiến lược trên sân khấu kia, mở miệng khi quay lại chỗ chúng tôi.

- -----Hai người vừa mới tới thủ đô hôm nay nên chưa có chỗ ngủ phải không? Hiện cũng có phòng trống đây, nên hai người theo tôi nào.

Ghi chú

[Lên trên]
raw là đoản đao thuật, Eng dịch là dagger mastery… Bối rối quá...
raw là đoản đao thuật, Eng dịch là dagger mastery… Bối rối quá...
[Lên trên]
không nhầm đâu, Hán việt là tế đao thuật đấy, Tế đao dịch ra là liễu kiếm, eng là rapier ấy
không nhầm đâu, Hán việt là tế đao thuật đấy, Tế đao dịch ra là liễu kiếm, eng là rapier ấy
[Lên trên]
Không phải tiên nhân nhá, Tiên ở đây là Roi nhá, ngắn gọn là “Whip” ấy
Không phải tiên nhân nhá, Tiên ở đây là Roi nhá, ngắn gọn là “Whip” ấy
[Lên trên]
Kiếm cơ, dịch qua hán-nôm hay việt đều thấy không hay bằng eng nên thôi nhá :3
Kiếm cơ, dịch qua hán-nôm hay việt đều thấy không hay bằng eng nên thôi nhá :3
[Lên trên]
Cái thằng này nó mới dùng kiếm chưa được 1 năm mà đã đua đòi… Chưa kể nó dùng ma pháp nhiều hơn kiếm...
Cái thằng này nó mới dùng kiếm chưa được 1 năm mà đã đua đòi… Chưa kể nó dùng ma pháp nhiều hơn kiếm...
[Lên trên]
Chịu, không biết dịch qua việt thế nào cho hay...
Chịu, không biết dịch qua việt thế nào cho hay...
Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Victory to us giống giống như "Vinh quanh cho chúng ta"
Xem thêm
Thằng main bá vậy ai chơi dc
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cũng ko bá lắm đâu, bị loli dắt mũi suốt à :v
Xem thêm
@Kyo Ayasaki: Vì anh là lolicon mà :v Sát loli vương
Xem thêm
TRANS
"Quyết thắng" hay "Chiến thắng sẽ ở bên chúng ta" thì sao?
Thanks~
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Oh, quyết thắng nghe đc đấy!
Xem thêm
Sword princess 71.gif Ais, is that you?24.gif
Cơ mà bên kim đồng dịch là kiếm công chúa luôn thì phải 21.gif
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Raw theo hán việt là "Kiếm cơ" nhưng mà theo em thấy thì hầu hết mọi người chắc ko hiểu nên để eng cho lành =))
Xem thêm
3 ngày. Thanks trans.
Xem thêm