• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 10: Thủ đô hoàng gia Alsir

Chương 90: Sức mạnh của nhà thờ 1

21 Bình luận - Độ dài: 1,383 từ - Cập nhật:

- …… Ma~a, nếu cậu là người được Neru tin tưởng thì cũng ổn thôi. Thú thật thì bọn tôi đang trong tình trạng cần mọi sự giúp đỡ có thể, nên nếu cậu mạnh thì bọn tôi rất hoan nghênh. Giờ thì cứ vào trong cái đã.

Cô nữ hiệp sĩ tên Calotta thả lỏng ánh nhìn của mình rồi hối chúng tôi vào trong với giọng điệu khá nhu mì.

Ớ….? Vậy là được luôn rồi đấy hả?

Làm tốt đấy dũng giả. Ẻm có vẻ được tin tưởng phết nhờ.

Theo sau Calotta, Neru rồi đến tôi, cũng bắt đầu theo bước vào bên trong.

- …..Hử?

-----Có cảm giác khó chịu.

Khoảnh khắc bước qua cánh cửa tàn tạ ấy, tôi có cảm giác khó chịu trong một lát, giống như là có thứ gì đó tôi không biết chạy xuyên qua người mình.

Bọn họ, làm cái gì đó rồi à…?

- …... Cậu nhận ra à? Có vẻ cậu thực sự mạnh đấy.

Cô nữ hiệp sĩ nhìn tôi một cách ngạc nhiên.

- …... Cô đã làm gì vậy?

- Không cần phải cảnh giác thế đâu. Chắc cậu cũng nghĩ đến rồi chứ, dù cho cậu là người được Neru giới thiệu thì chúng tôi cũng đâu thể để người ngoài vào trong một cách dễ dàng được. Việc cậu có thể đi qua cánh cửa đó nghĩa là cậu không có ý định hãm hại bọn tôi. Với cả… Hừm, có vẻ như cậu là nhân loại. Cái mặt nạ đó cũng không giống như ma cụ…

Calotta lẩm bẩm điều đó trong khi nhìn vào mảnh giấy do người đàn ông đến từ căn phòng phía sau đưa cho.

- Ể…..?

Dũng giả bất giác quay ra phía nữ hiệp sĩ.

- Tất nhiên rồi. Tôi đến đây để giúp đỡ Ne---dũng giả-dono mà.

- Fufu…. đúng ha. Xin thứ lỗi.

Mặc dù vô cùng bình tĩnh đáp trả lời nói của nữ hiệp sĩ, nhưng trong thâm tâm tôi lại đang cực kỳ rối loạn đây.

Quá đáng sợ! Người phụ nữ này cực kỳ đáng sợ! Cô ta có thể trưng ra cái khuôn mặt bình tĩnh như thế sau khi cố gắng vạch tôi á!

Thât, thật tốt khi tôi đã ngoan ngoãn nghe Neru giải thích về ma cụ có thể xem được bảng trạng thái của đối phương. Không thì tôi đã bị nhất kích tất sát rồi.

---Tất nhiên là họ sẽ thấy tôi là nhân loại rồi, chẳng phải là vì tôi đã chuyển sinh lần nữa thành nhân loại đâu. Đây là hiệu ứng của kỹ năng “Ngụy trang” mà tôi mới lấy được đó.

Do không sử dụng robot điều khiển từ xa nữa nên tôi đã sử dụng DP để mua kỹ năng này.

Bảng trạng thái của tôi hiện tại nó trông thế này đây.

---------------------

Tên: Wai

Chủng tộc: Nhân loại

Class: Đạo chích

Cấp độ: 35

HP: 1603/1603

MP: 1167/1167

Sức mạnh: 411

Sức chịu đựng: 443

Nhanh nhẹn: 682

Ma lực: 456

Khéo léo: 638

May mắn: 72

Kỹ năng: Thể thuật Lv 4, Ẩn mật Lv 4, Tìm kiếm kẻ thù Lv 3, Kiếm thuật Lv 1

Danh hiệu: Đoạn tội giả [note31621]

---------------------

Cái tên Wai, thực ra cũng chỉ là phiên âm của “Y”, chữ cái đầu trong cái tên Yuki mà thôi. Tôi sẽ không quên nếu nó chỉ đơn giản thế này.

Tôi để chỉ số của mình bằng khoảng một nửa so với Neru, và chuyển class thành Đạo chích, thế nên tôi để chỉ số Nhanh nhẹn với Khéo léo cao một chút.

Kỹ năng thì tôi cũng chỉ để mấy cái đó thôi, hơn nữa một số còn ở cấp 5 cơ, cấp độ mà chỉ có những mạo hiểm giả cấp cao hoặc bậc thầy theo con đường đó mới đạt được, vậy nên tôi hạ nó xuống một chút.

Bảng trạng thái nhìn sẽ khá rỗng nếu tôi bỏ trống chỗ danh hiệu, vậy nên tôi để cái danh hiệu có vẻ vô hại nhất vào đó.

Không rõ cô ta xem được bao nhiêu trong bảng trạng thái của tôi nhưng khá chắc là tôi đã làm tốt.

Nhân tiện thì chỉ số của tôi hiện giờ nó thế này nè.

---------------------

Tên: Yuki

Chủng tộc: Ma vương

Class: Ma vương đoạn tội

Cấp độ: 43

HP: 3101/3101

MP: 10442/10442

Sức mạnh: 911

Sức chịu đựng: 926

Nhanh nhẹn: 818

Ma lực: 1161

Khéo léo: 1423

May mắn: 73

Điểm kỹ năng: 0

Độc kỹ: Ma nhãn, Thông dịch ngôn ngữ, Phi hành

Kỹ năng: Hộp vật phẩm,  Phân tích Lv 8, Thể thuật Lv 4, Sơ nguyên ma pháp Lv 4, Ẩn mật Lv 5, Tìm kiếm kẻ thù Lv 5, Kiếm thuật Lv 2, Chế tạo vũ khí Lv 4, Yểm phép Lv 4, Mân thuật Lv 1 [note31622], Đại-kiếm thuật Lv 2 [note31623], Ngụy trang Lv 2, Phát hiện nguy hiểm Lv 1

Danh hiệu: Ma vương dị giới, Chủ nhân của Rồng tối cao, Đoạn tội giả, Nhân loại đối địch giả

DP: 104356

---------------------

Cấp độ tăng khá đáng kể so với hồi trước, và cấp độ kỹ năng nhìn chung cũng cao hơn hẳn. Kỹ năng kiếm thuật cũng đã tăng thêm một. Làm được rồi.

ba kỹ năng mưới được thêm vào là “Đại-kiếm thuật”, kỹ năng mua bằng DP “Ngụy trang”, và kỹ năng “Phát hiện nguy hiểm” mà tôi thấy khá là hữu dụng nên đã học.

“Đại-kiếm thuật” thì tôi nhận được theo cách tự nhiên khi vung vẩy thanh đại kiếm của mình, nhưng “Ngụy trang” thì lại là do tôi đập cả đống điểm kỹ năng vào chỉ để nó tăng thêm một cấp đấy.

Kỹ năng “Ngụy trang” này cũng chịu ảnh hưởng bởi chỉ số của người sử dụng, thế nên mặc dù cấp độ kỹ năng không cao nhưng vẫn đủ để đánh lừa những ai có chỉ số thấp hơn tôi.

- Là Wai nhỉ? Không quan trọng cậu là ai, miễn sao không gây nguy hại cho chúng tôi thì không có vấn đề gì cả. Vậy cậu có thể sử dụng khả năng của mình để hợp tác với chúng tôi được không?

- Chẳng phải đó là mục đích tôi đến đây ngay từ đầu sao?

- Chân thành cám ơn. Chúng tôi hiện đang khá thiếu nhân lực. Vậy thì, giờ chúng ta vào trong nói chuyện nào.

Nói xong điều đó, tôi với Neru cũng cất bước theo Calotta vào sâu bên trong khu chợ.

Rồi, dũng giả hét vô mặt tôi lúc tôi đang nhìn ngó xung quanh phía sau chiếc mặt nạ.

- Onii-san, anh đã làm cái gì vậy?

- Anh chỉnh sửa bảng trạng thái của mình chút thôi. Với cả anh cũng đã nói với em rồi đúng không? Ổn thôi mà.

- ….. Ừm, em đã thực sự rất là lo đấy, nhưng cuối cùng cũng trót lọt ha.

Ma~a, tôi thực ra cũng khá hoảng đấy. Cô ta chọn đúng lúc để lừa tôi lộ ra nhân dạng thật sự của mình. Có lẽ cô ta đã ngắm đến thời điểm đó ngay từ đầu.

- ----Chỗ này hơi gồ ghề chút nên cẩn thận bị vấp nhé.

Sau khi đi qua mấy gian hàng đổ nát, Calotta đột ngột dừng lại phía trước một bức tường---

- “Chúa dẫn lối”

---Yup, ngay sau khi cô ấy niệm những từ đó thì một cánh cửa xuất hiện trên bức tường.

- …… Ồ ~ ồ

Tuyệt, cửa ẩn kìa. Tôi đã luôn muốn được đi qua đó ít nhất một lần.

Lối đi phía sau cánh cửa được mở ra bởi cô nữ hiệp sĩ dường như là con đường dẫn xuống dưới lòng đất, cùng với những ngọn đèn mờ ảo treo phía trên trần, độc đạo được chiếu sáng.

- Đi thôi nào.

Sau khi cổ nói điều đó, tôi theo chân nữ hiệp sĩ, người đã bắt đầu bước đi, cùng với một con tim tràn đầy hưng phấn.

---------------------

P/s: Mới để ý truyện cán mốc 2k tim rồi... Hừm, tối cho 1 chap bonus nhể...

Ghi chú

[Lên trên]
Kẻ phán xét
Kẻ phán xét
[Lên trên]
Kỹ thuật dùng bẫy, chắc mọi người quên từ này rồi
Kỹ thuật dùng bẫy, chắc mọi người quên từ này rồi
[Lên trên]
Mọi người có muốn đổi thành thái đao thuật cho dễ nghe hơn không, nhưng mà cũng sẽ dễ nhầm hơn
Mọi người có muốn đổi thành thái đao thuật cho dễ nghe hơn không, nhưng mà cũng sẽ dễ nhầm hơn
Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

sao cảm giác chỉ số main yếu thế nhề? =))
Xem thêm
Level còn thấp mà bác, với có nói là chỉ 10 điểm thôi cx đủ thể hiện sự khác biệt lớn rồi thì đằng này hơn cả 1000 hp và 300 các chỉ số khác và tận 3000 mp so với Neru (àh tất nhiên trừ luck)
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi TuFnG
Hmm ko có danh hiệu lolicon huh?
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi TuFnG
TRANS
Lừa đảo thành công :))
Thanks~
Xem thêm
Chủ nhân của RỒNG TỐI CAO ... từ khi nào nhở :v
Xem thêm
Từ phần đầu thì phải, Lefi ở cùng vs main thế nào soi bảng trạng thái cái dòng đấy lòi ra=))
Xem thêm
@Lamy: :v Hài nhỉ. Vậy mà tới giờ mới biết, tưởng 2 người bình đẳng hoặc có mối quan hệ thân thiết (ko phải người yêu, mặc dù sau này thì...)
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời