Xin lỗi vì nẫng tay trên...
Sasaki Kazu Yukimaru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chap 1 - Kurusu Mia (1)

60 Bình luận - Độ dài: 1,246 từ - Cập nhật:

Câu lạc bộ Nghiên cứu Văn hóa Nhân loại. Một câu lạc bộ tại trường cao trung tư thục Hashidzume tôi theo học.

Hoạt động của câu lạc bộ là gì ư? Mời bạn xem qua bản tóm tắt hoạt động, “Câu lạc bộ thu thập bằng chứng hữu hình thông qua điều tra và quan sát trên phương diện bao quát về nền văn hóa nhân loại”, trên đó có viết như thế đấy.

Nhưng cái tên và những gì được viết trên bản tóm tắt hoạt động hoàn toàn là bốc phét. Thành viên và hoạt động của câu lạc bộ chẳng hề to tát đến nhường đó. Câu lạc bộ này tồn tại là vì các tiền bối do bị bắt buộc nên mới tiện tay thành lập để giết thời gian. Và giờ nó được thế hệ hậu bối tiếp quản.

Thành viên câu lạc bộ gồm. Chủ nhiệm câu lạc bộ, Kawauchi Hajime, năm hai. Phó chủ nhiệm, Ebara Jouji, năm hai. Cậu bạn thuở nhỏ của Ebara hay bị đối xử như một đứa em trai, Karata Yuuki, năm nhất.  Một nhóc năm nhất chẳng ai đọc nổi suy nghĩ, Ooki Kunihiko. Sau cùng là tôi, Okutani Koumei, năm hai.

Tôi không sở hữu phẩm chất đặc biệt nào. Chỉ là một học sinh cao trung bình thường. Chiều cao và cân nặng đều ở ngưỡng trung bình thấp. Tôi không tránh tiếp xúc với phái nữ. Có điều, tôi không thiết tha lắm mấy cái mối quan hệ đặc biệt này nọ.

Hiện lúc này, đang có một vấn đề về thành viên mới sắp gia nhập câu lạc bộ. Nhờ hai nhóc năm nhất vừa tham gia nên chí ít chúng tôi đã đạt đủ tiêu chuẩn tối thiểu về số lượng trước ngày 10 tháng Năm. Song có một học sinh vừa mới chuyển đến vào lớp 2-3 của tôi. Chẳng có lấy một lời giải thích nào về lý do đột ngột chuyển trường giữa chừng học kỳ thế này.

Cao trung Hashidzume có quy định học sinh bắt buộc phải tham gia câu lạc bộ. Lẽ đương nhiên, học sinh chuyển trường cũng không ngoại lệ. Và câu lạc bộ được chọn chính là Câu lạc bộ Nghiên cứu Văn hóa Nhân loại.

Tên của học sinh chuyển đến đó là Kurusu Mia. Đúng vậy. Đó là một cô gái.

Cô ấy là đứa con gái duy nhất trong cái câu lạc bộ gồm 5 thằng đực.

Chưa nói Kurusu lại là mỹ nhân. Cô có mái tóc màu hạt dẻ, cùng đôi mắt to tròn và sống mũi cao. Hai bờ môi đầy đặn đến độ chẳng thể tưởng tượng cảnh nó teo tóp sẽ ra làm sao. Cô khá cao so với mức trung bình ở con gái và ngực thì thật quyến rũ. Cẳng tay mảnh khảnh, chân đùi thì siêu dài. Có bảo cô là người mẫu cũng chẳng ai nghi ngờ gì.

“Ừm… Mình là Kurusu Mia. Từ giờ mong được mọi người trong câu lạc bộ giúp đỡ.”

Cả khuôn mặt tươi cười kia nữa. Bất kỳ thằng con trai nào trông thấy khuôn mặt hai núm tiền kia, thì tim chỉ có nước mà loạn nhịp thôi. Kể từ khi Kurusu tham gia vào câu lạc bộ, tôi và 5 đứa còn lại đều bị cô nàng mê hoặc. Kawauchi, vị hội trưởng trầm mặc ai trong câu lạc bộ cũng biết, thốt lên vài lời.

“A, a… Hân hạnh được làm quen.”

Kurusu cười khì trước những gì Kawauchi nặn ra.

“Hân hạnh được làm quen với mọi người.”

Cô nàng nhấn nhá phần cuối câu. Lũ chúng tôi thì đông cứng. Cả bọn đứng lên khỏi chiếc sô-pha dơ dáy trong phòng câu lạc bộ, bối rối thững người ra đó.

Cuộc tấn công mãnh liệt của bọn con trai bắt đầu từ đây. Chúng tôi đều tham gia hoạt động câu lạc bộ. Chúng tôi đều còn trinh trắng. Chẳng rõ làm sao mà mấy tên chưa từng nói chuyện với con gái bao giờ lại dám chủ động tấn công. Thế mà họ cũng cố tìm cách hòng làm thân với Kurusu trong tuyệt vọng. Hai nhóc Karata và Ooki cũng không chịu nhún nhường bậc tiền bối, xưng hô với cô ấy bằng “Kurusu-senpai”.

Bọn đực xúm tụm quanh Kurusu khi cô ngồi ở giữa sô-pha. Liếc ánh mắt tà dâm vào mặt, ngực và mông cô. Cặp đùi trắng trẻo không giấu giếm, chỉ nhòm thôi đã thấy cơn hứng dâng trào.

Tôi không thể hạ bản thân xuống cùng một giuộc với lũ đó được. Tôi ở đây là vì hoạt động câu lạc bộ. Nói vậy chứ chủ yếu là yên vị ở chiếc ghế cạnh cửa sổ ngồi đọc sách thôi.

Không phải tôi ghét bỏ gì Kurusu. Thật ra tôi còn thích cô nàng cơ.

Kurusu là cô gái nổi bật nhất lớp. Cô chưa từng tỏ thái độ hách dịch bao giờ, và tôi chẳng tài nào hình dung được cô còn bộ mặt nào khác không muốn ai biết. Con gái ganh ghét cô nàng cũng có, nhưng theo phe Kurusu thì còn nhiều hơn. Mấy anh chàng trong câu lạc bộ Nghiên cứu Văn hóa Nhân loại khờ khạo quá nên vẫn chưa nhận ra điều đó.

Đó chính là lý do. Đó chính là lý do tôi không thể nào có cái ý nghĩ tiếp cận cô được. Kurusu sống ở một thế giới khác chúng tôi. Có lẽ cô không nghĩ vậy. Đó chỉ là suy nghĩ của tôi vì lợi ích của chính cá nhân tôi thôi. Dù vậy, thực tế kiểu người giữa chúng tôi và cô vẫn vô cùng khác biệt.

Suy diễn của tôi nghe chừng vô lý. Kurusu là người có khả năng tiếp chuyện và lắng nghe người khác. Trên hết, cô dứt khoát không được phép biết gì về ham muốn của tôi.

Vì Kurusu nào có để mắt đến chúng tôi chứ. Cũng bởi vì cô cho rằng chúng tôi nào có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô đâu. Cô chẳng qua là đến để tham gia sinh hoạt câu lạc bộ và giao tiếp thôi.

Kurusu nổi tiếng. Ngoại hình là mỹ nhân, thì hẳn nhân cách cũng là tiên nữ. Cô là một nữ sinh cao trung. Hẳn cô đã kết đôi với ai đó rồi không chừng. Không đúng, dứt khoát cô đang hẹn hò với chàng nào rồi. Một khi chuyện đã công khai, tôi sẽ tự nhủ rằng “Thấy chưa, đúng như mình nghĩ mà”. Chắc chắn một điều, trở thành bạn trai của Kurusu, người nổi tiếng bậc nhất trường, với chúng tôi thật quá xa vời. Đến lúc ấy bọn họ sẽ nhận ra mộng ảo mãi chỉ là ảo mộng để rồi quằn quại trong cái hiện thực đầy khắc nghiệt. Vì lẽ đó, tôi tự tạo khoảng cách ngăn mình với Kurusu. Kurusu Mia chẳng làm gì sai cả. Do cô ấy quá hoàn hảo mà thôi.

“Nè, bọn mình về chung nhé?”

Giờ tan trường, tôi nghe thấy tiếng ai đó trò chuyện cùng ai đó khác. Thoạt đầu cứ ngỡ không phải là bắt chuyện với mình nên tôi định phớt lờ cho qua.

“Okutani-kun, mình muốn về chung với cậu…”

“Hả… Tớ á?”

Người đã bắt chuyện với tôi là Kurusu.

u18255-3b21d838-f52c-4f19-901d-ac0fe38c6553.jpg

Bình luận (60)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

60 Bình luận

suy luận nghe thì hợp lí nhưng mọi thứ đều bất hợp lí khi đây là light novel
Xem thêm
Cái này nếu tìm hiểu sẽ gọi là suy luận tuế =)) chưa hiểu rõ hoàn cảnh, lí do của người khác đã kết luận sự việc =))
Xem thêm
Đọc lại lần 3
Xem thêm
Có ntr k bác, em mới mò đc bộ 18+ đầu tiên trên đây, bị dính ntr chắc em trầm cảm mất
Xem thêm
@Harik: Ko có đâu
Nếu có ntr thì cho tiền tôi cx ko đọc
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Sao giống triết lý của thằng cha nào đó bên "ánh trăng" nhỉ
Xem thêm
Ko có NTR thì 20+ tôi cũg chấp
Xem thêm
Nghe nói chuyện 18+ vừa vào đã thấy báo rồi :D
Xem thêm
truyện có drama không bác trans
Xem thêm
Có thì ko bao giờ tôi làm=_=
Xem thêm
@rA9_imptia: ko drama thì càng tốt, tâm trạng gấu dạo gần đây hơi xuống dốc, gấu đang cần đường gấp,
Please, sugar bear
Gấu
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời