Xin lỗi vì nẫng tay trên...
Sasaki Kazu Yukimaru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chap 28 - Kurusu Mia (14)

19 Bình luận - Độ dài: 1,540 từ - Cập nhật:

Góc nhảm nhỉ: Mãi tới mấy hôm trước tôi mới biết đại đế Lelouch có Movie... và nông nỗi thay, tôi nhảy vào sub lại nguyên cái movie luôn. Tôi thèm đ*t tôi cho tôi khôn ra quá.

___________________________________________________________________________________________________________

“Thế-Thế này ư…?”

Hai tay nâng ngực, Kurusu vụng về ép chúng lại với nhau.

Và kẹp cái dương vật quá khổ của tôi vào giữa.

Ngồi trên sô pha, tôi chĩa thẳng cái cái dương vật của mình về phía cô nàng.

Quỳ thẳng lưng, Kurusu đẩy hai bên ngực của mình ép lấy nó.

Từng ấy kích thích cũng đủ làm tôi ra rồi.

Nhưng tôi phải ráng kìm lại cho bằng được.

Hai quả đồi mềm mại của cô nàng bao bọc lấy dương vật của tôi.

“Aa…Aaaa…”

Cảm giác như có một dòng điện chạy dọc sống lưng vậy.

Kích thích liên tục truyền khắp cả người, làm cho đầu óc tôi dần trở nên mụ mị.

“Mình-Mình làm có đúng không?”

Vẫn kẹp cái dương vật giữa ngực, Kurusu hỏi.

Nhưng vì quá sướng mà tôi quên luôn khả năng giao tiếp của bản thân.

Hai mắt khép hờ, tôi nhìn Kurusu.

“Cậu thấy sướng chứ?”

“À, ừ….”

“Mình vui lắm.”

Nói đoạn, cô nàng tiếp tục công việc của mình.

Dẫu cho cái dương vật của tôi có hơi quá khổ, nhưng cặp ngực đầy đặn kia vẫn dễ dàng bao khỏa nó.

Tuy vậy, phần đầu rùa vẫn lộ ra.

“Kurusu…phần đầu…liếm nó đi.”

Cô nàng gật đầu, nghe theo sự hướng dẫn của tôi.

Và thè chiếc lưỡi nhỏ nhắn của mình, từ từ, chầm chậm chạm vào đầu dương vật.

“Nha.”

Hông tôi giật một cái.

“Kyaa.”

Kurusu hét lên.

Dường như cô nàng bị bất ngờ do cái dương vật của tôi đột ngột nảy lên.

“Cậu thấy sướng chứ?”

“Ừ, sướng lắm.”

Kẹp lại cái dương vật vào giữa ngực, Kurusu bắt đầu liếm phần đầu rùa.

*Chẹp, chẹp*, cô nàng đang cố hết sức thỏa mãn tôi bằng chiếc lưỡi vụng về của mình.

Không chê vào đâu được, màn phục vụ của cô nàng làm tôi ngất ngây sung sướng.

“Vuốt ve nó…sử dụng ngực của cậu…”

“Thế này à?”

Kẹp chặt cái dương vật của tôi từ hai bên, Kurusu bắt đầu di chuyển lên xuống bộ ngực của mình.

Một cảm giác sướng khoái tột độ đến siêu thực ập đến.

Không chỉ thể xác, mà cả tâm trí tôi cũng ngập chìm trong khoái lạc.

“Ưn, Chuu, Chụt, Chụt, Chuuuu.”

Như thể đã quen việc, lưỡi của cô nàng dần di chuyển nhanh hơn.

Trong khi cô nàng đẩy mạnh tốc độ nhấp ngực của mình.

Hai đầu ti cứng ngắc của cô nàng chuyển động lên xuống trước mắt tôi.

Một người con gái xinh đẹp đến thế, hoàn hảo đến thế, giờ lại đang chật vật, cố làm cho một thằng con trai xuất tinh.

Với tôi, chỉ cần được thấy cảnh đó thôi là đủ rồi.

Nhưng ngay lúc này, thằng con trai trong khung cảnh ấy là tôi.

Tôi chính là người mà cô nàng đang phải chật vật để thỏa mãn.

“Aa, Haa, Haa…Kurusu…mình ra đây.”

“Nhép, Nhép, Ưm, Haa,…ra đi.”

Tách lưỡi khỏi đầu rùa, vừa nhấp ngực, Kurusu vừa nhìn tôi chằm chằm.

Và rồi, với giọng pha chút xấu hổ, cô nàng lên tiếng.

“Này, cậu có thể gọi mình là Mia, được không?”

“Aaaaa! Mia, Mia, tớ ra đây.”

Đứng phắt dậy, một tay tôi sóc cái dương vật của mình.

Hành động bất ngờ của tôi làm cô nàng giật bắn người.

“O-Okutani-kun, mình phải làm gì đây?”

“Cậu, ngậm phần đầu đi!”

“Ơ! À, được…Haa…Ưmm.”

Đoạn, Kurusu vội vàng ngậm lấy phần đầu rùa.

Càng sóc, tôi càng cảm thấy mình sắp ra.

Sung sướng trào dâng, dung nham đang dần tụ lại nơi miệng núi lửa.

“Aaaaaaaa.”

Và dòng dung nham ấy đang bị buộc phải bắn ra ngoài thông qua tuyến niệu đạo của tôi.

Cảm giác sướng khoái bùng lên như vỡ đập.

Nước lũ cuồn cuộn chảy vào trong khoang miệng ấm áp của Kurusu.

Ý thức của tôi bị thổi bay, cả những suy nghĩ cũng bị xóa trắng.

Tôi đẩy hông hết mức, cố nhét dương vật của mình vào miệng Kurusu.

“Ưmmmmm.”

Hai mắt trợn ngược, Kurusu cũng sợ ngây người.

Ngay khi vừa nhả được cái dương vật đang nhồi vào miệng mình, cô nàng ho sặc sụa.

Trong khi phần tinh trùng còn lại vẫn tiếp tục bắn lên mặt, lên ngực của Kurusu.

Cánh mũi phập phồng, như thể cô nàng đang cố nuốt thứ gì đó.

“Nuuu…Daaa…Cậu làm mình hết cả hồn.”

“…Cậu…Cậu nuốt nó rồi à?”

Cảm giác lâng lâng sau khi xuất tinh bắt đầu cuốn lấy cơ thể tôi.

Sướng thì sướng thật, nhưng hông tôi bây giờ cũng rệu rã cả rồi, nếu không tốn chút thời gian để thích ứng chắc cũng khó mà đứng nổi.

Lau nước mắt bằng mu bàn tay, Kurusu nói.

“Cậu đó, bắn hết cả vào miệng mình…Aa…Dây hết lên mặt mình rồi.”

Thứ chất lỏng trắng đục, nhầy nhụa ấy dính khắp mặt cô nàng.

Một số còn bắn thẳng vào giữa ngực của cô nàng nữa.

Từng giọt tinh dịch rũ xuống, đung đưa nhè nhẹ như thể đang chống lại trọng lực.

“Xin lỗi cậu…Kurusu.”

“Sao cậu lại xin lỗi?”

Quyệt đi đám tinh dịch đang bám trên má bằng ngón trỏ, Kurusu hỏi.

“Sướng lắm phải không?”

“Ừ, thì sướng, nhưng…không ngờ là cậu lại uống nó vì tớ.”

“Chẳng phải chuyện đó rất bình thường sao?”

Dường như cô nàng khá mù mờ trong mấy liên quan đến tình dục.

Vì bị tôi bắn vào miệng, nên Kurusu cứ thế mà nuốt luôn.

Cái lựa chọn nhổ chúng ra chưa từng xuất hiện trong đầu của cô nàng.

“Cậu thỏa mãn rồi chứ?”

“À, ừ…”

Tôi hoàn toàn thỏa mãn.

Kurusu đứng dậy, lấy khăn giấy lau đi đám tinh dịch đang dính đầy trên tay, cũng như trên ngực của cô nàng.

“Giờ thì…chúng ta cũng nên về thôi nhỉ?”

Vẫn đang ở trần, Kurusu ngoảnh lại, mỉm cười.

Tôi cũng gật đầu, đáp lại cô nàng.

“Đúng-Đúng thế…ta về thôi.”

Mặc lại quần áo, bọn tôi trở về nhà.

Do vẫn còn một ngày thi nữa, nên ai nấy đều về nhà sớm.

Nhờ thế mà chúng tôi không phải đụng mặt với học sinh trường trung học Hashidzume trên xe lửa hay xe buýt.

Chia tay Kurusu tại ga Mikura, tôi trở về nhà.

Hôm sau.

Ngày thi cuối cùng đã kết thúc, và giờ tan trường cũng đã đến.

Vừa nghe thấy tiếng chuông reo, tôi phóng thẳng ra khỏi lớp.

Và chạy một mạch lên sân thượng.

Nếu người muốn gọi Kurusu lên đây là một học sinh trong trường, thì chắc hẳn, giờ này lớp của kẻ đó cũng đã thi xong.

Nếu vậy, kẻ đó cũng sẽ đi thẳng lên sân thượng.

Kế hoạch của tôi là lên đó trước Kurusu rồi kiếm chỗ nấp.

Việc ưu tiên là phải xóa được đám dữ liệu kia.

Để làm thế, tôi không được phép để lộ bản thân.

Tuy nhiên, nếu Kurusu gặp nguy hiểm, tôi sẽ không do dự mà xuất hiện.

Sân thượng thoáng đãng, trống trải không một bóng người.

Bao phủ quanh nó là một hàng rào lưới thép, và có một sân bóng rổ nhỏ bên trong.

Vào giờ ăn trưa, nơi đây trở thành điểm tụ họp của các anh chị lớp trên.

Lên đến nơi, tôi vội vàng tìm chỗ trốn.

Có một cái lán nhỏ ở gần đó, gọi là phòng máy.

Tôi cũng chẳng biết chính xác thứ gì đang được chứa trong đó.

Vì nó nằm kế bên hàng rào, nên tôi có thể dễ dàng trèo lên.

Nếu là ở đó, tôi có thể quan sát được toàn bộ sân thượng.

Trèo lên hàng rào, rồi lên nóc phòng máy.

Nằm úp sấp, tôi hướng mắt về phía cánh cửa dẫn lên đây.

Làm tôi có cảm giác cứ như mình là nhân vật chính trong mấy game gián điệp vậy.

Một lúc sau, Kurusu cũng đến.

Dáo dác nhìn quanh, cô nàng kiểm tra xem có ai ở đây không.

“Kurusu!”

Tôi cất tiếng.

Nghe tiếng kêu, Kurusu quay mặt về phía phát ra âm thanh, và trông thấy tôi.

Sự kiên quyết lộ rõ trong nụ cười của cô nàng.

Hôm nay, Kurusu để tóc rẽ hai mái.

Trông cô nàng trẻ hơn thường lệ.

Xoay lưng về phía tôi, mắt hướng về phía cửa.

Trên tay Kurusu là tấm ảnh chụp hôm nọ.

Kẻ đến là một tên con trai?

Hay là một người nằm ngoài dự đoán của chúng tôi?

Năm phút trôi qua.

Cảnh cửa chầm chậm mở ra.

Thoáng thấy đôi vai Kurusu run lên, dường như cô nàng vừa mới hít vào một hơi để lấy bình tĩnh.

Cùng lúc ấy, cũng như Kurusu, tôi hít vào một hơi.

___________________________________________________________________________________________________________

Dịch thuật: Aria0214

Chờ sung rụng chỉ để được giãy bày tâm sự: KuroShii

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Main dơ cu ra là dăm ba cái dữ liệu bay hết
Xem thêm
Okay, chuẩn bị...
Cơ mà trans rảnh ghê hen, dịch cả cái movie luôn.
Tks trans
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi shankamaru
Bình luận đã bị xóa bởi shankamaru
Chà chà liệu đây là tình huấn nào đây nhể
Tống tình hay tống tình đây :)))
Xem thêm
Gì, edit cả movie á, ngầu vậy ba :))
Xem thêm
Lại thêm một em nữa :v
Xem thêm
chưa có tài liệu khoa học nào nói rằng đ*t giúp khôn ra đâu bác, chịu đi =))
Xem thêm