Xin lỗi vì nẫng tay trên...
Sasaki Kazu Yukimaru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chap 25 - Kurusu Mia (11)

25 Bình luận - Độ dài: 1,432 từ - Cập nhật:

Lặn mấy nay hơi sâu rồi, cơ mà bù lại tôi "bắt" được con cá khá là to đây, nên là văn phong sẽ khác nhé.

Chúc các đồng râm ngon miệng.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

“Aann.”

Kurusu thở dốc.

Tôi úp mặt vào ngực, miệng ngậm lấy đầu ti Kurusu.

Môi mút nhè nhẹ, nhấm nháp hương vị nơi đầu ti của cô nàng.

Ý thức của tôi dần trở nên mơ hồ, chỉ còn cảm giác được đầu ti của Kurusu đang dần cứng lại.

Cả gương mặt bị vùi chôn trong cặp ngực mềm mại của cô nàng, tôi giờ đây đang đắm chìm trong hạnh phúc.

“Okutani-kun, Okutani-kun.”

Thốt lên những âm thanh thật dễ thương, Kurusu vuốt ve đầu tôi.

Tập trung toàn bộ ý thức vào từng đầu ngón tay của cô nàng, tôi tận hưởng hết mình khoảnh khắc đáng quý này.

Kurusu cũng đang tận hưởng theo cách riêng của mình. Cả người cô nàng giật lên từng hồi.

“Ưm…Aa..Ưmm.”

Thật sướng.

Tôi mút ngực cô nàng.

Rồi liếm nó.

“Haah.”

Kurusu khẽ rên.

Tôi di chuyển đầu lưỡi mình vòng quanh đầu ti của Kurusu.

Và cứ mỗi lần như thế, cơ thể cô nàng lại giật lên từng hồi, như thể cô nàng đang tận hưởng việc đó vậy.

Rồi tôi ôm chầm lấy cô nàng.

Tay tôi bò dọc theo sống lưng Kurusu, kích thích cô từng chút một.

Từng chút, từng chút, bàn tay tôi lần mò xuống hạ thể của cô nàng.

“Ưm, haah, núm, ti mình, ưm..”

Bị đầu lưỡi tôi kích thích, Kurusu thốt lên từng tiếng gợi tình.

Thấy thế, một cảm giác thỏa mãn không gì sánh được dấy lên trong tôi.

Nhưng không, tôi phải giữ mình tỉnh táo, không được để bản thân bị cuốn theo những cảm xúc ấy.

Bên dưới cái boxer, thằng nhỏ của tôi đang dần cương cứng.

Tôi tóm lấy mông Kurusu.

Mặc dù vẫn còn cách một lớp váy, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự kích thích đến từ cặp mông săn chắc của cô nàng.

“Okutani-kun.”

Miệng thở dốc, Kurusu hét lên.

Miệng gọi tên tôi, cô nàng dán chặt vào người tôi.

“Ohutani-kun, Okutani-kun.”

Bị nhận chìm bởi cặp ngực của Kurusu, tôi như muốn ngạt thở.

Nhưng giờ không phải lúc để ý mấy chuyện đó.

Tôi tiếp tục liếm đầu ti của cô nàng.

Và nhàu lấy nặn để cặp mông của Kurusu một cách điên cuồng.

Thật kích thích, thật sướng.

Rồi, tôi luồn tay vào trong váy của cô nàng.

“Aaa, chờ đã,…,Ưm.”

Kurusu cố ngăn tay tôi, nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục lần mò bên trong váy của cô nàng.

Tôi có thể chạm vào quần lót của Kurusu.

Thứ bảo vệ nơi quan trọng nhất của một người con gái ấy, thật mỏng manh, thật chẳng đáng tin cậy chút nào.

Không biết cái cảm giác ướt át lúc này là do mồ hôi tay của tôi,

Hay do Kurusu đây.

“Okutani-kun…Nếu cậu cứ tiếp tục, thì mình…”

“Cậu không muốn sao?”

Nhả đầu ti của cô nàng ra, tôi ngửa mặt lên, hỏi.

Nhìn xuống tôi, Kurusu cắn môi, lưỡng lự.

“Không phải mình không thích, nhưng mà…nhưng mà…”

“Nếu không phải cậu không muốn, thế thì!”

Lần này, tôi vùi mặt vào bên ngực còn lại của cô nàng.

Ngay lập tức tôi tìm đến đầu ti của Kurusu, miệng mút lấy mút để.

“Fuah, cậu thô bạo quá đó.”

Bị bất ngờ trước hành động của tôi, Kurusu hét lên một tiếng, rồi thở dốc từng hồi.

Bên núm còn lại vẫn chưa cứng.

Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, nó lập tức cứng lên.

Tôi tiếp tục mút chùn chụt đầu ti nhạy cảm của cô.

*Chụt…Chụt…*

Tôi mút từ từ, từng chút một cách chậm rãi, cốt sao cho âm thanh phát ra to nhất có thể.

Tay đè lên lớp vải của chiếc quần lót bé xinh, tôi tiếp tục nhàu nặn cặp mông săn chắc của Kurusu.

Dần dần, chiếc quần lót ăn sâu vào da thịt cô nàng, khiến tôi có thể cảm nhận được làn da trần của nàng trên bàn tay mình.

Ngồi trên sa lông, hết mút ti Kurusu, tôi lại nắn bóp cặp mông của cô nàng.

Và tận hưởng hết mình khoảnh khắc trong mơ ấy.

“Ưn, Aaa, Fuh, Aaa…”

Hơi thở của cô nàng dần trở nên gấp gáp.

Trong khi miệng vẫn thốt lên từng tiếng rên đầy quyến rũ.

Liếc nhìn Kurusu, cô nàng đã nhắm chặt mắt từ lúc nào.

Như thể Kurusu phó mặc toàn bộ cơ thể của cô nàng cho tôi để tận hưởng hết tất cả những khoái cảm tôi mang đến.

“Này, Kurusu…”

Tôi đứng phắt dậy.

“Ơ?”

Kurusu mơ màng nhìn tôi.

Tôi chạm vào vai cô nàng.

Rồi ấn nhẹ xuống sa lông.

Dẫu tôi chỉ đẩy nhẹ một cái, nhưng cặp mông Kurusu dễ dàng chìm xuống bộ sa lông.

“A,ơ…Chuyện-chuyện gì?”

“Kurusu…cậu…thực sự…thích mình chứ?”

“Ơ? À thì…Mình thích cậu, cơ mà…”

Nhìn tôi, Kurusu lúng túng đáp.

Cô nàng đã truyền đạt lại cảm xúc trung thực của mình đến tôi.

Và về phần tôi, tôi cũng phải nghiêm túc đáp lại cô nàng một cách chân thành nhất có thể.

“Mình...người như mình không xứng làm bạn trai của cậu đâu.”

“…Có lẽ vậy thật.”

Tỏ vẻ ngạc nhiên, cô nàng cười, đáp.

Tôi cởi thắt lưng, tụt quần xuống, cùng với chiếc boxer của mình.

“Sao cậu lại cởi quần?”

“Vì mình muốn đặt bản thân vào cùng vị trí với cậu, như cậu đã làm vừa nãy.”

Hơn ai hết, tôi thừa biết hành động của mình chẳng có chút ý nghĩa gì.

Thế nhưng, tôi muốn được trả lời những cảm xúc của Kurusu với tất cả chân thành mà tôi có.

Thằng nhỏ của tôi dựng thẳng người, đầu hướng lên trần nhà.

Quả nhiên, nó cũng đã đến giới hạn và chỉ chực phun trào.

Một chất dịch trong suốt đã bắt đầu chảy ra.

“Okutani-kun…cậu bị ngốc à?”

“Ừ thì, mình không phủ nhận việc đó. Nhưng mình muốn trả lời cậu một cách đúng đắn nhất.”

“Mình hiểu rồi…vậy, cậu nói tiếp đi.”

Khẽ gật đầu, Kurusu nhìn tôi, ra hiệu cho tôi tiếp tục.

Thu hết quyết tâm, tôi bắt đầu bộc bạch cảm xúc của mình.

“Thật lòng, mình cũng chẳng hiểu thế nào là yêu cả.”

“…Vậy ư.”

Miệng thì nói thế, nhưng ánh mắt của Kurusu tập trung hết vào dương vật của tôi, như thể cô nàng  trông thấy một con quái vật vừa xuất hiện trước mặt mình vậy.

“Một ngày nào đó, nếu mình đã đủ khả năng đứng bên cạnh cậu,…nếu khi ấy mình có đủ tự tin…mình nghĩ, có lẽ khi ấy mình sẽ đáp lại tình cảm của cậu một cách đúng đắn nhất.”

“Ừm…”

“Nhưng…mình, lúc này…”

Theo bước chân của tôi, cái dương vật căng cứng đó cũng tiến gần hơn đến gương mặt của Kurusu.

“Xin lỗi…mình là một thằng tồi.”

Nhìn cái dương vật của tôi, Kurusu đáp.

“Trời ạ. Cậu đúng là tên tồi tệ…dám từ chối mình…trước giờ chưa từng có.”

“Không phải mình từ chối cậu đâu.”

“Mình biết. Ý cậu là, cậu sẽ cố hết sức để trở thành người con trai xứng đáng với mình, có phải không?”

“À-À đúng vậy.”

Cười khúc khích, Kurusu nắm lấy thằng nhỏ của tôi.

“Kurusu!?”

“Nhưng…cậu biết đấy, mình thì..trước khi chuyện đó xảy ra…mình muốn làm những thứ này với cậu.”

“Ơ?”

“Vì rốt cuộc, mình cũng là con gái ở tuổi đó mà.”

Nói đoạn, Kurusu từ từ vuốt ve dương vật của tôi.

Mỗi khi tay cô nàng di chuyển, khoái cảm trong tôi cứ chực phun trào.

Đầu óc tôi trống rỗng, hông tôi cũng dần tê liệt.

“Cậu nghĩ là mình sẽ chờ cho đến khi cậu trở thành người có thể sánh với mình ư?”

“Aaah, Kurusu, sướng quá.”

“Nếu cậu đã không muốn làm chuyện đó với mình…có thể mình sẽ phải làm chuyện đó với người khác đó.”

“Aaa, haa, mình không chấp nhận.”

“Thế thì…cùng làm nào, được không?”

Với gương mặt gợi tình, Kurusu thè chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cô nàng ra.

Tay giữ chặt cái dương vật đang chĩa ra trước mặt, cô nàng há to miệng, và cho vào.

“Hauuu…Ực, chụt, haa, ưn, ưm.”

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Dịch thuật: Aria0214

Chỉnh biên: KuroShii

Ăn hại: Imptia

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

TRANS
Khịt khịt...
Có mùi hen romcom :>
Xem thêm
AUTHOR
Khổ thân Imptia
Xem thêm
Nói nghe này Trans
bạn nên sửa lại từ "Cô nàng" thành "Nàng" đi vậy hay hơn đấy :>
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Dùng "nàng" có cảm giác hơi sến với hơi già. Mình thấy để "cô nàng" nghe thân thiết, gần gũi hơn.
Xem thêm
@Aria0214: ko đâu nếu dùng nàng để nói thì nó mới nghe già chứ để tả thì có sao đâu
Còn từ cô nàng cứ lập đi lập lại thấy ko hay lắm
Xem thêm
Đang hay lại đứt dây đàn à :))
Xem thêm
hum...sao cái nút next chapter của t nó không sáng nhỉ ae??
tks trans~~
Xem thêm
Chapter tiếp, tiếp nữa :))
Xem thêm
Chúng tôi cần chap tiếp theo trans ơi
Xem thêm
Mịa, tau cay trans nha, đang cai quay chân được một thời gian r bác lại đăng chapter mới lên là sao :/
Xem thêm
TRANS
Tôi vừa gãy ở day thứ 38 mấy hôm trước... dcm, cay waifu vcl.
Xem thêm