Xin lỗi vì nẫng tay trên...
Sasaki Kazu Yukimaru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chap 27 - Kurusu Mia (13)

26 Bình luận - Độ dài: 1,356 từ - Cập nhật:

Góc chia sẻ: Tôi đứng từ xa nhìn nàng skinship, cười đùa với cậu bạn điển trai khá điển hình trong lớp tôi mà lòng đau như cắt. Không chần chừ nữa, nên tôi tiến lại gần và.... không có sau đó nữa đâu. 

Chúc các ông ngon miệng.

___________________________________________________________________________________________________________

Tôi lại luồn tay vào váy Kurusu.

 Cô nàng nhíu chặt lông mày, mắt hướng lên trần nhà.

“Nhép.”

Chạm vào rồi.

Ngón trỏ của tôi đã chạm vào âm hộ Kurusu.

“Naann.”

*Kyuu*, rên một tiếng, cô nàng khép chân lại.

Nhìn tôi, Kurusu lắc đầu nguầy nguậy.

“Khoan đã…Chắc là mình chịu hết nổi rồi.”

“Nhưng cậu đã nói muốn mình chạm vào chỗ đó cơ mà…”

“Ừ…thì đúng…nhưng…”

Kurusu ngồi dậy, miệng hết đóng lại mở, dường như chính cô nàng cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Rồi, sửa lại mái tóc, Kurusu nói tiếp.

“Đúng là mình có bảo thế, nhưng…ngay khi bị cậu chạm vào, cả người mình có cảm giác lạ lắm.”

“Cậu chưa từng trải nghiệm chuyện này trước đây à?”

“Ơ? Không.”

Kurusu nhìn tôi, bối rối đáp.

Tôi lắc đẩu.

“Ý mình không phải thế…Ý của mình là, ‘cậu’ chưa bao giờ tự thủ dâm à?”

“A.”

Tay nắm chặt gấu váy, cô nàng khẽ gật đầu, mặt đỏ chót.

“À…thì…”

“Thì sao?”

“Thì…thì, nó khác với lúc mình…mình chạm vào…”

Miệng cười chua chát, Kurusu nhìn tôi, ấp úng đáp.

“Cơ mà, cậu đang bắt mình nói cái gì thế này?”

“Nhưng mình muốn được chạm vào chỗ đó của cậu…”

Tôi thành thật trả lời.

Cái dương vật căng cứng, dựng đứng của tôi đã muốn bùng nổ đến nơi rồi.

Tim tôi đập như trống chầu trong khi cổ họng thì khô khốc.

“Nhưng…như thế này có hơi…”

“Cậu cảm thấy quá sức ư?”

“Chỉ là…Chỉ là mình có hơi bất ngờ…”

Tiến lại gần, tôi nhẹ nhàng đẩy Kurusu xuống sa lông.

Dường như đã bị thuyết phục, cô nàng nằm xuống mà không tỏ ra kháng cự quá nhiều.

Lần này, khi tay tôi đặt lên váy, Kurusu đã biết tự nguyện dạng chân ra.

“Cậu cố chịu một chút…”

“Ừm…”

Thở một hơi dài, cô nàng nhắm mắt lại.

“Mình sẽ cố…”

Ngầm xem như Kurusu bật đèn xanh, tôi cho ngón tay vào âm đạo của cô nàng.

*Nhẹp* , bên trong thật nhớp nháp, thật mềm, làm ngón tay tôi như muốn tan chảy vậy.

“Ưnnnn.”

Mắt vẫn nhắm chặt, Kurusu cắn vào bàn tay phải, cố kìm giọng mình lại.

Dường như cơ thể của cô nàng vừa giật lên thì phải.

“Cậu có sao không?”

“Ưnnn.”

Kurusu lắc đầu.

Cố không tỏ ra nôn nóng, tôi hỏi.

Trong khi ngón tay vẫn tiếp tục cuộc hành trình khám phá bên trong cô nàng.

Và cố gắng đào móc thứ nước ái tình đang ồ ạt tuôn ra.

“Aaannnn.”

Vẫn cắn chặt tay mình, cô nàng rên lên một tiếng.

Mở mắt ra, Kurusu nhìn tôi.

“Sao cậu dừng lại?” Tôi có thể dễ dàng đọc được điều đó trong mắt cô nàng.

“Chiếc váy này vướng quá.”

“Ơ này? Okutani-kun?”

Bị tôi lật váy, cô nàng vội nhả tay ra, cố sửa lại váy.

Một tay ngăn Kurusu, tôi bắt đầu quan âm hộ cô nàng.

Đập vào mắt tôi, là một khoảnh cỏ nhỏ xinh màu hạt dẻ.

Xuống thêm chút nữa là một khe động ẩm ướt, lấp lánh ánh sáng vì sương sớm.

Hai mép động khép chặt như muốn tuyên bố rằng đây là nơi bất khả xâm phạm.

Cúng với nó, một mùi chua chua như mùi cam quýt thoảng qua khiến mũi tôi nhộn nhạo, điên đảo tâm thần.

“Aaa…Kurusu.”

Tôi vươn tay ra, cố chạm đến nơi thánh địa thiêng liêng ấy thêm lần nữa.

“Không! Đợi đã! Cậu không thể!”

Kurusu như muốn hét lên.

Bị cô nàng làm cho giật mình, bàn tay đang vươn ra của tôi cũng dừng lại.

“Ơ, À…Mình xin lỗi.”

“Thiệt tình.”

Phồng má, Kurusu trừng mắt với tôi.

“Chờ đã…mình vừa ra một ít rồi, nên là…”

“Hở?”

“Đừng có ‘Hở?’ với mình…Và cũng đừng bắt mình phải nhắc lại nữa.”

“Nhưng, mình chỉ mới chạm nhẹ một cái…”

“Đúng vậy. Và mình đã ra chỉ vì cái chạm nhẹ đó đấy.”

Hai mắt rưng rưng, Kurusu phụng phịu đáp.

Gương mặt cô nàng đỏ chót vì xấu hổ tột độ.

Tránh mắt tôi, Kurusu khẽ nói.

“Khi nghĩ về việc được cậu chạm vào, thì mình…”

“Aa…”

Lời nói của cô nàng, tựa như mũi tên của thần tình ái, mang theo niềm hạnh phúc bất tận, đâm xuyên qua trái tim tôi.

Không cần vuốt ve cũng chẳng cần mơn trớn, dương vật tôi giật lên một cái như cộng hưởng với tâm tình của tôi lúc này.

“Kurusu…Kurusu…Kurusu…”

Tôi ôm chầm lấy cô nàng.

“Ưm…Chờ đã…Ớ? Thật là…Chụt.”

Hai chúng tôi hôn nhau đắm đuối, mắt không rời khỏi đối phương.

Gương mặt hạnh phúc của tôi phản chiếu hoàn toàn trong đôi mắt Kurusu.

“Này…Có thứ gì cứng cứng đang cọ vào bụng mình.”

Đúng rồi.

Bởi cả hai chúng tôi đang dán sát vào nhau.

Nên cái dương vật căng cứng kia nằm vừa đúng vị trí thích hợp, chọc vào bụng cô nàng.

“Mình muốn cho vào…”

Trước mặt Kurusu, dù tôi có muốn ngầu cũng ngầu không được.

Rốt cục, hành động tốt nhất tôi có thể làm là nói thật tiếng lòng của mình.

Kurusu nhíu mày, như thể cô nàng đang trách phạt một tên nhóc ngỗ nghịch vậy..

“Không thể…Cậu không được làm thế.”

Dẫu không hiểu lắm, nhưng dường như cô nàng không ghét việc làm chuyện đó với tôi.

Có lẽ vấn đề nằm ở cấu tạo cơ thể của chúng tôi.

Vì là trinh nữ, nên âm đạo của Kurusu vẫn khá là khít.

Còn cái dương vật của tôi thì lại to quá khổ.

“Thì tại…Tụi mình không có ba con sói…”

“Vậy…để mình đi mua.”

“Hở? Cậu nói gì vậy? Chúng ta luôn có thể làm chuyện đó vào lúc khác, cho nên là…đừng làm hôm nay nhé, được không?”

Nghiêng đầu sang bên, Kurusu mỉm cười.

Thật nữ tính, thật đáng yêu, đôi má lúm đồng tiền ấy.

Đúng vậy. Tôi phải trân trọng người con gái này.

Không, vẫn chưa đủ, cô nàng nên được trân trọng như một vị thánh mới đúng.

Như vừa được khai sáng, tôi xoa đầu Kurusu, gật gù.

“Cậu nói đúng…”

“Okutani-kun, cậu thật phi thường.”

Sao Kurusu lại khen tôi?

Tách khỏi cô nàng, tôi hít một hơi thật sâu, ổn định tâm thần.

Rồi từ từ đứng dậy, cố không nhìn trực diện Kurusu.

“Okutani-kun ơi?”

“Hử?”

Tuy nhiên, tất cả cố gắng ấy chỉ như dã tràng xe cát, thứ nên nhìn, thứ không nên nhìn, tôi đều nhìn thấy hết cả.

Ngồi trên sô pha, bộ ngực trần trụi của Kurusu đập vào mắt tôi.

“Nó đã to đến thế rồi, chắc sẽ không sớm trở lại bình thường đâu ha?”

“À, ừ…”

Cái dương vật quá khổ của tôi đã cương cứng đến cực hạn.

Nhìn có chằm chằm, Kurusu khẽ nói.

“Để chút nữa, chắc nó sẽ trở lại bình thường, nhỉ?”

“Ừ, thì đúng, nhưng mà…”

“Cậu muốn ra ư?”

Đôi mắt trong veo của cô nàng hướng về phía tôi.

Trước ánh mắt ấy, tất cả bình tĩnh tôi tích góp được đều theo gió mà bay hết cả.

“Mình muốn.”

“Vậy thì…”

Bán khỏa thân, Kurusu đặt chân xuống đất, rời khỏi bộ sô pha.

Tiến đến gần tôi, cô nàng quỳ xuống.

“Mình dùng miệng thôi, được chứ?”

“À, ừ…nếu được thì…”

Tôi ngồi lên sô pha.

Và chỉa cái dương vật đang ‘nhất trụ kình thiên’ kia về phía Kurusu và nói.

“Cậu có thể kẹp nó giữa ngực được không?”

___________________________________________________________________________________________________________

Dịch thuật: Aria0214

Biên tập viên quá rãnh rỗi vì Dịch giả đã làm quá tốt, thành ra ăn hại như ai kia cmnr.

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Ừm, cái ... đó mà cho vào thì chắc nát....
Tks trans
Xem thêm
Anh main fuckboiz thành thật
Xem thêm
Anh xứng đáng là anh hùng
Xem thêm
Chap bao nhiêu thì mới chịch đây :))
Xem thêm
Nói thật nếu muốn vào được thì việc dùng đồ chơi lới dần kích thước là điều cần thiết, chứ nếu vào luôn thì kể cả có bôi trơn bao nhiêu cũng ko đc đâu, trừ khi có người có độ đàn hồi siêu cấp bẩm sinh.
Xem thêm
To như cái cẳng tay mà đục vào chỉ có trong hent SM thôi...chứ đục vào là chết ngay đấy
Tks trans & edit
Xem thêm
Nghe như đấm vào l*n là có thật :)))
Xem thêm
TRANS
CVTER
Nà ní đờ phắc... hent trá hình :V
À mà có 18+ mà....
Xem thêm
Subarashii
Xem thêm
Gấu nanodesu.
Xem thêm
Lắm gấu vãi
Xem thêm
@PredatorLink: È he nano UwU, gấu nanodesu.
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời