Seichou cheat de nan demo...
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 01: Haurvatat

Chương 11: Xông vào mê cung cùng Haru

26 Bình luận - Độ dài: 1,792 từ - Cập nhật:

Góc dịch giả: Chào các bạn. Đúng lịch là châm ngôn của mình ^_^

Mình có thói quen liên tục sửa lại các chương trước mỗi khi đọc lại thấy ngu ngu hoặc có vài thứ chỉ nhận ra khi làm các chap sau cho nên ngày update của mấy chương đó có thể sẽ cùng ngày với những chap mới nhất nên hãy nhấn theo dõi để bik xem chap nào mới thật sự là chap mới nhất nếu bạn không nhớ ^^.

Tình hình là nếu các bạn lo gạch đá sẽ khiến mình bị "tổn thương" hay đại loại vậy rồi ngừng dịch thì xin đừng lo. Trái lại mình rất thích bị gạch đá, điều đó có nghĩa các bạn thật sự quan tâm bản dịch của mình ^_^ nên hãy gạch đá nhìu vào để mình còn bik mà sửa nhé >.<.

Mọi ý kiến đóng góp của các bạn về bản dịch đều được chào đón dù gạch đá hay ko và những lời comment của các bạn là động lực mình dịch truyện

H xin mời bạn đọc truyện

Trans: Dead Soul

Edit: Rikaki Norikarin

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Matthias gọi Haru qua.

Tôi đã bị quyến rũ bởi mái tóc màu bạch kim [note1940] tuyệt đẹp của cô ấy nhưng giờ không phải lúc cho việc này.

Và rồi tôi giải thích tình hình cho 2 người họ.

Một cô gái tôi quen ... Norn, vẫn chưa quay về từ mê cung.

Và có vài tin đồn rằng có lũ cướp xuất hiện trong mê cung.

Tôi nói rằng tôi muốn mượn sức mạnh của Haru để tìm kiếm cô ấy.

"Chắc chắn rồi, cô ấy có thể tìm cô gái kia nếu cậu có vật mang mùi hương của cô [note1941] .Tuy nhiên, với một công việc nguy hiểm như vậy, là một người buôn nô lệ, sẽ rất khó khăn để tôi có thể giao cô ấy cho cậu. Giá mà cậu nói dối về lý do đem cô ấy theo như là để đi dạo trong mê cung, thì tôi đã giao cô cho cậu rồi...”

“Tôi có thể hiểu được."

Tôi lấy ra 1 xu vàng và 100 xu bạc.

"Tôi hiện có 20000 xu. Và, tôi có thể nhận được thêm 20000 xu nữa sau khi tôi bán vật phẩm được khai quật (Hiện vật không-có-ở-thế-giới-này) tại cửa tiệm quần áo của Margaret-san. Tổng cộng là 40000 xu, làm ơn hãy coi đó như tiền đặt cọc.

"Không, 20000 xu là đủ cho một khoảng tiền đặt cọc rồi. Haurvatat, cô muốn làm gì?"

"Tôi muốn sử dụng thanh kiếm và năng lực của mình để giúp đỡ người khác. Ngay cả khi đã trở thành một nô lệ, nhưng cảm xúc trong tôi vẫn chưa bao giờ thay đổi. Tôi sẽ rất vui lòng đươc giúp Ichinojo-sama."

Với những lời đó, Matthias giao cô ấy cho tôi.

Matthias chạm vào chiếc vòng cổ nô lệ và những quả cầu ánh sáng được thắp lên, tổng cộng có hơn 100 quả. [note1942]

"Tôi đã thiết lập giao ước để cậu có thế mượn cô ấy trong 108 giờ. Đây là khoảng thời gian dài nhất có thể cho thuê. Nhân tiện, Haurvatat, đây là kiếm của cô."

Matthias giao 2 thanh kiếm được giữ trong bao, chúng dài hơn đoản kiếm nhưng ngắn hơn những thanh kiếm thông thường.

Tôi không chắc cô ấy là một song kiếm thủ hay là chỉ giữ 1 thanh như là hàng dự phòng.

"Matthias-sama... ngài vẫn luôn giữ chúng ư?"

"Tôi nghĩ chúng sẽ cần thiết vào cái ngày mà cô gặp được người phù hợp với những điều kiện của mình."

Cô ấy giắt 2 thanh kiếm vào bên hông.

"Haru, có ổn không nếu em không mua giáp? Nếu là Haru, thì em có thể lợi dụng Guild Mạo hiểm giả mà."

"Không, em không trang bị áo giáp hay mũ trụ. Bởi vì chúng sẽ làm em chậm lại."

"Anh hiểu rồi. Làm ơn hãy tới mê cung với anh. Anh sẽ chỉ em nơi Norn-san đã từng ở."

Và sau đó, chúng tôi chạy xuyên qua thị trấn vào ban đêm.

Con phố được rọi sáng bới ánh đèn đường.

"Chủ nhân, có phải Norn-sama là người yêu của anh không?

Haru hỏi ngay khi chúng tôi chuẩn bị tới mê cung.

Câu hỏi bất chợt gì vậy?

"Nope, cô ấy sống cùng nhà trọ và anh đã nhận được sự giúp đỡ của cô ở mê cung. Anh chỉ vừa mới biết tên cô ấy."

"Vậy sao anh lại liều mạng như vậy?"

"Bởi vì anh muốn gúp đỡ! Đáng lý ra thì việc này khá là tự phụ khi một tên nghiệp dư như anh muốn giúp một người trong đội cảnh vệ (dân phòng) nhưng anh không thể cứ đứng không như vậy được."

Haru có lẽ sẽ nghĩ tôi là một kẻ liều lĩnh, một người không quan tâm đến những rắc rối mình đem lại cho những người xung quanh.

Nếu Haru có tình cảm đối với tôi thì khi cô ấy biết rằng Norn-san không phải người yêu của tôi, cô ấy sẽ biểu hiện vẻ mặt hơi vui mừng nhưng cô lại có biểu hiện trái ngược như thế ... cô ấy trở nên phiền muộn.

Có vẻ không có bất cứ hi vọng gì để tôi có thể làm người yêu của cô ấy rồi.

Có lẽ vì ánh đèn đường hay cảm xúc của Haru, tôi có nhiều câu muốn hỏi nhưng tôi sẽ tạm gác chúng qua một bên và nhanh chóng đến mê cung.

Tại lối vào mê cung, có một người lính khác ngoài Norn-san, một anh lính, đang đứng gác.

"Xin lỗi! Liệu rằng Norn-san đã rời mê cung chưa vậy!"

"Cậu là?"

"Tôi sống ở cùng nhà trọ với cô ấy."

"Vậy sao. Không, cô ấy vẫn chưa đi ra. Sáng sớm ngày mai, một đội tìm kiếm quy mô lớn sẽ ... khoan đã!"

Tôi xin lỗi nhưng một khi đã biết cô ấy vẫn chưa quay lại thì tôi không có thời gian để chờ đợi!

Dù anh ta chưa nói dứt câu, Haru và tôi đã tiến vào mê cung cùng nhau.

Trong mê cung... chúng tôi tiến tới vị trí tôi chia tay Norn-san mà không bắt gặp con quái vật nào.

"Haru, ở đây! Anh đã chia tay với Norn-san ở đây, em có biết được gì không?"

"Có một lượng lớn mùi trộn lẫn với nhau. Anh có bất kì thứ gì có mùi của Norn-sama không?"

"Lọ thuốc này ... anh nhận nó từ Norn."

Tôi lôi lọ thuốc rỗng từ túi vật phẩm ra.

Haru cầm lấy lọ thuốc và đánh hơi mùi hương trên đó.

"Nó gần như là mùi của chủ nhân nhưng ... em tìm thấy rồi. Hướng này."

Sau khi nói vậy, Haru thật sự chạy về phía Norn-san rời đi.

Vào thời điểm đó, 3 con Kobold xuất hiện phía trước.

"Chủ nhân, em sẽ..."

“「Slash」!”

Cú vung kiếm của tôi chia đôi 3 con Kobold làm hai ... biến chúng thành đá phép thuật và móng vuốt. [note1943]

【Ichinojo Level up】

【Skill Thất nghiệp: 「Mô tả Kỹ năng」 đã nhận】

Thất nghiệp tăng lên Lv 40, Kiếm sĩ Tập sự đạt Lv 17 và Thợ săn đạt Lv 14

Mô tả Nỹ năng?

Liệu 「Mô tả Kỹ năng」có phải là một skill có thể giám định kỹ năng ?

Thời điểm tôi nghĩ vậy ...

Mô tả Kỹ năng: Skill thẩm định cơ bản của【Thất nghiệp Lv 40】

Một skill có thể giám định các kỹ năng.

Kỹ năng có thể giám định bị giới hạn bởi kỹ năng đạt được bởi người sử dụng hoặc đạt được bởi bạn đồng hành.

Thông tin thuần túy hiện lên trong đầu tôi.

Nó giống như nhồi nhét thông tin bậc cao vậy. Nó có vẻ hữu dụng khi tôi đạt được những skill chưa được biết tới.

Dù khá là thất vọng khi tôi không mở khóa được lựa chọn nghề nghiệp thứ tư của mình.

Sau đó, tôi chạy với Haru là người dẫn đường.

"Chủ nhân, sức mạnh của nhát chém đó ... không, không có gì"

"Có chuyện gì à? Cứ nói những điều em đang nghĩ đi."

"Sức mạnh của nhát chém vừa nãy vượt xa sức mạnh của một Kiếm sĩ Tập sự Lv thấp. Chủ nhân cũng là một Kiếm sĩ giống em à?"

"Không, anh không phải là một Kiếm sĩ. Nhưng hiện tại anh không thể giải thích cho em được."

"Em hiểu, đã rõ. Em sẽ không đào sâu vấn đề này."

Haru nói vậy và tiếp tục chạy về phía trước.

Tôi giám định Haru, người đang chạy phía trước tôi với 「Thẩm định Nghề nghiệp」

Tôi đang nhắm tới chiến thắng trong cuộc chiến với cô ấy trong tương lại nên tôi nghĩ đây là một cơ hội tốt để biết

【Kiếm sĩ : Lv 23】

Quá mạnh. Cô ấy mạnh hơn xa so với Joseph và Elise trước đó cũng như Norn-san. [note1944]

Dù vậy, tôi không biết điều kiện để nhận được nghề Người sử dụng Roi là gì.

"Chủ nhân, bây giờ chúng ta sẽ tiến vào tầng 2."

"Đã hiểu. Nhân tiện, Haru, dù em không coi anh như chủ nhân cũng không sao đâu."

"Tại sao?"

"Anh được biết nếu một người tộc sói trắng phục vụ kẻ yếu hơn mình, đó sẽ là một sự nhục nhã tồi tệ hơn cả cái chết. Vì vậy hiện tại em có thể coi anh như một người bạn đồng hành cũng được."

Tôi đề nghị nhưng Haru lắc đầu.

"Không, em không thể đồng ý mệnh lệnh này được. Chủ nhân đang hiểu lầm về sức mạnh ở đây rồi. Quan trọng hơn thì, hãy nhanh lên, em lo cho Norn-sama."

Haru nói khi cô ấy đi xuống cầu thang

Hiểu lầm về sức mạnh?

Tôi chỉ đơn giản nâng lv của mình lên thôi mà, nhưng liệu ý nghĩa của câu nói đó có phải là Haru không hề công nhận tôi là chủ nhân của em ấy không? [note1945]  ...Không, những thứ như thế có thể giải quyết sau.

Như điều Haru vừa đề cập, tôi nên ưu tiên nghĩ cách giúp Norn thì hơn.

----------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời của tác giả:

Chúc mừng năm mới!

Nhờ tất cả các bạn mà bộ truyện đã đạt hạng 2 trong bảng xếp hạng hàng ngày vào lúc năm mới tới, báo hiệu một điều tốt lành.

Năm nay, xin hãy giúp đỡ tôi và cả công việc này nữa.

Ghi chú

[Lên trên]
Edit: Màu bạch kim nghe ngầu hơn màu trắng
Edit: Màu bạch kim nghe ngầu hơn màu trắng
[Lên trên]
Edit: Cái này “có mùi hương” thì hơi bất khả thi “vật mang mùi hương” nhé
Edit: Cái này “có mùi hương” thì hơi bất khả thi “vật mang mùi hương” nhé
[Lên trên]
Edit: Yêu cầu đọc chap 7 lại cảnh lặp giao ước nghen :3
Edit: Yêu cầu đọc chap 7 lại cảnh lặp giao ước nghen :3
[Lên trên]
Trans: ngạc nhiên chưa XD
Trans: ngạc nhiên chưa XD
[Lên trên]
Trans: lúc thì Joseph lúc thì Josef mình cũng không bik thế nào nữa TT / Edit: Vậy thống nhất là Jofre đi =))) mấy chương sao toàn Jofre =)))
Trans: lúc thì Joseph lúc thì Josef mình cũng không bik thế nào nữa TT / Edit: Vậy thống nhất là Jofre đi =))) mấy chương sao toàn Jofre =)))
[Lên trên]
Trans: Em nó đổ rồi mà còn lấy ^-^
Trans: Em nó đổ rồi mà còn lấy ^-^
Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

:) slash cái đi luôn 3 mạng, spam cái chiêu này cũng thoải mái đi dạo vài tầng r
Xem thêm
K nhầm lúc kiếm sĩ tập sự lên lv có loạn chảm gì đó
Xem thêm
Chắc chơi SM nên có cái chức nghiệp dùng roi =))
Xem thêm
doc nhiu chuong sau nua thi ben se thay rang ben da nham
Xem thêm
Ông trans máu M hả?
Xem thêm
Nice
thx trans
Xem thêm
Cái vòng cổ nô lệ cũng có lớn lắm đâu mà nhiều đèn led ghê vậy, ở đây muốn để số lớn tui nghĩ tác giả nên chuyển sang hiện số thì hợp hơn. Mà... Trans bị M hả ?.
Xem thêm
108h là 108 cái đèn ở vòng cổ =))))
Xem thêm
tks trans !!!
Xem thêm
thặt thú zị
*Cắn
Xem thêm