Seichou cheat de nan demo...
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 01: Haurvatat

Chương 24: Nỗi lo của nữ thần

43 Bình luận - Độ dài: 1,863 từ - Cập nhật:

Góc dịch giả: ruỳnh ruỳnh ruỳnh ruỳnh ruỳnh.....

Mọi ý kiến đóng góp của các bạn về bản dịch đều được chào đón dù gạch đá hay ko và những lời comment của các bạn là động lực mình dịch truyện

H xin mời bạn đọc truyện

Trans: Dead Soul

Edit: Katsuki

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khoảng không gian trống trải. Đây đã là lần thứ 2 tôi tới nơi này.

Và cũng là lần thứ 2 tôi gặp con Orc... không, Koshmar-sama.

"Thật là một đứa trẻ thô lỗ."

Cũng khá lâu rồi tôi mới bị đọc suy nghĩ một lần nữa. Dù vậy tôi vẫn chỉnh lại thái độ của mình.

"Đã lâu không gặp Koshmar-sama. Tôi đang rất tận hưởng cuộc sống thứ hai mà người ban cho."

"Hmph, vậy thì tốt. Thật đáng buồn khi chỉ vì vóc dáng này mà cậu luôn miệng gọi ta là orc."  [note2427]

Koshmar-sama béo ú...không, bụ bẫm có vẻ không thích tiếng lòng tôi cho lắm.

"Hồi đầu, thế giới của cậu từ thuở ban sơ đã từng coi những người phụ nữ bụ bẫm là tượng trưng cho cái đẹp nhưng ta mới chỉ lơi lỏng có 100 năm và bất ngờ những người phụ nữ thông minh đã thay thế họ. Trừ những người nhạy cảm với sức mạnh của ta, con người bắt đầu thích những cô gái gầy còm."

Vậy ra lý tưởng thích người béo trên thế giới là do sự ảnh hưởng của Koshmar-sama huh. Gần đây tôi từng nghe việc một cô gái mập mạp trở thành người mẫu, có vẻ cô ta đã mạnh hơn xưa.

"Chẳng cần phải nói, ta mũm mĩm vì ta thích thế. Ta là một Nữ thần nên có thể thoải mái thay đổi ngoại hình của mình ok."

"Thật vậy ư?"

"Đúng vậy ... khoan, ta không vượt qua từng đó rắc rổi và mang ý thức của cậu tới đây chỉ để nói về việc này. Cậu có biết tại sao ta đưa cậu tới đây không?"

Ah, tôi cũng đoán được một chút.

Hoặc đúng hơn, đó là thứ duy nhất tôi có thể nghĩ tới.

"Có phải do tôi có tận 2 phước lành không?"

Tôi không nhớ đã lừa gạt họ nhưng sự thật là mỗi người chỉ có thể nhận được một phước lành còn tôi lại nhận được 2.

Có vẻ như tôi không còn cách nào khác ngoại trừ ngoan ngoãn trả lại năng lực 1/20 kinh nghiệm cần thiết. Hoặc đó là điều tôi nghĩ.

Tuy nhiên.

"... Không, điều đó đã không còn quan trọng nữa rồi."

Câu trả lời của Koshmar-sama vượt ngoài dự đoán của tôi.

"Dù gì đó cũng là lỗi bên phía ta mà."

"... Vậy thì lý do là gì?"

"Đó là về Thất nghiệp. Chính xác là kỹ năng của Thất nghiệp."

"Ah, kĩ năng của nghề Thất nghiệp, nó đã giúp tôi rất nhiều."

"... Nó rắc rối vì nó đã đem lại trợ giúp cho cậu."

Cô lắc đầu thở dài.

Tảng thịt trên cằm cô ta lắc qua lắc lại cùng tiêng 『purupuru』... cô nói mình mũm mĩm vì thích thế nhưng tôi nghĩ sẽ dễ di chuyển hơn nếu cô ta thon thả.

"Đừng tiếp tục vấn đề về ngoại hình của ta nữa."

Đệt, tôi lại bị đọc suy nghĩ rồi.

Tôi nghiêm túc chú ý lời rầy la của Koshmar-sama.

"Ngay từ đầu, ta không nhớ gì về việc đã thiết lập một skill cho nghề Thất nghiệp cả. Đó đáng lẽ là một nghề không có bất kì lợi thế nào. Nhưng thay vì thế, nghề thứ 2? Nghề thứ 3 nữa? Ngoài ra còn có khả năng thay đổi nghề nghiệp, điều vốn không thể nếu không có sự can thiệp của Nữ thần nữa? Nghiêm túc đấy, không phải đó là một skill vượt ngoài tầm hiểu biết của cả các vị thần sao?"

"Eh? Vậy ra nó là bug hả?"

"Tất nhiên. Lạy chúa ... dù cho cậu, kẻ gây rắc rối, cũng có thể dự đoán, cậu có biết tốn bao nhiêu thế kỉ để can thiệp vào hệ thống không?"  

Koshmar-sama chuyển sang mode giận dữ, cô ta thở phì phò trong lúc cằn nhằn.

Ah, có vẻ làm nữ thần cũng không dễ dàng nhỉ. Dù tôi nghĩ cô có thể làm mọi thứ chứ?

"Cậu không được nói với bất kì ai về kỹ năng của nghề Thất nghiệp trong bất cứ trường hợp nào. Nếu bí mật bị lộ, cán cân cân bằng của thế giới sẽ bị sụp đổ... Nhưng dù ta có nói vậy, đây là một yêu cầu, không phải một mệnh lệnh. Vì cậu cũng sẽ có những người bạn đồng hành mà cậu muốn chia sẻ bí mật này."

Koshmar-sama nhìn thẳng vào mắt tôi nói. Cô ta chắc đã nhìn thấu rằng sẽ chẳng bao giờ tôi có thể giữ bí mật này với Haru mãi.

"... Tôi hiểu."

Tôi chưa bao giờ có ý định phát tán thông tin này ngay từ đầu và hơn nữa, biến một Nữ thần-sama trở thành kẻ thù là một việc làm ngu ngốc.

"Vậy thì, phần thưởng ta sẽ tặng cậu vì đã phá đảo mê cung sẽ là ...nó đang được chuẩn bị nên hãy chờ một chút."

"Đang được chuẩn bị ư?"

"Đúng vậy, skill sẽ được chọn ngẫu nhiên. Roulette (quay bi), xổ số hay ném phi tiêu, cậu thích cái nào hơn?"

"Ehh? Skill được chọn như vậy á?"

"Đúng, nó là do Torerul quyết định. Sẽ rất rắc rối nếu lần nào cũng phải suy nghĩ nên cách này khá là thích hợp."

Nữ thần loli đó ư, cô ta nghĩ cuộc sống con người là gì chứ?

"Nhân tiện, roulette và xổ số sẽ đem lại những skill trung bình trong khi phi tiêu có phần thưởng lớn nhất và giải khuyến khích là một miếng cọ nồi." [note2428]

"Cọ nồi ư?"

Nhìn vào tấm bia ngắm đã được chuẩn bị, phần dành cho miếng cọ nồi khá lớn nằm ở giữa còn xung quanh là một số tên skill và tên vật phẩm.

Tôi đã nghĩ nó là một tấm bia cố định nhưng hình như nó có thể xoay.

Và vì lý do nào đó, nó được viết toàn bộ bằng tiếng Nhật. Chắc nó đã được thay thế cho riêng tôi.

"Vậy cậu thích thế nào? Cứ chọn cách cậu muốn."

"Nữ thần-sama sẽ là người ném phi tiêu ư?"

"Đúng roài. Gần đây ta đã khá hơn rồi, ta đã có thể ném trúng thứ gì đó ngoài cọ nồi 2 trong 3 lần."

Vậy là cứ 3 lần lại dính cọ nồi một lần à.

"Tôi sẽ nghe theo tiến cử của Nữ thần-sama vậy."

"Khó quyết ghê. Vậy ta sẽ dùng roulette. Đổi nghề của cậu từ Kiếm sĩ sang Thợ săn đi."

"Eh?"

"Chỉ số Luck của Thợ săn cao hơn đúng chứ? Luck cũng có ảnh hưởng tới những thứ như này đấy."

Ah, ra vậy.

Tôi đổi từ nghề Kiếm sĩ sang Thợ săn theo lời cô ta.

Sau đó, Nữ thần-sama vác tới một bàn roulette sang trọng trông như được lấy từ một sòng bạc uy tín tại Las Vegas vậy.

Bàn Roulette được sơn đỏ đen cùng với hai ô màu xanh lục, thay vì những con số, tên skill được viết ở ô màu đen và tên vật phẩm được viết ở ô màu đỏ với ô màu xanh là "Miếng cọ nồi".

Ở đây cũng có cọ nồi à? Vậy là dù ở Nhật hay tại thế giới này thì việc nhận được miếng cọ nồi nếu nhọ vẫn không thay đổi nhỉ.

"Ta quay đây."

Chiếc đĩa quay tròn cùng với viên bi được tung lên... rồi từ từ rơi xuống.

Thật bực mình. Ngoài miếng cọ nồi ra, cũng có những vật phẩm như thuốc hồi phục hay kiếm thép tương tự như việc thua vậy.

Bằng bất cứ giá nào, tôi muốn một skill.

...Sau một lúc, viên bi chuẩn bị dừng lại, nó sẽ rơi xuống ô màu xanh nếu cứ thế này!

Hoặc tôi nghĩ vậy nhưng nó đột ngột dừng lại và rơi vào ô màu đen. [note2429]

"Có thế chứ!"

Tôi vô tình thể hiện ra ngoài mất rồi. Và tên skill là ... hmm?

【Danh hiệu:「Kẻ chinh phục mê cung」đã nhận】

【Phần thưởng Kỹ năng: 「Thông thạo ngôn ngữ chung」 đã nhận】

Thông thạo ngôn ngữ chung ư...?

"Thông thạo ngôn ngữ chung huh. Đây là một skill cho phép cậu có thể đọc và viết ngôn ngữ thông dụng của thế giới này."

Ngay khi tôi định sử dụng skill thẩm định để kiểm tra, Nữ thần-sama đã trả lời.

"Uwah, một skill hữu ích, thật tiện làm sao."

"Đó thực chất là một ô thua cuộc. Với một chút cố gắng, có thể đạt được nó mà chẳng cần skill. Dù sao nó cũng khá tiện trong thế giới này, nơi có tỉ lệ mù chữ cao ngút. Chỉ với khả năng biết viết thôi, số lượng công việc cậu có thể làm sẽ tăng lên." [note2430]

"Ai lai kịt."

"Vậy thì, đã đến lúc cậu phải quay lại rồi. Ở bên ngoài thậm chí một giây cũng chưa trôi qua đâu. Nhân tiện, mê cung tại thị trấn của Belasra ở phía nam thuộc quản lý của Torerul. Hãy tới đó nếu nó ổn với cậu. Nếu muốn, cậu có thể gặp một lần nữa ta sau khi phá đảo mê cung trong ngọn núi Gomaki xa dần về phía nam. Cậu không có bất kì mối liên hệ gì với những Nữ thần khác nên cậu sẽ không thể gặp được họ."

"Tôi đã hiểu, cảm ơn người rất nhiều... Erm, tôi còn một điều muốn hỏi, người có biết liệu em gái tôi có đang sống tốt không?"

"Em gái ư?"

Koshmar-sama lưỡng lự một lúc.

"Ta biết rồi, ta sẽ giúp cậu tìm hiểu trước khi chúng ta gặp lại."

"Cảm ơn."

Sau khi nói lời cảm ơn, ý thức của tôi một lần nữa chìm vào bóng tối.

Đúng như tôi nghĩ, đệch, mình quên đính chính lại tên rồi.

※※※

Biểu cảm của Koshmar tái lại sau khi Ichinojo biết mất.

Cô nhớ lại lần đầu gặp cậu ta, cậu ta cũng nói rằng cô em gái của mình sẽ phải chuyển trường nếu việc này tiếp diễn.

Trong lòng cậu ta cũng có chung ý nghĩ như vậy nhưng rất nhiều người sau khi sống lại thường nhầm lẫn một số thứ. Sức mạnh của Nữ thần không phải là cái máy dò nói dối hay có quyền năng tuyệt đối.

Đó là lý do Koshmar nghĩ rằng những lời cậu nói là do nhầm lẫn. Nguyên nhân là vì...

"... Đứa trẻ đó đáng lý làm gì có em gái chứ..."  [note2431]

Đó có thể chỉ là tưởng tượng, nhưng cần phải điều tra ngay lập tức. Cô nghĩ vậy và liên lạc với những vị Nữ thần khác.

Ghi chú

[Lên trên]
Katsu: ko thì gọi là người đầu lợn nhé
Katsu: ko thì gọi là người đầu lợn nhé
[Lên trên]
Katsu: oánh sml vs con boss chỉ để nhận 1 miếng cọ nồi
Katsu: oánh sml vs con boss chỉ để nhận 1 miếng cọ nồi
[Lên trên]
Trans: Gấp 4 lần Luck để làm gì? / Katsu : đây méo phải luck, ‘nó đột ngột dừng lại’, bug mom rồi)
Trans: Gấp 4 lần Luck để làm gì? / Katsu : đây méo phải luck, ‘nó đột ngột dừng lại’, bug mom rồi)
[Lên trên]
Trans: Thảo nào thanh niên thủ lĩnh tự hào thế @@
Trans: Thảo nào thanh niên thủ lĩnh tự hào thế @@
[Lên trên]
Katsu: ố ồ, omoshiroi
Katsu: ố ồ, omoshiroi
Bình luận (43)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

43 Bình luận

2 thần loli, lẽ nào :D
Xem thêm
hnmm, ko lẽ ko phải ruột thịt HMMMM
Xem thêm
khéo con em gái là ngừi chỉnh cái thất nghiệp, tiện tay điều chỉnh ký ức sao cho mn nghĩ main có em gái
Xem thêm
Cứ tg con em isekai cùng luôn chứ
Xem thêm
Plot mọc từa lưa
Xem thêm
Bắt đầu có mùi rồi, em gái main có khi lại có lai lịch to vl ra, mà nghe đâu nhỏ ấy còn brocon và yan nữa thì phải :/
Xem thêm