Seichou cheat de nan demo...
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 01: Haurvatat

Chương 31: Chương kết

27 Bình luận - Độ dài: 1,453 từ - Cập nhật:

Góc dịch giả: Tít tít tít ... bùm 

Thực ra đây là bom sót từ ngày hôm qua, tối qua buồn ngủ quá nên tính sáng nay đăng song căn bệnh nan y khủng khíp của mình lại tái phát (Lười) 

Haiz thật là một căn bệnh khủng khíp (~.~) !!!

Vậy nhé, h đăng típ nè ^_^

Mọi ý kiến đóng góp của các bạn về bản dịch đều được chào đón dù gạch đá hay ko và những lời comment của các bạn là động lực mình dịch truyện

H xin mời bạn đọc truyện

Trans: Noririn 

Edit: Katsuki

------------------------------------------------------------------------------------------------

Chúng tôi rời khỏi Guild Mạo hiểm giả.

Sau khi đã xác nhận không có ai bám theo thì tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, chúng tôi tiến thẳng đến chuồng ngựa gần cổng thị trấn.

Có vẻ như, chúng tôi có thể đón chuyến xe ở đây và đằng kia có hẳn một cái xe ngựa đang trong quá trình bảo dưỡng.

Nó không có mái che. Cho nên nó giống xe thồ hơn là một cái xe ngựa.

“oh, lính m...”

“Tên tôi là Ichinojo, Jofre à.”

“Oh tôi biết rồi, vậy thì Jo nhé. Anh bạn Jo.”

Nó là một biệt danh mà chỉ cần nghe thôi tôi cũng cảm thấy khó chịu rồi.

Và tên này cũng tự ý biến tôi thành bạn hắn.

Sau đó Jofre lấy túi đựng tiền và đưa cho tôi bản báo cáo về hôm nay.

“Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Với chính xác 100 miếng vảy, chúng tôi nhận được 800 xu.”

“Hơn thế nữa, miếng lớn có giá là 5000 xu. Họ nói rằng nó sẽ được sử dụng như chất xúc tác trong các thí nghiệm về phép thuật.”

“Vậy tổng cộng là 5800 xu à.”

“Nếu cậu nhân lên sẽ được 4 triệu xu đấy.”

“Vậy tổng cộng sẽ là 4 triệu 5800 xu.”

Mặc dù chẳng có lý do gì để thực hiện phép tính nhân ở đây và cũng chẳng cần thiết phải tính tổng nữa.

Dù sao thì họ cũng tính toán nhanh thật. Phải chăng bọn họ thật ra rất thông minh?  [note2471]

“Tuy vậy, chúng tôi phải nộp 500 xu vì đã xé tờ yêu cầu của guild.”

“Vẫn còn lại 5300 xu mà.”

“Ừm, còn phải dùng 4100 xu để đóng tiền phạt vì tội trộm cắp nữa nên chúng tôi chỉ còn 1200 xu thôi.”

“Nhưng vẫn đủ để tiêu xài trong một năm đấy.”

1200 sense ... khoảng 120,000 yên cho một năm huh.

Có vẻ bên trong túi chỉ toàn tiền đồng thôi. Trông như là có 100 xu đồng và 11 xu bạc trong cái túi đó.

Nếu thế giới này một năm có 12 tháng thì cái cặp đôi ngu ngốc này có thể sống sót chỉ với 10,000 yên mỗi tháng à .... thật đáng kinh ngạc.

“Cảm ơn, Jo! Tôi rất vui vì đã được gặp cậu!”

“Cảm ơn, Jo! Hãy cùng đi uống bia hay gì đó vào lần tới chúng ta gặp lại nhé! Haru cũng vậy!”

Trong khi tôi đang nghĩ sẽ một ý kiến tồi nếu cho Haru uống thức uống có cồn, tôi bỗng cảm thấy mọi gánh nặng trên vai tự nhiên biến mất.

Cuối cùng tôi thấy thật mừng vì đã gặp 2 người bọn họ.

“Chà, chúng tôi đã sử dụng hết 1200 xu còn lại rồi.”

“Ế, tất cả ư?”

“Đúng thế, chúng tôi đã mua một con ngựa và dự định sẽ đi chu du đó đây.”

Cách sống của họ thật táo bạo, và cách họ đi mua sắm cũng thế.

Thôi thì ... xin chia buồn với chú ngựa bị họ nhìn trúng.

“Quý khách, với 1200 xu, liệu con ngựa này có được không ?”

“Đó là con ngựa tuyệt vời nhất, rất xứng với tôi. Bộ lông của nó thật xinh đẹp. Mặc dù không thể so sánh với Elise được.”

“Con ngựa thật tuyệt vời. Mỗi tội nó thấp hơn so với Jofre.”

“Elise.”

“Jofre.”

“「Slash」!”

Tôi lại vô thức phóng ra đòn chém tay về phía 2 kẻ đang ôm nhau thắm thiết trước mặt.

Con ngựa mà người chủ tiệm mang tới đang hí vang.

Thân nhỏ và chân ngắn, nhìn kiểu gì thì nó cũng là con lừa mà.

“Hẹn gặp lại lần tới, Jo!”

“Hẹn gặp lại lần tới, Jo!”

2 người bọn họ cưỡi lên con lừa và từ từ rời khỏi ... hoặc là không, nó đang bắt đầu ăn cỏ.

Họ thật sự khiến tôi phải bật cười đến tận những phút cuối cùng.

Việc bảo dưỡng xe ngựa đã hoàn thành. Tôi mua vé và lên xe.

Giá vé là 120 xu cho 2 người. Vài người khác cũng lên xe và lặng lẽ ngồi xuống.

“Ichi-kun~!”

“Oniisan!”

Ngay trước khi khởi hành, Magaret-san và Norn chạy đến.

Trong tay Magaret-san là giỏ ăn đồ trưa và trong tay Norn là một chiếc bình hình trụ bằng kim loại.

“Đây là bento như đã hứa~ Tôi làm đủ phần cho cả 2 người đấy.”

“Oniisan, tôi mang theo súp đến. Haru-san, hãy thưởng thức trên đường nhé.”

“Cảm ơn, Magaret-san, Norn-san. Chúng tôi chắc chắn sẽ quay về nên khi đó hãy đãi chúng tôi một bữa thịnh soạn nhé. Tôi sẽ đem chút quà lưu niệm về.”

“Cảm ơn nhé Magaret-sama, Norn-san. Em thề dưới cái tên tộc sói trắng rằng suốt đời này em cũng sẽ không bao giờ quên ơn nghĩa nhận được từ 2 người.”

Lời của Haru lúc nào cũng cường điệu quá mức.

Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy thật tuyệt khi đã gặp họ.

Rồi xe ngựa bắt đầu lăn bánh.

Tôi tiếp tục vẫy tay cho đến khi thân ảnh họ biến mất trong tầm nhìn.

~ Hết vol 1 Haurvatat Arc ~

Tên:Ichinojo

Chủng tộc:Hume

Nghề nghiệp:   Thất nghiệp Lv62 (10↑)

                       Võ sĩ Lv18

                      Kiếm sĩ Lv19 (15↑)

                      Kiếm sĩ Tập sự Lv28 (3↑)

                      Thợ săn Lv25

HP:            76/376 (10+102+135+81+48) (x1.1) (273↑)

MP:           72/72 (8+9+15+19+21)    (19↑)

Phy Atk:    469 (9+151+124+82+61) (x1.1) (380↑)

Phy Def:    410 (7+102+140+89+55) (x1.1) (338↑)

Mag Atk:    88 (4+14+20+19+31) (45↑)

Mag Def:    89 (3+16+25+23+34) (44↑)

Speed:       436 (4+139+92+99+102) (x1.1) (394↑)

Luck:         66 (10+10+10+10+20) (x1.1) (26↑)

【Trang bị】

Quần áo Cotton           Giầy Da thú

Giáp Sắt Nhẹ              Kiếm Thép

【Skills】

「Trang bị Kiếm II」「Slash II」「Rotational Slash II」「Tăng cường Kiếm thuật (Nhỏ)」

【Danh hiệu】

「Thợ săn Hiếm 」 「Kẻ chinh phục Mê cung」 「Kỹ năng Điên cuồng」

【Nghề có thể Thay đổi】

Thường dân Lv31            Nông dân Lv1            Thợ săn Lv25

Tiều phu Lv14       Kiếm sĩ Tập sự Lv28           Pháp sư Tập sự Lv26

Người bán rong Lv6    Thương sĩ Tập sự Lv1    Kiếm sĩ Lv19

Cung thủ Lv1    Người sử dụng Rìu Lv1    Người sử dụng Búa Lv1

Giả kim thuật Tập sự Lv6       Pháp sư Lv9       Võ sĩ Lv18

Sát gái Lv1

【Phước lành】

20 lần điểm kinh nghiệm

1/20 điểm kinh nghiệm cần thiết

---------------------------------------------------------------------

〇 Sắp xếp kỹ năng

Tăng trạng thái

「Tăng HP (Yếu)」「Tăng cường Sát thương Vật lý (Yếu) 」「Tăng cường Phòng thủ Vật lý (Yếu) 」「Tăng Tốc độ (Yếu)」「Điều chỉnh Độ chính xác (Yếu)」「Tăng May mắn (Yếu)」「Đấm」(Trans eng: Đừng hỏi tôi tại sao lại có cái này)

Trang bị vũ khí

「Trang bị Cung và Tên」「Trang bị Gậy phép」「Trang bị Rìu」

Phép thuật

「Phép thuật Lửa II」「Phép thuật Nước」「Phép thuật Đất」「Phép thuật Gió」「Phép pháp Sét」

Kỹ năng chiến đấu

「Ném」「Phát hiện Sự hiện diện 」

Kỹ năng sản xuất

「Khai thác II」「Phân giải II」「Thuật giả kim」

Kỹ năng phân tích

「Mô tả Kỹ năng」「Thẩm định Nghề II」「Giám định thực phẩm và khoáng vật」

Khác

「Cài đặt Nghề thứ 5」「Thay đổi Nghề nghiệp」「Sắp xếp Kỹ năng」

〇 Phép thuật

Petite Fire: Lv1

Petite Water: Lv1

Petite Wind: Lv1

Petite Stone: Lv1

Petite Thunder: Lv1

Fire: Lv1

-------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời từ tác giả: (Trans: không dịch vì quá lười)

The 1st book ends here.

I noticed that I received the prestigious award of reaching 1st place in the weekly rankings. Thank you very much to everyone who bookmarked and left a review.

I don’t think anyone noticed but the 6 Goddesses and beastman as first slave setting were taken from my incomplete work “Peerless time beginning from a kiss”. There might be similar settings that appear here as well but please look to it kindly.

I’ll do my best in various ways for the 2nd book’s protagonist.

Katsuki: tóm lại là ổng cảm ơn vì đã đọc arc 1 và hãy mong chờ arc tới.

Sâu: mấy người lười ghê =.=

Katsu: 'mấy người' là gồm cả bác đúng ko?

Ghi chú

[Lên trên]
Katsu: chưa nghe câu ‘ngu bẩm sinh thông minh bất thình lình’ ak
Katsu: chưa nghe câu ‘ngu bẩm sinh thông minh bất thình lình’ ak
Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Tks trans, nhìn cái bảng trạng thái toi thương xót cho tấm lưng của mọi người
Xem thêm
Tội mấy ông trans với edit thiệt
Ngồi dịch sml cái bảng trạng thái ra, mà mình ngồi lướt hết ko đọc :)))
Đôi khi thấy tội lỗi thật nhưng dính căn bệnh nan y như trans thì nói gì giờ :)))
Xem thêm

2 đứa này tốt nghiệp ở rạp xiếc à
Xem thêm
2 danh hài ưu tú đi làm mạo hiểm giả
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm