Seichou cheat de nan demo...
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 01: Haurvatat

Chương 17: Lập party tại Guild mạo hiểm giả

20 Bình luận - Độ dài: 1,751 từ - Cập nhật:

Góc dịch giả: Uầy!!! Các bạn biết gì không? Truyện Grow Cheat mà nhóm dịch đã đứng top 3 trong top hot trong tháng rồi đó, ban đầu mình còn không nghĩ vào được top 10 cơ vì top 10 toàn mấy bộ "sừng sỏ" cả >.<. Chân thành cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ bọn mình.

Tin buồn: Sẽ không có chương bonus để kỉ niệm sự kiện này. Vì sao ư? Vì mình mắc một căn bệnh nan y, một căn bệnh cực kì khủng khiếp y học vô phương cứu chữa, có thể làm xã hội sụp đổ và rất dễ lây lan. Nói cách khác là Lười :V

Thế nhé hẹn các bạn lần sau có lẽ là khi đạt top 1 chăng XD

Ps: Xin đừng đạt Top 1 nhanh quá TTvTT

Pss: Có ai bik sao bộ "that person later on" bị xóa không mình đang định lấy đó làm mục tiêu phấn đấu thì bị xóa mất tiêu ^_^

Mọi ý kiến đóng góp của các bạn về bản dịch đều được chào đón dù gạch đá hay ko và những lời comment của các bạn là động lực mình dịch truyện

H xin mời bạn đọc truyện

Trans: Dead Soul

Edit: Katsuki

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

"30,800 xu. Chúng tôi đã nhận được đủ số tiền. Đây là chứng nhận quyền sở hữu của Haurvatat."

Buổi sáng sau ngày Norn được giải cứu, tôi nhận được số tiền còn lại từ việc bán bộ quần áo tuyển dụng của mình cho Margaret-san và đến cửa tiệm của Matthias-san.

Giá mua Haru là 30,000 xu, cộng với tiền thuế là 500 xu cùng 300 xu nữa cho trang bị của cô ấy, tổng cộng hết 30,800 xu. Tôi đưa 3 đồng vàng 8 đồng bạc cho Matthias-san và nhận lại một tấm thẻ bằng kim loại. Có vẻ chiếc vòng cổ nô lệ và tấm thẻ này là một cặp và nếu minh chứng quyền sở hữu này vô tình rơi vào tay người khác, Haru sẽ trờ thành nô lệ cho kẻ đó nên tôi tuyệt đối phải cẩn thận để không đánh mất nó. Tôi được khuyên rằng nếu sợ  bị mất tấm thẻ thì nên để nó lại cho thương nhân nô lệ bảo quản, vì thế tôi đưa tấm thẻ cho Matthias và nhận giấy chứng nhận thay thế. Tờ chứng nhận này cũng có tác dụng như bằng chứng rằng tôi là chủ nhân của cô ấy.

Nhân tiện, tiền thuê Haru ngày hôm qua được coi như một dịch vụ miễn phí. Giờ nghĩ lại, đáng nhẽ phải có một khoản phí phụ thêm là 2 đồng vàng như tiền đặt cọc nhưng tôi đã không phải trả nó.

Và mặc dù tôi đã đổi nghề thứ 4 của mình thành Thường dân khi trả tiền thuế định kì của Haru nhưng nghề Thường dân của tôi không hề lên cấp.

Có thể là vì Matthias đã trả tiền thuế trực tiếp rồi.

Lúc này, để biến Haru trở thành một trong những điều đáng quý hiếm hoi của mình, tôi quay lại căn nhà nơi cô ấy đã ở cho tới giờ.

Tôi bảo cô ấy rằng không có vấn đề gì khi dành chút thời gian để nói lời tạm biệt với những nô lệ mà cô ấy quý mến.

Sau đó, tôi đi tìm Matthias-san. Trong khi thưởng thức tách hồng trà,

"...Matthias-san, ông chuẩn bị kỹ thật đó, có phải ông đã biết rằng tôi sẽ mua Haru không?"

"Yeah. Bởi vì ngay khi Ichonojo-sama nói rằng cậu sẽ đi giúp Norn-sama. Tôi tin rằng các tiêu chuẩn đã được đáp ứng đầy đủ, một người thật sự mạnh mẽ, được chọn bởi Haurvatat. Hơn nữa, dù Ichinojo-sama đã biết hoàn cảnh của Haurvatat nhưng cậu vẫn không thể bỏ cô ấy ra khỏi tâm trí."

"...Không, lần đó tôi không có mạnh như vậy."

"Sức mạnh mà Haurvatat đề cập tới là sức mạnh đến từ trái tim. Để bảo vệ kẻ yếu mà sẵn sàng đối mặt với những kẻ mạnh hơn cả bản thân mình. Tôi tin rằng đó mới là kiểu người mà cô ấy tìm kiếm."

Ah, ra đó là ý của Haru khi nói "Sức mạnh có nhiều loại".

Tuy nhiên, nếu thế thì tôi cũng có vài điều khó hiểu.

"Vậy cái tiêu chuẩn mà người nào đánh bại cô ấy trong một trận đấu có thể mua cô là sao?”

"Những người có trái tim mạnh mẽ rất hiếm nên cực kì khó để phân biệt được. Nó là thứ chỉ có thể nhận ra được thông qua chiến đấu và thậm chí khi cô ấy chiến thắng, cô ấy sẽ nói rằng cô vẫn muốn phục vụ nếu người đó thật sự có một trái tim mạnh mẽ."

"Vậy chuyện gì sẽ xảy ra khi cô ấy thua dưới tay một người mình không muốn phục vụ, ví dụ như một kẻ giống tên thủ lĩnh mà tôi đã đánh bại ấy."

"Trong trường hợp đó, cô ấy chỉ có thể tự trách sự kém cỏi của bản thân thôi. Cô ấy nói với tôi rằng mình sẽ ngoan ngoãn chấp nhận bị mua nếu điều đó xảy ra."

Eh, thật bất ngờ ... vậy ra đó là tiêu chuẩn.

Nếu Haru công nhận tôi vì sức mạnh con tim thay vì sức mạnh mà tôi nhận được từ cheat tăng trưởng thì đó thật sự là một trải nghiệm thú vị.

Dù cho sức mạnh con tim đó chỉ có được nhờ vào sức mạnh tôi nhận được từ cheat tăng trưởng của mình.

Một lúc sau, tôi mở to mắt kinh ngạc khi Haru quay lại.

"... Haru, bộ đồ đó là?"

Cho tới giờ, cô ấy đã mặc một bộ quần áo rách rưới đầy mảnh vá chằng chịt khiến người khác dù muốn cũng không thể khen được.

Nhưng, hiện giờ cô ấy đang khoác lên mình một bộ váy hoàn toàn mới.

"Tôi đã chuẩn bị nó cho cô ấy. Chúng tôi tặng quần áo cho tất cả những nô lệ đã được mua."

Matthias trả lời.

Và, tôi một lần nữa quay lại nhìn Haru.[note2175] 

Tôi có thể thấy chiếc đuôi xù màu trắng hiện ra sau chiếc váy dài đến đầu gối đó.

"Em trông thật sự tuyệt vời trong bộ váy đó."

"Cám ơn anh, chủ nhân. Cám ơn ngài, Matthias-sama."

Nhìn vào chiếc đuôi đang vung vẩy, thật dễ để hiểu rằng cô ấy thích điều đó.

Cô ấy chắc chắn không thể học cách làm mặt lạnh được.

"Vậy thì, chúng ta đi thôi ..."

Tôi kiểm tra xem lòng bàn tay mình có mồ hôi không trước khi đưa tay về phía Haru.

Haru nắm lấy nó.

Đuôi cô ấy vung vẩy đầy hưng phấn.

Theo lời khuyên của Matthias-san, chúng tôi đi đăng ký party tại Guild Mạo hiểm giả. Khi đó, chúng tôi có thể bán bất kỳ vật phẩm nào từ đám quái vật bị hạ bởi cả tôi và Haru.

Một người không phải mạo hiểm giả như tôi cũng có thể đăng ký party ư?

Tôi có chút lo lắng nhưng hình như, trong những yêu cầu cho Guild mạo hiểm giả, có khá nhiều nhiệm vụ nhờ những người cấp cao kéo những người lv thấp nên để cho dễ dàng hơn, Guild cho phép họ thành lập party miễn trong nhóm có một người là mạo hiểm giả

Tôi được bảo rằng trong tương lai có khả năng Guild Mạo hiểm giả sẽ gây sức ép do tên quý tộc nên sẽ tốt hơn nếu chúng tôi đăng ký trước khi điều đó xảy ra.

Vì giải tán một party đã được đăng ký là chuyện không hề dễ dàng.

Và cũng cần phải bán đống đá ma thuật rồi nhận tiền thưởng từ đợt càn quét tôi làm hôm qua nữa.

Một hòn đá trúng hai con cờ-him, do đó chúng tôi tới Guild Mạo hiểm giả.

Tiếp tân vẫn là nữ người thú với đôi tai cáo, Katyusha.

"Xin chào, Katyusha-san."

"Chào mừng Ichinojo-sama, Haurvatat-sama. Tôi có thể giúp gì cho 2 người?"

"Chúng tôi muốn lập party, nhận tiền thưởng và bán một ít đá ma thuật." 

"Haurvatat-sama là một nô lệ phải không? Ichinojo-sama đã có quyền sở hữu cô ấy chưa?"

Tôi giơ tờ chứng nhận ra thay cho câu trả lời.

Katyusha-san nhìn nó chăm chú,

"Có vẻ như nó là đồ thật. Vậy thì tôi sẽ đăng ký party cho hai người. Cậu biết viết chứ?"

"Erm, vâng, nếu chỉ là tên thì tôi có thể."

Hôm qua, tôi đã nghiên cứu cuốn sách của Daijiro-san và học cách viết tên mình.

Ngôn ngữ thế giới này gồm 5 nguyên âm, 13 phụ âm và 19 ký tự, với 10 chữ số từ 0 tới 9.

Dường như ở đây cũng có khái niệm số 0. Tuy nhiên, dù khá đơn giản khi chỉ cần ghi nhớ tổng cộng 29 ký tự, có vẻ như cách phát âm và từ ngữ khác biệt quá lớn nên giờ tôi đang phải vật lộn với chúng.

"Em đọc được không, Haru?"

"Vâng. Em đã học cách đọc và viết từ Matthias-sama. Em sẽ trở thành thư kí của anh."[note2176]  

Haru bắt đầu điền tờ đơn với cây bút khi nói vậy.

Sau đó, Haru lấy chứng nhận mạo hiểm giả của mình ra và thủ tục đăng ký hoàn tất.

Nó đã được thu xếp thật dễ dàng.

Đến mức tôi nghi ngờ liệu có sao không khi mọi thứ xong nhanh như vậy.

Dù vậy, ở lại đây lâu là không tốt vì đó là một flag.

"Oi, đợi đã! Vậy ra việc Haurvatat trở thành thú cưng của ngươi là sự thật nhỉ!?"[note2177] 

Y như rằng, một gã thô kệch to tiếng từ phía sau.

... Cơn giận dữ của tôi bốc lên tận trời.

T h ú  c ư n g ...?

"Ta sẽ không dài dòng, ngay lập tức hoàn trả cô ta. Nếu ngươi làm vậy ta sẽ bỏ qua chuyện này."

Một rắc rối điển hình của tân binh trong Guild Mạo hiểm giả ... Tuy nhiên, với một kẻ không những coi Haru như thú nuôi mà còn nhìn cô ấy chẳng khác gì đồ vật khiến cơn giận dữ của tôi lên tới đỉnh điểm.[note2178]

Ghi chú

[Lên trên]
Katsu: chưa thấy gái đẹp bao h ak, đồ kém tắm.... giống hệt tui / Trans: Thì kể cả thấy rồi cũng phải quay lại nhìn vài lần cho sướng mắt chứ :3
Katsu: chưa thấy gái đẹp bao h ak, đồ kém tắm.... giống hệt tui / Trans: Thì kể cả thấy rồi cũng phải quay lại nhìn vài lần cho sướng mắt chứ :3
[Lên trên]
Katsu: thư kí và sếp, ai hiểu ý tui giơ tay
Katsu: thư kí và sếp, ai hiểu ý tui giơ tay
[Lên trên]
  Katsu: cái đống flag thiêng éo chịu dc / Trans: Sức mạnh của flag là vô đối
  Katsu: cái đống flag thiêng éo chịu dc / Trans: Sức mạnh của flag là vô đối
[Lên trên]
Trans: Chú có thể động đến anh nhưng đừng hòng động đến người mà anh yêu quý XD
Trans: Chú có thể động đến anh nhưng đừng hòng động đến người mà anh yêu quý XD
Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Úi xời, lại có chuyện hay r
Xem thêm
Theo đúng kiểu main tàu là có thằng chưa biết chữ chết viết thế nào rồi :))
Xem thêm
Câu này chỉ khi dc nói bởi main thôi,còn lũ tép riu mà gáy câu này thì y như rằng....
Xem thêm
Mới mua vợ mà có thằng ranh con dám láo rồi =)))
Xem thêm
Press F to not pay respect
thx trans
Xem thêm
Thiến cái thằng mất dạy đó nào!!!
Xem thêm
tks trans !!!
Xem thêm
sắp khiêng quan tài rồi
chuẩn bị nhang thôi
*Cắn
Xem thêm