Seichou cheat de nan demo...
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 01: Haurvatat

Chương 28: Lễ hội thằn lằn

28 Bình luận - Độ dài: 1,864 từ - Cập nhật:

Góc dịch giả: (one eternity later) ruỳnh ruỳnh ruỳnh ruỳnh ruỳnh........

Mọi ý kiến đóng góp của các bạn về bản dịch đều được chào đón dù gạch đá hay ko và những lời comment của các bạn là động lực mình dịch truyện

H xin mời bạn đọc truyện

Trans: Noririn 

Edit: Katsuki

------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhìn mạo hiểm giả bị nuốt chửng, tôi như bị chôn chân lại.

Nếu sử dụng 「Slash」… không, ngay cả khi tôi dùng nó và đánh bại lũ quái thì người bên trong cũng sẽ bị thương. Hơn nữa, tôi nghĩ một đòn「Slash」không thể đánh bại được bọn chúng đâu.

Một con thằn lằn lớn cỡ một con voi Ấn Độ đứng trước mặt tôi đó, ở giữa lại có một đống cỡ đàn sói nữa.

“Đám này trông thật nguy hiểm Elise.”

“Yeah, đúng là nguy hiểm thật đó Jofre.”

Jofre và Elise câm lặng trong sợ hãi khi thấy con thằn lằn khổng lồ vừa rời đi.

Ah, nguy hiểm thật.

“Thật là thô lỗ mà, trời đánh phải tránh bữa ăn chứ.”

“Đúng là cũng gần tới giờ ăn trưa rồi.”

Đó không phải là vấn đề ở đây. Tôi đang định than phiền về điều đó thì,

“… Đúng ra thì đây không phải là khoảng thời gian để giỡn đâu.”

“…Đúng thế, chúng ta không có thời gian đùa giỡn ở đây.”

Cũng đúng thôi, sau khi thấy người chết trước mắt mình thì Jofre và Elise cũng trở nên căng thẳng hơn.

Đám thằn lằn còn lại đều nhìn theo con thằn lằn khổng lồ vừa rời đi.

Một ý nghĩ chợt lóe lên khiến tôi vô thức rùng mình, có khi lũ này chuẩn bị hấp diêm tập thể chúng tôi.

Sau khi con thằn lằn khổng lồ đó nuốt trọn một nam mạo hiểm giả, nó rời đi với hướng ngược lại so với vị trí chúng tôi.

Sau đó, ngay khi lũ thằn lằn thấy con lớn đã rời đi thì tất cả bọn chúng đều quay lại nhìn về hướng của chúng tôi.

Chết tiệt, sao linh thế.

“Chủ nhân! Xin hãy dùng phép thuật hệ hỏa! Điểm yếu của lũ thằn lằn này là lửa!”

“H, hiểu rồi ! 「Petite Fire」! 

Ngay khi viên đạn lửa bắn ra từ lòng bàn tay tôi trúng một con thằn lằn, nó lập tức bị nổ tung, để lại viên đá phép thuật, thịt và vảy.

Tiếng lửa cháy âm ỉ trên mặt đất và bọn chúng thì không dám tiếp cận ngọn lửa.

“「Slash」! Chúng ta cần ngay lập tức quay về tầng 55! Cả hai người cũng phải quay về!”

“「Slash」! Đúng thế!”

Haru và tôi sử dụng「Slash」 để ngăn cản kẻ thù khi chúng tôi định rời đi.

“Được rồi, chống mắt lên mà coi khả năng của người được biết đến như là kẻ chạy trốn vô địch nhé.”

“Trong trường này thì tôi sẽ cho mọi người thấy khả năng của kẻ chạy trốn vĩ đại.” [note2446]

Hai tên đó trở nên đầy nhiệt huyết khi bắt đầu bỏ chạy. Đống danh hiệu đó chắc chắn là vô dụng nhưng tôi nghĩ đặt lên người họ thì lại trở nên hoàn hảo.

Ơn trời, những kiến thức thông dụng cho ta biết rằng quái sẽ ngừng đuổi theo khi đến một tầng khác nên ngay sau khi đến tầng 55, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

【Ichinojo Level up】

Tôi nhận được điểm kinh nghiệm khi trận đấu đã kết thúc.

Jofre và Elise có lẽ cũng nhận được điểm kinh nghiệm, tôi đã xử 2 con thằn lằn cá nên hơn một nửa điểm kinh nghiệm tương đương với 40 con được chia cho 4 người, mỗi người nhận được điểm kinh nghiệm tương đương với việc giết 5 con thằn lằn cá. Họ sẽ không thể lên cấp một cách dễ dàng nếu chỉ có như thế. Bởi vì khi Haru tiêu diệt một con thì bọn họ chỉ nhận được giá trị của 0.1 con.

“Oh, Elise, anh lên cấp rồi nè.”

“Em cũng lên cấp nữa, chúng ta thật may mắn mà.”

… Có vẻ như cả hai lên cấp khá dễ dàng.

Uhm thì nếu chỉ là 1 lv thì cũng có thể lắm nhỉ.

“Nhưng mà con thằn lằn đó là gì thế? Nó còn nuốt chửng cả 1 mạo hiểm giả…”

“Có thể nó là một con biến thể. Màu và kích thước của nó khác hoàn toàn so với những con khác, thậm chí nếu so sánh chúng với những giống hiếm thì nó vẫn là một con đặc biệt. Bọn chúng mạnh hơn, có khả năng sinh sản cao hơn và điều đó có lẽ liên quan đến việc bùng nổ số lượng quái vật. Ngay khi có báo cáo về khám phá mới này, Guild Mạo hiểm giả sẽ gửi 1 đội quân viễn chinh đặc biệt gồm những mạo hiểm giả hạng A … Sẽ tốt hơn nếu việc này chỉ mới diễn ra gần đây … nhưng số lượng đó có nghĩa là …”

Ngay khi Haru định nói gì đó thì lại có chuyện xảy ra.

Có rất nhiều sự hiện diện đến từ cái cầu thang.

Một nhóm thằn lằn cá. Có 4 con lên cầu thang của tầng 55.

“Sau khi sinh sản, qua một thời gian, năng lượng ma thuật của tầng sẽ bị suy giảm và lũ quái sẽ tràn ra những tầng có năng lượng ma thuật nhiều hơn hoặc có thể tràn lên mặt đất. Nếu chúng đến được tầng 55 thì rất có khả năng bọn chúng sẽ dùng vòng tròn dịch chuyển để làm thế!”

“Mấy người có nghe thấy không hả? Elise, Jofre, hai người hãy đi báo cáo những gì đã diễn ra với Guild đi! Chúng tôi sẽ cầm chân bọn chúng ở đây. Hãy cho tôi thấy sức mạnh của kẻ chạy trốn vô địch và kẻ chạy trốn vĩ đại đi.”  [note2447]

Tôi nở một nụ cười đầy táo bạo và bọn họ cũng mỉm cười đáp lại.

“Tôi hiểu rồi, hãy để việc đó cho chúng tôi, lính mới!”

“Tôi sẽ đắp mộ giùm nếu hai người hi sinh!”

Họ để lại những lời đó và chạy về hướng vòng dịch chuyển.

Đến phút cuối vẫn nói những lời xúi quẩy như thế.

“Haru, hãy cởi bỏ Nhẫn Tình bạn. Từ giờ sẽ là thời gian cày cấp!”

Tôi cất thanh kiếm vào trong túi vật phẩm.

Tôi nghe từ Magaret-san rằng nghề Võ Sĩ có thể được nhận được thêm điểm kinh nghiệm nếu tiêu diệt con mồi bằng tay không.

Vậy thì hãy thử một chút nào.

Tôi nhảy lên khỏi sàn và giáng một cú đấm lên đầu một con thằn lằn.

Con thằn lằn bị lún xuống sàn sau khi nhận cú đấm. [note2448]

Tiếp theo, tôi bắt chéo hai tay lại và hét lên「Slash」!

Tôi không thể điều khiển hai thanh kiếm cùng một lúc, tuy nhiên điều khiển hai tay thì hoàn toàn khác vì tôi được sinh ra với hai cánh tay mà.  [note2449]

Tôi cố tái tạo lại skill「Slash」phong cách song kiếm mà Haru đã chỉ bằng những cú chặt.

“Haru, đợi … mà không phải, em ổn chứ?”

Một con quái như thằn lằn bóng thì làm gì có cửa so với em ấy.

Khi tôi quay lại, con thằn lằn đã bị cắt ra theo hình chữ V và biến thành đá ma thuật cùng với vảy.

【Ichinojo Level up】

【Kỹ năng Pháp sư Tập sự: 「Phép thuật Gió」đã nhận được】

【Kỹ năng Võ sĩ:  「Tăng cường Phòng thủ Vật lý (Yếu) 」 đã nhận được】

Tốt lắm, tôi học được Phép thuật Gió và phòng thủ của tôi đã tăng lên.

“Haru, chúng ta sẽ dùng chiến thuật đánh-và-chạy (hit and run hay còn gọi là "thả diều") một chút. Đến tầng 56, tiêu diệt kẻ thù, kiếm điểm kinh nghiệm và rút lui, sau đó tiếp tục lặp lại như thế. Nếu con thằn lằn khổng lồ đó tới thì rút lui ngay.”

“Vâng thưa chủ nhân!”

Tôi đi xuống tầng dưới để giành lại quyền kiểm soát,

“「Petite Fire」!”

Tôi bắn Phép thuật Lửa. Thời gian hồi chiêu là khoảng 10 giây nên tôi tiếp tục dùng nắm đắm để xử chúng.

Haru chỉ cần 1 hay 2 phát là một con thằn lằn lại lên dĩa trong khi tôi hóa thân thành "Saitama" (version có tóc). Khi 10 giây đã qua tôi lại sử dụng「Petite Fire」.

Chúng tôi tiếp tục xử chúng ra bã đến khi bọn chúng trở nên quá đông, không còn đủ thời gian để nhặt vật phẩm thì con Thằn lằn Khổng lồ xuất hiện trước mặt chúng tôi.

Nó là Thằn lằn Khổng lồ! [note2450]

“「Petite Fire」! Giờ thì phắn thôi!”

“Vâng chủ nhân!”

Với ngọn lửa này, nó sẽ không thể bám theo được.

Khi chúng tôi đã leo lên tầng trên, nó xảy ra.

【Ichinojo Level up】

【Kỹ năng Thất nghiệp: Skill「Cài đặt Nghề thứ 4」đã được nâng cấp thành 「Cài đặt Nghề thứ 5」】

【Kỹ năng Thất nghiệp: Skill「Thẩm định Nghề nghiệp」đã được nâng cấp thành 「Thẩm định Nghề nghiệp II」】

【Kỹ năng Kiếm sĩ: Skill「Rotational Slash」đã được nâng cấp thành 「Rotational Slash II」】

【 Kỹ năng Pháp sư Tập sự: 「Phép thuật Đất」đã nhận được】

【Nghề nghiệp:  Pháp sư đã mở khóa】

【Kỹ năng Võ sĩ: 「Tăng cường HP (Yếu)」đã nhận được】

【Nghề thứ 5 đã được cài đặt tự động là Thường dân Lv15】

“Ha!”

Tôi nụ cười lớn. Vừa rồi tôi đã tiêu diệt bao nhiêu con thằn lằn nhỉ?

60 ư? Không, là 80 con.

Nói cách khác, trừ đi lượng điểm kinh nghiệm chia cho Haru thì lượng tôi nhận tương đương với việc củ hành 24000 con thằn lằn. [note2451]

Thật đáng kinh ngạc. Ngay cả khi giết một con chỉ tốn 5 phút thì lượng thời gian tổng cộng phải tiêu tốn là 120000 phút đấy ... hay nói cách khác thì là phải cày cuốc trong 2000 giờ đó. Còn chưa kể đến thời gian tìm quái nữa.

Thất nghiệp vừa lên Lv60, Kiếm sĩ lên Lv17 , Pháp sư Tập sự lên 20, và Võ sĩ là 14.

Hơn nữa, tôi còn mở được Nghề thứ 5 ... Tôi cài đặt nó là Người bán rong và đổi Pháp sư Tập sự thành Pháp sư.

Giờ thì, chúng ta nên làm gì đây?

“Haru, em cũng lên level phải không?”

“Vâng, nghề Thú Kiếm sĩ của em vừa lên level 6 và em học được 「Tăng cường Khứu giác」.”

“Anh thấy rồi, em còn tiếp tục được không?”

“Vâng, dễ thôi mà.”

“Được rồi ... bây giờ anh có cảm giác mình sẽ đánh bại được con thằn lằn đó.”

Tôi nói và cười khúc khích.

-----------------------------------------------------------------------------

Ghi chú của tác giả:

Cơn sốt thằn lằn. Tôi sẽ cho các  bạn xem trang trạng thái ở cuối vol này.

Trans Eng: Dịch và Edit trang này trên WordPress sẽ siêu thốn đấy >.< (Sâu: Yeah TTvTT)

Ghi chú

[Lên trên]
Sâu: thật vĩ đạiii !!!
Sâu: thật vĩ đạiii !!!
[Lên trên]
Katsu: chú đang khen hay chê tụi nó thế
Katsu: chú đang khen hay chê tụi nó thế
[Lên trên]
Katsu: hậu duệ mặt… nhầm OPM
Katsu: hậu duệ mặt… nhầm OPM
[Lên trên]
Katsu: chú học vô kiếm phái của Zoro hả / Sâu: chuẩn ghê
Katsu: chú học vô kiếm phái của Zoro hả / Sâu: chuẩn ghê
[Lên trên]
Trans Eng: có vẻ giống như là Godzilla hơn hahaha
Trans Eng: có vẻ giống như là Godzilla hơn hahaha
[Lên trên]
Katsu: có gì đó imba v~ ra ấy
Katsu: có gì đó imba v~ ra ấy
Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

thằn lằn khổng lồ thì giống khủng long hơn chứ nhỉ
Xem thêm
Vlin thế nhỉ
Xem thêm
Team thằn lằn sau vụ này sẽ khiếu nại lên admin :))
Xem thêm
Thằn lằn said :
Đm hack game admin đâu sao éo fix
Xem thêm
Nó là cháu bà admin :))
Xem thêm
con cưng của admin mà:v
Xem thêm
WOW
Thx trans
Xem thêm
tks trans !!!
Xem thêm
Cái bảng kỹ năng củng chi tiết đây nhưng để làm gì khi mà chưa gặp quái là 1 hit thôi thì ông tác giả cứ lấy cái bảng kỹ năng đập vào bọn đáng vs main cho rồi đỡ phải ngồi đọc nhức đầu ????????
Xem thêm
Chắc để cho mọi người biết là tác rất tâm huyết khi viết tác phẩm này chăng. :))
Xem thêm
Cái chính tác giả mún chắc là cho chúng ta xem quá trình phát triển của thất nghiệp vs ăn cơm chó main vs haru
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Vcl main. Dùng 1 skill mất 2 MP rồi khi lên lv thì lại hồi đầy cây. Cái này gọi thẳng luôn là dùng vô cực MP =))
Xem thêm