Seichou cheat de nan demo...
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 07: Tàn tích bí ẩn

Chương 143: Lối mòn của Quỷ Vương

30 Bình luận - Độ dài: 1,735 từ - Cập nhật:

Yo, Katsuki đây! Thi xong rồi, mệt quá! Giờ thì xõa thôi!

Trans: DeHooker

Edit: Katsuki

--------------------------------------------------------------

Đã được một tuần kể từ hôm Vua Cat Sith băng hà.

Đến tận bây giờ, khi chúng tôi sải bước qua đại sảnh cung điện, vẫn có nhiều Cat Sith nối vuốt nhau và cầu nguyện trong im lặng. Tôi có thể thấy nhà vua được yêu mến đến mức nào.

Tôi cũng muốn hàn huyên nhiều hơn với con người ấy … hay ông mèo ấy, sự hiện hữu to lớn của ông thật sự đã khắc sâu vào trong đôi mắt tôi. Cũng vì ông ta đúng thật là to như một quả núi mà.

Hiện tại không có ai ở trong cung điện. Có vẻ nó vẫn được lau chùi hàng ngày, song cho tới khi vị vua tiếp theo được bổ nhiệm, nơi đó sẽ là một lâu đài vô chủ.

Chà, thực ra cũng do vị vua đời trước nên phía sau lâu đài mới có một cái lỗ. Sau khi vị vua mới được bổ nhiệm, công việc tu sửa sẽ là cần thiết đây.

Stella có một ngôi nhà kiêm xưởng rượu Nho Bạc nên hai người họ hiện đang sống ở đó.

“Stella-san, một tẹo nữa thôi, cho chị ôm một tẹo nữa thôi mà! Ôi, không sao chán cái cảm giác này cho được!”

... với Malina.

Giọng hoạt bát của Malina từ tận bên ngoài ngôi nhà còn nghe được, cô ấy từng … mà nói đúng hơn, đang quen dần với việc tính cách hay xấu hổ của mình tiến triển tốt lên. Malina từng rất tệ ở khoản tương tác với người khác, nhưng rồi cũng thoải mái và có thể chuyện trò đơn giản với chúng tôi … mà giờ cái giọng to tướng của Malina cũng đến tai tôi luôn rồi.

Malina được cho phép ở lại trong ngôi làng ẩn của Cat Sith cũng là nhờ sự hy sinh của Stella.

Bởi vì Stella sẽ phải chịu trận mỗi khi Malina trở nên phấn khích.

Giọng nói không phát ra từ phía sau mà hình như bắt nguồn từ xưởng nên chúng tôi đã tự ý đi vào trong.

“… Thôi đi Malina nya … tôi không thể làm việc khi cô cứ ôm tôi vậy nya.”

“Ôi, Stella-san, đừng xấu miệng vậy chứ … thấy không, chị đang giúp mà.”

“Cô không có giúp gì hết nya. Tôi chỉ đang kiểm tra độ ẩm và nhiệt độ thôi. Cô mà cứ bế lên thế này thì tôi không đọc nhiệt kế cẩn thận được đâu nya.”

Malina bế Stella lên ngang má, còn Stella thì làu bàu với giọng hơi khó chịu.

“Hai người vẫn vậy à… Malina, đến lúc cô dừng được rồi đấy.”

“ … A, Ichino-san, xin lỗi, nếu anh cứ nhìn như thế … tôi sẽ ngượng mất.”

“… Tôi muốn ngồi lại và nghe kể về sự tồn tại của cái dây thần kinh xấu hổ trong đầu Malina lắm nhưng mà … Stella, cô có công chuyện với chúng tôi phải không?”

“Tôi đang có sẵn hai yêu cầu đây nya …. Nhưng mà trước tiên.”

“A, hiểu rồi. Đến lúc tôi phải nhốt Malina vào thế giới của tôi rồi … quả thật, cô ấy vướng lắm phải không?”

“Tôi muốn nhờ anh làm vậy sớm chừng nào hay chừng đó nhưng đấy không phải điều tôi muốn nói nya … tôi muốn anh nhận lấy cái này.”

Stella đưa tôi một cái bọc nhỏ.

Tôi tò mò không biết nó là gì và nhìn vào vật bên trong.

“Cái, này, đây là một viên ngọc mà?”

“Dù là không đủ, nhưng đây là lòng biết ơn của tôi.”

“Nhưng tôi sẽ nhận phần thưởng nhiệm vụ ở guild mà, đúng không?”

Miễn là có bằng chứng hoàn thành nhiệm vụ, tôi có thể nhận được phần thưởng từ Guild Mạo Hiểm Giả.

Stella đã trao phần thưởng cho Guild Mạo Hiểm Giả tại Ferruit rồi, nên nếu giờ nhận phần thưởng ở đây, tôi sẽ được gấp đôi.

“Đây không phải phần thưởng mà là lời cảm ơn vì đã làm Rượu Nho Bạc nya. Thấy Nhà Vua thích đến thế, mọi người đều cố gắng hết sức để chuẩn bị nó cho anh đấy.”

“ … Tôi hiểu rồi. Nếu vậy thì tôi xin nhận với lòng biết ơn.”

Tôi nhận lấy viên đá quý và cất nó trong túi áo ngực.

“Vậy, còn chuyện thứ hai?”

“Về nguyện vọng cuối cùng của Nhà Vua – của phụ thân tôi nya.”

“… A, cái đó … xin lỗi, Carol, Haru. Phiền hai em mang Malina ra ngoài và cho bọn anh chút thời gian.”

“Vâng ạ.”

“Vâng, Ichino-sama. Đi nào, Malina-san.”

“Aa, khoan đã, một tẹo nữa thôi mà.”

Bị lôi đi bởi Haru và Carol, Malina rời khỏi xưởng. Chỉ còn Stella và tôi ở lại.

Rồi, tôi nhớ lại.

Những lời cuối cùng của Vua Cat Sith.

『Chúa Quỷ ― nếu cậu có gặp, xin hãy giúp ta chuyển lời tới ngài ấy. Rằng ta xin lỗi … 』

Có khả năng tâm trí ông ấy đang rối bời vì thời khắc lâm chung đã gần kề.

Là bởi Quỷ Vương đã không còn ở trên thế giới này. Anh hùng đã chinh phạt Quỷ Vương từ lâu rồi.

Có điều – tôi không nghĩ thế.

Tôi không hiểu ý định thật sự của Nhà Vua khi nói vậy. Ông ấy từng nói là tôi có mang mùi của Quỷ Vương.

Chuyện đó tôi cũng không kể với Haru.

Haru trông ngóng Quỷ Vương lắm. Tôi không muốn để em ấy hy vọng hão huyền.

Song vì đó là những lời cuối cùng của Nhà Vua, tôi thảo luận cùng với Stella.

Dường như cô ấy không rõ lắm về chuyện đang diễn ra nên đã yêu cầu tôi cho thêm thời gian để suy nghĩ.

Liệu bây giờ tôi có được nghe câu trả lời không?

“Chúng ta sẽ đi ra bằng lối cửa sau nya … theo tôi nya.”

“Được.”

Không đi vào chi tiết, cô ấy dẫn tôi ra lối cửa sau – cổng chính vào khu dân cư và chúng tôi tiến vào trong lâu đài đã không còn nhà vua.

Sau đó, đi qua hành lang, chúng tôi tới một cầu thang dẫn xuống tầng hầm.

“Chỗ này là?”

“Đây là một lối đi bí mật chỉ được truyền lại giữa các thế hệ Cat Sith. Mặc dù có vài Nhân tộc cũng biết nya.”

“Lối đi bí mật … Vua-sama chắc sẽ kẹt nếu cố trốn qua đây.”

“Nyahaha, dễ vậy lắm chứ nya.”

Stella cười khô khốc và mở cánh cửa kim loại.

Thứ tôi thấy – là hai vòng tròn dịch chuyển phát sáng màu xanh dương.

“Vòng tròn dịch chuyển…?”

Tôi từng thấy chúng một lần. Trong Mê Cung Trung Cấp ở Florence. Sao chúng lại ở đây?

“Nó dẫn tới mê cung sao?”

“Sai rồi nya. Một cái là tới nơi nào đó gần biên giới Dakyat ở phía nam, cái còn lại kết nối với một quốc gia ở xa về phía nam.”

“… Các cô có công trình tiện lợi vậy cơ à…”

“À thì, tiện lợi cũng là một vấn đề đấy. Nếu một nhóm Nhân tộc biết được những thứ này, họ sẽ coi đây không hơn gì một công cụ chiến tranh đâu nya.”

“Hẳn là vậy … nói cho tôi biết chuyện này được sao?”

“Tôi có thể an tâm nếu là Ichino-san nya. Hơn nữa, vì Ichino-san đã kể cho tôi bí mật của anh nên đây gọi là trao đổi tương đương.”

“Tôi rất hiết ơn khi cô nói vậy, nhưng tôi có thể cho Haru, Carol và Malina biết cùng chứ?”

“Dĩ nhiên nya. Anh cũng có thể sử dụng bất cứ lúc nào nya.”

Hiểu rồi, tôi thấy mừng khi nghe vậy.

Mừng khi là người được giao phó niềm tin, được công nhận và trao đổi bí mật.

“Vậy, vòng tròn dịch chuyển này có dẫn tới bí mật của Quỷ Vương không?”

“Không đâu nya. Chính vòng tròn dịch chuyển này đã là bí mật của Quỷ Vương-sama rồi nya.”

Stella bình phẩm. Quỷ Vương mạnh về Hắc Thuật và Ma thuật Không-Thời Gian hơn tất thảy, và sức mạnh của những ma thuật đó thì rất ghê gớm.

Khi Quỷ Vương dịch chuyển bằng Ma Thuật Không-Thời Gian, sức mạnh vượt ngưỡng gây ra sự hình thành của những vòng tròn dịch chuyển.

Còn được biết đến dưới tên gọi 「Lối Mòn của Quỷ Vương.」Thông thường, nó không được thông báo với toàn thể thế giới, nhưng có vẻ như chúng có tồn tại ở khắp nơi.

“Quỷ Vương đến thăm làng chúng tôi vài năm một lần và cho chúng tôi nhiều loại đồ lắm nya. Cũng bởi người là bạn của Vua Cat Sith đầu tiên mà nya. Thế nhưng ba mươi năm trước, trận chiến với Nhân tộc trở nên khốc liệt. Nhà Vua … đã bảo Quỷ Vương đừng quay lại đây.”

Stella lắc đầu.

“Phụ thân đã luôn hối tiếc nya. Vì đã từ bỏ Quỷ Vương-sama.”

“Chuyện như vậy đã xảy ra à…”

Tôi có thể hiểu khá rõ Nhà Vua hối tiếc điều gì.

Thế nhưng sao ông ấy lại nói chuyện này với tôi? Stella chắc cũng không có câu trả lời.

Mặc dù cuối cùng không hiểu được, tôi vẫn cảm ơn Stella vì đã tiết lộ một bí mật quan trọng như thế.

Và nếu sử dụng vòng tròn dịch chuyển nối liền với đất nước phương nam ấy, chẳng phải chúng tôi có thể tới thị trấn cảng mà không cần đi qua đoạn đường bị sụt lở hay sao?

Vừa nghĩ đến đó thôi, ánh sáng từ tròn dịch chuyển trở nên mạnh hơn.

“Elise, chúng ta tới rồi! Làng Cat Sith!”

“Jofre, chúng ta tới rồi! Làng Cat Sith!”

Hai đứa ngốc xuất hiện.

… Oi oi, chẳng phải đây là hai kẻ có khả năng vô tình tiết lộ bí mật cao nhất sao?

Hay nói đúng hơn, niềm tin với chúng tôi cũng chỉ ngang bằng niềm tin đặt ở hai đứa này sao?

Tôi thấy cứ khó nuốt thế nào ấy.

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận


Giữa tình bạn với Quỷ Vương và Thần Dân của mình thì Nhà Vua đã chọn Thần Dân và từ bỏ mối quan hệ bạn bè với Quỷ Vương
Quyết định này là anh minh đối với 1 vị vua nhưng cũg là sự hối hận với Nhà Vua
Xem thêm
Tình huống đúng là éo ngờ đc
Xem thêm
Bruh
thx trans
Xem thêm
con lừa chắc sắp tiến hóa
*Cắn
Xem thêm