Seichou cheat de nan demo...
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 07: Tàn tích bí ẩn

Chương 144: Lũ ngốc rời đi cùng với con lừa

31 Bình luận - Độ dài: 1,222 từ - Cập nhật:

Yo, Katsuki đây! Ae ăn tết vui vẻ nhé!

Trans: DeHooker

Edit: Katsuki

--------------------------------------------------------------

Một tên con trai quen quen tóc đỏ và một cô gái tóc xanh biển.

Tôi nói quen quen bởi chúng tôi mới tách nhau ra chưa được lâu lắm. Thậm chí từ bấy đến giờ chưa được nửa tháng.

Kiếm sĩ tự phong, Kiếm sĩ Tập sự, Jofre. Một tên ngốc.

Người Thuần Hoá Quái Vật tự phong, Người Dùng Roi, Elize. Một đứa ngốc.

Hai người có cách nói chuyện thường ngày chạm đến cảnh giới của một cặp đôi tấu hài này, vì lí do nào đó, xuất hiện tại vòng tròn dịch chuyển, còn được gọi là lối mòn của Quỷ Vương.

Tại sao, hà cớ gì hai người họ lại đến đây?

Dường như hai người họ cũng đang nghĩ về cùng một chuyện.

“Ể, có một gã trông giống hệt Jo ở Làng Mèo kìa. Sao thế nhỉ?”

“Ể, có một gã trông giống hệt Jo ở Làng Mèo kìa. Không biết sao thế nhỉ?”

A, kí ức hoàn toàn không liên quan hồi những Cat Sith gác cổng nói chuyện na ná nhau bằng cách hơi thay đổi sắc thái từ ngữ hiện lên nè.

Trong khi tôi vẫn giữ im lặng, hai người họ nói tiếp.

“Nếu ở Làng Mèo, chẳng phải cậu ta cũng là mèo sao? Làm sao đây Elize. Anh không hiểu cách nói chuyện của mèo!”

“Ơ? Vậy Jo này là một con mèo. Nhưng thế mà cậu ta không có ria mèo? Và em cũng không hiểu cách nói chuyện của mèo nốt.”

“Không có ria mèo? Đúng thật, anh không để ý vụ đó. Là một loài mới! Thành công rồi Elize! Mình có một phát kiến vĩ đại rồi! Chúng mình sẽ được khắc tên vào sử sách!”

“Chúc mừng, Jofre! Anh thành công rồi!”

“Nói gì vậy Elize. Anh sẽ để tên mình cạnh tên em mà.”

“Không, em không sao. Sau tất cả, điều ước duy nhất của em là khắc ghi tên mình bên trong Jofre.”

” … Elize, nếu em đã nói thế, anh cũng chỉ muốn tên mình đọng lại bên trong Elize thôi.”

” … Jofre.”

” … Elize.”

“ ― (co giật khó chịu) Trảm!”

Tôi theo bản năng phóng ra đòn trảm vào giữa hai đứa đang ôm ấp kia.

“…Waa! Cảm giác này, là Jo hàng thật rồi! Anh đang làm gì ở một nơi thế này vậy!”

“Đây là Làng Mèo phải không? Jo là mèo hả?”

“Một con mèo không có ria! Một loài mới?”

“Tuyệt quá, phát kiến vĩ đại đó Jofre!”

“Đừng có đùa cợt nữa! Tôi không phải mèo hay Cat Sith. Khoan, nếu hai người ở đây, có nghĩa là—”

Tôi nhìn vào vòng trong dịch chuyển ở phía sau họ.

Đúng lúc đó, xuất hiện cùng ánh sáng bộc phát từ vòng tròn dịch chuyển là – Centaur, con lừa tham ăn và ba đứa trẻ từ Ferruit.

“A, chẳng phải đại ca Ichino đó sao! Cũng được một thời gian rồi.” Julio vẫy tay với tôi.

“…Ichino-san và party của cậu ấy ở đây hả? Nếu họ xuất hiện trong những trận đánh, ghế ngồi cỡ lớn của chúng ta sẽ…” Sutchino lẩm bẩm.

“…Cảnh những cặp đôi đoàn tụ… fufufu.” Milky cười khúc khích.

Có một Cat Sith lạ hoắc đi cùng họ.

Đoạn, Jofre và Elize nắm vào dây cương của Centaur thì chuyện đó xảy ra.

Centaur đột nhiên phi ra khỏi căn phòng.

Jofre và Elize bị kéo theo cú phi đó một cách vi diệu và cũng rời khỏi phòng.

“Làm ơn đợi! A, Aniki, em xin lỗi chuyện vừa rồi nhé.”

Julio đuổi theo họ.

Sau đó, chứng kiến sự tình, vị Cat Sith xuất hiện từ trong vòng tròn dịch chuyển cùng với họ ngẫm nghĩ một lúc,

“Ngẫm lại mới thấy, tôi có ngửi thấy mùi thức ăn nya. Nhất định nó bị thu hút vì thế rồi nya.”

Rồi kết luận như vậy. Ừm, tôi hoàn toàn không thấy có vấn đề gì với kết luận đó cả.

Mà, vị Cat Sith này là ai?

Vừa nghĩ đến đó, tôi nhanh chóng được nghe tên nó.

“Mikke, sao em lại quay về nya!”

Stella lườm Cat Sith xuất hiện cùng Jofre và những người khác.

“Cô biết cậu ta?”

“Nó là em trai tôi nya.”

“Em trai!? Không phải cô nói mình là con gái duy nhất sao?”

“Tôi là con gái duy nhất nya. Nhưng tôi còn có một em trai và một anh trai.”

“Em trai lâu như thế mới về mà chị lại nói vậy nya, chị hai. Vậy thôi, em đuổi theo Jofre và những người còn lại đây nya.”

“Đúng là thằng em trời đánh nya… Vậy thì, tôi vẫn còn một nơi nữa muốn dẫn Ichino-san đến nên trước hết hãy hội nhóm với Haru-san nào.”

“O, ou…một chỗ khác?”

“Là mê cung nya.”

Mê cung? Ế? Chẳng phải mê cung ở Dakyat là cái duy nhất sao?

Có cả một mê cung ở trong làng ẩn của Cat Sith sao?

“Có nhiều lí do lắm nya … Thì, quái vật xuất hiện trong mê cung không mạnh đến mức đó, và do là mê cung cho tân binh nên cũng không thực sự cần phải chuẩn bị nya.”

“…Hiểu rồi, vậy hãy thử xuống mê cung đi.”

Cũng được ít lâu rồi, nhưng chắc tôi có thể kiếm chút điểm kinh nghiệm, nhỉ?

Tuần vừa rồi, tôi đã kiếm được điểm kinh nghiệm từ việc vung kiếm, thu lượm quả hạch và khai khoáng, nhưng không thể phủ định là hiệu suất không được cao.

Haru cũng có vẻ như hơi muốn chiến đấu.

Chác em ấy sẽ muốn đến mê cung.

Tôi cũng muốn đi và học thêm kĩ năng.

Tuy nhiên, chinh phục một mê cung, tôi cảm giác mình không thể học được bất cứ skill nào từ Nữ Thần-sama ngoài Phép Thuật Tình Dục … hay nói lịch sự hơn là Phép Thuật Đời Sống.

Không, chắc chỉ là tôi tưởng tượng ra thôi?

“Tôi xin nói trước nya. Phần thưởng chinh phục mê cung mà chúng ta tới lần này không thể thu được nya.”

“…Ế?”

Vậy nghĩa là sao?

※※※

Mê cung toạ lạc tại vị trí cách ngôi làng ẩn 30 phút đi bộ.

Sẵn tiện nói luôn, chỉ có tôi, Haru và Stella, ba người.

Carol có một phi vụ thương thuyết làm ăn, còn Malina đang ở trong Thế giới của tôi suy ngẫm vì hành vi thiếu chuẩn mực của mình ở làng ẩn của Cat Sith nên không thể đi cùng.

“Em ngửi thấy quái vật. Có vẻ đây đúng thật là một mê cung.”

“Chúng không hiển thị ở skill Phát Hiện Kẻ Địch của anh…nhưng thiết nghĩ nếu Haru nói thế thì đúng vậy rồi. Stella, cô có nói là quái vật trong mê cung này yếu phải không?”

“Chúng yếu lắm nya. Thất Tro Tinh … Nyanto Lục Tinh vẫn thường tập luyện ở đây nya.”

Hiểu rồi … vậy thì, tôi sẽ bỏ nỗ lực ở đây để nâng Phép Thuật Đời Sống lần nữa.

Và chuyến thám hiểm mê cung thứ sáu bắt đầu.

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Không biết khi nào miri gặp lại main nhỉ
Gấu
Xem thêm
đúng là oan gia ngõ hẹp :))
Xem thêm
Hmm
thx trans
Xem thêm
main cứ tung tăng đi còn có yan theo đuôi kìa
*Cắn
Xem thêm
Định bình luận nhưng mà lười
Xem thêm
T chỉ hóng con em bật đồ sát thằng anh sau khi cho nó xài sách tăng giáp :))))))
Xem thêm
No no vậy còn nhạt lắm, bắt cóc thằng anh, tẩy não ->híp
Xem thêm
@Kazu~: mặn vl. Mà yan ko bắt cóc đâu. Đồ sát thôi
Xem thêm