Seichou cheat de nan demo...
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 07: Tàn tích bí ẩn

Chương 159: Solo trong mê cung

18 Bình luận - Độ dài: 1,257 từ - Cập nhật:

Trans: Virtuosu

Edit: Katsuki

--------------------------------------------------------------

Bây giờ, tôi cần phải khẩn trương lên cấp.

Mà, chức nghiệp của tôi hiện đang được đặt là:

【Thất nghiệp Lv90

Hoả Pháp sư Lv12

Thuỷ Pháp sư Lv1

Phong Pháp sư Lv1

Thổ Pháp sư Lv12】

Vì không biết loại quái vật nào sẽ hồi sinh, tôi nên tránh cận chiến với bọn chúng. Như vậy, lựa chọn duy nhất của tôi là sử dụng phép thuật.

Tôi sẽ tận dụng hết pháp thuật mạnh nhất của mình với Cường Hóa Ma Năng và kết liễu nó trong một đòn.

Ngay cả đối với tôi, việc cạn kiệt ma pháp và phải rút khỏi trận chiến cũng không thể tránh khỏi một khi sử dụng đòn ma thuật mạnh nhất với Cường Hóa Ma Năng.

Trong tình huống đó, việc này không thể tránh khỏi. Có thể tôi sẽ sử dụng cánh cửa đến Thế Giới Của Tôi đã chuẩn bị trước và chuồn.

Đó là lí do, để chắc chắn giết được con quái đó, tôi định cày quái để lên cấp. Nhưng mà, Carol sẽ phải ở lại.

Ban đầu, tôi nghĩ chúng tôi sẽ chiến đấu cùng nhau, nhưng rồi chợt nhận ra Carol sẽ lấy đi 25% điểm kinh nghiệm khi em ấy bên cạnh tôi.

Vì chúng tôi không có nhiều thời gian, lượng kinh nghiệm mất mát đó sẽ rất lớn.

Vì vậy, dù cảm thấy có lỗi, tôi đã đưa em về Thế Giới Của Tôi và bảo em trồng Cỏ Mana.

Cỏ Mana là một loại thảo mộc có thể được tinh lọc thành thuốc mana, nhưng khi hấp thụ trực tiếp cũng sẽ hồi một lượng mana đáng kể (Tuy nhiên, nó cực kỳ đắng). Tôi sẽ tận dụng loại thảo mộc Carol thu hoạch được trong chuyến du lịch giữa làng Gomaki và thị trấn biên giới Dakyat.

『Sheena Số 3 báo cáo. Một con quái vật đang triệu hồi . Hãy rẽ phải ở góc tiếp theo.』

Tin nhắn tới từ Sheena, như thể trong một chương trình trực tiếp vậy. Sau khi chạy được một lúc, tôi xác định vị trí của lũ quái với kĩ năng Phát Hiện Kẻ Địch của mình.

Vừa rẽ phải sau góc đường, một con rết lớn cao tới gần 3 mét đập vào mắt tôi.

“「Hỏa」!”

Tôi tung ma thuật.

Hỏa Thuật trung cấp ấy nuốt chửng con rết không thương tiếc và thiêu nó ra tro.

【Ichinojo Lên cấp】

【Kĩ năng Thủy Pháp sư: 「Thủy Thuật II」nâng cấp「Thủy Thuật III」】

【Kĩ năng Phong Pháp sư: 「Phong Thuật II」nâng cấp「Phong Thuật III」】

Cùng với đó, Thủy Pháp sư và Phong Pháp sư của tôi lên thẳng Level 8, Hỏa Pháp sư và Thổ Pháp sư lên Level 14.

Ngạc nhiên thay, những con quái ở đây cho một lượng điểm kinh nghiệm tuyệt vời. Nhưng tỉ lệ xuất hiện lại không cao.

Thường thì, đối với các Pháp sư và Pháp sư Tập sự, chỉ cần sử dụng phép thuật cũng mang lại cho họ điểm kinh nghiệm, nhưng với các Pháp sư Thuộc tính, họ không thể nhận điểm kinh nghiệm nếu không sử dụng ma thuật tương ứng. Ví dụ, nếu tôi sử dụng「Thuỷ」, tôi sẽ nhận điểm kinh nghiệm cho Pháp sư, Pháp sư Tập sự, và Thuỷ Pháp sư nhưng Hoả Pháp sư, Phong Pháp sư và Thổ Pháp sư thì không. (Trans: Từ từ, anh vừa dùng Hoả và anh có exp của cả thuỷ và phong pháp sư…)

Bởi vì MP của tôi, dù rất quan trọng, có hạn và điều kiện hồi phục MP khá hạn chế, tôi không sử dụng pháp thuật để lấy kinh nghiệm mặc dù không cần thiết phải làm vậy.

Nhặt những viên đá ma thuật rơi ra, tôi cất trong túi đồ và chạy sau hơn vào mê cung.

Rõ ràng, khí độc sẽ trào ra khi có người đi ngang qua và điều đó sẽ gây ra sự ứ đọng khí độc, khiến quái vật dễ dàng xuất hiện hơn.

Đáng ra phải ngược lại chứ, vì tôi nghe nói làm nó chảy sẽ dễ bị trì trệ hơn . Đối với nước, một cái ao tù đọng sẽ tạo ra nhiều mây hơn một con suối chảy, tôi tưởng tượng như vậy.

Nhưng, tôi nghe nói rằng di chuyển trong mê cung có thể làm khí độc tràn dễ hơn và chúng sẽ tích tụ tại các vị trí mà dòng chảy bị tắc nghẽn, ví dụ như các ngõ cụt trong mê cung.

Để hình dung, hãy tưởng tượng đặt 200 viên bi trong một bàn bi-a và tăng dần số bi lên.

Dù có tăng số bi đến cỡ nào, những viên bi không tập trung tại một chỗ nhưng một khi chúng di chuyển, chúng sẽ rơi xuống sáu lỗ. Nói cách khác, chúng tập trung tại sáu vị trí.

Khí độc cũng tương tự vậy, khi một lượng lớn khí độc tích tụ, sẽ có sự biến đổi thành chất tạo thành quái vật.

Nếu như vậy, câu hỏi đặt ra: nếu không có người bước vào, liệu quái vật có xuất hiện trong mê cung hay không. Quay lại ví dụ bàn bi-a ban nãy, khi số lượng bi tiếp tục tăng lên, kết quả cuối cùng là một núi bi ở giữa bàn bi-a.

Khi điều đó xảy ra, khí độc sẽ sản sinh những con quái vật khổng lồ và điên dại, dẫn đến một đợt bùng nổ lớn của quái vật.

Điều đó cũng giải thích cho sự bùng nổ Thằn Lằn Cá và Thằn Lằn Cá Khổng Lồ ở Mê Cung Trung Cấp ở Florence.

“… Đúng như mình nghĩ, mặc kệ những con khỉ đó là một lựa chọn đúng đắn.”

Đám quái vật khỉ đó khá hợp cạ với Sheena và bọn chúng có vẻ là những gã tốt bụng thích suối nước nóng.

『Sheena Số 3 báo cáo. Quái vật đang triệu hồi. Có vẻ chúng đang hướng tới chỗ ngài. Chúng thuộc hệ thủy và phong, vì vậy hãy sử dụng Phong Thuật hoặc Thổ Thuật.』

Oops, một con quái đã xuất hiện rồi.

Lúc sau, một con sứa khổng lồ từ xa bay thẳng về phía tôi.

Không biết con sứa đó tên gì nhỉ.

“「Thạch」!”

Tôi kích hoạt Thổ Thuật. Tảng đá lớn bay ra, đâm xuyên con sứa, và nó gục xuống chỉ trong một đòn rồi rơi xuống đất.

【Ichinojo lên cấp】

【Nhận được: Kĩ năng Thủy Pháp sư:「Kháng Nước (không đáng kể)」】

【Nhận được: Kĩ năng Thủy Pháp sư:「Kháng Đất (không đáng kể)」】

Tôi đang lên cấp thật thỏa mãn nhưng dù vậy, niềm vui khi lên cấp lại vơi đi phân nửa khi không có ai bên cạnh để chia sẻ.

Tôi nhặt một chất giống như gelatin [note18430] mà con sứa rơi ra.

Đây là gelatin chính hãng nên có lẽ sau này tôi nên trộn với nước nho để làm thạch nho. Tôi không rõ trên thế giới này có thạch hay không (Suzuki, Malina, Daijiro-san, v.v., nhiều người Nhật đã tái sinh ở thế giới này nên khả năng là rất cao) nhưng Carol có lẽ sẽ thích nó.

“Mình cũng muốn cho Haru và Malina ăn nữa.”

Nói về việc đó, liệu Sheena No.3 có ăn được không nhỉ? Mà Pionia thì chắc chắn ăn được.

“Haru… em có ổn không?”

Lầm bầm với chính mình, tôi ngửa mặt lên trần mê cung.

Ghi chú

[Lên trên]
Gelatin là một chất rắn không màu, không vị, trong mờ, giòn, làm từ collagen lấy trong da lợn và xương gia súc. Nó thường được dùng làm chất làm đông trong thực phẩm, dược phẩm, phim ảnh và mỹ phẩm.
Gelatin là một chất rắn không màu, không vị, trong mờ, giòn, làm từ collagen lấy trong da lợn và xương gia súc. Nó thường được dùng làm chất làm đông trong thực phẩm, dược phẩm, phim ảnh và mỹ phẩm.
Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Nice
thx trans
Xem thêm
bao giờ thì main bị xẻo cu vậy
*Cắn
Xem thêm
Sau Fap sư chắc là hiền nhân nhể :D
Xem thêm
Nice ????
Xem thêm