Seichou cheat de nan demo...
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 07: Tàn tích bí ẩn

Chương 166: Cuộc thi đấu của Haru và mọi người 8

12 Bình luận - Độ dài: 1,051 từ - Cập nhật:

Trans: Tori

Edit: Katsuki

--------------------------------------------------------------

Hiệp đấu cuối cùng quyết định vị trí vua Cat Sith chuẩn bị bắt đầu.

Bên Stella, thí sinh đầu tiên là Marina. Bên đối thủ, Maru cử Pierre ra, gã đã đánh với Milky và mấy người kia ngày hôm qua.

Cũng như hôm qua, hắn đứng giữa sàn đấu với trang điểm màu trắng và cái mũi đỏ y như một chú hề. Việc sử dụng son môi làm ra một nụ cười bất động đã nói lên sự ghê tởm của ngoại hình gã.

Sức mạnh của hắn còn là ẩn số. Chức nghiệp và kĩ năng của hắn cũng là ẩn số.

(Là con người. Có thể hắn cũng đang bị thao túng như Maru.)

Như nhận thấy ánh nhìn săm soi của Kanon, Pierre cởi chiếc mũ lụa, làm lộ ra mái tóc đen và ném chiếc mũ đó về phía Kanon. Chiếc mũ lụa biến thành một chú chim nhỏ bay về phía Kanon – nhưng khi tiếp cận, nó nổ tung thành một cơn mưa hoa anh đào.

Rồi, không ai để ý, Pierre đã cầm chiếc mũ trên tay và cúi chào một cách tao nhã. Hành động đó như để gây áp lực với Kanon.

Dù vậy, những người Cat Sith không hiểu ý nghĩa hành động đó đang tán thưởng màn ảo thuật.

“Hắn khá nổi tiếng.”

Marina nói với cây Cung Gió trên tay.

Kanon cảnh báo với Marina.

“Marina. Hãy đầu hàng ngay nếu cô cảm thấy nguy hiểm.”

“Kanon. Nếu cô đang nói tới màn biểu diễn đáng thất vọng của tôi ngày hôm qua thì cô nhầm rồi. Khi mà sức mạnh đang ngủ yên của tôi thức tỉnh – “

“Đừng nghĩ như thế nữa! Đối thủ của cô rất nguy hiểm.”

“Tuy thế, tôi cũng phải giữ vị trí của mình chứ. Trước hết, với đấu thủ tiếp theo Maru, Stella chưa bao giờ thắng hắn phải không? Nên sẽ rất nguy hiểm nếu tôi thua trận này.”

“Đừng lo, tôi sẽ làm gì đó.”

“Tôi hiểu rồi. Nếu Kanon đã nói vậy thì tôi sẽ nghe theo. Nhưng việc tôi có đầu hàng hay không thì là chuyện khác.”

Marina nói và bước lên sàn đấu.

Các thí sinh đã sẵn sàng, vòng đấu vẫn được bình luận bởi hai Cat Sith.

“Không dài dòng nữa, giải đấu quyết định nhà vua, vòng cuối, trận đầu tiên, hãy để trận đấu – “

Hai người giơ tay lên.

“”Bắt đầu!””

Họ hô to, vung tay xuống.

Tuy vây, cả Pierre và Marina không ai động đậy. Không phải là do họ đang ở tình huống ‘di chuyển trước sẽ thua’ mà vì hai người đang cùng nhìn về phía khán giả.

“Tôi biết, tôi hiểu mà Marina-dono. Rằng cô cũng giống tôi.”

“Ừm, trùng hợp làm sao, Pierre. Tôi cũng nghĩ tới điều tương tự. Nếu gặp nhau dưới hoàn cảnh khác, chúng ta đã có thể là bạn.”

Pierre là người đầu tiên di chuyển.

Gã lấy năm quả bóng ra từ trong không khí, ném chúng lên trời.

Mấy quả bóng dừng lại giữa không trung và biến thành bồ câu trắng.

Thấy thế, khán giả người Cat Sith thêm lần nữa hò reo.

Jofre và Elize tới tham quan – nhân tiện, chân Jofre vẫn đang bó bột nhưng rồi anh sẽ hồi phục vào ngày hôm sau. Elize đã bình phục hoàn toàn – họ hòa mình vào tộc Cat Sith và cũng hò reo cổ vũ.

“Thật tuyệt vời Elize! Có phải đó là kỹ thuật tương tự bùa chú của Ký giả Ma thuật sư mà Milky đã nhắc đến?”

“Thật ư? Jofre! Có phải đó là kỹ thuật tương tự bùa chú của Ký giả Ma thuật sư mà Milky đã nhắc đến?”

Hai người họ hỏi trong khi Milky ngồi sau khẽ gật đầu. Trên mặt cô vẫn còn dán miếng gạc nhưng gần như không còn vết bỏng.

Bình thường thì việc bóng trở thành bồ câu ngay giữa không trung là bất khả thi.

Tuy nhiên, sẽ là chuyện khác nếu đó là giấy vẽ bùa dùng cho kỹ năng của Ký giả Ma thuật sư. Tương tự cách Milky thực thể hóa những gì cô vẽ trên giấy ngày hôm qua, nếu giấy vẽ chim bồ câu được nhét vào trong mấy quả bóng làm từ giấy vẽ bùa, gã có thể biến hình chúng ngay giữa không trung. Cuối cùng, thêm chức năng tự hủy sẽ biến lá bùa thành hoa giấy và không để lại gì.

Tuy nhiên, nếu là vậy thì có một điều bất thường.

Con sư tử lửa mà hắn đã tạo ra. Triệu hồi Shikigami (tương tự vậy) chỉ có thể thực hiện bằng giấy. Nếu hắn làm vậy để tạo ra con sư tử lửa thì giấy Shikigami sẽ cháy thành tro ngay lập tức.

Dù vậy, con sư tử lửa đó không thể là gì khác ngoài Shikigami.

Milky không thể làm sáng tỏ điều này.

Và rồi, ngước nhìn mấy con chim, Marina giương cung lên.

“Có lẽ anh tính biến chúng thành hoa giấy như vừa xong nhưng màn hào nhoáng đó – tôi xin phép giành lấy nhé.”

Marina nói, bắn một mũi tên nhỏ lên trời.

Mũi tên độc nhất chia ra và những mũi tên con nhảy múa trong không trung – với chuyển động không như tên thường – chúng xuyên qua mấy con chim.

Với điều đó, những chú chim biến thành hoa giấy như lúc trước nhưng đến lúc này thì khác.

Như bay theo gió từ các mũi tên, hoa giấy bay len trời và tập hợp lại.

Và nó xảy ra.

Cùng với tiếng nổ nho nhỏ, quả bóng tạo thành từ hoa giấy tụ hội nổ tung nhờ sức mạnh của gió và bắn ra như pháo hoa.

“Ôi, lộng lẫy làm sao – “

Pierre ngước lên trời và nói như thể gã rất ấn tượng.

“Có vẻ như người chiến thắng trong trò chơi này là tôi.”

Người biểu diễn đường phố, Marina.

Cô đã giành lấy chiến thắng trong một trò chơi không liên quan tới trận đấu.

Và rồi, trận đấu thật sự bắt đầu.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi Sên Mayoi
Cứ tưởng cả trận hai đứa này phân cao thấp bằng xiếc vs ảo thuật chứ
Xem thêm
Thú vị
thx trans
Xem thêm
em gái đến lại cho 1 quả smoke
*Cắn
Xem thêm
tuyệt vời thật
Xem thêm
Nice ????
Xem thêm
Vừa đọc vừa nhớ lái nội dung :V mà đến giờ vẫn chưa thấy em gái đến nhỉ :))
Xem thêm