Seichou cheat de nan demo...
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 07: Tàn tích bí ẩn

Chương 151: Làm tốt lắm Hơi-nước-san

33 Bình luận - Độ dài: 1,514 từ - Cập nhật:

Trans: Rái Cá

Edit: Katsuki

--------------------------------------------------------------

Giám định bằng mắt, nhiệt độ nước là 55. Tuy nhiên, đo nhiệt độ bằng mắt thường có hơi khó, vì điều duy nhất có thể giám định là lượng hơi nước và đó là phương pháp đo lường có thể dễ dàng bị đảo ngược bằng cách dùng đá khô. Trên thực tế, lượng hơi nước thay đổi theo độ ẩm, tốc độ gió vv… do đó cũng cần phải đo nhiệt độ xung quanh trước nhưng tôi tin rằng dự đoán của mình là gần đúng.

Vì thế tôi phải giảm nhiệt xuống 10, không, 15 độ trước khi bước vào suối nước nóng. Tôi thực sự muốn ném đá khô vào nó.

Do đó, tôi ngay lập thức sử dụng nó.

“[Băng]”

Tôi thử sử dụng [Băng], kĩ năng mà tôi học được sau khi đạt đến Băng Thuật II. Một khối băng khổng lồ xuyên qua bề mặt suối nước nóng và nổi lềnh bềnh.

Mô tả rất lớn nhưng chiều dài của nó chỉ khoảng 3 mét.

Sử dụng nó sẽ giống như đổ nước vào một hòn đá nóng

“Fumu…”

Với tốc độ này, dù có liên tục sử dụng [Băng] thì sẽ mất khá nhiều thời gian

Đã vậy, tôi sử dụng kỹ năng đó để thay thế.

“Cường Hóa Sức Mạnh Phép Thuật!”

Siêu cường hóa Băng Thuật, diễn tả bằng lời, nó như thể tôi phóng phép thuật có khả năng tiêu diệt một doanh trại địch. Mana của tôi bị hút đến gần cạn.

Đúng là mâu thuẫn khi thấy luồng ma năng đó tích lũy khi ma năng của tôi bị lấy đi.

Tôi ngưng tụ sức mạng trong tay.

Nếu là lúc này, nếu là lúc này, sẽ được!

“Cường Hoáaaaaa Băngggggggggggggg!”

【Mức độ thành thạo Băng tăng lên Lv2】

Tôi ngã xuống trong khi nghe thông báo sự thành thạo của Băng tăng lên, Mana của tôi đã cạn kiệt.

Có lẽ bởi lao vào suối nước nóng, tôi quên chuyển chức nghiệp chính của mình sang Pháp sư.

Đó là lý do tại sao tôi ngay lập tức rơi vào sự cạn kiệt mana.

Mặc dù vậy, sức mạnh vẫn khủng khiếp.

Không chỉ một tảng băng khổng lồ trôi nổi giữa suối nước nóng, một lớp băng mỏng lấp lánh trải dài trên mặt nước. Nó giống như sân trượt băng vậy.

“M, mình quá tay rồi…”

Hoặc tôi nghĩ vậy, mặt băng trên suối nước nóng nhanh chóng tan chảy và hơi nước một lần nữa bốc lên

… Ồ?

Tôi bò tới gần suối nước nóng và đặt tay vào

Nhiệt độ nước là 43. Hơi nóng nhưng giờ vào thì ổn rồi.

Miếng băng ở trung tâm suối nước nóng vẫn còn nên có lẽ nhiệt độ sẽ giảm xuống tầm 38 nhỉ?

“I, Ichino-sama, anh thật sự muốn vào suối nước nóng như thế này sao ?”

“Đúng vậy, Làm đến thế này rồi thì vào sẽ tuyệt lắm – xin lỗi nhưng anh vào trước đây.”

Tôi nói trong khi bằng cách nào đó ngồi thẳng dậy được trước khi bắt đầu cởi áo ra.

“…Er, Carol vào suối nước nóng được không ạ?”

“Carol…em.”

…Đúng vậy, tôi hiểu Carol cảm thấy thế nào.

“Anh hiểu rồi, Carol cũng muốn vào suối nước nóng. Nhưng, anh phải là người đầu tiên– khi còn ở Nhật, Miri luôn cướp đi cơ hội đó.”

Miri khá thích suối nước nóng. Giống như một cô gái trẻ nào đó từ Genji vậy. [note15157]

“Không, em muốn vào suối nước nóng cùng với Ichino-sama.”

À…, hahaha, vậy ra Carol muốn vào cùng nhau hử.

Một nam một nữ vào suối nước nóng với nhau, là tắm chung.

Tắm chung à, đó là giấc mở của phần lớn đàn ông. Một sự lãng mạn của đàn ông.

Nói mới nhớ, năm ngoái, tôi đã đến một thị trấn spa với Miri. Lúc ấy, tôi nghe nói có một khu tắm chung gần đó (Nhưng phòng thay đồ riêng biệt, đàn ông và phụ nữ có thể vào cùng nhau nhưng có một biên giới bên trong mà hai bên không thể vượt qua) và tôi đã trốn khỏi Miri và bí mật đi đến phòng tắm chung (giống như một con cá sấu đang đợi chờ những người phụ nữ trẻ bước vào).

Sau khi đợi khoảng một giờ, tôi nghĩ mình đã nghe thấy giọng nói của một cô gải và quay lại nhìn.

“Cô gái mà Onii muốn xem nè. Thế nào, anh có thấy rạo rực không?”

Miri xuất hiện nói.

Tôi muốn hét lên “Tắm chung với em gái thì lãng mạn chỗ nào hả!”. Tôi muốn hét lên “Nếu muốn thì anh luôn có thể làm bất cứ lúc nào ở nhà!”. Dù trước đó tôi đã hét “Mình không thể vào tắm chung với em gái còn chưa kết hôn!” và hoàn toàn phủ nhân những gì tôi đang làm, tôi ngay lập tức đưa em gái rời khỏi phòng tắm chung. Bất ngờ thay, khi chúng tôi rời khỏi suối nước nóng, có một bảng chỉ dẫn ‘tạm đóng cửa’ được đặt trước khu suối nước nóng, đó là lý do không có ai vào. Đó là một câu chuyên thảm hại, cả hai anh em đều đã bỏ qua tấm bảng dễ thấy đó.

Ngày hôm sau, trong thị trân spa đó, tôi nghe được câu truyện về một cô gái đã bỏ ra rất nhiều tiền đặt trọn khu suối nước nóng trong ba tiếng để vào suối nước nóng với người cô ấy thích. Tôi nguyền rủa cái gã đáng ghen tị đó. Đúng như dự đoán, để tận hưởng một lần tắm chung, không phải một kẻ như tôi đi cùng với em gái của mình, mà sẽ là một gã riajuu [note15158] nên sau tai nạn đó, tôi không còn mông đợi gì từ việc tắm chung nữa.

Sau hồi ức dài, tôi lắc đầu.

“Không, không, điều đó sẽ rất tệ.Vào suối nước nóng cùng nhau.”

“Tại sao ạ?”

“Thường thì đàn ông và phụ nữ phải vào hai khu riêng biệt trong suối nước nóng phải không?”

“Nhưng, Ichino-sama đã nói Carol vẫn còn là trẻ con nên, ừm, anh đã nói sẽ không làm những chuyện e…ecchi”

“… Anh đã nói thế.”

Không nhớ rõ lắm nhưng chắc chắn tôi đã nói điều gì tương tự thế trước đây.

“Ichino-sama sẽ thấy tội lỗi nếu nhìn Carol khỏa thân và ừm, làm những điều kì quặc sao?”

“Không, chắc chắn không! Anh sẽ không làm gì khiến Carol không thoải mái đâu.”

“Vậy, vào suối nước nóng cùng nhau sẽ không vấn đề gì phải không ạ?”

“…Eh? Thật sao?”

Từ khi em ấy nói theo cách đó, tôi nhận ra dường như không có vấn đề gì thật.

“…Sẽ không có vấn đề gì thật sao?”

“Không đâu ạ. Carol sẽ giúp Ichino-sama chà lưng.”

“………. Cùng nhau vào thôi”

“Vâng ♪"

Nhìn Carol gật đầu với một nụ cười, tôi không thế xóa đi cảm giác rằng mình đã phạm một sai lầm lớn.

※※※

Tôi cời quần áo và bước vào suối nước nóng.

Đương nhiên, tôi không quên sử dụng「Làm sạch」lên chính mình thay cho việc tắm sơ trước khi bước vào suối nước nóng

Tôi cũng niệm「Làm sạch」lên Carol trong khi em ấy còn mặc quần áo.

“Quả là một cảm giác kì lạ, làm sạch cơ thể trước khi bước vào bồn tắm.”

Em ấy nói vậy nhưng mục đích của suối nước nóng không chỉ làm sạch cơ thể mà còn để thư giãn nữa.

Nhiệt dộ của suối nước nóng đã giảm xuống còn 41. Có lẽ sẽ hơi nóng một chút đối với Carol.

Bỏ qua chuyện đó – tôi nhìn xuống dưới chân. Từ cách những tảng đá được sắp xếp, suối nước nóng nhìn không được tự nhiên cho lắm.

Mặc dù nói vậy, không có dấu hiệu sự sống ở đây và cũng không có con đường nào.

Tuy nhiên, có gì đó kì lạ

Không có nhiều mảnh vụn trôi nổi trên bề mặt của suối nước nóng.

Thông thường, một suối nước nóng tự nhiên như vậy phải có lá hay gì đó nổi trên bề mặt. Tôi tự hỏi nguyên nhân đằng sau nó là gì?

Khi còn đang đắm chìm trong suy nghĩ đó

“Ichino-sama, nước thế nào rồi ạ?”

“Hơi nóng nhưng vẫn rất tuyệt.”

Tôi quay lại trả lời để nhận ra sai lầm to lớn của mình – Carol ở đó, không một mảnh vải che thân.

Thế này, không phải có hơi tệ sao?

Nếu không kìm được, thứ này sẽ trở thành phân vùng người lớn mất.

Thứ cứu rỗi tôi ngay lúc này là hơi nước-san vẫn đang làm tốt công việc của nó.

Đôi lời của tác giả:

Tôi sẽ tiếp tục câu truyện về bồn tắm chung, oops, giữ bí mật thêm chút nào.

Ghi chú

[Lên trên]
Truyện kể Genji, là một trường thiên tiểu thuyết của nữ sĩ cung đình Nhật Bản có biệt danh là Murasaki Shikibu sống dưới trướng của thứ phi Akiko trong cung Fujitsubo, triều đại Thiên hoàng Nhất Điều (986-1011)
Truyện kể Genji, là một trường thiên tiểu thuyết của nữ sĩ cung đình Nhật Bản có biệt danh là Murasaki Shikibu sống dưới trướng của thứ phi Akiko trong cung Fujitsubo, triều đại Thiên hoàng Nhất Điều (986-1011)
[Lên trên]
Riajuu còn có nghĩa là “kiểu thực tế”. Thuật ngữ này được các Otaku Nhật dùng để mô tả trạng thái đối lập của mình, tức là những người thành công trong cuộc sống thực
Riajuu còn có nghĩa là “kiểu thực tế”. Thuật ngữ này được các Otaku Nhật dùng để mô tả trạng thái đối lập của mình, tức là những người thành công trong cuộc sống thực
Bình luận (33)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

33 Bình luận


Tự rủa bản thân kinh đấy
húp carol mlem mlem
Xem thêm
Main ngu thật hay ngu giả đây trời
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
ơ nếu thế thì thằng main vừa tự nguyền rủa chính nó từ quá khứ đến tương lai :)))
*Cắn
Xem thêm
Pó tay =))
Xem thêm