Seichou cheat de nan demo...
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 07: Tàn tích bí ẩn

Chương 158: Đường tắt của cheat Phát triển

29 Bình luận - Độ dài: 1,043 từ - Cập nhật:

Trans: Rái Cá

Edit: Katsuki

--------------------------------------------------------------

Trong vòng 48 giờ nữa, con quái vật bị phong ấn bởi Chúa quỷ Famiris Raritei sẽ thoát ra ngoài.

Sheena đã nói với họ rằng đó là bởi rào chắn đã bị phá vỡ.

“Sheena… đừng bảo là phong ấn bị phá hủy chỉ bởi vì chúng ta tìm thấy viên ngọc đó?”

“Không ạ, vài ngày trước, cở sở ở lục địa phía đông đã bị phá hủy. Đó mới là lí do chính. Việc chủ nhân tới hòn đảo này chỉ là một việc trùng hợp.” (Note: cho bác nào không nhớ, có lẽ chị đây đang nói tới vụ Jofre với Elize lấy đồ trong cái Mê cung chưa được khám phá.)

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà….

“Con quái vật có mạnh lắm không?”

“Đến Famiris Raritei-sama cũng chỉ có thể phong ấn nó lại. Ngay cả anh hùng và nhóm của anh ta là người đã đánh bại Chúa Quỷ-sama, có lẽ cũng sẽ không thể thắng được.”

“Một con quái vật… mà mình hiện tại không thể thắng… nhưng cũng không thể mặc kệ.”

Tôi lẩm bẩm lo lắng.

Chuyện gì sẽ sảy ra nếu một con quái vật như vậy hồi sinh?

Nó sẽ không dừng lại ở việc chà đạp hòn đảo này mà có lẽ sẽ còn tấn công các tàu buôn đi ngang qua đây. Sẽ chẳng vui chút nào nếu nó tấn công trong khi chúng ta đang ra ngơi.

“… Có chắc rằng con quái vật sẽ phá hủy hòn đảo này không?”

“Như em đã nói, hòn đảo này một phần nào đó được tạo ra để làm nơi phong ấn con quái vật đó – việc ngọc ngài thấy trước đó. Nó sẽ tấn công hòn đảo này để phá hủy viên ngọc. Nếu có thể, trước khi việc đó xảy ra, em muốn ngài lấy việc ngọc đó. Em muốn ngài bảo vệ thứ mà Sheena Số 3 đã bảo vệ suốt khoảng thời gian qua.”

Sheena nói trong khi một lần nữa lấy ra viên ngọc bị ẩn.

“… Xin lỗi, Sheena. Anh không thể lấy nó. Sheena, em mới là người nên giữ nó. Hãy thoát khỏi đây cùng nhau.”

“Em xin lỗi, mệnh lệnh này không thể thực hiện được. Chỉ có Chúa Quỷ Famiris Raritei-sama, Chủ nhân tạo ra em mới có khả năng cho phép em di dời vị trí.”

“Như anh đã nói. Chúa quỷ không còn trên thế giới này nữa.”

“Đúng vậy, Sheena Số 3 sẽ không thể rời khỏi hòn đảo này.”

Sheena tiếp tục.

“Xin đừng nghĩ ngợi nhiều thưa chủ nhân. Tuy có thể nói nhưng em không có cảm xúc. Em hoàn toàn là một người máy được tạo để thực hiện nhiệm vụ. Em không nghĩ mình là một người máy hoàn hảo nhưng tham vọng của Sheena Số 3 là dành suốt đời để hoàn thành nghĩa vụ.”

“… Em nói rằng chỉ còn 48 tiếng trước khi phong ấn bị phá vỡ đúng chứ?”

“Vâng, 48 giờ… chính xác hơn là 47 giờ và 50 phút, nhưng một khi phong ấn bị phá vỡ, chúng ta sẽ có 30 phút trước khi nó đến hòn đảo này.”

“Anh hiểu rồi, trong trường hợp đó, chúng ta có thế làm một con thuyền. Carol, xin lỗi nhưng hãy nói Pionia đẩy nhanh việc chế tạo con thuyền. Để xem nào, nói với cô ấy hãy làm xong nó trong vòng 40 tiếng.”

Tôi mở cánh của tới Thế Giới Của Tôi.

Carol chắc cũng đoán được tại sao tôi không đi vào cùng.

Em ấy nhìn vào Sheena,

“Số 3-san, làm ơn hãy tin vào chủ chân - Ichino-sama. Mọi người ai cũng có quyền được hạnh phúc. Số 3-san, Tớ cam đoan với cậu rằng không có gì xấu khi đưuọc hạnh phúc cả. Ichino-sama đã nói với Carol như vậy đó.”

Sau em ấy lại nói mấy thứ xấu hổ như thế chứ.

Tai của tôi đỏ rực.

“Carol – nhanh lên. Chúng ta không có nhiều thời gian.”

“Em hiểu rồi.”

Carol gật đầu và đi vào Thế Giới Của Tôi.

Tôi hỏi Sheena.

“Sheena, em có thể nói chuyện với mấy con khỉ kia không?”

“Vâng, em cung cấp trái cây cho bọn chúng để trao đổi cho việc tiêu diệt quái vật.”

“Ừ. Từ giờ cho đến lúc con thuyền hoàn thành, anh muốn luyện cấp trong mê cung này, em có thể dẫn lũ quái vật đến đây không? Còn nữa, đừng có kích hoạt mấy cái bẫy.”

“Em hiểu rồi. Em sẽ đưa ngài vào sâu trong mê cũng và nói cho ngài biết lũ quái đến từ đâu, chúc ngài luyện tập thật tốt cho đến khi con thuyền đóng xong.”

Sau khi nói, Sheena chạm vào bức tường.

Bức tường ngay lập tức tạo thành một cánh cửa đang mở.

Chết tiệt, Carol lại đi nói mấy thứ xấu hổ đó.

Nhờ thế mà tôi quá xấu hổ để có thể nói thêm gì.

…… Đúng vậy, ai cũng có quyền được hạnh phúc.

Một con quái vật mà ngay cả Chúa Quỷ Famiris Raritei cũng chỉ có thể phong ấn? Thứ mà nhóm của Anh hùng cũng không thể đánh bại?

Không phải thế nghĩa là con quái đó còn mạnh hơn cả Chúa Quỷ và Anh hùng sao?

Tôi chỉ còn 48 giờ. Cộng với tốc độ tăng cấp gấp 400 lần bình thường, gần bằng với việc luyện tập trong 2 năm.

Hơn nữa, tôi có thể luyện 5 chức nghiệp cùng một lúc, vậy sẽ là 10 năm. Hơn nữa, tốc độ đạt được điểm kinh nghiệm sẽ nhiều hơn bởi vì lũ quái vật được đưa tới đây và cùng với việc cộng chỉ số của 5 chức nghiệp lại, khả năng của tôi sẽ không thua kém gì Anh hùng.

“Xin lỗi, Haru, Malina. Nếu có thể, anh muốn được gặp hai đứa sớm hơn nhưng hãy đợi anh.”

Sau khi chứng mình được rằng không gì là không thể một khi kết hợp 2 cheat Phát triển và Thất nghiệp, tôi sẽ ngay lập tức đi tìm hai người họ.

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Speed run thăm ngàn trong 40 giờ à?
Xem thêm
cố lên, cố gắng vì mạng sống đi, ít nhất là phải đủ mạnh để Miri không giết được!!!
Xem thêm
Bắt đầu thăm ngàn
Xem thêm
thăm ngàn anh bạn à,thăm ngàn
Xem thêm
Chà lại một lần thăng tiến lớn về sm đây
Ko biết có đạt max thất nghiệp ko
Xem thêm
Nice
thx trans
Xem thêm
Gọi bọn khiêng hòm cho con boss đi =))
Xem thêm
Sắp có đột phá, lâu lắm rồi mới thấy anh main đi cày cấp
Xem thêm
cày cày cày và cày
*Cắn
Xem thêm