Seichou cheat de nan demo...
Yousuke Tokino Chiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 07: Tàn tích bí ẩn

Chương 164: Rời đảo

15 Bình luận - Độ dài: 1,025 từ - Cập nhật:

Trans: Tori

Edit: Katsuki

--------------------------------------------------------------

“Ichino-sama, anh vất vả rồi.”

Carol tới chào tôi trong căn phòng ẩn ở trung tâm mê cung.

Sheena bảo với tôi rằng đã hết đêm và lúc này là 7:10 sáng. Nói cách khác, tôi đã săn quái cả đêm.

“Carol, em đã ngủ chưa?”

“Rồi ạ. Piona-san đang làm tàu nên Carol nghĩ rằng ít nhất cũng có thể chuẩn bị thức ăn cho mọi người – Piona-san đã ăn tối và sáng rồi. Ichino-sama, anh có muốn ăn luôn không?”

Carol nói, cho tôi thấy bữa sáng đã sẵn sàng trên cái bàn cạnh em ấy. Hôm qua vẫn chưa có cái bàn này ở đây, vậy em ấy đã mang nó tới? Dù gì thì tôi cũng mở cổng tới Thế giới của tôi suốt mà.

Những món ăn ngon xếp đầy trên bàn.

Đa phần là hoa quả nhưng cũng có thịt thà cá mú. Có vẻ em ấy đã rất cố gắng.

“Carol làm hết à?”

Tôi lại nghĩ tới trình độ nấu ăn của Carol. Hơi bất lịch sự nhưng tôi không nghĩ em ấy có thể tự mình làm tất cả chỗ này.

“… Không ạ, Carol không giỏi nấu ăn nên đã nhờ tới Số 3-san.”

Tôi hiểu rồi, thì ra là Sheena làm. Cũng như Pionia, khả năng của họ thật tuyệt vời.

“Anh hiểu rồi. Cảm ơn vì em đã giúp. Anh chỉ nhai thịt khô trừ bữa nên giờ thấy đói quá.”

Tôi nhìn cả Sheena và nói,

“Cảm ơn em nữa, Sheena.”

“Xin đừng để ý, nghĩa vụ của Sheena số 3 là phò trợ chủ nhân. Em mừng vì có thể giúp đỡ ngài trước khi tất cả kết thúc.”

Như tôi nghĩ, Sheena đã bỏ cuộc.

Sớm thôi, con quái vật phục sinh sẽ tới phá hủy hòn đảo này.

Tôi đang cố gắng rèn luyện để có gắng làm gì đó với con quái nhưng lại không thể nói thế với Sheena. Tôi biết cco ấy sẽ phản đối nhưng ngoài ra còn một lý do ích kỷ nữa.

(Nếu thấy nguy hiểm, có lẽ mình sẽ bỏ rơi cô gái này.)

Điều đó làm tôi có mặc cảm tội lỗi.

Nếu tôi chết ở đây, Carol cũng sẽ theo cùng. Dù tôi có đưa em ấy tới Thế giới của tôi, thì thiếu tôi, em ấy cũng không thể trở lại thế giới này.

Không chỉ Carol. Nếu tôi chết thì không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra với Haru và Malina, những người là nô lệ của tôi trên danh nghĩa.

Tôi ăn sáng với Carol. Tôi cố ních đầy bụng để lấy lại thể lực.

Đang chuẩn bị hớp nốt tí trà còn lại, bàn ăn sáng của chúng tôi rung lắc mạnh.

“Chủ nhân, làm ơn, đã đến lúc rời khỏi hòn đảo này. Nguy hiểm lắm. Con tàu cũng đã hoàn thành rồi.”

Tôi tưởng là vẫn còn thời gian nhưng,

“Tôi sẽ hỏi lại lần nữa. Dù tôi ra lệnh hay nói lý, em cũng không đi theo ư?”

“Vâng, vì đó là mệnh lệnh từ cựu chủ nhân.”

Sheena trả lời ngay tắp lự. Cô ấy cương quyết thể hiện ý định ở lại.

Quỷ vương Famiris Raritei đó đã ra một mệnh lệnh không cần thiết. Ngay cả khi ả đã chết, mệnh lệnh đó vẫn không thể thay đổi.

“… Được rồi. Cảm ơn, tôi đã được em chăm sóc rồi. Tôi muốn thể hiện chút lòng biết ơn, em có điều gì muốn tôi làm cho không?”

Sau khi nghe câu hỏi của tôi, Sheena hơi bối rối, tặc lưỡi.

Và –

“Em có một câu muốn nghe chủ nhân nói trước khi chết – “

“Một câu muốn tôi nói ư?”

Là gì chứ?

Lời yêu? Không phải kiểu tình huống vậy.

“Gì vậy?”

“『Tôi đi đây, hẹn gặp lại nhé』”

“Chỉ vậy thôi ư?”

“Vâng.”

Tuy tự hỏi tại sao Sheena lại muốn nghe những lời này nhưng tôi vẫn nói vậy.

“Tôi đi đây, hẹn gặp lại, Sheena.”

“Vâng, chủ nhân thượng lộ bình an.”

Sheena trả lời và cúi đầu. Tôi không thể thấy biểu cảm của cô ấy.

Tuy nhiên, tôi nhìn cô và lẩm bẩm ‘gặp lại sau’ thêm lần nữa và cùng Carol đi tới lối ra mê cung.

Ở cửa ra, mấy con khỉ đưa chúng tôi xuống khỏi ngọn cây.

Và rồi, nhìn về phía con đường độc đạo để ra khỏi đây, bồn nước nóng đã được giảm nhiệt và điều chỉnh về nhiệt độ hoàn hảo để bơi qua. Có vẻ Sheena số 3 đã giảm nhiệt độ nước.

“Ah đúng rồi, chúng ta phải đi qua chỗ này. Carol, em hãy quay về Thế giới của tôi một lát. Mình anh xuống nước là đủ rồi.”

“Vâng, em xin lỗi.”

Tôi sử dụng kỹ năng Hikkikomori, mở Thế giới của tôi cho Carol vào.

Rồi, tôi đi xuống nước.

Tôi hoàn toàn không nghĩ rằng điều thế này sẽ xảy ra khi lần đầu tôi bơi trong bể này.

Tôi đi bên trên nó.

Đương nhiên, băng mà tôi trải ra đã tan.

Rồi, tôi đi thẳng qua khu rừng, đi về phía bờ biển.

“Cuối cùng mình cũng không thể làm được ư… Mình sẽ làm bằng cách nào đó.”

Tôi xác nhận lại nghề của mình ngay trước khi ra tới bãi biển.

【Thất nghiệp Lv 97|Hỏa Pháp sư Lv 60★|Thủy Pháp sư Lv56|Phong Pháp sư Lv56|Thổ Pháp sư Lv60★】

Tôi đã đạt tới đỉnh cao của Hỏa Pháp sư và Thổ Pháp sư 1 giờ đồng hồ trước khi ăn sáng.

Tôi đã phải từ bỏ việc tối cường ‘Thủy Pháp sư’ và ‘Phong Pháp sư’, theo như Sheena thông báo, sự phục sinh của lũ quái vật vẫn chưa xảy ra nhưng lực công phá của tôi giờ đây đã đủ để xuyên thủng bầu trời.

Với sức mạnh này, tôi thậm chí có thể đánh bại Quỷ Vương.

Tràn đầy quyết tâm, tôi đi tới bãi biển.

Mặt biển phẳng lặng trải ra trước tầm mắt.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Famous last word à ?
Xem thêm
Chú đòi đánh em gái chú tên vũ phu này :v
Xem thêm
Are you sure about that
thx trans
Xem thêm
Đánh bại quỷ vương ???. Really nigga. Imouto bật mode yan lên là xác định nhá :v
Xem thêm
Mạnh hơn tất cả anh hùng gộp lại nhưng đánh ko lại quỷ vương đâu =))
Xem thêm
đánh quỷ vương
*Cắn
Xem thêm
Nice ????
Xem thêm
Đánh thế nào lại em gái chứ =))
Xem thêm
Con em brocon nặng mà, chẳng nhẽ không "đánh bại" được :V
Xem thêm