Release that witch
Er Mu, 二目
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

151 trở đi

Chap 236: Tai nạn hóa học

15 Bình luận - Độ dài: 2,126 từ - Cập nhật:

Trans: DemonRavn

Roland ngay lập tức lao về phía phòng thí nghiệm nằm cạnh bờ sông Redwater. Khi đến nơi, thật bất ngờ khi thiệt hại không nghiêm trọng như những gì cậu tưởng tượng. Trong khi cửa sổ hai bên cánh bị vỡ thành nhiều mảnh. Ít nhất thì cấu trúc chính của tòa nhà tinh chế axit hoàn toàn không có thiệt hại nào đáng kể, 

“Thưa lãnh chúa, xin ngài hãy rủ lòng thương cứu thầy của chúng thần ! Ông ấy bị thương nghiêm trọng lắm, đang trong tình trạng thập tử nhất sinh”.

Nhìn thấy sự xuất hiện của Roland, nhóm thực tập sinh ngay lập tức ùa về phía cậu nhưng sớm bị chặn lại bởi các vệ sĩ. Roland vẫy tay của mình, ra hiệu cho họ không cần quá lo lắng, “Ông ấy ở đâu? Ta sẽ xem xét thử”. Sau đó, cậu quay qua thì thầm với Carter, “Nana đâu rồi ?”

“Thần đã cho người đi gọi rồi ạ, cô ấy có lẽ sẽ đến đây sớm thôi”.

“Tốt lắm”

Roland gật đầu rồi bước vào phòng thí nghiệm dưới sự bảo vệ của các vệ sĩ.

Kyle Sichi đang bất động nằm trên nền đất, vết máu kéo dài từ phòng bên đến chỗ ông ta, điều này cho thấy vụ tai nạn xảy ra ở phòng bên cạnh và sau đó ông mới được được kéo sang đây. Mặt của Kyle giờ đây là một đống bầy nhầy pha trộn giữa máu và chất lỏng gì đó, có lẽ là do axit mạnh đã bắn vào ông khi vụ nổ xảy ra. Bàn tay cũng bị thiếu mất vài ngón, để lộ phần xương ngón tay xen lẫn với những miếng thịt rời. 

Những thực tập sinh đã sơ cứu khẩn cấp cho ông ta, điều này cho Roland biết được rằng họ cũng gặp trường hợp tương tự ở Redwater City. Kéo người bị thương ra khỏi chỗ nguy hiểm, buộc vết thương để cầm máu và rồi tìm sự giúp đỡ… những biện pháp này đều được thực hiện khá tốt. Tuy nhiên, với vết thương như thế này, chỉ nhờ vào thảo dược và khả năng hồi phục của bản thân thì chắc chắn mười trên mười người không thể qua khỏi.[note26801]

Roland ra lệnh cho lính canh chặn ở cửa ngăn không cho ai vào. Trong khi chờ Nana đến, cậu và Carter đi vào bên trong phòng, cố gắng tìm những ngón tay của nhà giả kim. Nếu không, kể cả khi cô bé chữa lành hết vết thương, ông ta cũng sẽ không thể thực hiện những thí nghiệm hóa học được nữa - điều này chắc chắn là một tổn thất nặng nề đối với Border Town.

“Cứ như là vừa có một cơn gió mạnh quét qua đây vậy” Carter nói và bóp mũi lại “Hơn nữa, ở đây bốc lên một cái mùi thật khó chịu”.

“Đó là mùi của NO2 (Nito dioxit)”. Roland cẩn thận quét mắt khắp căn phòng. Tất cả cửa sổ trong căn phòng đều được mở, cậu đoán là khả năng nhiễm độc không cao, hơn nữa, cũng chỉ còn một ít khói chưa tan biến còn sót lại. Trên bàn thí nghiệm, xuất hiện một chai thủy tinh vỡ, axit trong đó lan khắp mặt bàn, chảy xuống dưới sàn và để lại phần mặt bàn ẩm ướt.

“Nhớ rằng khi đụng vào đồ thí nghiệm, không bao giờ chạm trực tiếp bằng tay”, Hoàng tử nhắc nhở Carter. “Có găng tay trong tủ quần áo kìa”.

Kể từ khi khả năng của Soraya đột phá, hàng chục đôi găng tay mỏng chống ăn mòn đã được gửi đến phòng thí nghiệm, nhưng nhìn vào vết thương khủng khiếp của nhà giả kim, rõ ràng là ông ấy đã không đeo găng khi làm việc với mẫu thử nghiệm. Trong trường hợp chịu mang, ngay cả khi vụ nổ thổi bay ngón tay của ông ấy, thì ít nhất những ngón tay đó vẫn còn nằm trong găng. [note26802]

Khi Roland nhìn qua tủ đựng đồ đặt trên kệ thí nghiệm, có điều gì đó bất thường thu hút sự chú ý. Sau khi lấy cái chai có hình dáng kì lạ xuống và xem xét kỹ hơn, cậu tin chắc rằng đây là một chai rượu được bán ở chợ tiện lợi - và lượng còn lại bên trong cho thấy phần lớn rượu đã bị uống, chỉ còn lại nửa chai.

Kyle thực sự mang rượu trắng vào phòng thí nghiệm ?  Thật khó để tin rằng một nhà giả kim giàu kinh nghiệm sẽ say sỉn trong lúc làm thí nghiệm!

“Thưa hoàng tử, quý cô Nana đã đến”, người vệ sĩ báo cáo.

“Tốt, tiếp tục gác ngoài cửa, đừng để bất kì thực tập sinh nào đi vào”, bỏ Carter lại phía sau, người tiếp tục tìm kiếm các ngón tay trong đống hỗn độn, Roland ngay lập tức quay lại phòng trung tâm.

“Thưa Ngài, bệnh nhân đây à?” Đối với Nana, việc chữa trị cho loại thương tích này là điều bình thường. Cô gái nhỏ trước đây thường sợ hãi khi nhìn thấy máu và ngất xỉu mỗi khi gặp phải vết thương khủng khiếp đã trưởng thành hơn rất nhiều - bất kể là năng lực hay lòng dũng cảm.

“Đầu tiên hãy chữa vết thương do bị ăn mòn trên mặt ông ấy trước đã”, Roland gật đầu. “Carter hiện đang tìm những ngón tay bị cụt, em có thể nối chúng lại sau khi anh ta tìm thấy những phần bị mất”.

“Không cần vậy đâu ạ” Nana tự hào trả lời, “Giờ đây, em đã có thể tái tạo lại những vết thương nhỏ”.

Roland giật mình á khẩu khi cô đặt tay lên ngực nhà giả kim và nhắm mắt lại, vết thương của Kyle ngay lập tức được chữa lành - khuôn mặt đã sớm hồi phục hoàn toàn, những ngón tay bị mất bất ngờ duỗi ra và hồi phục với tốc độ chậm hơn. Đầu tiên, xương mọc lại, tiếp theo đó là thịt và cuối cùng là móng tay và phần lông. Khoảng mười lăm phút sau, ngón tay của nhà giả kim đã hồi phục hoàn toàn.

Tại thời điểm này, Carter cũng đi ra từ phòng bên cạnh, “Thưa hoàng tử, thần chỉ có thể tìm thấy ba ngón à, phần còn lại có lẽ đã bị phá hủy trong vụ nổ rồ - Ơ?”

“Từ lúc nào mà em có thể làm điều này vậy ?” Roland ngạc nhiên hỏi Nana, người vừa mở mắt.

“Dạ khoảng một tuần trước, khi con gà luyện tập bị mất một chân, em đã phát hiện ra rằng miễn là cứ đổ đủ ma thuật vào, em có thể từ từ tái tạo cái chân bị mất đó”. Cô lè lưỡi, “Có lẽ là do em đã nhớ những gì anh dạy - mọi bộ phận trên cơ thể đều được cấu tạo từ các tế bào giống nhau, điều đó có nghĩa là mất đi một bộ phận cũng chính là mất đi một phần tế bào. Vì ma thuật của em có thể chữa lành cho những phần bị tổn hại, vậy liệu nó có thể tái tạo những phần bị mất không? Và rồi em đã cố gắng làm điều đó”.  

“Em có thể tái tạo lại mọi bộ phận không ?”

“Tái tạo tốn rất nhiều sức ạ”, Nana lắc đầu nói. “Mặc dù phương pháp này không có gì khó nếu chỉ là các ngón tay, em có thể làm được. Nhưng nếu đó là cánh tay hay cẳng chân, em không thể làm được. Rốt cuộc thì, lượng ma thuật mà em có ít hơn rất nhiều so với chị Anna”.

Đó là vì em vẫn còn nhỏ, Roland nghĩ. Hơn nữa, liệu năng lực mới này là do sự đột phá ma thuật hay là kết quả của quá trình luyện tập dẫn đến sự gia tăng ma thuật, cho phép em ấy đạt được một khả năng mà trước đây là không thể ? Hiện tại, Nightingale không có ở đây để xác nhận liệu lõi ma thuật của Nana có thay đổi hay không. Nếu sự thay đổi này là do lượng ma thuật của em ấy tăng lên, thì năng lực của cô gái nhỏ sau khi trưởng thành là một thứ rất đáng để mong đợi.

“Thưa Hoàng tử, ông ấy tỉnh lại rồi”, Carter cắt ngang.

“Tôi đã...có chuyện gì vậy?” Kyle cau mày, nhìn xuống đôi bàn tay còn nguyên vẹn của mình và rồi chạm lên mặt, “Không phải tôi đã-”

“Đã bị giết trong một vụ tai nạn hóa học? Thường thì đúng là như vậy, nhưng phù thủy này đã cứu mạng ông. Người đằng sau ta là người chịu trách nhiệm cho việc chữa trị và cứu chữa cho thần dân của ta, quý cô Nana Pine”. Roland quyết định trực tiếp tiết lộ thân phận của Nana cho vị trưởng giả kim. Một người đã vội vã đi đến Border Town chỉ vì vài phương trình hóa học, chắc chắn không phải người bất tín hay bảo thủ được, ngay cả khi trong lòng ghê tởm phù thủy, không có vẻ như ông ta sẽ bỏ việc và chạy đến báo cáo với giáo hội. Bây giờ, với sự xuất hiện của Lucia, không sớm thì muộn phù thủy và nhà giả kim thuật cũng phải hợp tác với nhau.

“Thánh thần ơi! Ý của ngài là phù thủy này có thể chữa khỏi chấn thương gây bởi thuật giả kim - không, bởi thí nghiệm hóa học mới đúng?” Roland không ngờ rằng phản ứng của Kyle hoàn toàn trái ngược với những gì cậu dự đoán, “Hahaha, thật là tuyệt vời, thưa Hoàng tử, vậy có nghĩa là thần có thể làm thí nghiệm mà không cần phải lo lắng về độ nguy hiểm rồi!”

“Vậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?” Roland thở dài nhẹ nhõm. “Tại sao ngươi lại mang rượu vào phòng thí nghiệm?”

“Không phải như ngài nghĩ đâu thưa Hoàng tử, đây là vật dùng để thí nghiệm thôi”, Nhà giả kim trở nên hoàn toàn phấn khích, “Thứ mà ngài yêu cầu thần làm, thần đã làm được!”

“Ngươi đang nói đến… Mercuric Acid?” (Axit thủy ngân)

“Đúng vậy thưa hoàng tử! Hóa ra chất phản ứng bị thiếu ở đây là rượu!”  Kyle nói liền một hơi,“Trước đây, thần đã thử nghiệm hàng chục loại nguyên liệu thô, nhưng không cái nào trong chúng phản ứng cả. Bực mình, thần ra chợ mua một ít rượu, nhưng rồi lại chợt nhớ ra rằng trong cuốn sách “Hóa học cơ bản” có nhắc đến rượu là một dung môi hữu cần thiết để kích thích phản ứng giữa các nguyên liệu thô. Sau đó, thần chưng cất và tinh chế rượu, dùng sản phẩm cuối để làm thuốc thử mới, và cuối cùng, lần thử thứ sáu đã thành công… Trong một vài ống nghiệm, xảy ra hiện tượng kết tủa xám và thần đã ghi lại nhiệt độ và thời lượng đun nóng của chúng. Sau đó, thần lọc ra một số tinh thể rồi thử nghiệm. Đặc tính của chúng giống như những gì ngài đã nói - bột pha lê hình kim màu xám tro, cực kỳ nhạy cảm và dễ bị kích ứng. Ngay khi thần định lọc hết các kết tủa còn lại thì ống nghiệm bất ngờ phát nổ”.

Ra là vậy, lúc này, Roland cũng chợt nhớ ra, để lấy được thủy ngân fulminate (Hg(CNO)2), cần phải lấy Thủy ngân bỏ vào Ethanol (C2H5OH) cùng với lượng dư Axit nitric, hoặc có thể điều chế trực tiếp từ Axit thủy ngân (Hg(NO3)2) và Ethanol.

“Làm tốt lắm”, Roland nói và vỗ vai Kyle Sichi. “Công lao này của ngươi xứng đáng để nhận được vinh dự và phần thưởng cao nhất Border Town.”

Vậy, vấn đề về vỏ đạn đã được giải quyết, đầu đạn cuối cùng cũng đã được hoàn thiện. 

Chú thích: Cho ai không biết, phương trình hóa học điều chế thủy ngân fulminate:

3C2H5OH + Hg(NO3)2 → 2CH3CHO + 5H2O + Hg(CNO)2

_________________________________

Góc tám nhảm: tui vừa đọc một cái truyện v~ beep thật sự: bạn thân của main thì bị róc da đến chết. người yêu main thì bị bán vào động đĩ, bị đủ thể loại biến thái fck đến hóa điên :)))

Ước gì tui không biết đọc chữ :’<

Ghi chú

[Lên trên]
Trans: Thật sự muốn chèn ảnh minh họa, nhưng sợ nặng đô quá mấy bạn chịu không nổi
Trans: Thật sự muốn chèn ảnh minh họa, nhưng sợ nặng đô quá mấy bạn chịu không nổi
[Lên trên]
(Trans: Cái này hơi vô lý, khi áp lực đủ để xé nát bó cơ cũng như mảnh chai đâm xuyên da tay thì mấy cái găng chắc gì không chịu chung số phận, găng tay chỉ giúp tránh các hóa chất độc hại chạm vào da, chứ không thể dùng để “gỡ bom” như vầy)
(Trans: Cái này hơi vô lý, khi áp lực đủ để xé nát bó cơ cũng như mảnh chai đâm xuyên da tay thì mấy cái găng chắc gì không chịu chung số phận, găng tay chỉ giúp tránh các hóa chất độc hại chạm vào da, chứ không thể dùng để “gỡ bom” như vầy)
Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Mấy ôg ăn mặn vậy =))
Xem thêm
Ít ra là hoá điên chứ mà mindbreak thì...
Xem thêm
Gatling gun thôi
Xem thêm
Xin truyện với ông
Xem thêm
Đm xem cái j mà kinh thế
Xem thêm
Xin tên truyện...
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Xin lỗi, nãy ghi note lại cho trans xong vội quá quên chỉnh tên chap.
Xem thêm
Mạnh dạn xin tên truyện với
Xem thêm
TRANS
Trans sao lai lòi ra số 86 thé ạ?
Xem thêm
Lộn số chương kìa :o
Xem thêm