Koibito wo Netorare, Yuus...
Rokushima Asa Rolua
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 6 - Bóng tối và Ma vương

Chương 2: Tương ngộ

54 Bình luận - Độ dài: 1,058 từ - Cập nhật:

“Em không ngại ở cùng phòng đâu. Không, xin hãy cho em ở cùng phòng để bảo vệ ngài Chrome tốt hơn…!”

Không hiểu vì sao Shia lại thở nặng nề và rướn người lên.

Cặp má đã đỏ hồng lên.

Ngón tay liên tục cuộn lọn tóc hai bím, trông không giữ được bình tĩnh.

“N, nếu vậy thì, em… cũng là [Người phụ thuộc] nên phải ở cạnh ngài Chrome… ừm.”

Yurin õng ẹo thẹn thùng đứng cạnh Shia và nói.

Cô ấy cũng thở gấp đến lạ.

“Cùng phòng à.”

Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm.

… Tôi thấy nam nữ không phải vợ chồng hay người yêu lại ở cùng khá đáng quan ngại nhưng nơi đây là căn cứ của Quân đoàn Ma vương.

Phải vứt bỏ những suy nghĩ ngây thơ.

“... Thế thì ba chúng tôi sẽ dùng phòng này.”

“Đã rõ. Vậy không cần giúp đỡ chuyện ban đêm đúng không.”

Thôi đi, đêm đêm gì chứ.

“Nếu ngài muốn thêm vài người nữa thì cứ nhắn lại một tiếng.  Mị đã chuẩn bị nhiều cô gái Ma tộc có thể sẽ hợp ý ngài. Và nếu ngài muốn, mị sẽ hầ--”

“Khỏi, cút.”

Để ả vô đây nghĩ kiểu gì cũng quá nguy hiểm.

“Hừ hừ hừ… Dù là Ma tộc nhưng quá mức xinh đẹp, không thể để cô ta thẳng thắn dụ dỗ ngài Chrome thế này được… là, kẻ địch.”

“Không thể lơ là nhỉ.

Shia và Yurin trò chuyện với nhau nhưng không hiểu sao lại bùng cháy ý chí chiến đấu kỳ lạ.

---

-- Và chuyện là thế nên chúng tôi đã ở cùng phòng.

Không biết bao lâu rồi mới được ở trong phòng đàng hoàng thế này.

Vả lại bên trong còn hào nhoáng như dinh thự của quý tộc.

“Quao, cái này thật lung tinh… A, đằng kia cũng tuyệt quá~”

Shia hứng thú ngắm nhìn những đồ dùng trong phòng.

“Aaa, bồng bềnh bồng bềnh~”

Yurin thì đang lăn lộn trên chiếc giường giữa phòng.

Còn tôi ngồi trên ghế thở phào.

Do cơ thể tôi không dồi dào sức khỏe như hai người đó nên tốt nhất ngồi yên nghỉ ngơi.

Và rồi.

“Lỗi do em nên hồi trước chúng ta phải cắm trại ngoài trời nhỉ. Thật sự xin lỗi.”

Yurin ngồi trên giường, nhìn tôi và Shia rồi cúi đầu xin lỗi.

“Đâu cần xin lỗi. Quan trọng hơn, từ giờ Yurin đâu có thu hút Ma thú nữa.”

“Đúng đúng, sau khi rời khỏi chỗ này, chúng ta có thể thuê trọ rồi. Nhỉ, Yurin.”

Tôi và Shia nói lời dỗ dành Yurin buồn bã.

“Cám ơn.”

Có lẽ đã hiệu quả, tâm trạng của Yurin đã tốt lên trông thấy.”

“Ngài Chrome cũng nên nghỉ ngơi đi. Nếu có chuyện gì xảy ra em sẽ bảo vệ ngài.”

Shia nói.

“Nhưng bảo vậy thôi, thông thường kĩ năng của ngài Chrome lo hết rồi nhỉ…”

“Ừ, [Sát thương chuẩn] đủ tầm cản phá mọi nguy hại trong căn phòng này. Em cũng đi nghỉ ngơi đi, Shia. Giúp đỡ ta nhiều chắc cũng mệt lắm.

“Em… miễn sao có ích cho ngài là không thấy mệt đâu ạ.”

Shia tự tin tuyên bố. Đôi má cô hơi ửng đỏ và tiếp tục nói.

“Ngài Chrome mới phải, dù có thể duy trì kĩ năng mạnh mẽ đến đâu nhưng cơ thể ngài không khỏe mạnh. Mong ngài hãy nghỉ ngơi.”

“... Nãy đến giờ hai anh chị cứ nhường nhịn nhau mãi ha.”

Yurin thì thào.

“Dáng điệu hòa hợp đến từng hơi thở thật là tuyệt vời. Em còn cảm thấy bầu không khí màu hường như của cặp đôi yêu nhau vậy. Fufu.”

“...!? Th, thôi mà, tớ với ngài Chrome đâu phải quan hệ đó… ừm, ờm…”

Shia càng ngày càng đỏ mặt.

“... Vậy là mình còn cơ hội.”

“Hả.”

Đột nhiên Shia nghiêm túc trở lại.

Yurin thì ngại ngùng lắc đầu.

“K, không, không có chuyện gì đâu…!”

Hai đứa này nãy giờ cứ sao ấy nhờ.

---

Đêm đã khuya, chúng tôi lên giường đi ngủ.

Quả nhiên ở cùng giường với Shia và Yurin là có vấn đề,

-- Tôi đã nghĩ vậy và định xuống sàn ngủ.

“Ngài Chrome không được làm thế.”

“Cơ thể của ngài sẽ không hồi phục sức khỏe được đâu.”

Thế nhưng đã bị hai cô gái kịch liệt phản đối nên cuối cùng ba người chúng tôi ngủ chung giường.

… Mà tôi có ngủ được đâu.

Do không quen giường.

Hay do cao hứng.

Hay do có hai cô gái xinh đẹp nằm cạnh trong không gian yên tĩnh này khiến tôi ngượng ngùng.

Có lẽ là toàn bộ lý do trên.

Shia và Yurin, chắc hẳn đã mệt mỏi lắm nên đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Tôi ngồi dậy, cố gắng không đánh thức hai cô gái.

“Phù…”

Quả nhiên mệt mỏi trong tôi đã tích tụ rất nhiều.

Chân tay gầy gò, thể lực lại thấp hơn hẳn trai tráng bình thường.

Và tôi đã bắt cơ thể ấy phải bước trên hành trình từ đó đến giờ.

Giết Riot, biến Irina thành Ma thú, bắt Valery chịu khổ đau vĩnh cửu--

【Ra là vậy, [Bóng tối] rất sâu… Áp đảo cả Ma tộc cấp cao…】

Bỗng dưng tôi nghe thấy giọng nói.

Tôi nâng cao cảnh giác, quét mắt xung quanh.

Bảo là [Giọng nói] có chút sai, đúng hơn là trực tiếp vọng trong đầu mới phải.

Đột nhiên trong tầm mắt của tôi xuất hiện cái bóng màu đen khá giống hình đầu lâu.

“Gì thế…!?”

Tôi hoang mang nhưng không hét lên mất công đánh thức hai cô gái.

【Lần đầu tiên chúng ta nói chuyện nhỉ. Hỡi kẻ đã đến vực sâu của [Bóng tối]】

Đầu lâu nói, hai hàm răng đập vào nhau kêu canh cách.

Sau đó im lặng một lần nữa bao trùm căn phòng.

Cứ như thời gian đã bị ngưng đọng.

Nhìn sang hai bên, tôi vẫn nghe thấy tiếng hơi thở của hai cô gái ngủ say giấc.

【Bổn tọa là Virgarodomus】

Nghe thấy lời của đầu lâu, tôi nuốt một hơi lần nữa.

【Vua của Ma tộc đã từng bị Anh hùng đánh bại】

Bình luận (54)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

54 Bình luận

'nào!!! Sức mạnh của ngươi sẽ không thể đc khai phá hết ở cơ thể con người
Trở thành ma nhân đi Chrome và ngươi sẽ có cơ thể mạnh mẽ hơn cả anh hùng đbrr!!!!!'
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
nếu chỉ vì bị giết mà chết thì bọn anh đã éo làm ma vương
Xem thêm
khét khét, chuyển giao quyền lực chăng?
Xem thêm
Mẹ lũ Ma Vương thằng nào thằng nấy sống dai như cao su.
Xem thêm
Ma Vương hiện hồn về nghe quen quen
Xem thêm
Vl vẫn còn tồn tại ý thức ma vương, bọn này dai như đỉa
Xem thêm