Koibito wo Netorare, Yuus...
Rokushima Asa Rolua
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 6 - Bóng tối và Ma vương

Chương 7: Kẻ phục thù và Ma vương - 2

32 Bình luận - Độ dài: 842 từ - Cập nhật:

“Không được mở lòng… à.”

Tôi lặp lại lời của Rakshasa.

Ừ thì, ngay từ đầu tôi đã không có ý định tin lời của Ma vương rồi.

【Họ là những thực thể gần với [Địa ngục] hơn những Điểm cực bình thường chúng tôi】

Giọng Rakshasa đanh lại.

Biểu cảm cũng cực kỳ nghiêm nghị, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ta như vậy.

【Hắn… không, những người đó là--】

【Kiệm lời đi】

Ma vương lãnh đạm nói.

【Ngươi không được giao quyền thông cáo chuyện đó đâu, [Điểm cực 037]】

Rakshasa giật nảy người rồi co cứng lại.

Cứ như vừa bị sét đánh tê liệt vậy.

【Muốn làm trái với ý chí của [Địa ngục] vĩ đại sao?】

【Kuh…】

Rakshasa cắn môi im lặng trở lại.

【Bổn tọa có tính năng hơn hẳn Điểm cực đằng đó. Tiêu hủy con ả đó đi và để bổn tọa giúp nhà ngươi chế ngự [Bóng tối] đi là vừa】

“Ý ngươi là, để ngươi thay thế Rakshasa?”

【Bổn tọa đã bị Anh hùng đánh bại, giờ chỉ còn là thực thể bất định dưới danh tàn niệm. Nhưng nếu hấp thụ [Bóng tối] của nhà ngươi theo định kỳ thì sẽ sớm đạt đến mức độ Hiện thực hóa thôi. Thấy sao? Nhà ngươi cũng rất có lợi đấy? Ta sẽ tăng cường sức mạnh cho ngươi nhanh hơn bao giờ hết, ngoài ra còn dẫn xuống tầng sâu nhất và giúp nhà ngươi lấy được--】

“Tiếc là ta không có ý định tin lời ngươi.”

Tôi lườm Ma vương.

“Người nắm quyền là ta. Muốn gì thì giao thông tin ra rồi nói tiếp.”

【... Hừm. Ma vương ta đây lại bị thứ Nhân loại lên mặt】

Đầu lâu đen lẩm bẩm.

Bên trong hốc mắt, ánh sáng đỏ thẫm liên tục nhấp nháy.

Chúng tôi mắt đối mắt, ở giữa như đang tóe lửa ra xung quanh.

Nếu như Ma vương có ác ý, [Sát thương chuẩn] của tôi sẽ phát động ngay lập tức.

Có khả năng Ma vương sẽ chịu được một đợt công kích, nhưng chỉ cần ba giây sau là thêm 9999 sát thương, vài lần như vậy chắc chắn đánh tan được hắn.

Dù hắn tấn công tôi bằng Ma thuật thì đòn tấn công đó cũng sẽ bị [Sát thương chuẩn] giải trừ.

Cho dù đối phương là Ma vương Virgarodomus, kĩ năng của tôi cũng không để dàng bị phá bỏ.

Ngược lại, hắn giờ chỉ còn là tàn niệm, không biết còn giữ được bao nhiêu sức mạnh--

【Kuhahahahahah! Thế mới là Chủ nhân của [Bóng tối] chứ. Bổn tọa ngày càng ưa nhà ngươi rồi đấy. Chrome Walker】

Ma vương đột nhiên cười lớn.

Tôi đã nghĩ hắn sẽ nổi sùng nhưng, ngược lại còn thấy sảng khoái nữa sao.

Và rồi.

“Ngài Chrome!”

Shia đã nhảy thót khỏi giường.

Có lẽ em ấy đã bị giọng cười đó đánh thức.

Còn Yurin vẫn còn nhắm mắt, chẹp chẹp rồi trở người.

“Yurin! Dậy đi, có địch!”

“Đ, Địch!”

“Ta phải bảo vệ ngài Chrome!”

“V, Vânggg.”

Yurin nhanh chóng bật dậy, nhịp nhàng phối hợp với Shia, hai cô gái đứng trước kèm hai bên của tôi.

【[Kẻ phụ thuộc] của [Bóng tối] à】

Ma vương nhìn Shia.

【Hiệp sĩ nắm giữ hai kĩ năng… còn bên kia là Ma nhân nhỉ. Xem ra chỉ vừa mới khởi tạo nhưng rất có tiềm năng, có lẽ sẽ lên đến Ma tộc cấp cao sau khi tăng trưởng】

Lần này hắn nhìn sang Yurin.

【Chrome Walker, bổn tọa không có ý chống lại nhà ngươi. Thế nên quay lại câu hỏi ban đầu】

Ma vương sau đó mặc kệ họ, lại nhìn về phía tôi.

【Có đi cùng ta xuống tầng sâu nhất không? Rất có thể ngươi sẽ đổi ý sau khi đến đó】

Hừ, tính sao đây.

Lời mời của Ma vương -- có khả năng hắn ta đặt bẫy.

Nhưng mấy loại bẫy nửa vời thì [Sát thương chuẩn] của tôi sẽ xử lý hết.

Vả lại còn có Hiệp sĩ bóng tối mang hai kĩ năng Shia và Ma nhân Yurin.

Bởi vì một phần năng lực của Margo và Farah vẫn còn là ẩn số, tăng cường thêm sức mạnh cho bản thân không bao giờ là dư thừa.

-- Chơi luôn nhỉ.

“Được rồi. Dẫn đường đi, Ma vương.”

【Ông chủ】

“Ta không ngoan ngoãn tin theo lời hắn đâu. Có lẽ sẽ thu thập được thông tin giá trị.”

Tôi xoa dịu Rakshasa đang bất an.

“Nhưng, cứ cảnh giác với Ma vương đi, Rakshasa. Nếu cảm thấy gì lạ thường thì báo ngay cho ta. Rõ chưa.”

【... Theo ý ngài】

“Xin lỗi, ngài Chrome…?”

“Đó là, Ma vương…?”

Shia và Yurin bối rối ra mặt, thấy thế, tôi nhẹ nhàng gật đầu.

Sau khi giải thích tóm gọn, chúng tôi đi theo sau Ma vương Virgarodomus rời khỏi phòng.

-- Để đi đến tầng sâu nhất của hầm ngục.

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

Vl nó là điểm cực hạn đấy, vừa lừa chú vừa né kĩ năng sát thương chuẩn chỉ là chuyện cỏn con. Tự tin vào kỹ năng quá vậy.
Xem thêm
Điểm cực cx có thể bị phá hủy mà bro, huống chi nó vốn là ma vương mà ma vg còn bị thg anh hùng lm mất đi khả năng thực thể hóa mà nên ở tình trạng hiện tại thì nó cx chỉ như rak thôi, chỉ có điều nó bật cao hơn thôi chứ ko có khả năng gây hại đên main
Xem thêm
Mấy cái điểm cực k nuốt lẫn nhau được à?
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Ko băm thg khứa này ra là may r ở đó trade cl à
Xem thêm
dạo này ít ra quá yomi
Xem thêm
ổng bận cày truyện :))
Xem thêm
nút tem đã được vứt đi
Xem thêm

đổi vợ cả lấy thằng già chết dẫm nào đó ư
không bạn êi
*Cắn
Xem thêm