Koibito wo Netorare, Yuus...
Rokushima Asa Rolua
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 6 - Bóng tối và Ma vương

Chương 4: Cuộc phản công của Anh hùng Harold - 1

44 Bình luận - Độ dài: 1,042 từ - Cập nhật:

Lề: Harold

Harold xuất thân trong gia đình nông dân sống gần biên giới Công quốc Riju.

Bước ngoặt của cuộc đời anh ta đến vào hơn hai năm về trước.

Ngôi làng anh sống bị Quân đoàn Ma vương càn quét, phần lớn dân làng đã hi sinh.

Harold cũng bị Ma tộc tấn công, đánh đập đến bán sống bán chết.

Và khi đó, có người đã kêu gọi anh ta.

-- Harold, ngươi là Anh hùng được lựa chọn.

-- Nào, nâng kiếm lên.

-- Nâng Thánh kiếm [Garlav] của ngươi lên.

Thánh kiếm [Garlav] mang trong mình bảy thuộc tính -- Quang, Phong, Viêm, Hồng (Cầu vồng), Tinh (Hành tinh), Long và Hư vô.

Và ý chí của [Ánh sáng].

Harold đã tận dụng sức mạnh được Thánh kiếm ban cho, diệt trừ tất cả Ma tộc trong làng.

Và, cuộc đời Anh hùng của anh ta đã bắt đầu từ đó.

Trên chuyến hành trình -- anh đã hội ngộ với bốn người đồng đội.

Cô gái Thương sĩ xinh đẹp lạnh lùng - Isabel.

Thiếu niên pháp sư vui tính, cũng là người nhỏ tuổi nhất - Joseph.

Thanh niên Cung thủ đô con nhưng nội tâm hiền hòa, Irvine.

Cô gái Linh mục có tính cách hiếu thắng, Rosa.

Ngày qua ngày, anh sát cánh cùng động đội chiến đấu với Quân đoàn Ma vương.

Cùng nhau vượt qua khó khăn, đau buồn và cả niềm vui.

Họ cũng xem Harold là người bạn, người anh cả.

Anh nhận được lời thú nhận tình cảm của Isabel và hai người trở thành người yêu.

Đối với Harold, người trước giờ chưa có tình cảm sâu đậm với người khác trừ gia đình, mỗi ngày sau khi trở thành Anh hùng đều tràn ngập nhiều niềm vui và những điều bất ngờ.

Harold đã nghĩ mình sẽ cùng họ chiến đấu với Quân đoàn Ma vương đến cuối cùng.

Vào một ngày -- Ma vương đã bị Anh hùng khác đánh bại.

Thế nhưng, trận chiến vẫn chưa kết thúc.

Tàn dư của Quân đoàn Ma vương vẫn làm loạn khắp nơi, Harold cùng đồng đội tiếp tục lên đường tiêu diệt chúng.

Ngày hôm ấy, [Ánh sáng] trong Thánh kiếm đã cảnh báo, rằng có kẻ mang [Bóng tối] rất mạnh đã xuất hiện.

Và thế, anh cùng đồng đội đi truy tìm hắn--

Hết cục là bị bắt giữ nhốt ở cứ điểm của tàn dư Quân đoàn Ma vương.

---

“Mình đã bất cẩn… Nhưng món nợ này nhất định phải đòi lại.”

Harold rời khỏi phòng.

Sau khi lén lút quanh quẩn một hồi, anh phát hiện ra đồng đội của mình đang tập trung tại một phòng khác.

Thế nhưng dù gọi hay làm gì họ cũng không trả lời lại, chỉ ngồi ngơ ngác nhìn bằng đôi mắt trống rỗng.

“[Mê hoặc] của Franjuras vẫn còn tác dụng à…”

Harold cằn nhằn.

Phải tìm cách đưa họ ra khỏi tình trạng này.

Anh hạ quyết tâm và ngay lúc đó,

-- Đùng, đùng!

Thánh kiếm phát ra xung động dữ dội, tỏa ra ánh sáng trắng chói lóa chiếu sáng xung quanh.

Khi ánh sáng tan đi, sức sống đã trở lại trong đôi mắt họ.

“Ủa? Đây là đâu…”

“Chúng ta, rốt cuộc đã--”

“...! Các cậu tỉnh rồi à?”

Harold thở phào nhẹ nhõm.

“Mọi người chú ý nghe này. Chúng ta đã bị Franjuras--”

Anh giải thích toàn bộ những gì đã xảy ra.

“Là thế à, Ma nhân đó đã sử dụng [Mê hoặc] lên chúng ta…”

Đồng đội Harold cắn môi tỏ vẻ khó chịu.

“Giờ chúng ta nên làm gì, Harold?”

“Sao phải hỏi. Tất nhiên là phải đánh bại Franjuras!”

Harold mạnh miệng tuyên bố.

“Và, còn một điều nữa… Kí ức của tôi vẫn còn mơ hồ nhưng hình như đã thấy bóng dáng của [Anh hùng Hiệp sĩ Margo] ở đây.”

Có lẽ ông ta cũng bị Franjuras quyến rũ giống nhóm của anh.

Nếu có thể giúp Margo tỉnh lại thì nên cùng hợp sức chiến đấu.

Nói gì thì nói, kẻ địch hiện giờ là cựu Thống lĩnh Quân đoàn Ma vương, Franjuras và Nagios. 

Với sức của nhóm Harold, tỉ lệ chiến thắng không thể xác định rõ.

Có thêm Margo chắc chắn sẽ an tâm hơn.

“Phải tìm ông ta trước.”

Nhóm Harold rời khỏi phòng.

Thế nhưng ngay lúc đó -- họ đã nghe thấy tiếng guốc gõ vào nền đá vang lên lộp cộp ngày càng rõ ràng.

Nhóm Harold gấp rút thủ thế chiến đấu.

“Mị cảm thấy [Ánh sáng] mạnh mẽ nên đến xem thử -- hóa ra Anh hùng đã giải được [Mê hoặc] rồi sao.”

Cô gái xinh đẹp mặc đồ đen -- Thủy tổ Vampire, Franjuras xuất hiện.

“Không hổ danh là Anh hùng.”

“Ngươi, dám dùng phép lên chúng ta, tội đáng muôn chết!”

Harold hét lên giận dữ.

“Sức mạnh của mấy người cũng dạng vừa vừa. Định lợi dụng vào mấy việc vặt ấy mà--”

Mắt của Franjuras hơi nheo lại cùng lúc với bờ môi đỏ thắm đang mỉm cười ngọt ngào.

Đồng thời kĩ năng [Mê hoặc] được kích hoạt, đồng tử sáng lên ánh sáng tờ mờ kỳ ảo.

“[Tường gió]!”

Harold ngay lập tức nhận ra điều không ổn nên đã dùng kĩ năng của Thánh kiếm để cản phá.

Làn gió màu trắng dày đặc bao trùm xung quanh người anh và đồng đội.

Là tường phòng ngự thần thánh có thể cản tất cả Ma thuật và đòn tấn công vật lý.

Ma pháp của Franjuras bị chặn lại, không đến được nhóm anh.

“[Mê hoặc] của ngươi vô dụng thôi!”

Harold đưa kiếm thủ thế rồi hét lên.

Anh cảm thấy sức mạnh của Thánh kiếm đã tăng mạnh so với trước.

Lần này, nhất định sẽ thắng được--

“Chịu chết đi, Ma tộc!”

“Fufu. Sức mạnh của Chân tổ không chỉ có vậy thôi đâu cậu bé. Không muốn trở thành quân cờ cũng được thôi, vẫn có ích trong những mục đích khác mà--”

Harold cùng Franjuras bùng cháy ý chí chiến đấu và lườm nhau tóe lửa.

Bình luận (44)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

44 Bình luận

Hết sylas lại đến yasuo :)))
thank trans
Xem thêm
:))
thx trans
Xem thêm
chúa tể chém gió pháp sư bảo tố vị thần hệ phong
Xem thêm
Chẹp, nguồn gốc sai rồi, phải là "Một người Ionia đầy kiên định, chàng kiếm sĩ Harold được rèn luyện để sử dụng gió làm vũ khí tấn công kẻ thù. Khi còn trẻ, anh bị kết oan tội sát hại sư phụ—không thể chứng minh mình vô tội, anh buộc phải xuống tay với chính anh trai để tự vệ. Sau này, hung thủ thực sự đã lộ diện, nhưng Harold vẫn không thể tha thứ cho bản thân về những gì mình đã làm, và giờ lãng du khắp quê hương, chỉ với ngọn gió dẫn đường." (nguồn: Garena)
Xem thêm
Nguồn garena, nguyên tác: Công ty giải trí Rito Entertainment :)))
Xem thêm
Tường gió =))
Xem thêm