Koibito wo Netorare, Yuus...
Rokushima Asa Rolua
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 6 - Bóng tối và Ma vương

Chương 9: Văn minh cổ đại Lemuceria

47 Bình luận - Độ dài: 850 từ - Cập nhật:

“Bảo ta khởi động Tế đàn đó ư…?”

【Tế đàn hắc ám là nguồn của [Bóng tối]. Bổn tọa tập hợp uất ức của Ma tộc là để giúp tế đàn khởi động】

Ma vương đáp lại câu hỏi của tôi.

【Thế nhưng, uất ức của Ma tộc hoàn toàn không đủ. Nếu là kẻ mang [Bóng tối] mạnh mẽ như nhà ngươi thì, có lẽ--】

“Thế, khởi động Tế đàn đó rồi sao?”

【Nhận được, sức mạnh】

Câu trả lời của Ma vương khá đơn giản.

【Nhà ngươi đang tìm kiếm sức mạnh đúng không? Để thực hiện được nguyện vọng của bản thân. Để đến được với lý tưởng của bản thân】

Những lời như thấu rõ bản chất của tôi khiến tôi nghiêm mặt lại.

Đúng thật sức mạnh là yếu tố quan trọng.

Thế nhưng ham hố nghe theo lời Ma vương rất nguy hiểm.

Phải bình tĩnh suy đoán thông tin, không được đưa ra lựa chọn sai lầm.

Được rồi, đi theo đường nào đây--

Khi tôi rơi vào trầm tư, đột nhiên, tầm nhìn của tôi thay đổi.

“Gì thế…!?”

Trước mắt tôi là bầu trời xanh thẳm bát ngát.

Và nổi phía trên cao là -- một tảng đá khổng lồ, phải to bằng với cả lục địa.

Đại lục bay.

Trong đầu tôi hiện ra từ đó.

Nheo mắt lại quan sát khối đá, tôi nhận ra trên đó có rất nhiều tòa kiến trúc.

【Đây là nền Văn minh từng hưng thịnh ở thời cổ đại -- Lemuceria】

Tôi nghe thấy giọng của Ma vương ở đâu đó.

“Đây… là Lemuceria?”

Tôi trố mắt nhìn.

Khung cảnh biến đổi một lần nữa.

Lần này tôi đang đứng trên một thành phố khổng lồ.

Có lẽ, chỗ này là đâu đó trên Đại lục bay.

Thế nhưng khung cảnh thành phố hoàn toàn khác với thế giới chúng tôi đang sống.

Những tòa kiến trúc cực kỳ to lớn có dạng khối kỳ lạ xếp san sát nhau, cái cao nhất phải đến hàng trăm mét.

Trông như những tòa tháp khổng lồ.

Số lượng người đang di chuyển trong tầm mắt tôi, nhìn sơ phải gấp hàng trăm lần dân số thủ phủ của quốc gia lớn.

Nhìn đâu cũng thấy người, người, người--

Ngoài ra, còn có những chiếc xe sắt có thiết kế kỳ lạ thay cho xe ngựa đang chạy trên đường lớn.

Xem ra thời cổ đại phát triển hơn hẳn thời đại tôi đang sống.

Nền văn minh lớn thế này, tại sao lại bị hủy diệt…?

Đột nhiên, trên một góc trời xuất hiện một đám mây mù đen đang dần lan rộng.

“Đó là--”

Ở một phương khác là thứ gì đó như sương trắng đang xuất hiện.

【[Địa ngục] và [Thiên đàng]】

Ma vương đáp.

Đó là cội nguồn của [Ánh sáng] và [Bóng tối] sao.

【Và -- Đây chính là cuộc đại chiến giữa [Bóng tối] và [Ánh sáng] đã hủy diệt Lemuceria】

Lề: Harold

“Chạy đi, Harold!!”

“Chúng em sẽ chặn chân bọn chúng!”

Thương sĩ Isabel và Linh mục Rosa hét lên.

“Ư, hai người…”

Harold vẫn chưa thể cử động.

Với lại anh không muốn bỏ chạy, để mặc đồng đội.

Hơn hết, một trong hai người -- Isabel là người yêu của Harold.

“Chúng em dù chết vẫn có thể thay thế. Nhưng anh là Anh hùng, chết là hết đó, Harold!”

Isabel hạ quyết tâm dù rất đau khổ.

“Xin anh. Hãy cứu lấy thế giới này khỏi Ma tộc -- Anh không thể chết ở đây được!”

“Nhưng…!!”

Harold cắn chặt môi.

Đến mức máu tràn ra khỏi khóe miệng.

Giả dụ như, giờ chạy đi vì là Anh hùng đại nghĩa--

“Xin lỗi, anh không làm được!”

Harold gồng dậy, nắm chặt thánh kiếm Garlav.

(Xin ngươi, Thanh kiếm của ta… làm ơn, làm ơn ban cho ta sức mạnh… ta không muốn có thêm ai chết nữa--)

Xin ngươi.

Cầu xin ngươi.

Xin hãy ban cho ta sức mạnh để đánh bay tà ác.

Anh liên tục cầu nguyện.

“Đừng lo. Rồi các ngươi sẽ được chết cùng nhau mà. Ngắm suối vàng chung, không lo buồn tẻ, nhỉ.”

Margo nhe răng cười đáng sợ.

Gió cuộn quanh thanh kiếm trên tay phát ra âm thanh ù ù không ngừng.

“Anh hùng Harold, ta sẽ thu hồi Thánh kiếm của ngươi. Hừm, lát nữa dâng lên Tế đàn nhỉ.”

“Tế đàn…?”

“Ông luôn lẻo mép thế đấy, Margo.”

Franjuras lườm Margo.

“Có sao đâu. Đằng nào đám này chả chết hết.”

Margo vô lo.

“Ta đây sẽ tự tay giết chúng. Khoan, hai cô gái kia mặt mày trông ngon lành phết, tướng tá cũng không tệ. Chắc để lại xài nhỉ. Chơi với đàn bà Ma tộc nhiều cũng chán rồi.”

“ĐỪNG CÓ NHỜN……!!”

Harold nghiên răng ken két.

“Ta sẽ bảo vệ hai người họ! Còn các ngươi phải trả giá vì đã giết Joseph và Irvine!”

Và thế -- Trận chiến quyết tử của Anh hùng Harold, bắt đầu.

Bình luận (47)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

47 Bình luận

Thx trans
Xem thêm
tao bt ngay là cái văn minh này mà
Xem thêm
Đánh đi, dead or alive, lắm mồm vl
Xem thêm
Yare Yare anh hùng sẽ đc buff nhưng thua vì tk Margo là của main
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm